Cơn Gió Thoảng
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 200 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Khù Khờ 07.01.2022 21:24:18 (permalink)
0
Có lẽ là không

Em hỏi tôi còn nhớ …
những con đường ta khua nắng nhảy tung tăng
giữa đôi chân, trưa chẳng biết làm gì
chân song bước … lắng nghe những viên sỏi con tâm sự

Em hỏi … tôi còn nhớ
những cơn mưa rào, phố xá bỗng thành sông
đứng bên nhau hai đứa chẳng một lời
hai ánh mắt khẽ va nhau trên mưa bong bóng

Em hâm ấm đôi bàn tay bằng tách cà phê bốc khói
tôi ngâm từng ngụm đắng đã lên men
ngồi bên nhau, dòng lá chảy bên đường
nắng dần nhạt dấu chân … mờ năm tháng

Tôi trả lời có lẽ là không
em cúi mặt giấu nén hơi hụt hẫng
đặt vào tay em, tôi vo nhẹ một từ
hãy mở mắt … để nhìn …
quên hay nhớ.

Khù Khờ
 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2022 04:31:47 bởi Thanh Vân >
Khù Khờ 09.02.2022 13:05:28 (permalink)
0
Ngẫu hứng ngày Xuân

Ngày mồng một nằm vắt chân chữ ngũ
khẽ rung đùi, xoa bụng kiếm vần thơ
lũ kiến nhao nhao đâm đơn kiện gã mặc đời
gã cười sặc … lâu nhịn ăn cũng thú.

Ngày mồng năm … gã nằm … vơ nghĩ ngợi
khuấy nước, dọc trời … mộng lớn vẫn trong mơ
năm con giáp quay đầu về điểm khởi
nước mắt chảy dài … như hổ nhớ rừng xưa

Ngày mười một, một, hai hôm sẽ đến
biết chúc gì … lời chúc mẹ đầu xuân
vài ba năm mẹ đã tròn trăm tuổi
mà vẫn cứ lo cho từng đứa con chưa đủ lớn với đời

Giòng lệ ấm mặn đầu môi năm mới
hạnh phúc?

gã gõ nhẹ trên phone
rồi áp tai vào đó
tự cười thầm
nghe quen quen
như lời thơ năm mới.

Khù Khờ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2022 04:31:00 bởi Ct.Ly >
Khù Khờ 06.03.2022 12:53:39 (permalink)
0
Cuộn mình trong dấu lặng

Đêm khuya nghe tiếng côn trùng
nỉ non gọi bạn ngoi đầu tắm trăng
trăng non đu nhẹ trên cành
gió Xuân nhè nhẹ đong đưa lưỡi liềm

Đêm ngồi đối diện bóng mình
ba ly xoay chuyển rượu, trà, cà phê
gật gù đưa mắt mời nhau
rượu cay, trà chát, cà phê đắng … hà …
môi mềm, lưỡi líu, cổ khô
bậm môi, mấp máy, như chờ nụ hôn
nghẹo đầu, nhắm mắt, ngóng nghe
mây che, trăng khuất, côn trùng ngủ yên
nán chờ … lại một đêm không
hồn thơ bỏ lối
đêm chìm!
bơ vơ …

Khù Khờ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2022 04:38:39 bởi Ct.Ly >
Khù Khờ 24.03.2022 12:11:52 (permalink)
0
Bóng nhỏ nghiêng đêm

Này cô nhỏ có mang phone trong túi ?
lấy ra đi để tôi giữ lại nét xuân thì
rồi ngày sau có vô tình nhìn lại
ờ … nhớ mình … một thuở khiến đêm nghiêng ….

Khù Khờ
Khù Khờ 18.04.2022 14:54:18 (permalink)
0
Trăng bên lề

Níu đắn đo đi vòng quanh mấy bận
ngước hỏi trời
con nước đó trôi đâu
sông nông sâu
con nước nặng đục ngầu
và bỗng dưng lòng
lại buồn đến thế …

Những vì sao đêm nay quên chớp mắt
rớt xuống trần
từng giọt
ướt mi cong
đôi môi run
vị mặn ngấm
tim khờ
ngưng hơi thở
vầng trăng nghiêng
bóng lẻ

Khù Khờ
Thay đổi trang: << < 1314 | Trang 14 của 14 trang, bài viết từ 196 đến 200 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9