Về Thăm Trường Cũ
Khù Khờ 21.08.2009 06:52:10 (permalink)
0
Về Thăm Trường Cũ
 
Tôi về đây trời vừa hừng sáng
Tiếng rao hàng văng vẳng nơi xa
Cả thành phố chuyển mình tỉnh giấc
Qua một đêm mê ngủ thật dài.

 
Đoàn học sinh theo nhau lũ lượt
Tiếng cười đùa quyện bước chân đi
Tà áo trắng tung bay theo gió
Níu kéo chân vội vã làm gì.

 
Trường tôi đó cổng cao nghều nghệu
Hàng me xanh, hòn non bộ thân quen
Cô nữ sinh nghiêng mình soi bóng
Chú cá vàng đớp chóc vào môi.

 
Trưa gắt nắng, bóng đổ trên hè phố
Loong coong lon lăn lóc bên đường
Dăm ba cậu vừa đi vừa chạy
Chuyền chân nhau đường bóng tuyệt vời.

 

Đây dãy lớp dài như trại lính
Đó góc vườn nhỏ bé xinh xinh
Vun kỷ niệm ngập tràn thương nhớ
Thầy cô, bè bạn, mái trường xưa.

 
Đường Duy Tân dường như hơi lạ
Hồ Con Rùa nườm nượp dòng xe
Con đường xưa thênh thang vắng bóng
Giờ hẹp dần chen chúc lối đi.

 
Qua con hẻm hẹp dài ngun ngút
Trường tôi đây rộng cửa đón mừng
Chân chậm bước quanh sân chơi nhỏ
Bao ngập tràn ... đếm nỗi .... buồn, vui.

 
Chiều đổ xuống hàng cây ngưng động
Chiếc lá vàng hờ hững nhẹ rơi
Cảnh còn, thử hỏi người đâu
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ.

 
Khù Khờ

 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9