trăng thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 33 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 483 bài trong đề mục
lelong54 16.11.2009 15:51:01 (permalink)
0
Mừng ngày.....!
 
Ngày em nhìn thấy trời xanh
Là ngày an ủi nơi anh với nghề
Em như từng đóa hoa lê
Lướt qua nồm, giá,....mang về nắng hoa
Ngày em nhìn thấy mẹ cha
Là ngày anh hát ngân nga.....giữa đời
Nay em.......còn tít mù khơi
Mừng ngày em lớn....chúc ngời sắc xuân !
HÁI TRĂNG SAO 16.11.2009 19:36:00 (permalink)
0


 Hy Vọng
 
phương trời nào rộng mở
đón những ước mơ hồng
của hương tình nồng ấm
của những giấc mộng lành
 
và những ngọn sao xanh
đêm về ôi lấp lánh
như ánh mắt em nhìn
về phương trời xa thẳm
 
chuyện chúng mình xa vắng
chỉ biết ước mơ là
bao giờ mùa mai nở
sẽ đón mộng tình thơ

út thu

PHẢI CHĂNG
 
Phải chăng là giấc mơ?
Người xưa bổng trở lại?
Trái tim yêu ngần ngại...
Thương lòng còn ngổn ngang!
 
Tình ai...đã vương mang
Ngạt ngào từng hơi thở...
Bàn tay luôn rộng mở 
Vun trồng giấc mơ xanh.
 
Đêm nay hỏi lòng anh:
Nên rộng lòng tha thứ...?
Hay quên nhanh quá khứ...
Đón nhận mối tình xưa???
-HTS- 
  
 
vao_ha 17.11.2009 22:04:02 (permalink)
0
                           Nhớ Quê
 
                 Xa quê đã mấy năm rồi
         Xuân về bỗng thấy bồi hồi nhớ quê
                Chiều hè sóng vỗ bờ đê
         Cánh buồn lộng gió những ghe cá đầy
              Quê ta nhộn nhịp đêm ngày
        Bao nhiêu kỷ niệm chất đầy tuổi thơ
              Cuộc đời ai học chữ ngờ
        Nhớ quê chẳng biết bây giờ ra sao
            Quê hương đón tết thế nào
        Nghĩ về nguồn cội nao nao đáy lòng
             Cuộc đời như một dòng sông
      Quanh co khúc khủy mênh mông ngập tràn
             Đời em nhiều nỗi gian nan
       Nhớ quê chỉ biết thở than một mình
              Biết sao lúc nhục lúc vinh
       Mong vè sum họp gia đình ngày xuân
 
vao_ha 17.11.2009 22:30:14 (permalink)
0
Mừng ngày.....!
 
Ngày em nhìn thấy trời xanh
Là ngày an ủi nơi anh với nghề
Em như từng đóa hoa lê
Lướt qua nồm, giá,....mang về nắng hoa
Ngày em nhìn thấy mẹ cha
Là ngày anh hát ngân nga.....giữa đời
Nay em.......còn tít mù khơi
Mừng ngày em lớn....chúc ngời sắc xuân !


 
                                        Thật Vui....!
 
                                  Thật là xúc động ai ơi
                        Ngày em mở mắt chào đời ngân nga
                                Là ngày anh cứ hát ca
                       Vui cùng sách vở mượt mà vần thơ
                              Là ngày em ngỡ như mơ
                      Bùi ngùi cảm xúc ngẩn ngơ tưng bừng
                              Cảm ơn anh đã chúc mừng
                     Vui ngày em được tương phùng với anh
lelong54 18.11.2009 13:33:15 (permalink)
0
Chỉ vì....
 
Chỉ vì......ta nghĩ có ma
Cho nên mới sợ...thật là ngớ ngây
Lang thang....rừng vắng....thơ nầy
Khi không xúc cảm....mới hây hây buồn
Gặp người quen...cũng đi luôn
Hỏi sao không sợ....ma....! Chuồn mất thôi !
HÁI TRĂNG SAO 18.11.2009 19:03:12 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 20.11
 
Chúc em hạnh phúc cùng anh
Mừng thêm tuổi mới an lành đơm hoa
Sinh thời ta đã yêu thương
Nhật thanh, nguyệt tỏ trỏ đường ta đi
Hai tâm hòa hợp sá gì...
Mươi năm hơn nữa thầm thì tiếng yêu...
Mười mươi vẹn giữ nuông chìu
Một lần đính ước- mọi điều bình yên!!!
-HTS-
 
HÁI TRĂNG SAO 18.11.2009 19:07:56 (permalink)
0
 
 
Tặng em một đóa hoa hồng nhung
Mừng chúc- tươi xinh, dạ thủy chung
Đứng vững, nhìn xa, trầm tỉnh lặng...
Cho lòng thanh thản sống ung dung.
-HTS-
vao_ha 18.11.2009 23:19:17 (permalink)
0
                             Chúc 20/11
                 Mừng ngày nhà giáo em trao
            Nụ hoa tươi thắm.....dạt dào ước mơ
                   Cùng anh dệt những vần thơ
            Lung linh đậm sắc ngất hương bên đời
                   Là ngày... em nở...nụ cười
          Khát khao vươn tới những người xung quanh
               Hôm nay... lại đến... ngày này
           Mừng anh lòng lại.... ngất ngây bồi hồi




Đính kèm (1)

_____________________________

vao_ha 18.11.2009 23:22:53 (permalink)
0
           Tặng Anh...
Hái hoa dâng tặng trong ngày
Niềm vui rộng mở lòng thành của em
Nhớ ngày mình mới vừa quen
Anh luôn cổ vũ êm đềm vần thơ
Bây giờ em dệt bến mơ
Xem anh là bạn thơ anh là thầy
Em dâng một đóa hoa này
Tặng anh thầy giáo tràn đầy ước mơ
 



 
lelong54 19.11.2009 11:57:44 (permalink)
0
Cảm !
 
Cảm ơn người....tựa nhành hoa
Mơn non tươi sớm.....ngọc ngà đẫm sương
Cho tôi quên khó.....đời thường
Đi qua phiền muộn....cảm thương hơn.....người !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 16:59:00 bởi lelong54 >
HÁI TRĂNG SAO 19.11.2009 15:20:08 (permalink)
0


 
   Tặng Anh...
Hái hoa dâng tặng trong ngày
Niềm vui rộng mở lòng thành của em
Nhớ ngày mình mới vừa quen
Anh luôn cổ vũ êm đềm vần thơ
Bây giờ em dệt bến mơ
Xem anh là bạn thơ anh là thầy
Em dâng một đóa hoa này
Tặng anh thầy giáo tràn đầy ước mơ
 



 

 
 
NGU NGƠ...!!!
 
 
Lòng tôi bổng thấy ngu ngơ...!
Nửa say, nửa tỉnh, nửa chờ đợi ai...!
Xa xa gió thoảng bên tai
Gieo ân gặt ái mộng hoài...con tim.
Trăng gieo giọt nhẹ bên thềm
Như tình ta đó rảo tìm đêm thâu
Vần thơ em bắc nhịp cầu
Cho anh điểm tựa nhả câu ngọc ngà.
-HTS-

HÁI TRĂNG SAO 19.11.2009 15:24:34 (permalink)
0



 
Chúc 20/11
                 Mừng ngày nhà giáo em trao
            Nụ hoa tươi thắm.....dạt dào ước mơ
                   Cùng anh dệt những vần thơ
            Lung linh đậm sắc ngất hương bên đời
                   Là ngày... em nở...nụ cười
          Khát khao vươn tới những người xung quanh
               Hôm nay... lại đến... ngày này
           Mừng anh lòng lại.... ngất ngây bồi hồi



 

 
Cám ơn em gái lòng tôi
Hoa tươi đóng gói xa xôi gửi về
Vui thay, hạnh phúc tràn trề!
Mong sao tao ngộ đề huề thiên niên.
Thỏa lòng một khối tình riêng
Chắp cao cánh nhỏ lượn triền non xanh.
Dòng đời vốn dỉ co quanh...
Mơ mơ mộng mộng em- anh giao hòa!
-HTS-
HÁI TRĂNG SAO 19.11.2009 15:27:59 (permalink)
0
Tim
 
Tim tôi! Tôi biết tim tôi...!
Rung lên liên nhịp- ôi thôi bệnh rồi!
Dù gần hay tận xa xôi
Nửa vòng trái đất vẫn ngồi ngẩn ngơ!
Yêu thay xướng họa vần thơ
Ngày gieo mộng tưởng, đêm mờ...thẩn thờ
Tim tôi nào có hững hờ...!
Bầu trời ôm thảy, đợi chờ nụ xinh.
-HTS-
Lạc Loài 20.11.2009 11:49:59 (permalink)
0
Lòng
Đã đang...
Bay vút dặm đàng
Xé gió lướt mây ngàn
Hái trăng sao dâng tặng nàng
Khâu chuổi ngọc- tỏa ánh mơ màng
Se thắc chặc mọi nẻo đàng vương mang
Lòng rộn rả, dạ hân hoan- thỏa mộng vàng...
Đặng ba sinh vẹn ước thề muôn đàng ngân vang...!
-LL-
vao_ha 21.11.2009 01:47:19 (permalink)
0
 
Tim
 
Tim tôi! Tôi biết tim tôi...!
Rung lên liên nhịp- ôi thôi bệnh rồi!
Dù gần hay tận xa xôi
Nửa vòng trái đất vẫn ngồi ngẩn ngơ!
Yêu thay xướng họa vần thơ
Ngày gieo mộng tưởng, đêm mờ...thẩn thờ
Tim tôi nào có hững hờ...!
Bầu trời ôm thảy, đợi chờ nụ xinh.
-HTS-

Tim em cũng thật rung rinh
Nhịp lên nhịp xuống,chữ tình anh trao
Thiết tha tim cũng dâng trào
Vần thơ êm ai ngọt ngào trong em
Tim em nhộn nhịp say men
Nửa mê, nửa tỉnh, nữa về bên anh
Vòm trời sáng thật long lanh
Đợi chờ mộng thắm,duyên lành ước mơ
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 33 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9