ĐÓN THU
ngocannhihuyen 21.08.2009 17:04:13 (permalink)
0





 

 
      BẾN NHỚ
                  -0-
Trăng Thu rơi đọng ánh vàng
Lung linh trên lá hai hàng đồi sương
Sóng tình dào dạt sông tương
Xôn xao bến nhớ bờ thương chạnh lòng
Dặm dài tháng đợi ngày mong
Câu thơ tải ý đếm đong nỗi chờ
Phải chi gặp buổi ban sơ
Nắm tay cùng hát tình thơ trọn đời
Gửi vần lục bát người ơi!
Để ai diệp khúc vài lời ca ngâm.
-------
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
HẸN NHAU
---0---
Hẹn Thu! đếm giọt mưa ngâu
Chờ chim Ô Thước, bắt cầu sông Ngân
Dẫu cho chỉ gặp một lần
Ngưu Lang Chức Nữ tỏ phân cạn lời
Giờ còn cách trở hai nơi
Tình thơ có gửi, mặt thời còn xa
Phải chi đường để lại qua
Sớm khuya đôi bạn -xướng hòa cho vui.
---------
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 

 
 
     
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 17:12:03 bởi ngocannhihuyen >
#1
    nguyenngoat 01.09.2009 07:12:39 (permalink)
    0
    Đón thu nhớ kỉ niệm buồn
    Một chiều mưa lạnh vào hồn em ơi
    lá thu phủ kín một trời
    Mưa thu hiu hắt mộng đời vỡ tan
    Anh về gom lá thu vàng
    Mang theo nỗi nhớ hành trang một đời
    Em về trong cõi chơi vơi
    Trong ta còn mãi một trời nhớ nhung
     
    #2
      hoali8952 26.10.2009 07:58:19 (permalink)
      0
      SÔNG THU
       
      Sông thu mặt nước lững lờ
      Ráng chiều tím ngắt xa mờ chân mây.
      Gió thu nhẹ lướt hao gầy
      Bóng thuyền ai lẫn bóng mây cuối trời?
      Dập dềnh trên sóng chơi vơi
      Lẫn  trong màu nước tuyệt vời cánh chim.
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9