Chút hương cho đời
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 08.09.2009 16:19:26 (permalink)
0
NGÀY VUI CỦA EM
 
Ngày vui của em tới rồi
Em khoác lên mình áo mới
Áo vu quy ngày chờ đợi
Còn gì đâu nữa người ơi.
Bầu trời xanh cao vời vợi
Mây hồng hóa thành chiếc nơ
Nụ cười trên môi rạng rỡ
Hạnh phúc đến thật bất ngờ.
Riêng anh một mình lóng ngóng
Ôm đàn hát khúc tình si
Thôi anh đừng buồn chi nữa
“Nếu mình có thành đôi lứa
Chắc gì thoát khỏi khổ đau”.(*)
Ngày vui của em đến rồi
Ngày cưới của em đến rồi
Giã từ anh trong phút chốc
Nhìn nhau lần cuối cùng thôi.
 
(*) Bài không tên cuối cùng trở lại: "Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau".
#16
    misstran 08.09.2009 20:54:50 (permalink)
    0

    Trích đoạn: tnka


    Trích đoạn: Cúc Hương

    KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC VÒNG TAY MẸ
     
    Mùa Vu lan ... Tặng những ai không còn mẹ.
     
    Muộn màng con gọi mẹ ôi
    Ngoài đây cỏ đã xanh rồi mộ bia
    Nơi xa con chẳng kịp về
    Ngẫm thương thân mẹ bộn bề tháng năm.
    Giờ con ở quá xa xăm
    Còn đâu tay mẹ ẵm bồng ngày thơ.
    Sương khuya rơi, tỉnh cơn mơ
    Con quỳ lại mẹ bơ vơ một mình
    Quê nghèo mẹ sống lặng thinh
    Xứ người con cứ đinh ninh mẹ còn
    Giàu nghèo là chuyện của con
    Chẳng hay đời mẹ mỏi mòn đợi trông
    Nỗi đau day dứt trong lòng
    Thương mẹ gánh nặng lưng còng thời gian.
    Định bù đắp nỗi gian nan
    Những ngày đạm bạc phủ phàng nào hay
    Mẹ chẳng còn trên đời này
    Ngàn vàng không đổi được (vòng) tay mẹ hiền.
    Cúc Hương
     


    Ngàn vàng cũng bỏ mà thôi
    Mẹ đi là cả khung trời giá băng!
    Hai hàng nước mắt chảy lăn
    Nghe tin Mẹ mất tưởng rằng nghe sai!
    Ngủ quên trong giấc mộng dài
    Chạy theo danh vọng thiên thai xứ người
    Mẹ không còn nữa Mẹ ơi
    Lợi danh có đó để rồi làm chi?!
    Ngày con xa Mẹ ra đi
    Ánh nhìn chất chứa hàng mi Mẹ buồn
    Ngờ đâu xa Mẹ xa luôn
    Không bao giờ nữa...mảnh vườn ngày xưa!
    Mẹ thường đợi đó trong mưa
    Chờ con mòn mỏi khi chưa kịp về!
    Lao xao gió lạnh trước hè
    Mẹ buồn đứng lặng lắng nghe gió chiễu!
    Lòng con nhớ lắm thật nhiều
    Tuổi thơ có Mẹ sáo diều quê hương!...
               -tnka 07-9-2009


    KHI TA CÒN MẸ
    Có nỗi bất hạnh nào hơn
    khi không còn mẹ
    Cuộc sống mồ côi
    không mẹ dỗ dành
    Thao thức năm canh
    Thấm tình yêu mẹ
    Chấp tay cầu xin mẹ tha thứ
    bao lỗi lầm con đã gây ra thời thơ dại
    Kể cả khi khôn lớn!
    Có hạnh phúc nào hơn
    khi mẹ ta còn
    Buổi chiều về có canh cá chờ con
    Những buồn vui trong cuộc sống đời thường
    có mẹ ủi an, chia sẻ
    Chúc cho những ai còn mẹ
    Hãy hết lòng yêu thương
    Vì chỉ có một mẹ trên đời...
    missTran
    #17
      Cúc Hương 10.09.2009 23:38:44 (permalink)
      0
      VỀ ĐÂY
       
      Ta về đây với tuổi thơ
      Bên hàng hiên cũ mộng mơ thật nhiều
      Mẹ hiền vui biết bao nhiêu
      Mong con ngày tháng phiêu diêu xứ người
      Về đây tìm lại nụ cười
      Canh rau nhút ấm lòng người xa quê!
      #18
        Cúc Hương 11.09.2009 13:45:41 (permalink)
        0
        NGÀY MAI …
         
        Sáng nay đến lớp trời mưa
        Xoắn quần … vén áo … kịp vừa chuông reo
        Đàn em thơ dại còn nghèo
        Nắm cơm, chai nước mang theo tới trường
        Nhìn em sao bỗng thêm thương
        Mưa chi thấm ướt để vương tội tình
        Mai đây áo mới trắng tinh
        Vững vàng em nhé … quang vinh mang về!
         
         
        #19
          Cúc Hương 12.09.2009 13:06:47 (permalink)
          0
          VIẾT CHO NỖI NIỀM
           
          Giữa bộn bề cuộc sống
          Em nhận ra mình đánh mất nét thơ ngây
          Những ngày xưa khi còn mười bảy
          Thật xinh tươi môi má xuân thì
          Em đi giữa con đường thẳng tắp hàng cau
          Cho gió kéo ước mơ mang về vùng ánh sáng
          Hạnh phúc cứ ngỡ trên tay
          Em tung hứng mặc dòng đời đưa đẩy
          Nhưng tháng ngày vẫn cứ ruồng rẫy
          Đám mây đen che khuất ánh mặt trời.
          Giữa bộn bề cuộc sống
          Có ai bên cạnh em không?
          Em níu kéo một cái gì mờ ảo
          Chẳng gọi thành tên
          Con thạch sùng trên tường trắc lưỡi nuối tiếc
          Ngày xưa sao quá vội vàng…
          #20
            Cúc Hương 13.09.2009 08:16:56 (permalink)
            0
            LẦN TÌNH CỜ GẶP
             
            Ra trường đã bao năm
            Anh mới tình cờ gặp
            Em bây giờ khác lắm
            Con tay ẵm tay bồng.
             
            Nhớ xưa còn áo trắng
            Tóc dài phủ bờ vai
            Mắt xưa cười lúng liếng
            Gót son ước cỏ mềm.
            Tan trường anh đứng đợi
            Như bao gã tình si
            Em về trên lối nhỏ
            Bâng khuâng nghĩ ngợi gì?
            Nắng rơi đầy mái ngói
            Chiều êm ả buông trôi
            Ra đi từ độ ấy
            Xa biền biệt phương trời.
             
            Gặp nhau đầy luyến tiếc
            Cúi đầu lệ tuôn rơi
            ‘Mai có về qua phố
            Cho nhắn gởi đôi lời!’
            #21
              Cúc Hương 15.09.2009 17:10:29 (permalink)
              0
              YÊU NHAU
               
              Yêu nhau yêu thiệt là nhiều
              Mọi lúc đều chìu chẳng thiếu thứ chi
              Yêu nhau xấu xí lờ đi
              Chỉ thấy tất cả những gì thanh tao
              Yêu nhau vui sướng làm sao
              Cả ngày quấn quít như cau với trầu
              Yêu nhau khi muốn đi đâu
              Hê lên một tiếng mau mau tới liền
              Yêu nhau … yêu đến phát điên …
               
               
               
               
              #22
                lelong54 16.09.2009 13:31:35 (permalink)
                0
                XANH MÀU YÊU THƯƠNG
                 
                Cảm ơn một sáng bình thường
                Người cho ta mộng vấn vương ngọt ngào
                Lời thơ trao chuốt làm sao
                Tình ta đã thắm xanh màu yêu thương!
                 
                 
                 
                Chiêm bao !
                 
                Ngày xưa ngủ mới chiêm bao
                Ngày nay thức vẫn dạt dào mộng mơ
                Lên đàn chơi lại là thơ
                Mắt môi chẳng biết.... chỉ rờ được tâm
                Bâng quơ quá... lại thâm trầm
                Ảo hư lắm...lại âm thầm tỏa hương
                Hữu tình... chung lối du dương
                Khéo không.... tớ bạn tơ vương mất rồi
                Mơ mà.... nên ước chung đôi
                Mộng mà ta cứ bồi hồi yêu thương
                Mơ cho xanh.... bớt đoạn trường
                Mộng cho đỏ thắm.... đời thường thêm vui !
                 

                 
                #23
                  Cúc Hương 17.09.2009 21:21:18 (permalink)
                  0
                  GHÉT NHAU
                   
                  ........
                  Ghét nhau thấy mặt chẳng nhìn
                  Nói điều đụng chạm là “binh” nhau liền.
                  #24
                    lelong54 20.09.2009 08:43:58 (permalink)
                    0
                    Đời....
                     
                    Đời ta là giấc mơ hoa
                    Ít vui.... lắm khổ.... mặn mà sớt chia !
                    Đời chiêm bao đẹp lắm kìa
                    Với ai thấm thía....sum-lìa,hợp-tan !
                    Đời yêu..... đời quý vô vàn !
                    Mở ra một cõi thiên đàn ta đi !
                    lelong54
                     

                    Đời ta được ước mơ gì
                    Nghĩa tình thắm thiết còn ghi trong lòng
                    Đời ta sao lắm long đong
                    Phiêu du ngày tháng … chất chồng lo toan
                    Muôn nghìn năm tới vẫn còn
                    Chút tình chung thủy sắt son …gởi người …
                    Cúc Hương

                    ..................
                     
                    Đời còn có ước mơ chi
                    Hơn lòng sau trước không gì cách ngăn
                    Đi qua gian khó nhọc nhằn
                    Một lòng vẹn giữ tình thân suốt đời 
                    Dặm trường vạn lối chơi vơi
                    Nẽo về chung một....... đời ngời gấm hoa !
                     
                    #25
                      lelong54 20.09.2009 08:56:58 (permalink)
                      0
                      GHÉT NHAU
                       
                      ........
                      Ghét nhau thấy mặt chẳng nhìn
                      Nói điều đụng chạm là “binh” nhau liền.
                       
                      Ghét nhau như thế là tiên
                      Ghét nhiều thêm nhé....cho (nối) liền bạn - ta !
                      #26
                        Cúc Hương 21.09.2009 20:31:08 (permalink)
                        0
                        TẠI VÌ SAO …
                        Lỡ mà em yêu anh
                        Chắc buồn cười lắm nhỉ ?!
                        Thế gian có nhiều người hiếu kỳ lắm đấy
                        Sẽ nhìn ta lắc đầu
                        “Hai đứa mày không xứng nhau đâu !”
                        Anh sẽ nói
                        “Rỗi hơi chi nghe lời xàm tấu
                        Nếu yêu nhau không tính kỹ thiệt, hơn !”
                        Rồi nhìn em một thoáng, anh hờn
                        “Sao em còn lưỡng lự ?”
                        Mùa thu về nắng nhuộm vàng phố cũ
                        Ngoảnh lại thời gian tóc đã chớm phai màu
                        Em giật mình … ừ nhỉ … tại vì sao … ?
                        #27
                          Vũ Quỳ 22.09.2009 00:49:33 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Cúc Hương
                          TẠI VÌ SAO …
                          ...
                          “Sao em còn lưỡng lự ?”
                          Mùa thu về nắng nhuộm vàng phố cũ
                          Ngoảnh lại thời gian tóc đã chớm phai màu
                          Em giật mình … ừ nhỉ … tại vì sao … ?



                          Đừng lưỡng lự, Cúc Hương, đừng lưỡng lự
                          Mùa thu về để quên tóc còn phai
                          Đừng ngoảnh lại, Cúc Hương, thời gian là quá khứ
                          Nhìn tương lai, Cúc Hương, thấy tương lai

                          Vũ Quỳ
                          #28
                            lelong54 22.09.2009 17:33:46 (permalink)
                            0
                            Không gì có thể chia xa
                            Nếu đời chung một … gấm hoa vẹn tình
                            Ước tình không chút lưu linh
                            Để khi tỉnh giấc còn mình với ta
                            Bao nhiêu năm tháng đã qua
                            Vẫn lòng sau trước thiệt thà … khó quên !
                            Cúc Hương
                             
                            Nơi đây ăn chắc mặc bền
                            Nói gì xin giữ kẽo đền.....mất vui !
                            Hứa chi.....đừng để ngậm ngùi
                            Bão giông không thể dập vùi lời son !
                            #29
                              Cúc Hương 25.09.2009 14:41:26 (permalink)
                              0



                              NGẠI GÌ …

                              Mất gì cũng thấy quên mau
                              Chỉ riêng mất bạn thấy sao … rất buồn
                              Mỗi ngày cứ gặp nhau luôn
                              Mà sao chẳng nói, chẳng buông câu chào

                              Ngại gì không bảo cùng nhau …?!!
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 259 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9