trăng thơ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 483 bài trong đề mục
HÁI TRĂNG SAO 26.11.2009 07:34:29 (permalink)
0
 




Thầm Gọi Anh
 
Ngủ chưa anh hay anh còn thao thức 
Có mơ màng trong giấc ngủ chiêm bao?
Em ngồi đây, nhìn ngắm những vì sao 
Nhớ da diết dẫu phương trời cách biệt
Nhớ về anh, ôi! Con người thật tuyệt!
Anh mãi là thần tượng của lòng em
Tuy chưa gặp cõi lòng thấy say men 
Đêm khuya về, người ơi!Nhớ nhớ lắm!


_____________________________

út thu



ĐẮM SAY
 
Anh đã ngủ... mơ màng nhìn thấy
Em say sưa...đang dấy cõi lòng
Yêu anh, em ửng má hồng
Trao anh trao cả những dòng suy tư.
 
Gió lay đọng khúc ru còn vọng
Đôi mắt xinh, môi mộng hữu tình
Bên anh, em trọn niềm tin
Líu lo ríu rít...Anh nhìn đắm say!
-HTS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 11:43:13 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Lạc Loài 26.11.2009 08:25:53 (permalink)
0
TRĂNG THƠ
 
Trăng lấp lánh soi chân em bước
Gió vi vu lả lướt đôi bờ
Tình ai… ta mãi tôn thờ
Khát khao hạnh phúc thỏa chờ đợi mong?
-LL-

SĨ ĐOAN 26.11.2009 11:13:46 (permalink)
0
 
TIẾNG VỌNG CON TIM
 
Lạ lùng tiếng vọng con tim!
Giao hòa- bay vút sang thềm nhà ai...
Réo von như thể mê, say...
Ngất ngây đỉnh điểm chẳng nài thời gian.
Mơ màng... đẫy giấc bình an
Hương trinh thoang thoáng dặm đàng thăng hoa
Đâu đây tiếng sáo ngân nga
Bổng trầm theo gió đậm đà yêu thương.
-SD-
SĨ ĐOAN 26.11.2009 12:00:11 (permalink)
0


Thầm Gọi Anh
 
Ngủ chưa anh hay anh còn thao thức 
Có mơ màng trong giấc ngủ chiêm bao?
Em ngồi đây, nhìn ngắm những vì sao 
Nhớ da diết dẫu phương trời cách biệt
Nhớ về anh, ôi! Con người thật tuyệt!
Anh mãi là thần tượng của lòng em
Tuy chưa gặp cõi lòng thấy say men 
Đêm khuya về, người ơi!Nhớ nhớ lắm!


_____________________________

út thu

THẦM GỌI EM
 
Anh cũng thế! Tình ta luôn tươi thắm
Dành cho nhau bao hương vị đậm đà
Vì đâu hỡi! Đôi ta đã xa nhà
Giây phút này...Ôi sao mà da diết!
Được em yêu lòng anh luôn luyến tiếc...
Hơi muộn màng, em có biết không em?
Tuy đi sau nhưng nếm trước hương men
Lòng ghi khắc...chẳng bon chen gì cả!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 12:13:40 bởi SĨ ĐOAN >
lelong54 26.11.2009 17:09:03 (permalink)
0
Trao cho...!
 
Ngắt vài hoa nụ.....trên cao
Thả vào trang viết........soi màu thơ em
Để đêm không phải khêu đèn
Ánh trăng xa lắc.........còn khen sao lòng
Viết nhiều.....cho tới hừng đông
Thưởng em.......anh hái vầng hồng trao thêm !
 
........
 
 
Thầm Gọi Anh
 
Ngủ chưa anh hay anh còn thao thức 
Có mơ màng trong giấc ngủ chiêm bao?
Em ngồi đây, nhìn ngắm những vì sao 
Nhớ da diết dẫu phương trời cách biệt
Nhớ về anh, ôi! Con người thật tuyệt!
Anh mãi là thần tượng của lòng em
Tuy chưa gặp cõi lòng thấy say men 
Đêm khuya về, người ơi!Nhớ nhớ lắm!
 
.......
 
Mê  !
 
Mê nàng vì tính trẻ con
Chỉ quen ăn, ngủ, chơi, còn ngây thơ
Chưa từng sâu sắc vẩn vơ
Háo vui ,sáng mộng xinh mơ vô vàn !
 
Si em...bởi dạ ngang tràng
Rót bao yêu dấu....vẫn màng ai đâu
Không ham giầu có....cơ cầu...
Cũng không phụ khó...u sầu đớn đau !
 
Lỡ rồi...! Liu....biết làm sao...
Anh đành ở vậy.....vun đào.....ngắm hoa !
 
vao_ha 26.11.2009 22:19:14 (permalink)
0
[color=#ff00ff size=5]TRĂNG THƠ
 
Trăng lấp lánh soi chân em bước
Gió vi vu lả lướt đôi bờ
Tình ai… ta mãi tôn thờ
Khát khao hạnh phúc thỏa chờ đợi mong?
-LL-

 
        Nguyệt Minh Thi
Nguyệt minh soi sáng chân mềm
Vi vu gió thổi lại thêm nhớ chàng
Đôi bờ ngọt bích sang sang
Tôn thờ hạnh phúc mơ màng đợi mong
vao_ha 27.11.2009 01:18:00 (permalink)
0
    
 
               
Trao cho...!
 
Ngắt vài hoa nụ.....trên cao
Thả vào trang viết........soi màu thơ em
Để đêm không phải khêu đèn
Ánh trăng xa lắc.........còn khen sao lòng
Viết nhiều.....cho tới hừng đông
Thưởng em.......anh hái vầng hồng trao thêm !

                                                               Tươi Xanh
 
                                                  Món quà anh thưởng cho em
                                                 Vi vu như tiếng êm đềm gió ru
                                                      Lạc hồn tan biết âm u
                                         Thoát cơn mê muội, mây mù vây quanh
                                             Hừng đông chim hót chảnh chanh
                                           Bình minh, khẽ rọi rạng xanh má hồng
 
 
 
vao_ha 27.11.2009 01:32:37 (permalink)
0
                                  Đơn PHương
 
                      Luật thơ, em chẳng hiểu chi
                   Luật cầm ,em chẳng biết gì luôn a
                         Luật yêu ,em chỉ hiểu là
                   Yêu anh cho thỏa lòng ta với người
 
                        Bây giờ mới hiểu luật đời
                   Yêu đâu chỉ để vui cười trên môi
                       Nhưng khi tình đã lên ngôi
                     Cũng là đến lúc xa rồi người ơi
 
                          Bên anh tủi lệ tuôn rơi
                   Nghẹn ngào, uất ức ,sao vơi cõi lòng
                         Trót sinh ra phận má hồng
                 Niềm riêng ,chỉ biết ngóng trông đêm ngày
vao_ha 27.11.2009 02:00:50 (permalink)
0
            Liễu Mơ...!
 
Bóng liễu ngắm trăng lúc đông tàn
Xuân sang chim hót tiếng ngân vang
Chờ nhau chừng ấy ngày còn lại
Buồn buồn nhung nhớ bóng liễu tan!
 
             *   *
                *
Liễu rũ hồ thu nước lay lay
Trúc nghiêng cành lá giải giải bày
Du sơn ngoạn thủy tìm hư ảo
Cố nhớ người xưa cố nhân ơi!
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 08:48:08 bởi vao_ha >
vao_ha 27.11.2009 02:09:49 (permalink)
0
Mê  !
 
Mê nàng vì tính trẻ con
Chỉ quen ăn, ngủ, chơi, còn ngây thơ
Chưa từng sâu sắc vẩn vơ
Háo vui ,sáng mộng xinh mơ vô vàn !
 
Si em...bởi dạ ngang tràng
Rót bao yêu dấu....vẫn màng ai đâu
Không ham giầu có....cơ cầu...
Cũng không phụ khó...u sầu đớn đau !
 
Lỡ rồi...! Liu....biết làm sao...
Anh đành ở vậy.....vun đào.....ngắm hoa !

 
 
 
                                                    Đừng
 
                                      Thôi đừng ở vậy àh nha
                               Cho bao người khác, xa xa xích gần
                                       Anh mà ở vậy một lần
                             Vườn hoa anh cắt dần dần hết luôn
 
 
 
 
 
lelong54 27.11.2009 06:48:02 (permalink)
0
Đơn phương !
 
Tình nào đẹp nhất thời hoa
Là tình tình trên giấy....mực nhòa...trong mơ
Chao nghiêng.....từng nét lượn lờ
Ấp e như đã......nhau sờ ru êm
Khi hờn có bạn ngồi bên
Vuốt ve âu yếm...nâng lên giữa trời
Lúc vui rộn bướm hoa tươi
Đằng vân lướt sóng.....như người cõi tiên !
 
Đơn phương...tình mãi hòa hiền
Hay hơn tình cuối.!......đầu tiên vẫn thường !
 
 
vao_ha 27.11.2009 14:12:07 (permalink)
0
TIẾNG VỌNG CON TIM
 
Lạ lùng tiếng vọng con tim!
Giao hòa- bay vút sang thềm nhà ai...
Réo von như thể mê, say...
Ngất ngây đỉnh điểm chẳng nài thời gian.
Mơ màng... đẫy giấc bình an
Hương trinh thoang thoáng dặm đàng thăng hoa
Đâu đây tiếng sáo ngân nga
Bổng trầm theo gió đậm đà yêu thương.
-SD-

 
 
            VỌNG VỀ
 
Nghe tim có chút vấn vương
Lạc hương gió thoảng gọi hương tình nào
Lời yêu thương quá ngọt ngào
Tỏa thêm chút ấm,má đào hây hây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 16:21:43 bởi vao_ha >
SĨ ĐOAN 27.11.2009 15:19:44 (permalink)
0
Nguyện Lòng
 
Nguyện lòng em bên anh

Muôn đời không phân tách 
Hai phương trời ngăn cách

Tình thắm đượm một màu

 
Mong thời gian trôi mau

Để ước nguyện long lanh

Mùa đông đến bên anh

Ngắm vì sao lấp lánh
 
 
Em say giấc mộng lành

Trong vòng tay ghì chặt

Thuyền tình anh dìu dắt

Ước mơ ắt sẽ thành


út thu

 
Tình anh
 
Tình anh luôn sẳn dành
Trao người yêu bé nhỏ
Đêm đêm trăng sáng tỏ
Cùng thắp hương nguyện cầu…!
 
Tình anh vẹn thuở đầu
Nồng nàn trong hơi thở
Thơm lừng như hoa nở
Tắm ngát cuộc đời nhau.
 
Tình anh mãi gửi trao
Chẳng bao giờ thay đổi
Xin em đừng hờn dỗi
Một chiều kia thất hẹn.

-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 15:23:22 bởi SĨ ĐOAN >
vao_ha 27.11.2009 17:02:25 (permalink)
0
 
       LẬP ĐÔNG
 
Tuyết trời lạnh giá của mùa đông
Gió thổi vi vu thấy não lòng
Tuyết trắng lập lờ chết lạnh cóng
Nhớ cảnh miền quê nhớ tình nồng!
 
 
       THỨC TỈNH
 
 
Trẳn trọc đêm khuya em nhớ ai?
Men say thức tỉnh quên tình ái
Kiếp tình sóng gió như từng trải
Quên hết lời thề thủa ban mai...
 
 
 
vao_ha 27.11.2009 17:15:12 (permalink)
0
 
 
 
        TÌNH ƠI...
 
 
Lời thề hẹn ước chinh nguyên
Câu thề anh hứa như thuyền xa khơi
Khơi xa trăng gió gọi mời
Thuyền xưa đi mãi ngàn khơi mịt mù
Dù rằng anh hứa thiên thu
Nơi đây đứng đợi mà ưu với sầu
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9