trăng thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 483 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 23.11.2009 11:50:30 (permalink)
0
 



Hy Vọng
 
phương trời nào rộng mở
đón những ước mơ hồng
của hương trinh  ấm nồng 
của những giấc mộng lành
 
và những ngọn sao xanh
đêm về ôi lấp lánh
như mắt em óng ánh 
nhìn phương trời xa xôi 
 
chuyện tình anh với tôi 
muôn đời là cách trở 
mong sao mùa mai nở 
rực rỡ mộng tình thơ!

út thu


ƯỚC MƠ
 
Ước mơ vẫn ước mơ
Cho lòng thêm vững bước
Đường đời còn phía trước
Ta sẽ về bên nhau
 
Anh là một vì sao
Dõi theo dáng hình em
Hôn lên suối tóc mềm
Ngọt ngào và quyến rũ
 
Em cho anh quá đủ
Vần thơ thắm mượt mà
Tình em quá thật thà
Trọn đời lưu luyến mãi.
-HTS-
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 11:53:05 bởi HÁI TRĂNG SAO >
nhoccon24 23.11.2009 12:39:07 (permalink)
0

Tình vương khắp bốn phương trời
Vòng tay thi hữu gọi mời...Họa thơ
Một vần cũng đủ ngẩn ngơ
Một câu nên nghĩa đợi chờ...Tri âm

Vu vơ thương nhớ âm thầm
Cứ như duyên phận trăm năm...Lạc loài
Cuộc đời có thể đầy vơi
Tình thơ mãi mãi cùng người...Giao duyên

kimrbl

 
Phương trời cách biệt thập phương....
Bạn hiền bạn hữu thơ trường ( Tri giao)....
Kết duyên kết nghĩa tình nào....
Họa tình họa cảnh nhớ nhau... ( Nghĩa bằng)....
 
Kim bằng bạn hữu tri giao....
Vương vương vấn vấn một màu ( Thơ ca)....
Không vần ko điệu lúc xa....
Thương thương nhớ nhớ mượt mà... ( Thơ duyên)....
 
 
vao_ha 23.11.2009 13:34:40 (permalink)
0
 
[color=#cc0000 size=4]HƯƠNG NỒNG
 
Này cô ! Từ đâu em đến
Gieo lòng anh sợi nhớ sợi thương?
Đêm đêm lòng trỗi vấn vương
Ngày ngày dạ khắc mộng thường đơm hoa!
 
Tim rộn rả hoan ca điệp khúc
Hồn lâng lâng mỗi lúc dâng cao
Ngắm nhìn vạn ánh vì sao
Tình theo hơi thở đượm bao hương nồng!
-HTS-

 
 Tình Em
 
Là lữ khách,xa  lạ ghé qua
Để dư âm đậm đà đôi chút
Tình thương mỗi lúc dâng cao
Trọn ôm,ấp mãi gửi trao tình nồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 14:32:28 bởi vao_ha >
nhoccon24 23.11.2009 20:25:08 (permalink)
0
Lữ khách phương xa hình dung nhớ....
Chợt rò rỉ tình hương sắc thơ...
Bóng hồng nét họa mộng mơ....
Chao nghiêng thành ngã câu chờ... Phu quân...
nhoccon24 23.11.2009 20:28:38 (permalink)
0
Bồi hồn thổn thức tim đập mạnh....
Giật mình ngóng trông thức năm canh...
Xanh xanh thương lắm tình anh.....
Màu thương màu nhớ lại đành... Suy tư...
vao_ha 24.11.2009 08:26:19 (permalink)
0
HƯƠNG NỒNG
 
Này cô ! Từ đâu em đến
Gieo lòng anh sợi nhớ sợi thương?
Đêm đêm lòng trỗi vấn vương
Ngày ngày dạ khắc mộng thường đơm hoa!
 
Tim rộn rả hoan ca điệp khúc
Hồn lâng lâng mỗi lúc dâng cao
Ngắm nhìn vạn ánh vì sao
Tình theo hơi thở đượm bao hương nồng!
-HTS-

 
 Tình Em
 
Em lữ khách,đường xa dừng bước

Tìm duyên tơ- mộng ước- thiếu thời!
Trăng sao lơ lững cao vời
Dói tay em hái một đời thủy chung.
vao_ha 24.11.2009 08:38:30 (permalink)
0
Em đã quyết thay dòng tư tưởng
Dừng nơi đây tận hưởng bình minh
Hoa tươi sắc thắm hữu tình
Có con chim hót lòng mình ấm êm.
nhoccon24 24.11.2009 10:48:33 (permalink)
0

Trích đoạn: vao_ha

Em đã quyết thay dòng tư tưởng
Dừng nơi đây tận hưởng bình minh
Hoa tươi sắc thắm hữu tình
Có con chim hót lòng mình ấm êm.



Lục bát ngát ngàn.. hương hoa....
Nguyễn Du kiều truyện ấy là....Vang danh...
Hoa tươi còn ở trên cành.....
Con chim nó hót thiên thanh.... Yếu mềm....
vao_ha 25.11.2009 01:08:21 (permalink)
0
 
Hy Vọng
 
phương trời nào rộng mở
đón những ước mơ hồng
của hương trinh  ấm nồng 
của những giấc mộng lành
 
và những ngọn sao xanh
đêm về ôi lấp lánh
như mắt em óng ánh 
nhìn phương trời xa xôi 
 
chuyện tình anh với tôi 
muôn đời là cách trở 
mong sao mùa mai nở 
rực rỡ mộng tình thơ!

út thu


ƯỚC MƠ
 
Ước mơ vẫn ước mơ
Cho lòng thêm vững bước
Đường đời còn phía trước
Ta sẽ về bên nhau
 
Anh là một vì sao
Dõi theo dáng hình em
Hôn lên suối tóc mềm
Ngọt ngào và quyến rũ
 
Em cho anh quá đủ
Vần thơ thắm mượt mà
Tình em quá thật thà
Trọn đời lưu luyến mãi.
-HTS-

 
Nguyện Lòng
 
Nguyện lòng em bên anh
Muôn đời và mãi mãi
Hai phương trời ngăn cách
Tình thắm đượm một màu
 
Mong thời gian trôi mau
Để ước nguyện long lanh
Mùa đông đến bên anh
Ngắm vì sao lấp lánh
 
 
Em say giấc mộng lành
Trong vòng tay ghì chặt
Thuyền tình anh dùi dắt
Ước mơ chắc sẽ thành

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 01:10:27 bởi vao_ha >
vao_ha 25.11.2009 01:37:56 (permalink)
0
Thật khó !
 
Chân tình biết gởi cho ai
Lên non xuống bể thở dài tháng năm
Rõ người đâu hiểu được tâm
Trao thơ gửi phận trăm năm dễ gì
Tìm người thiện.....khó.....! Mấy khi..... !
Chấp chân........lướt dặm đời nầy thấy đâu
Hữu duyên.....thì khỏi cơ cầu
Một lời nói thật...hoa bầu vẫn say !
 
Hỏi ai.....nhận được tình nầy
Làm sao ai biết..........ai... ngoài ai đây  !
        
                            Tìm Đâu...?    
           
                 Chân tình anh gửi cho người
        Thương thương,nhớ nhớ nụ cười đắm say
                 Một trời thơ quá ngất ngây
            Hỏi ai?ai hiểu tình cay ,tình nồng!
 
              Biển trời thật quá mênh mông
          Tìm đâu một chút nắng hồng cuối thu 
 
vao_ha 25.11.2009 02:03:25 (permalink)
0
Bồi hồn thổn thức tim đập mạnh....
Giật mình ngóng trông thức năm canh...
Xanh xanh thương lắm tình anh.....
Màu thương màu nhớ lại đành... Suy tư...

 
 
   Tâm 
 
Ôi,thật giả ngập ngừng câu nói
Nét chữ nghiêng ai đoái...hình như...
Đầy vơi...lắng đọng ưu tư
Giải bày đôi chút khúc ru qua rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 07:44:11 bởi vao_ha >
HÁI TRĂNG SAO 25.11.2009 09:33:59 (permalink)
0
 
 

 
Hy Vọng

phương trời nào rộng mở
đón những ước mơ hồng
của hương trinh  ấm nồng 
của những giấc mộng lành

và những ngọn sao xanh
đêm về ôi lấp lánh
như mắt em óng ánh 
nhìn phương trời xa xôi 

chuyện tình anh với tôi 
muôn đời là cách trở 
mong sao mùa mai nở 
rực rỡ mộng tình thơ!

út thu


ƯỚC MƠ
 
Ước mơ vẫn ước mơ
Cho lòng thêm vững bước
Đường đời còn phía trước
Ta sẽ về bên nhau
 
Anh là một vì sao
Dõi theo dáng hình em
Hôn lên suối tóc mềm
Ngọt ngào và quyến rũ
 
Em cho anh quá đủ
Vần thơ thắm mượt mà
Tình em quá thật thà
Trọn đời lưu luyến mãi.
-HTS-


Nguyện Lòng
 
Nguyện lòng em bên anh
Muôn đời và mãi mãi
Hai phương trời ngăn cách
Tình thắm đượm một màu
 
Mong thời gian trôi mau
Để ước nguyện long lanh
Mùa đông đến bên anh
Ngắm vì sao lấp lánh
 
 
Em say giấc mộng lành
Trong vòng tay ghì chặt
Thuyền tình anh dùi dắt
Ước mơ chắc sẽ thành
 
VAO_HA
 
 
EM LÀ DÒNG SÔNG
 
Dòng sông xanh
Loanh  quanh chảy
Qua Bến Hải
Nối đôi miền
 
Đoây dốc triền
Đây vực thẳm
Trời nóng, ẩm
Gió reo vui
Đời ngọt bùi
Đưa em đến
Anh yêu mến
Dòng sông xanh
 
Đêm thâu canh
Nghe sóng gọi
Lời đối thoại
Ru điệp nồng
 
Ôi bóng hồng
Đôi mắt biếc
Lòng luyến tiếc
Yêu muộn màng
 
Em dịu dàng
Bàn tay ấm
Đôi môi thắm
Dâng đời anh.
 
Nhớ niên canh
Lời ngọc ngà
Tình đậm đà
Trao trọn vẹn.
-HTS- 


kimrbl 25.11.2009 14:48:29 (permalink)
0
Trích đoạn: nhoccon24

Trích đoạn: vao_ha

Em đã quyết thay dòng tư tưởng
Dừng nơi đây tận hưởng bình minh
Hoa tươi sắc thắm hữu tình
Có con chim hót lòng mình ấm êm.



Lục bát ngát ngàn.. hương hoa....
Nguyễn Du kiều truyện ấy là....Vang danh...
Hoa tươi còn ở trên cành.....
Con chim nó hót thiên thanh.... Yếu mềm....
 
 
Lục bát đừng...ghẹo người ta
Nhỡ hờn dỗi biết sao mà...dỗ đây
Rộn ràng chim hót mê say
Họa vần đối ý cho ngày...
 
Nhờ chủ nhà hoặc các bạn tiếp giùm hai chữ đang...bí
 
kimrbl

vao_ha 26.11.2009 01:11:45 (permalink)
0


Thầm Gọi Anh
 
Ngủ chưa anh hay anh còn thao thức 
Có mơ màng trong giấc ngủ chiêm bao?
Em ngồi đây, nhìn ngắm những vì sao 
Nhớ da diết dẫu phương trời cách biệt
Nhớ về anh, ôi! Con người thật tuyệt!
Anh mãi là thần tượng của lòng em
Tuy chưa gặp cõi lòng thấy say men 
Đêm khuya về, người ơi!Nhớ nhớ lắm!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 11:47:52 bởi vao_ha >
vao_ha 26.11.2009 07:26:24 (permalink)
0

Trích đoạn: vao_ha

Em đã quyết thay dòng tư tưởng
Dừng nơi đây tận hưởng bình minh
Hoa tươi sắc thắm hữu tình
Có con chim hót lòng mình ấm êm.



Lục bát ngát ngàn.. hương hoa....
Nguyễn Du kiều truyện ấy là....Vang danh...
Hoa tươi còn ở trên cành.....
Con chim nó hót thiên thanh.... Yếu mềm....


Lục bát đừng...ghẹo người ta
Nhỡ hờn dỗi biết sao mà...dỗ đây
Rộn ràng chim hót mê say
Họa vần đối ý cho ngày...yêu hơn. 
 
Nhờ chủ nhà hoặc các bạn tiếp giùm hai chữ đang...bí
 
kimrbl

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9