Chút hương cho đời
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 23.08.2009 23:09:41 (permalink)
0
 
 

HƯƠNG CŨ
 
Một sáng nào em bỗng nhận ra
Pangxe nở bừng lên sắc tím
Hương man mác đong đưa theo gió
Ngọt ngào dâng tràn ngập con tim.
Em khẽ giũ những giọt sương đêm
Còn đọng lại trên từng nhánh lá
Có một điều thoáng qua rất lạ
Những giọt sương khẽ… rung rinh mình.
Pangxe có thời em mê đắm
Vẫn chưa phai màu sắc thủy chung
Từ trong im lặng tận cùng
Con tim em đập cho lòng nhớ thương.
 
 
 
#1
    Cúc Hương 24.08.2009 22:16:06 (permalink)
    0
    ĐỪNG …
     
    Trong cuộc chiến
    Có kẻ thắng người thua
    Kẻ thắng vênh mặt cười
    Người thua buồn rũ rượi!
    Ai cũng qua những lần thay đổi
    Trong cuộc đời
    Trơn tru
    Hay vấp ngã
    Tất cả đều phù du
    Hôm nay ta cười
    Biết đâu
    Mai lại khóc
    Hãy giữ cho nhau
    Niềm tin yêu
    Dẫu có bẽ bàng
    Cuộc đời có bao nhiêu
    Đừng để khi ra đi
    Chẳng ai nhớ gì
    Phút chốc
    Chẳng còn chi…
    #2
      lelong54 26.08.2009 16:01:27 (permalink)
      0
      VỀ ĐÂY

      Về đây tìm lại ngọt ngào
      Về đây tìm lại dạt dào yêu thương
      Bảng đen, phấn trắng, mái trường
      Thầy cô, bè bạn mến thương vô vàn
      Về đây tìm lại thời gian
      Những ngày yêu dấu âm vang tiếng cười
      Từng gương mặt sáng xinh tươi
      Tính ra cũng đã hơn mười năm qua
      Bạn bè giờ đã cách xa
      Về đây tìm lại … thiết tha ấm nồng!
      cuc huong
      ...........................................
       
       
      Về đây !
       
      Về đây có bạn có ta
      Có trẻ... không già vui quá phải không
      Về đây đừng vội có chồng
      Để dài rảnh rổi....mình bồng bé thơ
      Về đây luyện chữ ê,ơ.....
      Có tôi có bạn mình nhờ vả nhau
      Về đây như giấc chiêm bao
      Về đây.... ta viết tên vào bài thơ !
       

      #3
        Cúc Hương 01.09.2009 23:03:57 (permalink)
        0
        MỪNG SINH NHẬT BẠN
         
        Chúc bạn sinh nhật ấm tiếng cười
        Chung quanh tràn ngập những niềm vui
        Bao nhiêu ánh nến cùng nhau thắp
        Quyện với màu hoa luôn thắm tươi.
        #4
          lelong54 03.09.2009 11:43:54 (permalink)
          0
          CẢM THÔNG CHIA SẺ

          Bị thương … đau đớn thiệt nhiều
          Đã không thông cảm còn kêu buồn cười
          Bị thương ai muốn người ơi
          Mà sao cay đắng nhiều điều mỉa mai
          Được thương … lên tít chân mây
          Phiêu du khắp chốn vẫy tay mời chào
          Bị … được … thì đã làm sao?
          Cảm thông, chia sẻ cùng nhau ấm lòng!
          cuc huong

          ..................

          Bị thương thì phải trị thương
          Chớ nên oán thán,chán chường,kêu ca
          Bị thương là " bị yêu" mà !
          Cớ sao khéo nghĩ ra là " bó tim" ?
          Băng lâu tim sẽ nằm im
          Tháo ra giúp nhé,êm đềm khỏi mau !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 11:45:12 bởi lelong54 >
          #5
            Cúc Hương 03.09.2009 23:25:50 (permalink)
            0
            MẸ NGÀY XƯA
             
            Ngày xưa mẹ của con
            Là một cô giáo trẻ
            Dạy thuở con còn bé
            Ngồi yên con lắng nghe.
             
            Giọng mẹ sao thánh thót
            Như tiếng hót sơn ca
            Đôi khi lại đằm ấm
            Như lời ru thiết tha …
             
            Ngày xưa ấy đã xa
            Tóc mẹ giờ bạc trắng
            Bởi ngày đêm lo lắng
            Cho con bước vào đời.
             
            Mẹ không còn đến lớp
            Con hai buổi tới trường
            Tóc thả bay gió ngược
            Mẹ nhìn con yêu thương.
             
            Rồi con là cô giáo
            Giống hệt mẹ ngày xưa
            Mẹ mĩm cười chan chứa
            Lòng vui nói sao vừa!
            #6
              Cúc Hương 04.09.2009 17:28:20 (permalink)
              0
              TRONG ĐÔI MẮT EM
               
              Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt em
              Thấy gì không anh?
              “Bầu trời trong xanh
              Có mây trắng bay
              Có dòng nước chảy
              Có cái nhìn của một thời trẻ dại
              Thuở ngày xưa mười sáu mười lăm
              Có nụ cười lung linh của một người con gái
              Bước vào tuổi yêu rung động một tâm hồn!”
              Có thế thôi sao anh?
              Còn một điều anh quên mất
              Là tình yêu tràn ngập
              em dành cho anh.
              #7
                lelong54 05.09.2009 13:09:35 (permalink)
                0
                Xa rồi !
                 
                Ngày con còn bé tí ti
                Mẹ là cô giáo chăm nhi dịu hiền
                Khi con vào đến cõi tiên
                Mẹ là cô giáo diệu huyền yêu thương
                Biết buồn mơ mộng sầu vương
                Mẹ là cô giáo chỉ đường cho con
                .....bao la.... bát ngát..... vuông tròn
                Mẹ là cô giáo dìu con suốt đời !
                 
                Xa rồi ! Xa lắm mẹ ơi !
                Theo chân mây gió con mời....được đâu !
                Soi gương...sương điểm trắng đầu !
                Trước vong linh mẹ...con nào...lớn khôn !
                #8
                  Cúc Hương 05.09.2009 20:35:33 (permalink)
                  0
                  CÒN NHỚ GÌ KHÔNG
                   
                  Còn nhớ gì không buổi sáng nay
                  Nụ hoa vừa nở lúc sang ngày
                  Niềm vui chợt sáng trong mong đợi
                  Ta với người yêu tay nắm tay.
                  Gió thổi hồn ta say ngất ngây
                  Trên môi phảng phất nụ cười đầy
                  Có phải tình duyên vừa thắm lại
                  Trong vườn ong bướm chập chờn bay!
                  #9
                    lelong54 06.09.2009 09:15:09 (permalink)
                    0
                    CÒN NHỚ GÌ KHÔNG
                     
                    Còn nhớ gì không buổi sáng nay
                    Nụ hoa vừa nở lúc sang ngày
                    Niềm vui chợt sáng trong mong đợi
                    Ta với người yêu tay nắm tay.
                    Gió thổi hồn ta say ngất ngây
                    Trên môi phảng phất nụ cười đầy
                    Có phải tình duyên vừa thắm lại
                    Trong vườn ong bướm chập chờn bay!

                    Cúc Hương
                    .........................
                     
                    Có nhớ gì không..... buổi sớm mai
                    Tay mân mê tóc.....nắn áo dài !
                    Theo trang thơ tím... thời gian ngại
                    Đã trễ giờ chưa....... lớp sáng nay ?
                     
                     
                    #10
                      lelong54 06.09.2009 09:45:54 (permalink)
                      0
                      GHÉ VƯỜN THƠ CŨ

                      Giã từ vai diễn nhà quan
                      Để về cuốc rẫy cho … vàng bàn tay
                      Đi đâu cũng nhớ nơi này
                      Vườn thơ có đó … với đây vun bồi
                      Mai mốt dù có xa xôi
                      Ghé vườn thơ cũ mà … lôi nhau về!
                      Cúc Hương 
                       
                      .................

                      Giã từ vai diễn nhà quan
                      Ta về cuốc rẫy cho nàng ươm hoa !
                      Vun cho vàng,đỏ,.....,hoa cà !
                      Vén....quỳnh,cúc,huệ,.....chan hòa hương thanh !
                      Từ quan về chốn yên lành
                      Bởi ta còn được dỗ dành thương yêu !
                      Nâng niu đàn bé thật nhiều
                      Những mong.... chóng lớn mỹ miều - bay xa !
                      LL 
                       
                      ..........................
                       
                      TRỞ VỀ
                       
                      Trở về chốn ấy bình yên
                      Hoa thơm, trái ngọt, vườn thiên vẫy chào
                      Nước trong, mát lạnh, ngọt ngào
                      Gió vi vu thổi dạt dào tình quê
                      Trở về nơi ấy … bờ đê
                      Anh hò, chị hát đê mê một thời
                      Trở về quê cũ người ơi
                      Lắng nghe tiếng mẹ ru lời yêu thương!
                      Cúc Hương
                       
                      ............................
                       
                      Về vui với cảnh ruộng vườn
                      Cá, rau...... hai buổi qua trường chăm hoa
                      Quê hương vẫn thắm mặn mà
                      Ngát hương tình mẹ...... đậm đà tình em !

                      #11
                        Cúc Hương 06.09.2009 18:23:06 (permalink)
                        0
                        XANH MÀU YÊU THƯƠNG
                         
                        Cảm ơn một sáng bình thường
                        Người cho ta mộng vấn vương ngọt ngào
                        Lời thơ trao chuốt làm sao
                        Tình ta đã thắm xanh màu yêu thương!
                         
                        #12
                          Cúc Hương 07.09.2009 13:48:07 (permalink)
                          0
                          KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC VÒNG TAY MẸ
                           
                          Mùa Vu lan ... Tặng những ai không còn mẹ.
                           
                          Muộn màng con gọi mẹ ôi
                          Ngoài đây cỏ đã xanh rồi mộ bia
                          Nơi xa con chẳng kịp về
                          Ngẫm thương thân mẹ bộn bề tháng năm.
                          Giờ con ở quá xa xăm
                          Còn đâu tay mẹ ẵm bồng ngày thơ.
                          Sương khuya rơi, tỉnh cơn mơ
                          Con quỳ lại mẹ bơ vơ một mình
                          Quê nghèo mẹ sống lặng thinh
                          Xứ người con cứ đinh ninh mẹ còn
                          Giàu nghèo là chuyện của con
                          Chẳng hay đời mẹ mỏi mòn đợi trông
                          Nỗi đau day dứt trong lòng
                          Thương mẹ gánh nặng lưng còng thời gian.
                          Định bù đắp nỗi gian nan
                          Những ngày đạm bạc phủ phàng nào hay
                          Mẹ chẳng còn trên đời này
                          Ngàn vàng không đổi được (vòng) tay mẹ hiền.
                           
                          #13
                            tnka 07.09.2009 15:41:08 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Cúc Hương

                            KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC VÒNG TAY MẸ
                             
                            Mùa Vu lan ... Tặng những ai không còn mẹ.
                             
                            Muộn màng con gọi mẹ ôi
                            Ngoài đây cỏ đã xanh rồi mộ bia
                            Nơi xa con chẳng kịp về
                            Ngẫm thương thân mẹ bộn bề tháng năm.
                            Giờ con ở quá xa xăm
                            Còn đâu tay mẹ ẵm bồng ngày thơ.
                            Sương khuya rơi, tỉnh cơn mơ
                            Con quỳ lại mẹ bơ vơ một mình
                            Quê nghèo mẹ sống lặng thinh
                            Xứ người con cứ đinh ninh mẹ còn
                            Giàu nghèo là chuyện của con
                            Chẳng hay đời mẹ mỏi mòn đợi trông
                            Nỗi đau day dứt trong lòng
                            Thương mẹ gánh nặng lưng còng thời gian.
                            Định bù đắp nỗi gian nan
                            Những ngày đạm bạc phủ phàng nào hay
                            Mẹ chẳng còn trên đời này
                            Ngàn vàng không đổi được (vòng) tay mẹ hiền.
                             


                            Ngàn vàng cũng bỏ mà thôi
                            Mẹ đi là cả khung trời giá băng!
                            Hai hàng nước mắt chảy lăn
                            Nghe tin Mẹ mất tưởng rằng nghe sai!
                            Ngủ quên trong giấc mộng dài
                            Chạy theo danh vọng thiên thai xứ người
                            Mẹ không còn nữa Mẹ ơi
                            Lợi danh có đó để rồi làm chi?!
                            Ngày con xa Mẹ ra đi
                            Ánh nhìn chất chứa hàng mi Mẹ buồn
                            Ngờ đâu xa Mẹ xa luôn
                            Không bao giờ nữa...mảnh vườn ngày xưa!
                            Mẹ thường đợi đó trong mưa
                            Chờ con mòn mỏi khi chưa kịp về!
                            Lao xao gió lạnh trước hè
                            Mẹ buồn đứng lặng lắng nghe gió chiễu!
                            Lòng con nhớ lắm thật nhiều
                            Tuổi thơ có Mẹ sáo diều quê hương!...
                                        -tnka 07-9-2009
                            #14
                              Cúc Hương 07.09.2009 19:52:18 (permalink)
                              0
                              NHỚ AI …
                               
                              Buồn hắt buồn hiu hỏi nhớ ai?
                              Rưng rưng khóe mắt ngấn lệ dài
                              Vắng nhau bao bữa mà sao thế
                              Buồn hắt buồn hiu thương nhớ ai?!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 259 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9