Cơn Gió Thoảng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 202 bài trong đề mục
Khù Khờ 09.01.2010 08:04:04 (permalink)
0
Cứ Phải Liều
 
Thiên hạ nhỏ … to, đấy! gã liều
làm thơ, vẽ vợi chuyện yêu đương
thả bướm vờn hoa, hoa ửng thẹn
nói cuội, cuội giăng … bóng nguyệt chờ.
 
Không táo bạo, làm sao ai để mắt
chẳng dại khờ, ai thấy tội dùm cho
hứa hẹn chi... mà cứ ngóng ... lại chờ
tay vuốt tóc … hình như … có phải ?
 
Cứ liều viết cho đời bớt trống
chẳng nghĩa gì, lạc lõng câu thơ
lời vu vơ … ý quá lu mờ
cứ ngụp lặn, ngồi không, mà tắt thở !
 
Tay viết, ngập ngừng, thêm chấm … chấm
hỏi nhỏ  … to
ai đấy?
phải gã liều ?
 
Khù Khờ
#61
    Khù Khờ 12.01.2010 06:37:48 (permalink)
    0
    Giao Cảm
     
    Nắng chia bóng, đôi bên tối / sáng
    Ngày cách ngày, quá khứ, tương lai
    Thời gian phai, môi lần ... rời hiện tại
    dĩ vãng mờ ... nhắm đón nhận ... bờ môi.
     

    Khù Khờ


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74366/F66EAF7C397C42A98F7FA8DA5DF889A6.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 06:39:38 bởi Khù Khờ >
    Attached Image(s)
    #62
      Khù Khờ 13.01.2010 07:56:37 (permalink)
      0
      Úp, mở
       
      Tay muốn mở, thôi ! lòng dằn cố đóng
      Đóng thật rồi ! lại muốn … mở ra xem ?
       
      Tay gõ nhẹ … thử hỏi lòng: hư, thực ?
      tiếng nhạc nào cứ văng vẳng bên tai
      nắng đã phai sao còn đứng lại chờ
      tôi nán viết … những điều không đáng viết !
       
      Nếu cứ bảo thơ chỉ toàn hoang tưởng
      thì tại sao tôi trông rõ mắt em cười
      nụ hồng nào vừa hé nở … bờ môi
      ôi vị ngọt ... còn vương nơi cuống cổ.
       
      Nếu cứ bảo là thơ không có mắt
      thì tại sao …  em vội cuống, quay đi
      giấu làm chi, đôi má chớm ửng hồng
      vài sợi tóc … vờ che … ơ ! e thẹn.
       
      Nếu muốn hỏi bài thơ này tôi viết
      gởi cho ai ? em có đọc giữa dòng ?
      khoảng trống không, tôi dành cho em đó
      giữ nụ cười - phải? ... chỉ cho tôi !
       
      Khù Khờ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 05:30:32 bởi Khù Khờ >
      #63
        Khù Khờ 19.01.2010 00:53:00 (permalink)
        0
        Theo Hạt Mưa Bay
         
        Chiều nghiêng theo hạt mưa bay
        đưa tay hứng nhận nỗi buồn vu vơ.
        Mưa rơi hạt ngắn, hạt dài
        chéo đan thương, nhớ chậm dâng ngập lòng.
         
        Gió xoay mưa đứng lại chờ
        lao xao bên giậu lờ mờ bóng mơ.
        Đưa tay chậm bớt giọt mưa
        có tôi đứng dỗ ... trời thôi khóc nhè !
         
        Khù Khờ
        #64
          Khù Khờ 21.01.2010 01:40:16 (permalink)
          0
          Nặn thơ

          Ngồi xô đống chữ ngã trên trang
          đuổi ý lông bông chạy lòng vòng
          đừng hỏi tại sao? ờ, tại, bởi
          thì, cũng, vì, do, tại, là, mà.

          Ngồi bỏ dấu ngay - đến mỏi mồm
          sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng - đau môi
          chưa viết, vội gôm, từ mất chủ !
          nuốt chửng trong tim - một - động từ

          Khù Khờ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 05:24:06 bởi Khù Khờ >
          #65
            Khù Khờ 29.01.2010 12:52:22 (permalink)
            0
            Cụt Hứng


            Mười ngón tay đứng, ngồi trên bàn phím

            gọi niềm vui nhớn nháo để đuổi theo

            hay chờ trông ... chỉ thoáng nhẹ nỗi buồn 

            cũng quay lưng - cho đêm dài, thêm trống !


            Bài thơ viết không trên hàng kẻ thẳng

            nên ngôn từ bằng trắc xéo vào nhau.

            Viết cho ai ? đâu có tên người nhận

            ý không tem, nên cứ gởi, lại về !


            Tôi muốn viết ! ừ thì, thôi cứ viết

            kéo dài dòng, chỉ được bấy nhiêu câu 

            trám khoảng không, vang trống vắng trong lòng

            có ai nghe ? đêm, hình như ... đã ngủ !


            Khù Khờ


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:09:54 bởi Khù Khờ >
            #66
              Khù Khờ 12.02.2010 06:09:09 (permalink)
              0
              Lộc Năm Mới
               
              Đâu đất, trời chỉ một vùng trắng xoá
              Bụi tuyết mù che khuất cả không gian
              Hàng cây cao mất bóng bỗng rùng mình
              Phủi mớ tóc ... mới đây ... mà vội bạc !
               
              Đâu đất, trời chỉ một màn đen tối
              Cơn mưa phùn làm lấm bước thời gian
              Đám lá rơi chạy đuổi nhau trên đường
              Về cho vội kẻo đến giờ trừ tịch !
               
              Đêm ba mươi nơi góc đường ấm hẳn
              Có gã ngồi, vội đứng, lại đi quanh
              Cầm nhánh hoa đã ấp trọn nụ cười
              Lộc năm mới ... có ai qua ... này nhận !
               
              Khù Khờ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:10:34 bởi Khù Khờ >
              #67
                Khù Khờ 13.02.2010 02:14:21 (permalink)
                0

                Ăn tết kể tôi nghe
                 
                Ai bên đó kể tôi nghe ngày Tết
                Nắng có vàng … vẫn nhảy múa bên chậu hoa ?
                Gió có hư … làm hây đôi má học trò
                tập làm dáng trước mùa Xuân vừa đến.
                 
                Trong con hẻm có còn không nồi bánh ?
                Lửa bập bùng, củi lách tách kể nhau nghe
                chuyện cả năm, thôi bỏ nhé giận hờn,
                ngưng sủi bọt, vớt bánh ra kẻo nát !
                 
                Trên lối nhỏ tạt ngang qua xóm chợ
                Tiếng "Cá", "Bầu" còn thức đến đêm khuya?
                Đôi mắt ăn thua khơi sáng ánh đèn mờ
                Tiền rủng rỉnh sấp, ngửa trong túi quần tư lự.
                 
                Giữa tiếng pháo tạch, đùng vang trước ngõ
                Còn tiếng lầm bầm vái lạy giữa sân không ?
                Mùi khói nhang có nghi ngút thấu trời
                mời ông bà về với cháu con hưởng tết.
                 
                Chờ tết đến mọi nhà vui hớn hở
                chúc nhau lộc tài, may mắn mãi quanh năm.
                Tôi nơi xa cũng gởi chút lời mừng
                sang năm mới an khang, thịnh vượng.
                 
                Khù Khờ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:11:04 bởi Khù Khờ >
                #68
                  Khù Khờ 13.02.2010 02:37:01 (permalink)
                  0
                  Khoảng trống đêm ba mươi

                  Vắng ánh trăng nên cụ già lủi thủi
                  mất bóng rồi, ngồi ngẩn nhớ quê xa
                  góc tường hoang, trệu trạo bát cơm thừa
                  dòng nước mặn! đậm vị ... ba ngày tết.

                  Tờ vé số gọi mời không người đoái
                  chút lòng thành, nghi ngút vái tổ tiên
                  đêm ba mươi chưa có chỗ mời về
                  xin khất hẹn đến năm sau, sẽ liệu !

                   
                  Khù Khờ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:12:01 bởi Khù Khờ >
                  #69
                    Khù Khờ 13.02.2010 04:28:12 (permalink)
                    0
                    Lời Ước Đầu Xuân
                     
                    Ai có đi ngang qua con đường cũ
                    gỡ hộ tôi đôi lời ước đầu Xuân
                    vướng trên cây, tôi đã gửi năm nào,
                    tên người nhận ? vội đi, quên nhắn lại.
                     
                    Cho mùa Xuân đêm không còn trăn trở
                    mộng cứ về phá giấc ngủ chưa yên
                    người đã đi mà hồn cứ quay về
                    còn thấp thỏm ... người xưa đâu... chẳng nhận !
                     
                    Khù Khờ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 06:35:20 bởi Khù Khờ >
                    #70
                      Khù Khờ 26.02.2010 08:32:30 (permalink)
                      0
                      Một Thoáng Dại Khờ

                       

                      Một chốc thong dong với dại khờ

                      Đôi lời vớ vẩn chẳng vào đâu

                      Viết ra rồi hỏi cho ai thế ?

                      Thơ gởi cho lòng ... chỉ vậy thôi !

                       

                      Vừa nghe thớ gỗ thở phập phồng

                      thoáng làn hơi ấm quyện đâu đây

                      Cúi nhìn, chặc lưỡi ... ồ! hoa thẹn

                      chẳng có ai đâu ... chỉ có mình !

                       

                      Ngồi trên dốc gọi đùa tên cây cỏ

                      hỏi có còn nhớ đến những dòng thơ

                      chưa viết ra, tay bận vê lá cỏ

                      cho cong queo ... tròn cuộn cõi đợi, chờ !

                       

                      Khù Khờ

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:12:30 bởi Khù Khờ >
                      #71
                        Khù Khờ 26.02.2010 12:36:38 (permalink)
                        0
                        Bâng Quơ
                         
                        Bài thơ, chỉ viết ... chuyện bâng quơ
                        Gấp lại, hừ ! phải đấy ... chuyện bâng quơ ?
                        Hình như ... thơ nói chuyện ... bâng quơ
                        nên cười thầm, ừ nhỉ ... chuyện ... bâng ... quơ !
                         
                        Khù Khờ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:13:04 bởi Khù Khờ >
                        #72
                          SầuThiênThu 26.02.2010 14:40:33 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Khù Khờ

                          Bâng Quơ
                           
                          Bài thơ, chỉ viết ... chuyện bâng quơ
                          Gấp lại, hừ ! phải đấy ... chuyện bâng quơ ?
                          Hình như ... thơ nói chuyện ... bâng quơ
                          nên cười thầm, ừ nhỉ ... chuyện ... bâng ... quơ !
                           
                          Khù Khờ


                           
                          Vu Vơ
                          Ngồi buồn gõ phím...viết vu vơ
                          Lời thơ lấp lửng...ý vu vơ
                          Viết rồi lại xoá...tại vu vơ
                          Thì ra cứ mãi...nhớ vu vơ!
                          STT
                           
                          Xin bỏ qua cho STT vì tội đột nhập vào nhà của Khù Khờ không xin phép lại còn viết "Vu Vơ" 
                          #73
                            Khù Khờ 02.03.2010 02:39:18 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: SầuThiênThu


                            Trích đoạn: Khù Khờ

                            Bâng Quơ

                             

                            Bài thơ, chỉ viết ... chuyện bâng quơ

                            Gấp lại, hừ ! phải đấy ... chuyện bâng quơ ?

                            Hình như ... thơ nói chuyện ... bâng quơ

                            nên cười thầm, ừ nhỉ ... chuyện ... bâng ... quơ !

                             

                            Khù Khờ




                            Vu Vơ
                            Ngồi buồn gõ phím...viết vu vơ
                            Lời thơ lấp lửng...ý vu vơ
                            Viết rồi lại xoá...tại vu vơ
                            Thì ra cứ mãi...nhớ vu vơ!
                            STT
                             
                            Xin bỏ qua cho STT vì tội đột nhập vào nhà của Khù Khờ không xin phép lại còn viết "Vu Vơ" 

                             
                            Thật hân hạnh có khách viếng nhà. Khù Khờ xin lỗi, mãi ngao du nên không tiếp đón được. Khù Khờ có dạo qua trang nhà của Sầu Thiên Thu và thưởng thức những dòng thơ hay, đặc biệt là bài Biển Sầu. Vì trong túi không có card (quên password) nên không để lại vài lời cảm kích.
                            #74
                              Khù Khờ 04.03.2010 13:14:10 (permalink)
                              0
                              Bài thơ tôi muốn viết
                               
                              Tôi muốn viết bài thơ không vần điệu
                              giữ niềm vui không hớn hở nhảy khỏi trang
                              và nỗi buồn sẽ chẳng còn trì kéo
                              dòng chữ đen đều dạo bước trên hàng.
                               
                              Tôi muốn vẽ bức tranh không màu sắc
                              chỉ lờ mờ đâu đó đám mây trôi
                              kéo mộng mơ rong chơi quên ngày tháng
                              bóng dập dềnh theo dòng nước bấp bênh.
                               
                              Tôi lắng nghe bài thơ tôi mới viết
                              chẳng ra hồn đang thất thểu cầu bơ
                              giữa đêm khuya có tiếng bước thật gần
                              và rất nhẹ ... len vào con tim đang thở.
                               
                              Tôi đang ngắm giấc mơ vùi trong mộng
                              tự hỏi mình giờ đang tỉnh ... hay ngơ ?
                              chẳng có ai sao tôi cứ cười thầm
                              tôi vừa đến ... nơi đời chưa đi đến !
                               
                              Khù Khờ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:13:45 bởi Khù Khờ >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 202 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9