Chút hương cho đời
        
        
    
    
    
	
        
    
    
        
        
            
            
              MỘT GÓC TRỜI MÊNH MÔNG 
   
  Một ngày không có anh 
  Biển cồn cào dậy sóng 
  Như lòng em trông ngóng 
  Tan cả buổi chiều rồi! 
   
  Chỉ giận dỗi mình thôi 
  Ai mà thèm để ý 
  Yêu người trong suy nghĩ 
  Toàn những chuyện bâng quơ… 
   
  Có đôi lúc tình cờ 
  Đọc vần thơ ai viết 
  Nỗi lòng người tha thiết 
  Ngỡ chỉ cho riêng mình… 
   
  Cuộc sống vẫn lặng thinh 
  Từng ngày qua rất chậm 
  Người và ta xa lắm 
  Một góc trời mênh mông! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cúc - là loài hoa giữa đời thường 
  Hương đem gấm gởi lời yêu thương 
  Vui khoe sắc thắm mùa thu đến 
  Vẽ nên nét đẹp vạn nẻo đường 
  ______________________________ 
  Chúc Cúc Hương luôn vui vẻ nhé! 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CẢM ƠN 
   
  Cảm ơn bạn có lời vui 
  Ghé thăm và gởi nụ cười mến thương! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘT GÓC TRỜI MÊNH MÔNG     
  Một ngày không có anh  
  Biển cồn cào dậy sóng  
  Như lòng em trông ngóng  
  Tan cả buổi chiều rồi!  
  ..............................       
Lẻ mộng !
 
Viết riêng cho mỗi một người
Từ trong kỉ niệm xa vời...cận bên
Không gian cô quạnh buồn tênh
Nhắn gì với gió...trăng lên thẹn thùng !
 
Viết nhiều cho sớm tương phùng
Ai ngờ lẻ mộng...nghìn trùng ....thêm xa
Thư tình không thắm trăng hoa
Ái ân sao trọn....châu nhòa....nguyệt tan 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GIÂY PHÚT GIẬN HỜN 
   
  Em ích kỷ gặp anh không thèm nói 
  Ghét gì đâu tà áo trắng ngang qua 
  Nét mi cong, môi mộng ... của người ta 
  Anh liếc mắt để cho lòng giận dỗi. 
   
  Anh có biết nhìn em buồn đến tội 
  Chẳng phút nào yên, người cứ dập dềnh  
  Như kẻ say uống hoài không biết mệt 
  Tỉnh dậy rồi thấy mình lại buồn tênh. 
   
  Cứ thế nhé đừng trả lời em nữa 
  Lời thơ nồng theo gió trải tan ra 
  Bao nhiêu ngày yêu dấu cũng đi xa 
  Thấy ghét quá, trời ơi! Sao ghét quá! 
   
  Anh lại mãi mê say loài hoa lạ 
  Để mình em chết lặng với chiều tà 
  Giá như tình không đắm đuối thiết tha 
  Thì giây phút giận hờn em đâu biết! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THĂM NHÀ … MÌNH 
   
  Sáng nay đứng mãi trên đàn 
  Cửa thời mở sẵn chờ chàng sang thăm 
  Nhưng chàng đâu mất … biệt tăm 
  Đảo qua đảo lại vào thăm … nhà mình!
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
GIÂY PHÚT GIẬN HỜN  
   
  Em ích kỷ gặp anh không thèm nói  
  Ghét gì đâu tà áo trắng ngang qua  
  Nét mi cong, môi mộng ... của người ta  
  Anh liếc mắt để cho lòng giận dỗi.  
   
  Anh có biết nhìn em buồn đến tội  
  Chẳng phút nào yên, người cứ dập dềnh  
  Như kẻ say uống hoài không biết mệt  
  Tỉnh dậy rồi thấy mình lại buồn tênh.  
   
  Cứ thế nhé đừng trả lời em nữa  
  Lời thơ nồng theo gió trải tan ra  
  Bao nhiêu ngày yêu dấu cũng đi xa  
  Thấy ghét quá, trời ơi! Sao ghét quá!  
   
  Anh lại mãi mê say loài hoa lạ  
  Để mình em chết lặng với chiều tà  
  Giá như tình không đắm đuối thiết tha  
  Thì giây phút giận hờn em đâu biết!  
   
  _____________________________ 
   
  Cúc Hương  
    
    
    
  Ghét quá..........!
 
Áo em vàng óng cao sang
Dịu dàng hương tỏa.....bao chàng ngất ngây !
Niềm yêu ăm ắp dâng đầy
Hỏi sao còn mãi......hao gầy ghét ganh !
 
Áo vàng - em ghét áo xanh !
Ghét luôn áo trắng...! Thiên thanh cũng hờn....!
Tím buồn em chẳng ban ơn !  
  Đỏ em cũng ghét....! Cam càng ghét cay !
 
Ghét dường như.....chẳng còn ai
Để em mến được....chỉ ngoài anh thôi !
Ghét nhiều như thế.....eo ôi !
Thôi............về cưới vợ !  Bỏ đồi thơ hoang !
 
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CẢM ƠN ! 
   
  Cảm ơn người tặng nhành hoa 
  Lòng vui mừng quá … cho nhà thêm tươi!
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHỈ TA VỚI ... NGƯỜI! 
   
  Đồi thơ bỏ chẳng người trông 
  Sớm hôm có kẻ ngóng đông mà … cười 
  Cười vì thấy nhớ một người 
  Mãi lo rong rủi … sụt sùi mình ta! 
  Rồi mai đếm bước phong ba 
  Tỉnh ra mới biết chỉ (có) ta với ... người!
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 21:43:28 bởi Cúc Hương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ai vậy ta......!
 
Ai mà thơ dỗi thật hay
Hét lên đến tận trời mây....khóc buồn
Ai mà dư giả châu luôn
Ghét chơi với bạn thèm thuồng trăng hoa !
 
Ai mà thơ giận thật thà
Thủy chung,hờn mác,dịu hòa,sắc son
Ai mà thơ ghét nổ giòn
Ngắt râu, vặt tóc ,...hãy còn chưa nguôi....!
 
Thơ ai mà ghét thật muồi 
Ức lòng,oán hận....làm vui bạn tình
Thơ ai....càng ghét càng xinh
Ghét nhiều vô kể....cho mình có nhau !
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 12:59:35 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GỞI … 
   
  Thôi mà nói thế làm chi 
  Thơ này chỉ để gởi khi … yếu mềm 
  Khi lòng cô lẻ từng đêm 
  Khi tình như thể là … kim đáy hồ 
  Chứ nào đâu dám hồ đồ 
  Ghét người - người ghét ôm show một mình …  
  Câu thơ vui nghĩa vui tình 
  Cho lòng thắm thiết gởi nghìn cái … 
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GỞI …  
   
  Thôi mà nói thế làm chi  
  Thơ này chỉ để gởi khi … yếu mềm  
  Khi lòng cô lẻ từng đêm  
  Khi tình như thể là … kim đáy hồ  
  Chứ nào đâu dám hồ đồ  
  Ghét người - người ghét ôm show một mình …  
  Câu thơ vui nghĩa vui tình  
  Cho lòng thắm thiết gởi nghìn cái … 
  
 
Lời tình ....gieo lúc rét đông.....?
Ai mà không biết....ngặt lòng không cho !
Thanh thiên bạch nhật hẹn hò !
Mới hay tấc dạ thơm tho...bạn tình !
 
Thương thì....mi...cái làm tin !
Chứ hôn nghìn chiếc.....cùng mình nổi gai !
Chia ra....thắm thiết....hoài hoài !
Để không phải tội....khi nhài nhạt hương !
 
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dỗ em...!
 
Lên đồi ngắt cọng mía lao
Đem về đun với sợi đào dỗ em
Cho xanh đôi mắt tèm hem
Dỗi đau hay khóc...đỏ đèn chưa thôi !
 
Lên non đào củ chanh thôi !
Sắc cho nàng uống xoa hồi nhịp tim
Để ngơi điệp khúc ưu phiền
Kẻo tiêu lồng ngực....biết tìm em đâu !
 
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: