Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân)

Tác giả Bài
khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 21.08.2009 10:31:05
0
Vu lan nhớ Mẹ
 
Thấm thóat mùa vu lan đến rồi
Lòng con se sắt  lệ tuôn rơi
Ngày xưa hoa đỏ nay hoa trắng
Nỗi nhớ đong đầy năm tháng vơi
 
 
Rằm tháng bẩy rồi Mẹ biết không ?
Người người vui nhận cánh hoa hồng
Riêng con được tặng cành hoa trắng
Và ánh mắt buồn với cảm thông
 
 
Hoa trắng ai cài lên áo con
Hằn lên nỗi nhớ đỏ như son
Cám ơn chưa nói mà lời nghẹn
Nuốt lệ  dìm sâu một nỗi buồn
 
Lặng lẽ quay về kí ức xưa
Sân Chùa nhạt nắng gió lưa thưa
Tay trong tay Mẹ cành hoa thắm
Và nén hương trầm  tỏa khói đưa
 
……
 
Riêng tặng cho em một cánh hồng
Nhân mùa báo hiếu  / phận làm con
Vui thay hạnh phúc khi còn Mẹ
Chữ hiếu  cho ai vẹn tấm lòng
 
….
 
Đây cành hoa trắng tặng cho anh
Nhớ Mẹ  nuôi con đến trưởng thành
Chữ hiếu  làm sao đền đáp hết
Mờ trong di ảnh lệ rơi nhanh..
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 21.08.2009 12:15:38
0
Vu lan ngày ấy
 
Hoa trắng anh cài trên áo em
Chiều vương nắng nhạt lướt qua thềm
Vu lan năm ngoái mình chung bước
Tay nắm tay  vui nhìn nắng lên
 
Sắp đến Vu lan em biết không ?
Chiều nay  sắc nắng chợt ươm hồng
Gió lay nhè nhẹ len màu nhớ
Kỷ  niệm vây quanh  nghẹn nỗi lòng
 
Vu lan này nhớ vu lan  xưa
Hai đứa bên nhau đợi dưới mưa
Che cánh hoa hồng  dâng tặng Mẹ
Bờ vai run nhẹ .. gió bông đùa
 

Chiều qua gió nhạt nắng sang thu
Đong đưa nỗi nhớ  gọi chơ vơ
Màu áo dài em sao trắng quá
Trắng cả đời anh giữa nắng thu .
 
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 21.08.2009 12:50:37
0
MẸ HỠI VU LAN LẠI ĐẾN RỒI
 
Mẹ hỡi Vu Lan lại đến rồi
Mong chờ yêu dấu mãi không thôi
Từng đêm con nhớ ngày xa xứ
Có mẹ tuyệt vời bớt đơn côi
 
Mẹ hỡi Vu Lan lại đến rồi
Ước mơ mẹ mãi ở bên thôi
Mãi mãi mẹ nhé niềm thương mến
Khắc mãi trong tim những bồi hồi
 
Mẹ hỡi Vu Lan lại về rồi
Mong sao tình mẹ chẳng xa xôi
Để con còn được tròn chữ hiếu
Nghĩa cả ơn sâu vượt núi đồi
 
Mẹ hỡi Vu Lan lại đến rồi
Vài vần nhạt nhẽo hiến dâng thôi
Mỗi mùa tháng bảy con lại nói
Mẹ hỡi Vu Lan lại đến rồi

nguyenngoat
  • Số bài : 2385
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 23.08.2009 16:10:07
0
KÍNH DÂNG MẸ
Con còn cả triệu hoa hồng
Con còn cả mẹ ngóng trông mỗi chiều
Con còn những nỗi thương yêu
Lời thơ lắng đọng câu Kiều mẹ ngâm
Phật đài quì xuống khấn thầm
Mẹ luôn khoẻ mạnh theo năm tháng dài.

HNSN
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2009
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 23.08.2009 20:06:06
0
Mẹ Vẫn Muôn Đời
Mẹ vẫn muôn đời suối nước trong
Con thơ vận rủi khóc bên chồngNgày xưa có Mẹ còn an ủiMẹ mất đời con nặng cái gông  
Chẳng nén hương thơm thắp cõi lòngXa nhà giỗ Mẹ lạy thinh khôngVu Lan tưởng nhớ cài bông trắngMặc niệm thê luơng lệ chảy dòngHNSN.

Rdinh
  • Số bài : 3560
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 27.08.2009 03:14:44
0
 
Xin đồng cảm với anh về mùa lễ Vu-lan. Rdinh có đôi dòng thô-thiển gởi tới anh mong anh đừng cười nhé.
Chúc anh luôn vui vá có nhiều thơ mới.
Rdinh
 


 


khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 01.09.2009 10:41:38
0
Chúc mừng Vulan
 
Đại lễ vu lan đã đến rồi
Người người vui đón khắp muôn nơi
Hoa hồng một đóa xin cầu chúc
An lạc thân tâm mọi cảnh đời
 
Nghĩa Mẹ nuôi con tựa suối nguồn
Tình Cha như thác đồ ngàn non
Phận con báo đáp sao cho vẹn
Chữ hiếu ai ơi hãy gắng tròn
 
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Dòng sữa sao vừa giấc ngủ con
Thao thức bao đêm trời trở gió
Nhìn con say mộng mới yên lòng
 
Năm tháng qua dần con lớn khôn
Đời thường cơm áo quản chi công
Chỉ mong sao có ngày thành đạt
Hạnh phúc cho con / mẹ ấm lòng
 

 
Đại lễ Vu lan đã đến rồi
Hương lòng  chữ hiếu  tỏa muôn nơi
Nhang thơm dâng Phật – hoa cho Mẹ
Cầu nguyện  bình an đến mọi người
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 10:43:19 bởi khanhchan >


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 01.09.2009 11:19:45
0
Nhớ mẹ

Năm nay mẹ tám bảy tuổi rồi
Vò võ quê nhà vẫn đơn côi
Con ở xa không về thăm mẹ
Lòng nhớ thương tâm trạng rối bời

Con mong mẹ sống mãi trên đời
Để thân thương tiếng gọi: Mẹ ơi
Với mẹ con vẫn còn thơ dại
Dù rằng mái tóc đã dần phai./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 11:21:17 bởi Tam Hợp >
Đã đày vào kiếp phong trần
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi.
TAM HỢP

Rdinh
  • Số bài : 3560
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 01.09.2009 11:25:44
0
 



ngocannhihuyen
  • Số bài : 184
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
  • Nơi: Thành phố Nha Trang
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 16.10.2009 07:14:37
0

Trích đoạn: khanhchan

Vu lan nhớ Mẹ
 
Thấm thóat mùa vu lan đến rồi
Lòng con se sắt  lệ tuôn rơi
Ngày xưa hoa đỏ nay hoa trắng
Nỗi nhớ đong đầy năm tháng vơi
 
 
Rằm tháng bẩy rồi Mẹ biết không ?
Người người vui nhận cánh hoa hồng
Riêng con được tặng cành hoa trắng
Và ánh mắt buồn với cảm thông
 
 
Hoa trắng ai cài lên áo con
Hằn lên nỗi nhớ đỏ như son
Cám ơn chưa nói mà lời nghẹn
Nuốt lệ  dìm sâu một nỗi buồn
 
Lặng lẽ quay về kí ức xưa
Sân Chùa nhạt nắng gió lưa thưa
Tay trong tay Mẹ cành hoa thắm
Và nén hương trầm  tỏa khói đưa
 
……
 
Riêng tặng cho em một cánh hồng
Nhân mùa báo hiếu  / phận làm con
Vui thay hạnh phúc khi còn Mẹ
Chữ hiếu  cho ai vẹn tấm lòng
 
….
 
Đây cành hoa trắng tặng cho anh
Nhớ Mẹ  nuôi con đến trưởng thành
Chữ hiếu  làm sao đền đáp hết
Mờ trong di ảnh lệ rơi nhanh..
 

 
     Họa Vận: VU LAN NHỚ MẸ của Khánh Chân.
Y-Đề
Vu Lan báo hiếu có lâu rồi
Nhớ lại mẹ cha giọt lệ rơi
Dưỡng dục sinh thành, ơn biển rộng
Thâm ân Tử Hiếu, dạ nào vơi.
----- 
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
 
 
ĐÁP Ý BẠN KHÁNH CHÂN, Ngọc Ẩn NHi Huyền tặng lại bạn 2 bài thơ VU LAN.
 
KHÊU NGỌN ĐÈN TÂM
-0-
Khêu ngọn đèn tâm  nhớ mẹ cha
Công ơn trời biển nghĩa bao la
Sinh con bồng ẳm thương non trẻ
Dưỡng cháu trông nom khổ phận già
Nước chiến gia bần Cha mất sớm
Nhà an tử hiếu Mẹ lìa xa
Khi đàn chim lớn tung bay nhảy
Chưa trọn thâm ân -cảm lệ sa.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền. (Nha Trang)
 
*
THỔN THỨC
Đêm khuya thổn thức quặn lòng con
Nhớ lại "Song Đường" dạ héo hon
Nhớ thuở cha dìu con lánh nạn
Thương hồi mẹ giấu trẻ nay còn
Bôn ba chợ sớm dầm mưa gió
Lặng lội đồng trưa dãi nắng non
Đât nước thanh bình con khôn lớn
Mẹ Cha khuất bóng -hiếu chưa tròn.
------
NT.Mùa Vu Lan.         Ngọc Ẩn Nhi Huyền 
 
 
 

tnka
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2009
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 16.10.2009 22:48:18
0

Trích đoạn: khanhchan

Vu lan ngày ấy
 
Hoa trắng anh cài trên áo em
Chiều vương nắng nhạt lướt qua thềm
Vu lan năm ngoái mình chung bước
Tay nắm tay  vui nhìn nắng lên
 
Sắp đến Vu lan em biết không ?
Chiều nay  sắc nắng chợt ươm hồng
Gió lay nhè nhẹ len màu nhớ
Kỷ  niệm vây quanh  nghẹn nỗi lòng
 
Vu lan này nhớ vu lan  xưa
Hai đứa bên nhau đợi dưới mưa
Che cánh hoa hồng  dâng tặng Mẹ
Bờ vai run nhẹ .. gió bông đùa
 

Chiều qua gió nhạt nắng sang thu
Đong đưa nỗi nhớ  gọi chơ vơ
Màu áo dài em sao trắng quá
Trắng cả đời anh giữa nắng thu .
 
 

        Mẹ và em...

"Trắng cả đời anh giữa nắng Thu"
Áo em mỏng quá,tợ sương mù!...
Như hơi thở nhẹ còn vương vấn
Xào xạc bên đời tiếng gió ru...

Ngày ấy bên nhau dòn tiếng Mẹ
Mẹ cười ấm áp nước sông quê
Trời trong,mây cũng bay nhè nhẹ
Êm ả bình yên một lối về!...

Rồi qua tất cả không còn nữa...
Mẹ đã ra đi...vĩnh biệt đời!
Man mác đê chiều xao gió nhớ
Sông lờ lững chảy đến muôn nơi...

Mênh mông một nỗi sầu xa vắng                                                     
Mỗi độ Vu lan lại nhớ người!
Nhớ dáng Mẹ buồn rưng bóng nắng
Và em hiền dịu đứng bên đời!... 
           -tnka 16-10-2009



ladieubongg
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2008
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 17.10.2009 11:50:37
0
LDB xin được chia sẻ với anh Khánh Chân và các bạn:
 
Nhớ Mẹ
 
Mẹ ơi con nhớ Mẹ vô cùng
khắc khoải ngày đêm con ngóng trông
Cho tới ngày về bên gối Mẹ
Trong vòng tay ấm Mẹ chờ mong

Mẹ là vạt nắng giữa trời đông
Sưởi ấm cho con bớt lạnh lùng
Thế thái nhân tình bao nghịch cảnh
Mong về núp bóng Mẹ bao dung

Mẹ là sao sáng giữa không trung
Dẫn bước con ra khỏi mịt mùng
Xa lắm Me ơi đời vạn ngả
Nhưng con có Mẹ chẳng nao nung

Bóng nhỏ bao năm giữa cuộc đời
Đường xa vạn lý một thân côi
Ba chìm bẩy nổi trong giống bão
Thèm lắm vòng tay Mẹ, Mẹ ơi!

Ladieubong

tnka
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2009
RE: Bài thơ cho Mùa Vu lan ( Mời các thi nhân) - 19.10.2009 00:22:03
0

Trích đoạn: ladieubongg

LDB xin được chia sẻ với anh Khánh Chân và các bạn:

Nhớ Mẹ
 
Mẹ ơi con nhớ Mẹ vô cùng
khắc khoải ngày đêm con ngóng trông
Cho tới ngày về bên gối Mẹ
Trong vòng tay ấm Mẹ chờ mong

Mẹ là vạt nắng giữa trời đông
Sưởi ấm cho con bớt lạnh lùng
Thế thái nhân tình bao nghịch cảnh
Mong về núp bóng Mẹ bao dung

Mẹ là sao sáng giữa không trung
Dẫn bước con ra khỏi mịt mùng
Xa lắm Me ơi đời vạn ngả
Nhưng con có Mẹ chẳng nao nung

Bóng nhỏ bao năm giữa cuộc đời
Đường xa vạn lý một thân côi
Ba chìm bẩy nổi trong giống bão
Thèm lắm vòng tay Mẹ, Mẹ ơi!

Ladieubong


      Mẹ yêu...

"Thèm lắm vòng tay Mẹ,Mẹ ơi!"
Trôi xa muôn dặm áng mây trời...
Mẹ đi về cõi ngàn năm trước
Vĩnh biệt trần gian,bỏ cuộc đời!...

   Mẹ là nguồn cội của yêu thương 
   Là gió thơm hương vạn nẻo đường...
   Là nắng hanh vàng ,mây gác núi
   Mẹ là hơi thở của quê hương...

Mẹ là chất ngọt trong mầm lúa
Nỗi nhớ xôn xao ngập lối về
Nôi ấm bình yên trời cổ tích
Là niềm hưng phấn của đam mê!...

  Mẹ mang thông điệp tình yêu đến
  Rải khắp mười phương tám hướng trời
  Lòng Mẹ lên ngôi thờ chính điện
  Trần gian bừng nở đóa hoa tươi!...
          -tnka  18-10-2009