trăng thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 21.11.2009 05:43:20 (permalink)
0
                   
 
                                      
                                   
                                                                               
                                            
                                               
Lòng
Đã đang...
Bay vút dặm đàng
Xé gió lướt mây ngàn
Hái trăng sao dâng tặng nàng
Khâu chuổi ngọc- tỏa ánh mơ màng
Se thắc chặc mọi nẻo đàng vương mang
Lòng rộn rả, dạ hân hoan- thỏa mộng vàng...
Đặng ba sinh vẹn ước thề muôn đàng ngân vang...! 
Em hái ngọc thả châu đường xa  đến  với chàng 
chờ đợi  diệu kỳ,ánh sáng sẽ chói   chang
 
bình minh buổi sớm chim hót ngân vang

gợi lòng mơ mộng  khúc  tình  nang 
hồn hân  hoang, vút mây ngàn..

nâng niu đón mộng vàng..
em  sẽ   reo   vang.. 
tình vẫn  đang..
 
chờ chàng !
 
Em

                                                
                                                   
                                                    
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 12:47:06 bởi vao_ha >
kimrbl 21.11.2009 10:07:42 (permalink)
0
Trích đoạn: vao_ha

 
Lòng
Đã đang...
Bay vút dặm đàng
Xé gió lướt mây ngàn
Hái trăng sao dâng tặng nàng
Khâu chuổi ngọc- tỏa ánh mơ màng
Se thắc chặc mọi nẻo đàng vương mang
Lòng rộn rả, dạ hân hoan- thỏa mộng vàng...
Đặng ba sinh vẹn ước thề muôn đàng ngân vang...!

 
                                       hái ngọc thả châu đường xa  đến  với chàng
                                        chờ đợi  diệu kỳ,ánh sáng sẽ chói   chang
                                         bình minh buổi sớm chim hót ngân vang
                                           gợi lòng mơ mộng  khúc  tình  nang
                                              hồn hân  hoang, vút mây ngàn..
                                                 nâng niu đón mộng vàng...
                                                   em  sẽ   reo   vang..
                                                      tình vẫn  đang..
                                                        chờ chàng !
                                                            Em

 
Thơ
mang hình
của trái tim
Bao người mơ sẽ
đắm chìm trong Em
 
kimrbl
Kẻ Ngông 21.11.2009 12:34:03 (permalink)
0
Tim
 
Tim tôi! Tôi biết tim tôi...!
Rung lên liên nhịp- ôi thôi bệnh rồi!
Dù gần hay tận xa xôi
Nửa vòng trái đất vẫn ngồi ngẩn ngơ!
Yêu thay xướng họa vần thơ
Ngày gieo mộng tưởng, đêm mờ...thẩn thờ
Tim tôi nào có hững hờ...!
Bầu trời ôm thảy, đợi chờ nụ xinh.
-HTS-
 
Tim em cũng thật rung rinh
Nhịp lên nhịp xuống,chữ tình anh trao
Thiết tha tim cũng dâng trào
Vần thơ êm ai ngọt ngào trong em
Tim em nhộn nhịp say men
Nửa mê, nửa tỉnh, nữa về bên anh
Vòm trời sáng thật long lanh
Đợi chờ mộng thắm,duyên lành ước mơ 
vao_ha

CHỨNG HÔN
 
Thả hồn theo những vần thơ
Cầu duyên ta bắc- bến chờ nơi đây
Hương tình đượm thắm ngất ngây
Xây toà hạnh phúc trên mây chín tầng
Nghìn sao lấp lánh muôn phần
Gió ngàn trăm lối tiến gần đôi ta
Chúc nhau: Vạn thuở đậm đà
Có vầng nhật, nguyệt, ngân hà chứng hôn. 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 12:35:05 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông 21.11.2009 12:37:47 (permalink)
0


Trích đoạn: vao_ha

 

Lòng
Đã đang...
Bay vút dặm đàng
Xé gió lướt mây ngàn
Hái trăng sao dâng tặng nàng
Khâu chuổi ngọc- tỏa ánh mơ màng
Se thắc chặc mọi nẻo đàng vương mang
Lòng rộn rả, dạ hân hoan- thỏa mộng vàng...
Đặng ba sinh vẹn ước thề muôn đàng ngân vang...! 
Em hái ngọc thả châu đường xa  đến  với chàng 
chờ đợi  diệu kỳ,ánh sáng sẽ chói   chang
 
bình minh buổi sớm chim hót ngân vang

gợi lòng mơ mộng  khúc  tình  tang 
hồn hân  hoan, vút mây ngàn..

nâng niu đón mộng vàng..
em  sẽ   reo   vang.. 
tình vẫn  đang..
 
chờ chàng !
 
Em
Anh
Vương mang
Dạ mơ màng...
Hôn đôi   má nàng
Dìu nhau suốt dặm đàng
Dẫu tình yêu có muộn màng
Nhưng thời gian điểm tô sắc vàng
Ru mộngđẹp,nhẹ nhàng trải thênhthang 
Cầu duyên ta, nẻo đường xa vọng ngân vang
Tròn hạnh phúc,bạc mái đầu trỗi tính tình tang!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 14:37:33 bởi Kẻ Ngông >
vao_ha 21.11.2009 13:13:03 (permalink)
0
 
Tim
 
Tim tôi! Tôi biết tim tôi...!
Rung lên liên nhịp- ôi thôi bệnh rồi!
Dù gần hay tận xa xôi
Nửa vòng trái đất vẫn ngồi ngẩn ngơ!
Yêu thay xướng họa vần thơ
Ngày gieo mộng tưởng, đêm mờ...thẩn thờ
Tim tôi nào có hững hờ...!
Bầu trời ôm thảy, đợi chờ nụ xinh.
-HTS-

Tim em cũng thật rung rinh
Nhịp lên nhịp xuống,chữ tình anh trao
Thiết tha tim cũng dâng trào
Vần thơ êm ai ngọt ngào trong em
Tim em nhộn nhịp say men
Nửa mê, nửa tỉnh, nữa về bên anh
Vòm trời sáng thật long lanh
Đợi chờ mộng thắm,duyên lành ước mơ 
vao_ha

CHỨNG HÔN
 
Thả hồn theo những vần thơ
Cầu duyên ta bắc- bến chờ nơi đây
Hương tình đượm thắm ngất ngây
Xây toà hạnh phúc trên mây chín tầng
Nghìn sao lấp lánh muôn phần
Gió ngàn trăm lối tiến gần đôi ta
Chúc nhau: Vạn thuở đậm đà
Có vầng nhật, nguyệt, ngân hà chứng hôn

[color=#0000cc size=4] 

 Nhận

Thả hồn theo những vần thơ
Ước mơ đã định mở lời hương hoa
Ngàn năm chung thủy tình ta
Trao anh tất cả,đậm đà tình em
Mai này cuộc sống bấp bênh
Anh đừng quên hẹn...vững bền nhé anh
Để đêm ngồi ngắm sao xanh
Nhớ lời chứng nhận, long lanh thủa nào..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 13:23:58 bởi vao_ha >
Lạc Loài 21.11.2009 13:48:52 (permalink)
0
Tim
 
Tim tôi! Tôi biết tim tôi...!
Rung lên liên nhịp- ôi thôi bệnh rồi!
Dù gần hay tận xa xôi
Nửa vòng trái đất vẫn ngồi ngẩn ngơ!
Yêu thay xướng họa vần thơ
Ngày gieo mộng tưởng, đêm mờ...thẩn thờ
Tim tôi nào có hững hờ...!
Bầu trời ôm thảy, đợi chờ nụ xinh.
-HTS-

Tim em cũng thật rung rinh
Nhịp lên nhịp xuống,chữ tình anh trao
Thiết tha tim cũng dâng trào
Vần thơ êm ai ngọt ngào trong em
Tim em nhộn nhịp say men
Nửa mê, nửa tỉnh, nữa về bên anh
Vòm trời sáng thật long lanh
Đợi chờ mộng thắm,duyên lành ước mơ 
vao_ha

CHỨNG HÔN
 
Thả hồn theo những vần thơ
Cầu duyên ta bắc- bến chờ nơi đây
Hương tình đượm thắm ngất ngây
Xây toà hạnh phúc trên mây chín tầng
Nghìn sao lấp lánh muôn phần
Gió ngàn trăm lối tiến gần đôi ta
Chúc nhau: Vạn thuở đậm đà
Có vầng nhật, nguyệt, ngân hà chứng hôn!
 
 Nhận

Thả hồn theo những vần thơ
Ước mơ đã định mở lời hương hoa
Ngàn năm chung thủy tình ta
Trao anh tất cả,đậm đà tình em.
Mai này cuộc sống bấp bênh
Anh đừng quên hẹn...vững bền nhé anh!
Để đêm ngồi ngắm sao xanh
Nhớ lời chứng nhận, long lanh thủa nào..!
vao_ha
 
 
Tình em quá đổi ngọt ngào
Trao anh trọn vẹn dạt dào niềm tin
Long lanh, lấp lánh , lung linh...
Sắc màu tươi thắm...hữu tình- thiêng liêng!
Anh yêu giữ lấy của riêng
Muôn năm gìn giữ nợ duyên diệu kì
Đêm đêm ôm chặc, xiết ghì
Viết nên tình sử chẳng tì vết thâm.
-LL-

 
HÁI TRĂNG SAO 21.11.2009 14:07:40 (permalink)
0
 
 

 
DẠ NGUYỆT
 
 
Dạ nguyệt ru hồn giấc mộng yên
Bồi hồi xao xuyến mối tơ duyên!
Chua cay, mặn nhạt vùi ba tấc
Tồn đọng tim lòng ấp mộng riêng!

 
*****
 
Dạ nguyệt đâu rồi dạ nguyệt ơi!
Vi vu gió thổi lá rơi rơi
Ta nghe tiếng gọi từ sâu thẳm
Khoảng khắc giao thời- đọng dạ tôi!

-hts-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 16:16:34 bởi HÁI TRĂNG SAO >
nhoccon24 21.11.2009 21:38:41 (permalink)
0

Trăng thơ hòa quyện nét duyên.....
Bạn hiền bạn hữu cùng thuyền.... Đối thơ
Lạc hồn lạc bước lơ ngơ....
Trăng xưa soi bóng mịt mờ... Gió trăng..

Hồn thơ tỉnh lặng thăng trầm....
Chữ thờ chữ thẩn cứ ngâm... Thành lời
Tình thơ bạn hữu nơi nơi.....
Thơ tình cứ đối gọi mời.... Câu thơ
kimrbl 22.11.2009 10:14:39 (permalink)
0
Trích đoạn: nhoccon24


Trăng thơ hòa quyện nét duyên.....
Bạn hiền bạn hữu cùng thuyền.... Đối thơ
Lạc hồn lạc bước lơ ngơ....
Trăng xưa soi bóng mịt mờ... Gió trăng..

Hồn thơ tỉnh lặng thăng trầm....
Chữ thờ chữ thẩn cứ ngâm... Thành lời
Tình thơ bạn hữu nơi nơi.....
Thơ tình cứ đối gọi mời.... Câu thơ

 
Bài họa của nhoccon24 hay quá.
 
Tình vương khắp bốn phương trời
Vòng tay thi hữu gọi mời...Họa thơ
Một vần cũng đủ ngẩn ngơ
Một câu nên nghĩa đợi chờ...Tri âm
 
Vu vơ thương nhớ âm thầm
Cứ như duyên phận trăm năm...Lạc loài
Cuộc đời có thể đầy vơi
Tình thơ mãi mãi cùng người...Giao duyên
 
kimrbl
 
 
 
HÁI TRĂNG SAO 22.11.2009 11:11:49 (permalink)
0
HƯƠNG NỒNG
 
Này cô ! Từ đâu em đến
Gieo lòng anh sợi mến sợi thương?
Đêm đêm lòng trỗi vấn vương
Ngày ngày dạ khắc mộng thường đơm hoa!
 
Tim rộn rả hoan ca điệp khúc
Hồn lâng lâng mỗi lúc dâng cao
Ngắm nhìn vạn ánh vì sao
Tình theo hơi thở đượm bao hương nồng!
-HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 14:09:25 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Kẻ Ngông 22.11.2009 13:00:25 (permalink)
0
Kìa...
Hoa trang đài!
Ngày ngày sặc sỡ lung linh
Hương trinh lan toả ẩn mình thiên nhiên
Hoa hé nhuỵ, cánh nghiêng nghiêng,bướm vờn ong lượn
Gió bay bay, lá thì thào, lòng dạt dào đắm mê say!
Ta ngất ngây, thả hồn mơ- thêu dệt tình thơ.
Lượn trời cao, sải mây ngàn hát vang...!
Lời ngân nga... là... lá....la...
Ấp nụ hoa...
Yêu!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 14:38:09 bởi Kẻ Ngông >
HÁI TRĂNG SAO 22.11.2009 18:26:56 (permalink)
0
HƯƠNG TÌNH LOANH XA
 
Lòng rộn rả bởi tình chớm nở
Nụ hồng tươi hé mở chiều
Long lanh dưới ánh trăng ngà
Lâng lâng hương vị đậm đà duyên quê!
 
Tim hớn hở đê tắm gió
Dạ mơ màng ngắm đóa hoa xinh
Tình em lấp lánh lung linh
Trỗi dòng thương nhớ mộng tình loanh xa.
-HTS-
vao_ha 22.11.2009 18:44:53 (permalink)
0
 
 
 

 
Trích đoạn: nhoccon24


Trăng thơ hòa quyện nét duyên.....
Bạn hiền bạn hữu cùng thuyền.... Đối thơ
Lạc hồn lạc bước lơ ngơ....
Trăng xưa soi bóng mịt mờ... Gió trăng..

Hồn thơ tỉnh lặng thăng trầm....
Chữ thờ chữ thẩn cứ ngâm... Thành lời
Tình thơ bạn hữu nơi nơi.....
Thơ tình cứ đối gọi mời.... Câu thơ


Bài họa của nhoccon24 hay quá.
 
Tình vương khắp bốn phương trời
Vòng tay thi hữu gọi mời...Họa thơ
Một vần cũng đủ ngẩn ngơ
Một câu nên nghĩa đợi chờ...Tri âm
 
Vu vơ thương nhớ âm thầm
Cứ như duyên phận trăm năm...Lạc loài
Cuộc đời có thể đầy vơi
Tình thơ mãi mãi cùng người...Giao duyên
 
kimrbl 
 
Dòng sông xuôi chảy lững lờ...
Nhấp nhô sóng nước... đợi chờ Trăng lên
Gió xô...Thuyền dạt lênh đênh 
Lạc loài vô định bồng bềnh...ngắm Trăng.
 
Trăng rơi rớt xuống Thuyền nan
Câu thơ xướng họa- rộn ràng đêm thanh
Trẩm bồng ngân vút non xanh
Trổ dòng hương thắm thâu canh đậm đà.

 

HÁI TRĂNG SAO 22.11.2009 18:54:24 (permalink)
0
Ai...
Kết nối
Mối tình này?
Tháng ngày bình yên?
Tơ duyên hòa tâm ý...???
Đượm thâmthúynhững ân tình?
Hay loé sáng         để rồi vụt tắt???
Nhịp cầu duyên...  liệu léo lắt thời gian?
Ta mơ màng, sợ...   chìm đắm giữa hư vô...
Cầu sắc thắm... điểm tô...  tình mình vĩnh cửu!!!
-HTS-
HÁI TRĂNG SAO 22.11.2009 19:12:05 (permalink)
0
 
 

 
                 Cảnh Buồn

      Ngồi buồn thấy cảnh tiêu điều
 Làm thơ vơi bớt... tim yêu... tuôn trào 
       Thấy trời....cứ đỗ mưa rào
Hát câu thương nhớ nao nao cõi lòng
    Cái tình...cái nghĩa... ước mong... 
Ngồi buồn nhớ  lại ánh hồng tà dương. 
  
út thu
 
Kỉ niệm ai chẳng vấn vương
Lời thương, lời nhớ...như dường chưa phai!
Dẫu cho cuối chặn đường dài
Bâng khuâng, xao xuyến những ngày vào yêu.
Trường tình...muôn nỗi đăm chiêu
Lưu trang kí ức bấy điều hôm nao.
 
-HTS-
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 33 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9