MAT EM
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
maiyeuem 22.05.2005 21:18:58 (permalink)
0
Mắt em long lanh hạt sương
Lung linh sắc biết vấn vương tâm hồn
mắt em chứa cả yêu thuơng
Cho anh mơ mộng vấn vương tháng ngày

mắt em như nắng ban mai
Như cành hoa nhài, bát ngát tỏa hương
Để anh chín nhớ, mười thuơng
Cho anh mang nặng, yêu đương trong lòng:@]

Mắt em như một dòng sông
Nhắp nhô cuộc tình như chiếc thuyền trôi
xanh xanh sắc biếc chân trời
Lao xao nhịp đập, tim anh giữa dòng

Mắt em như ánh sao trời
lung linh rồi sáng, phương trời yêu thuơng
Mắt em là cả quê hương
thủy chung, gắn bó yêu thuơng trọn đời

Mai yeu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2005 21:55:20 bởi ct.ly >
#1
    NuHiepDeThuong 22.05.2005 21:43:00 (permalink)
    0
    Chào bạn maiyeuem,

    [sm=welcome.gif] bạn MYE đến chơi ở thư quán.

    Bạn cảm phiền xem cách gõ tiếng Việt ở liên kết nầy => http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=8287

    Bài viết khg có dấu nếu khg sửa lại sẽ bị xóa. (Gõ tiếng Việt có dấu là một trong những nội quy của thư quán.)

    Tiếng Việt khg dấu đọc dễ gây hiểu lầm. Mong bạn sửa lại giúp chúng tôi.

    Bạn có thể mở 1 topic với chủ đề : Những bài thơ của MYE. Và đăng tất cả các bài thơ bạn sáng tác vào trong 1 chủ đề duy nhất, mỗi lần đăng bài thơ mới chỉ cần sửa lại chủ đề là xong. Việc nầy sẽ giúp cho các quản trị viên dễ dàng đem thơ của bạn vào trang thư viện.

    Vài hàng góp ý với bạn.

    Chúc bạn dạo chơi diễn đàn vui vẻ và mong bạn sẽ bỏ dấu lại cho các bài thơ của bạn.

    Xin chân thành cảm ơn.

    #2
      Ct.Ly 22.05.2005 22:13:39 (permalink)
      #3
        fly1tome 22.05.2005 22:43:53 (permalink)
        0
        Hihihi...Theo Fly thì câu < lung linh rồi sáng > cũng đúng theo tâm trạng nhà thơ lúc đó thôi...Vì đôi mắt của em vào lúc mà nhà thơ nhìn thấy thì đang chớp chớp , mờ mờ ảo ảo ( lung linh )...Sau đó em mở mắt tròn xoe ra nhìn nhà thơ không chớp nửa , do đó nhà thơ có cảm giác là đôi mắt em sáng lên ( rồi sáng ) soi rọi cả tâm hồn của nhà thơ...< Mắt em là một giòng sông , thuyền anh bơi lội trong giòng mắt em...>...
        #4
          Ct.Ly 22.05.2005 23:02:22 (permalink)
          #5
            fly1tome 31.05.2005 05:37:40 (permalink)
            0
            Hihihi...
            Em có lỗi gì mà bảo anh tha
            Hay chỉ vì một ngày buồn chợt qua
            Có lẽ cũng là vì trời chợt mưa rồi chợt nắng
            nên em cười khi nghĩ đến một người xa...
            #6
              mailamuathu 02.06.2005 01:26:05 (permalink)
              0


              Mắt em là cả mùa thu
              Mắt em là cả lời ru trong lòng
              Mắt em là cả dòng sông
              Anh có...?? muốn chảy trong dòng mắt em
              Mailamuathu(nguyennhung@hopthu.com)
              Mong anh mail cho em
              #7
                maiyeuem 02.06.2005 16:17:00 (permalink)
                0

                Mùa thu trong mắt của anh
                Là màu lá đổ ,xung quanh ngọt ngào
                Từng đêm anh ngắm trăng sao
                Hỏi lên chú cuội thu nào đã yêu


                Nhìn sang khung cảnh tịch liêu
                Mùa thu tô cảnh, điều hiu thêm vàng
                Lim dim đôi mắt mơ màng
                Mùa thu đã lại, sang ngang mất rồi

                Mùa thu đi thật xa xôi
                Dòng sông vẫn chảy, bồi hồi xuyến xao
                Nhìn lên anh hỏi trời cao
                Thu đi mấy độ khi nào thu sang?

                Để anh mãi đợi chờ nàng
                Cho anh đón cảnh, thu sang mỗi chiều
                Cho lòng mãi nhớ ,mãi yêu
                Để dòng máu chảy, thật nhiều thu ơi
                maiyeuem
                #8
                  mailamuathu 03.06.2005 16:44:11 (permalink)
                  0
                  Yêu Anh !
                  Yêu anh em ngắm chùm hoa
                  Tim em lộng giữa , hằng hà nhụy xinh
                  Yêu anh, em ngắm hành tinh
                  Nhìn sao thái bạch, bạc đầu vì yêu

                  Yêu anh, em ngắm buổi chiều
                  Hoàng hôn tím phủ, tịch liêu cõi lòng
                  Yêu anh, em ngắm dòng sông
                  Cơn sóng bạc đầu, ve vãn tóc xanh

                  Yêu anh, em khóc vì anh
                  Lệ nhỏ hai hàng, thương nhớ khổ đau
                  Yêu anh ,em ngắm cành đào
                  Tình yêu em mãi, đi vào mùa thu....
                  mailamuathu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2005 17:06:02 bởi mailamuathu >
                  #9
                    nguyenngoctrinh 05.06.2005 01:20:00 (permalink)
                    0
                    Chợ Đông
                    khua chèo mái nước trên sông
                    Vầng trăng lơ lững, vàng trong đất trời
                    Mỏi tay lơ lững buông trôi
                    Vầng trăng như muốn, bật cười diễu em

                    Vầng trăng sáng rọi áo len
                    Hồn em ảo ảo, như ghen trăng cười
                    Môi em chúm chím thật tươi
                    Mái chèo sao động, hơn mười chàng trai

                    Tay em khoắng nước nhẹ trôi
                    Vầng trăng bồi hồi, nhòe nhoẹt ngả ngang
                    Khi tròn ,khi khuyết, khi vàng
                    Một vùng trăng nước, ngập tràn dòng sông

                    Em đang đến buổi chợ đông
                    Mua đồ cho mẹ, ngóng trông em khờ
                    Vầng trăng chiếu cảnh nên thơ
                    Trăng ơi có biết bây giờ em đâu!
                    nguyenngoctrinh
                    #10
                      maiyeuem 07.06.2005 04:57:54 (permalink)
                      0

                      Yêu em giữa biển nước xanh
                      Tim anh cũng để khúc quanh ,khúc ghềnh
                      Một dòng nước rộng ,mênh mông
                      Tình yêu anh cũng, mênh mang giữa dòng

                      Yêu em anh mới đợi trong
                      Bão ở trong lòng,ngàn sóng lướt cao
                      Từng cơn sóng dịu tuôn trào
                      Cho dòng thác chảy, ngọt ngào tim em

                      Yêu em ,dòng thác thét gào
                      Xé tan nỗi nhớ, ào vào lòng em
                      Một trời biển, nước mênh mông
                      Ghập ghềnh cách trở, cũng không thay lòng
                      #11
                        giotnangmuathu2007 07.06.2005 05:11:48 (permalink)
                        0


                        em đã có một dòng sông.
                        bao nhiêu nỗi nhớ gủi trong đất trời.
                        hôm nay sông đã xa rồi/
                        lăn trong trời đất biển khơi mịt mù.
                        sao trời lấp lanh thầm thì.
                        sao sông không nỡ nói gì với tôi.
                        sông ơi ! nỗi nhớ đâu rồi.
                        song thương sắc biếc bồi hồi vấn vương.
                        xa rồi ai nhớ ai thương.
                        chút tình đã gủi đoan đường đã trao.
                        người ơi sao nỡ quên lời.
                        để em đau đớn bồi hồi nhớ thương
                        #12
                          maiyeuem 08.06.2005 03:54:11 (permalink)
                          0
                          Sông ơi
                          Biển anh cuộn sóng,mênh mang tình nàng
                          Sông em ,bao nỗi ,xốn xang
                          Tình em mộc mạc,sóng càng thiết tha
                          Sông em, êm dịu, mặn mà

                          Như dòng nước ngọt ,thiết tha trong đời
                          Sông ơi !Anh hiểu ra rồi
                          Sông em chất chứa, vạn lời yêu nhau
                          Bến em như mãi,chờ nhau chuyến đò

                          Sông kia ,ai đợi ,ai dò
                          Nào ai lấy thước,mà đo được dòng
                          Biển xa,anh mãi đợi trông
                          Cùng em hòa nhịp ,chung dòng,sông ơi!
                          maiyeuem
                          #13
                            Sharing 08.06.2005 04:29:45 (permalink)
                            0
                            MẮT EM

                            Chưa từng được một lần
                            Gặp em ..
                            Anh chỉ có thể tưởng tượng ra
                            Đôi mắt em trong giọng nói
                            Ngẹn ngào...

                            Mắt em...
                            Như vì sao lẻ loi cô quạnh
                            Giữa đêm khuya
                            Gọn gió lạnh lùng vén làn mi chớp chớp
                            Tạt ngang...Sóng mũi cay cay
                            Lệ rơi như rót nỗi muộn phiền
                            Cho đêm đen gói gọn.

                            Bản tình ca...
                            Du dương vang vọng
                            Từ chiếc dương cầm của căn nhà cuối phố
                            Rót từng giọt thánh thót
                            Chiếc ly tràn cả yêu thương
                            Cũng không nguôi ngoai kỷ niệm
                            Về một người đã vùi sâu trong ký ức...mờ xa.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2005 04:31:49 bởi Sharing >
                            #14
                              maiyeuem 08.06.2005 16:09:12 (permalink)
                              0
                              Sông ơi
                              Biển anh ,biển nước đóng băng
                              sông em nín lặng , sục sôi lửa tình
                              Yêu em như biển thái bình
                              Mà băng giá lạnh, vô tình không tan

                              Không dòng nước chảy, sang ngang
                              Sông em chẳng đợt, sóng tràn biển anh
                              Sông ơi, băng chẳng chịu tan
                              Lửa em không cháy ,không tràn vào đi

                              Biển anh ,biển nước lâm ly
                              Quanh năm giá lạnh,mấy khi ấm lòng
                              Biển anh, lạnh giá mà trong
                              Sao em chẳng chịu, tràn vào lòng anh

                              Sông ơi ,em có biết chăng?
                              Hơi em mới để, cho anh ấm lòng
                              Một dòng sông đổ, biển đông
                              là cả bão lòng, băng giá xua tan ...
                              maiyeuem
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9