trăng thơ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 33 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 483 bài trong đề mục
XuanVienXu 30.11.2009 17:39:38 (permalink)
0
Giọt nắng tây ngả buồn lãng khách
Bóng đổ hoang tàn mây ngừng trôi
Mộng đời lượm lặt chân nhẹ gánh
  Khoác áo tìm vui biển sóng gào
Chân chân_mấy độ chờ hoa mãi....
Có lẽ đào hoa !
Bỗng lụi tàn....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 01:14:55 bởi XuanVienXu >
vao_ha 01.12.2009 01:25:22 (permalink)
0
 
 
Thơ vần kết bạn thành thân
Gởi vui gởi chút bâng khuâng trong lòng
Ai ơi ở đó biết không
Ở đời ai chẳng trông mong bạn hiền

C Pham

Cám ơn vao_ha ghé thăm.  Chúc bạn vui và hoạ thêm nhiều vần thơ dễ thương, buồn buồn và nhí nhảnh!



 
đông về xe lạnh ngoài hiên
thâm tình bạn hữu sánh tiên bềnh bồng
như hương lửa ấm cõi lòng
gửi tình trao nghĩa tuổi hồng thêm tươi
 
vao_ha
 
hạ cảm ơn chị c pham đã cho hạ cơ hội lối nhịp cầu ,chúc chị có nhiều sáng tác mới trong diễn đàn
XuanVienXu 01.12.2009 01:38:01 (permalink)
0
Sương nặng cành hoa buồn mang mác
Trĩu nặng sơn khê dạm xa xôi
Năng lời thề ước đành quay bước
Gác lại niềm riêng trốn hư ko
vao_ha 01.12.2009 02:38:06 (permalink)
0
Vần Thơ Kết Bạn

Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết vô học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời


anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

vao ha


Cám ơn người đẹp gởi vần thơ
Nối cảm thông đời dệt ước mơ
Trên "Net" thân yêu tình thắm thiết
Quen nhau, quên chẳng có bao giờ...

Thanh Huy

 
  Chút Tình
 
Đông sang khúc hát bên cầu
Lệ ngàn muôn thủa nhớ câu ân tình
mau về sum họp muội huynh
thăm làng thăm hữu nhân tình tri sơ
ngàn câu dệt ý mong chờ
sang đông lập tuyết mây mờ minh châu
ngọc mài ngọc dũa thành xâu
chuỗi thời đứt đoạn đượm màu mờ lưu
 
vao_ha
 
anhTTH thân mến,hạ rất vui vì anh đã ghé qua nhà hạ họa thơ,mong rằng tình yêu thơ của hạ và anh ,sẽ ngày càng thâm sâu hơn,để hạ theo chân những người đi trước học hỏi cho mình chút thi ca ngày một hay hơn,chúc anh vui vẻ và bình an
vao_ha 01.12.2009 02:58:29 (permalink)
0
Mạng ảo quen nhau tự bấy giờ
Bao ngày dệt thắm một trời mơ
Thanh thản trong lòng hồn rộng mở
Tình thân đậm mãi bởi lời thơ
 
T.T.K.30.11.2009
 
Cám ơn VH đã ghé thăm TTK. Chúc VH vui. hẹn gặp lại
  
 


 
Tình thâm bạn hữu vẫn mong chờ
Đêm ngày dệt mộng chuỗi ước mơ
Buổi sớm ban sơ còn bỡ ngở
Mở rộng đôi vòng,đón tình thơ
 
VAO_HA
 
 
Cảm ơn anh T.T.K đã sang thăm nhà VH,hạ xin mượn bài thơ này họa cùng  với anh ĐT,chúc anh mỗi này một niềm vui trong thi ca, hẹn gặp lại anh
vao_ha 01.12.2009 03:11:20 (permalink)
0
Vần Thơ Kết Bạn

Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết đo học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời

      
Vào Hạ


Anh về ngắm lại bóng trăng mơ
Thấp thoáng trong sương mộng tuổi thơ
Từng chữ từng câu nghe khắc khoải
Dệt tình huynh muội hết mong chờ...


                                        Đoạn Trường



anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

Chào Bé Út Thu.  Cám ơn bé ghé thăm trang thơ của anh.  Bé ráng học hỏi thơ của các cô chú trong "vnthuquan" nhé.  Chúc bé luôn vẻ và hồn thơ dạt dào.  


 
 
Tình thâm bạn hữu vẫn mong chờ
Đêm ngày dệt mộng tuổi ước mơ
Buổi sớm ban sơ còn bỡ ngở
Mở rộng đôi vòng,đón tình thơ
 
vao_ha
 
dạ, út cũng mong rằng cách bập cô chú huynh tỷ trong vường thơ "vnthuqua"cho út đi theo chân và học hỏi thêm,
út cũng chúc anh ĐT ngày có nhiều niềm vui và nhiều sáng tác thật hay thật vui nhộn,
vao_ha 01.12.2009 03:13:28 (permalink)
0
Lập Đông
 
Gió vờn môi lạnh mắt cay
Thả hồn dạo bước đêm nay bên người
Ngước nhìn trao nụ cười tươi
Khẽ hôn anh nói ‘một đời sao quên!’
Đâu đây niềm nhớ không tên
Tìm về ký ức lạc trên môi người
Đông về giăng kín mây trời
Bên anh như được lửa khơi tim nồng
Tình dâng chất ngất trong lòng
Hôn anh đêm ấy….giờ đông lạnh lùng!
 
C Pham

 
     GỢI NHỚ

Một thời thiếu nữ ngại ngùng
Tình yêu chớm nở nên cung thượng tầng
Bên anh hái ánh trăng ngân
Đắp xây mộng đẹp reo mầm ước mơ...
Gió đông se lạnh thẫn thờ
Còn đâu kỷ niệm một thời đã xa
Mây giăng tím thắt lòng ta
Nhịp cầu gãy khúc ướt nhòa trang thơ

VAO_HA
 
chị c phạm iu,hạ thấy bài này chị họa hay quá ,nên họa cùng chị, đồng cảm với ký ức thời yêu đương,có gì sai sót chị c phạm đừng buồn hạ nhé,chúc chị vui và trẻ đẹp
vao_ha 01.12.2009 03:28:31 (permalink)
0
[color=#000099 size=5]SẼ CHỜ
 
Tình em trao

Hái Trăng sao

Nghe xuyến xao

Yêu biết bao!

 
Anh sẽ chờ

Nơi bến bờ...

Chẳng ơ thờ

Đợi tiểu thơ!

-Sd-


 
ĐàTRAO
 
Những ước mơ
Nỗi đợi chờ
Đến bến bờ
Quyện thành thơ!
 
Từ thủa nào
Em đã trao
Dạ nao nao
Mãi tuôn trào
vao_ha 01.12.2009 03:50:10 (permalink)
0
Tri âm xa bạn nhớ thương.....
Ngôi sao phương bắc sao nhường.... Nguyệt Minh...
Hẹn thề hai đứa chúng mình....
Mùa xuân hoa nở tươi xinh.... Tương phùng...
Ngẫu thơ đối cảnh tình chung....
Mùa thu lá rụng bách tùng..... Xác xơ....
Hoa lan tỏa chút hương mờ.....
Cố nhân ơi hỡi tình thơ... Vẹn toàn...
Trên cành có chú chim non....
Hót vang câu chữ vẫn còn..... Hồi Âm....
Ngồi buồn nỗi nhớ âm thầm....
Hoa ơi hoa hỡi tình thâm.... Vững bền...

 
 
    Đừng Quên
 
Ngân câu họa khúc êm đềm
Chuỗi ngày xích lại vững bền tháng năm
Đường dài cách trở xa xăm
Mỏi mòn chông đợi âm thầm bến mơ
Hoa mai sắc thắm vẫn chờ...
Chim non ríu rít bên bờ đừng quên...
vao_ha 01.12.2009 03:59:46 (permalink)
0
 
 
Sương nặng cành hoa buồn mang mác
Trĩu nặng sơn khê dạm xa xôi
Năng lời thề ước đành quay bước
Gác lại niềm riêng trốn hư ko

XVX 



 
 
Bình minh khẽ gọi mùa xuân ơi
Những cánh hoa mai ngọt dịu lời
Tương lai rộng mở còn đi tới
Nắng hồng xuân phới mãi rạng ngời
 
VAO_HA
vao_ha 01.12.2009 04:28:58 (permalink)
0
                               VỀ MÁI ẤM
 
                        Ở đâu cũng có cảnh người
                Hèn,sang,thấp bé ,vui cười chán chê
                      Nước nhà hay nước cận kề
                Cỏ cây khô héo bồn bề buồn tênh
                     Quoay về cùng với con kênh
             Tháng ngày êm ấm chổng chênh quê mình
nhoccon24 01.12.2009 11:48:48 (permalink)
0
Cầm reo tiếng oán nhớ thương ai.....
Kỳ đồ trận thế mã phi ngay.....
Thi thơ đối ẩm say tình ái....
Họa nét duyên hay nét tình say....
Công ai kiến tạo thơ nồng cháy....
Dung toàn thập mỹ tựa mây bay....
Ngôn từ giai điệu thông thông thái....
Hạnh phúc đơn sơn quên đắng cay......

nhoccon24 01.12.2009 11:59:54 (permalink)
0
Thiếu nữ tinh ý xướng vần thi....
Long
Đàm hổ huyệt bước thầm thì.....
Ghép
vần ghép điệu tinh tinh ý....
Hoa thời thiên ái tốt xuân thì.....
Thượng
bút ý nhi lạc phỉ thúy....
Công tử vô tình khải cầm tỳ....
Hạng liêng thời mãng dùng trang trí....
Thư tiểu họa thi nét nhu mì........
XuanVienXu 01.12.2009 12:26:13 (permalink)
0
CẦM đời ân hận tiếng chia ly...
Kỳ đêm xếp trận nhớ nhung gì..
Thi buồn rải gánh bên trà rượu..
Hoa mấy nét trăng muốn bến chờ
Công chàng đổ hết trong cõi nhớ..
Dung hanh em đâu mấy cuộc đời...
Ngôn từ buông mãi bên ghềnh thác...
Hạnh phúc tìm đâu_ mất chữ thề
Lạc Loài 02.12.2009 09:59:49 (permalink)
0
ĐàTRAO
 
Những ước mơ
Nỗi đợi chờ
Đến bến bờ
Quyện thành thơ!
 
Từ thủa nào
Em đã trao
Dạ nao nao
Mãi tuôn trào

VH
 
ĐÓN NHẬN
 
Nhận tình ai
Đẹp hoa mai
Tắm gió lay
Suốt đêm ngày!
 
Ơi com tim!
Nhịp êm đềm
Khó nén kềm...
Mắt lim dim!
 
Ta sẽ yêu
Trong những chiều
Tô muôn điều...
Mãi mãi yêu!
-LL-
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 33 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9