Test nhà mới
Đèn xanh thì ko wa
Đèn đỏ thì muốn chạy
Ôi sao mà thiệt dại
Khù khờ wa' hồn ta
Chắc đã yêu nên " khờ "
Chỉ có thương mới " dại "
Yêu rồi thì bối r ố i,
Mặc ai khôn ai dại...............
Hihiiiiiiii
Trích đoạn: tudu
Chắc đã yêu nên " khờ "
Chỉ có thương mới " dại "
Yêu rồi thì bối r ố i,
Mặc ai khôn ai dại...............
Hihiiiiiiii
Hồn thi thơ yêu mãi
Dẫu bao tuổi hoa niên
Đời người ko bến bãi
Biết ai sẽ là thuyền..
Đèn xanh thì không qua
Đèn đỏ thì muốn chạy
Đôi khi không phải dại
Cũng chỉ bởi chần chừ
Đời hư, ảo thực hư...
Gặp tình xanh dừng lại
Đỏ tình sầu muốn qua
Đỏ xanh ,xanh đỏ, đời ta
Lựa từng thời khắc ta qua nhẹ nhàng
Người ơi chớ có vội vàng...............
maiyeuem
Ngừi ơi chớ có vội vàng
Đèn đỏ mà bước là tàn đời mau
Chim sẻ mà nuốt cào cào
Thừa ko phòng bị mới rào được...a...
Hihihi...
Một căn nhà nhỏ xa xa
Muốn vào nhà đó nên qua đèn vàng...( đèn chưa kịp đỏ )...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Trích đoạn: tudu
Chắc đã yêu nên " khờ "
Chỉ có thương mới " dại "
Yêu rồi thì bối r ố i,
Mặc ai khôn ai dại...............
Hihiiiiiiii
Hồn thi thơ yêu mãi
Dẫu bao tuổi hoa niên
Đời người ko bến bãi
Biết ai sẽ là thuyền..
*
Đời ta như nước chảy,
Lênh đênh cứ theo dòng,
Đem bao thuyền qua bến,
Đưa em đi lấy chồng........
Hỏi có vui hay không !!!!!!
Hihihiiiiiiiiiii
Hihihi...
Ai biểu lấy con thuyền
Chở chủ nhà sang sông
Để căn nhà bỏ trống
Người gì mà hổng duyên...
Có duyên thuyền chở sang sông
Để người bỏ trống, căn nhà vắng không
mai này trời có lập đông
Mượn căn nhà trống, sưởi hồng trái tim fly
Hihihi...
Chủ nhà giờ đã sang sông
Bỏ căn nhà lại trống không lạnh lùng
Bên ngoài mưa gió bão bùng
Trái tim Fly cũng mịt mùng khói sương
Hết rồi một mối tơ vương
Hết rồi nỗi nhớ niềm thương mong chờ
Hết rồi lời nói vu vơ
Hết rồi cái cảnh làm thơ tỏ tình
Fly ngồi bó gối lặng thinh
Nhìn sang sông ấy giật mình ngẫn ngơ...
Fly ngồi thơ thẩn Fly mơ
Mơ căn nhà trống bây giờ có em
Giật mình mặt mũi tèm lem
Mới hay Fly vẫn đang thèm.. tiếng yêu...
Ai bảo chủ nhà lóng chầy đây,
Cô ta vẫn đấy, chồng chưa hay,
Anh gan thì cứ vô quen thử,
Kẻo hận rằng mình chẳng nhanh tay.......
Hihihiiiiiiiii
MYE viết cí mô mà bn đọc hong hỉu dzì hít đa..
Vào nhà của chị Nguyệt chơi
đèn xanh , đèn đỏ...trời ơi quên nhìn
vào rồi tóa hỏa tam tinh...
lại là chuyện của anh tình chị yêu
Băng Nguyệt ngồi đó buồn hiu
Hình như Nguyệt cũng liêu xiu vì tình ?!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: