trăng thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 24.08.2009 14:13:54 (permalink)
0
chả biết yêu thơ từ lúc nào
mà hồn lơ lửng mãi trên cao
ngõ vắng đìu hiu mình ai đứng
bến thuyền tựa cửa ngắm trăng sao


vắng thơ tẻ nhạt biết nhường nào
trang tàn, thờ thẩn ngước lên cao
mình ta ở lại vui với gió
mơ bóng trăng về thấy xôn xao


muôn đời trăng vẫn ở trên cao
tình yêu thơ đó mãi dâng trào
trăng thơ theo suốt đời xa xứ
như chuyện tình yêu đẹp biết bao



..::**(M@X)**::..


#1
    vao_ha 24.08.2009 16:01:59 (permalink)
    0
             mùa thu viễn sứ     

      thu đi để lại lá vàng
    người đi để lại nỗi buồn cho nhau
    bao giờ cho đến thu sau
    người về đoàn tụ cùng nhau ấm nồng
    thu này cùng bạn phương trời
    cùng trên đất đảo là quên hương người
    xót xa chia sẽ nụ cười
    ngăn đi dòng lệ cho mùa thu tươi


        ..::**(M@X)**::..
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 21:01:29 bởi vao_ha >
    #2
      vao_ha 24.08.2009 18:53:14 (permalink)
      0
             TRÁCH LÒNG
      TRÁCH ANH HAY TRÁCH ÔNG TRỜI
      LÀM LÊN NỖI NHỚ ĐỂ RỒI LÃNG QUÊN
      BAO NĂM KHOẢNG CÁCH KHÔNG TÊN
      TRÔNG BÓNG BÓNG MẤT , TRÔNG TÊN TÊN MỜ
      TIM EM SAO VẪN CÒN NGỜ
      ĐÂU PHẢI SỚM TỐI LẲNG LƠ RA VÀO
      EM KHÔNG CÒN ĐẸP MÁ ĐÀO
      NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ ƯỚC AO LÀM GÌ
      THƯƠNG AI THƯƠNG CẢ DÁNG ĐI
      GHÉT AI GHÉT CẢ TÔNG TI HỌ HÀNG

      TỰ TA VẪN THẤY ĐOAN TRANG
      THÂN EM THÌ VẪN CÒN LO
      THỜI GIAN LÀ CẢ THƯỚC ĐO LÒNG NGƯỜI
      KHI VUI TA VỖ TAY CƯỜI
      KHI BUỒN TÌM CỚ ĐẾN RỒI BỎ ĐI

      THƯƠNG ANH CẦU THỰC THA PHƯƠNG
      ĐÓN GÁNH NGÃ ĐƯỜNG ĐẦU GỐI GỐC CÂY
      CUỘC ĐỜI ĐI Ở NƠI ĐÂY
      BỒNG BỀNH MAY RỦI NHƯ MÂY TRÊN TRỜI

      CỚ SAO QUÊN LỢ CƯỘC ĐỜI
      ĐẸP DÂY BUỘC TÚM ĐỂ RỒI XA NHAU?
      MÙA XUÂN ĐÀO MỚI LỞ HOA
      ĐÔNG VỀ GIÁ LẠNH ĐÀO GIÀ ĐỘC THÂN

      THIÊN LÝ THƠM NGÁT THIÊN THẦN
      CÔ ĐƠN VẠN THẾ NHIỀU LẦN LÀ BAO
      MƯỜI GIỜ TA ƯỚC MÌNH CAO
      HƯỚNG DƯƠNG ƯỚC ĐỎ LÀM SAO CHO TƯỜNG

      CẦU CAO MINH ĐỨNG ĐỘC TRƯỜNG
      LAU DÀY MÍA CỤM SỢ LỒNG BÃO TO
      RAU LANG VẮT VẺO QUANH CO
      SÀ LÁCH CỨNG CỎI MƯA TO RÃ RỜI

      QUA ĐÒ ĐẮM SÓNG AI ƠI
      NGÃ TƯ GIỮA CHỌN LÀ NƠI ĐỨNG CHỜ
      NÓI SAO CHO THẤU BÂY GIỜ
      CHIỀU BUỒN EM VẪN NGẨN NGƠ RA VÀO

      YÊU ANH EM VẪN ƯỚC AO
      MONG ANH ĐÁP LẠI EM CHAO ÂN TÌNH
      THÂN TÔI PHẢI THƯƠNG THÂN MÌNH
      GIẬN THÔI VẤT BỎ THÂN MÌNH LÀM CHI?



           ..::**(M@X)**::..
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 21:15:00 bởi vao_ha >
      #3
        traitimthica 25.08.2009 09:57:45 (permalink)
        0
        Gió đùa
        Thôi đừng thổi nữa cơn gió ơi!
        Làm ơn gió để tôi yên
        Gió thổi tôi phiền khổ biết bao
        Gió về với chổ lao xao
        Cứ để tôi sầu với khồ đau!
        Tôi nay chết cả tình rồi,
        Còn chi cảm giác gió đùa chiều nay!
        Những ngày gió ở bây giờ đi đi
        Trách tôi tình ái uống say
        Để nay tôi khổ thôi thì kệ tôi
        Gió đùa tôi mãi vui gì gió ơi.
        Vơi đâu
        Vơi đâu
        Thổi mãi vơi đâu!
        Nỗi sầu đậm mãi như màu mây đen
        Đùa chi để bảo bùng thêm,
        Cứ mặc trời đen thế êm đềm.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 10:00:05 bởi traitimthica >
        #4
          vao_ha 25.08.2009 13:59:01 (permalink)
          0
              ĐẴNG NỖI XA QUÊ
          Không thể xanh hơn màu vũng ánh
          Khá mà đẻo tựa bánh tày voi
          Kỷ xuân quê mẹ hằn tâm tưởng
          trần phú quê ta khắc khoải đời

          Lận đận tha phương buồn viễn xứ
          Long đong lìa tổ dạt quê người
          Lòng này mới thấu ai chung cảnh
          Đặng nỗi xa quê suốt một đời
           
          ----------------------
             ..::**(M@X)**::..
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 21:16:31 bởi vao_ha >
          #5
            vao_ha 27.08.2009 14:25:33 (permalink)
            0
                    Đêm nay
            Đêm nay trăng sáng chiếu qua màn
            tay cầm cây bút viết thành bài thơ
            Mực xanh rải rác mang chữ"nhớ"
            Chim én đưa thoi dệt chữ "thương"
            Một khoảng trời mang riêng chữ "đợi"
            Tôi đây mơ ước một chữ"chờ"
            Đêm nay buồn một mình ngồi tương tư
            Không gian trầm tĩnh lòng hưu quạnh
            Chợt nhớ quê nhà , nhớ lắm ai...
            Buồn buồn lại nhớ nhũng đêm trường
            Chúng mình hai đứa má kề vai
            Thương anh quê nhà vai cày cuốc
            Phải chịu xa em giữa lúc này
            còn đâu hiên vắng tiếng thì thầm
            gửi về nơi ấy nỗi bâng khuâng
            khép vào kỷ niệm dòng lưu bút
            nhớ ai nhớ cả những đêm dài
            đêm đã chuyển sang ngày mai mới
            chim vội vàn vỗ cánh bay xa
            em cất bút khi mực còn lấp lánh


                 hẹn anh nhiều,em hẹn lá thư sau!
            #6
              XuanVienXu 28.08.2009 02:57:54 (permalink)
              0
              Ai biết đời ai thân viễn xứ..
              Gửi khói cho mây tiếng quê nhà
              Màu rơm bàng bạc vào đất khách
              Vương nắng chiều tà một bóng ai

              Đường xa cô lạnh vùng hoang vắng
              Chợt ghé hoa đào nhớ xuân xưa
              Năm ấy cùng vui vầy bếp lửa
              Giờ đã lấp hồn viễn phương ơi !

              Mùa thu đã khép nghe gió lạnh
              Xao xác rơi rơi ngạt đông về
              Mong hồi cố lữ tìm hơi ấm
              Nét thắm hoa đào , bánh chưng quê

              Gửi người phương đó lời tâm sự
              Gửi cả bóng đêm gác vắng sầu
              Gửi thêm chữ nhớ vào mây nhé
              Gửi ấm khách ơi ! đông ấm lòng !
              #7
                XuanVienXu 28.08.2009 19:35:15 (permalink)
                0
                Gửi người phương ấy tâm cô đọng..
                Phóng bút viết ra đc chữ "tình"
                dù trong bão tố quyết chữ "chân"
                Lòng sáng như gương đời thành "thật"

                Trăng đó quê nhà men vách gỗ...
                Bóng ngả đêm tàn vẫn vui say
                Buông dòng đôi chữ mơ xum họp
                thoáng vén mây mù bóng dáng ai

                Biệt ly mấy độ giờ chưa mỏi...
                Cách trở phương xa vẫn gửi lòng
                Nghe sầu trong nhớ thêm sức lực
                Hướng bước đường đời ta có ta

                Rồi đây trên sóng thuyền sẽ hiện
                Buồm đó căng dồn nỗi nhớ xưa
                Gió về bến cũ... chao cánh én
                Đem cả tình xuân với mộng đời...



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 19:56:23 bởi XuanVienXu >
                #8
                  vao_ha 28.08.2009 22:18:57 (permalink)
                  0
                     Hẹn Xuân Sau
                   
                  xuân nay còn vắng tình hương lạc
                  mộng ước xa xôi ngõ cánh chiều
                  hồn ta thơ mộng vui viễn sứ
                  có khách quê xa đón xuân buồn


                  gửi hồn nhung nhớ tình quê cũ
                  đón gió quê xa cũng thương thầm
                  mơ hồn chốn vắng tình hư ảo
                  mong đến xuân sau sẽ xum vầy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 19:49:55 bởi vao_ha >
                  #9
                    Tuyệt Tình 28.08.2009 23:20:55 (permalink)
                    0
                    Trăng buồn khi tỏ khi mờ
                    Ta buồn ngồi viết câu thơ Tuyệt tình
                    Đêm buồn,đêm cứ lặng thinh
                    Nhân gian ai hiểu lòng mình ra sao ....

                    Trăng buồn giấu mặt sau mây
                    Ta buồn ngồi uống cho say quên đời
                    Qua rồi tình đó một thời
                    U sầu đọng lại,không vơi chút nào .....
                    #10
                      XuanVienXu 29.08.2009 08:03:47 (permalink)
                      0
                           Ta mải say với cuộc đời
                      Mong trần tục bớt u hoài tháng năm
                           Dù cho sóng gió mãi lay
                      Bình cay đắng đó ta ôm giữa đời.
                           Rượu đời ta uống ai hay
                      Thôi đành độc bước thế nhân lạc sầu
                      #11
                        XuanVienXu 29.08.2009 14:27:34 (permalink)
                        0
                        Một thoáng lảng bảng mùa thu tới...
                        Buồn riêng mấy độ thấy vương sầu
                        lá buồn rơi miết vàng ô cửa
                        Tiếng gió đu cành nghe thấu tim.
                        Lòng nghe đơn chiếc vài cánh nhớ.....
                        Mải miết trong đời thấy hư vô



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/DD38EFFEADC64FFCA8AD25B07E6227E1.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #12
                          vao_ha 29.08.2009 15:42:16 (permalink)
                          0
                             Một Thoáng Thu Buồn
                           
                          Một thoáng thu xưa bỗng hiện về
                          Ngõ hồn tâm tưởng thấy nâng nâng 
                          Dâng tràn bao nỗi niềm quê đó
                          Cũng thấy ấm lòng khách phương xa
                           
                          Thu xưa đã bao mùa đổ lá
                          Còn lại xác xơ mãnh trăng tà
                          Phương xa thoáng chút buồn vô tận
                          Có biết thu này vắng người ta
                           
                          Hồn bay ngơ ngác hương dào rạt
                          Bỗng chốc thu tàn lá cong veo
                          Còn lại rới rơi vài chồi lạ
                          Thu sau lại phải vắng xa người
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 20:01:50 bởi vao_ha >
                          #13
                            vao_ha 29.08.2009 15:57:16 (permalink)
                            0
                                Lẽ Loi

                            Trăng buồn trăng khuyết trăng mờ
                            Còn ta ta lại ngẩn ngơ ra vào
                            Cửa lòng ai đã che rào
                            Còn đâu chi nữa tình nào cho ai.

                            Trăng buồn trăng cứ phủ mờ
                            Tình buồn tình cũng ơ thờ qua đi
                            Ra đi anh nói câu gì
                            Bây giờ chỉ đọng tình chi một mình
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 20:38:05 bởi vao_ha >
                            #14
                              Tuyệt Tình 30.08.2009 03:56:58 (permalink)
                              0
                              Ở đời có ai không suy nghĩ
                              Hỏi ai vui mãi chẳng sầu bi
                              Cứ say thỏa trí quên đi hết
                              Sống sao đẹp tiếng-Đấng nam nhi !!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 33 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 483 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9