trăng thơ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 483 bài trong đề mục
nhoccon24 02.12.2009 15:48:18 (permalink)
0
  Bách Âm Buồn Lai Thạch Lời !
 
Đã hoài cái nghĩa thiên niên.....
Bách niên vai lãi ai phiền.... Ai ưu....
Lời thi gió thoảng vù vù.....
Buồn trông ngọn cỏ nghìn thu.... Phất lờ...
Âm thầm nét trổi duyên thơ......
Lai xuân khứ hạ bóng mờ.... Nguyệt nha....
Thanh khê thạch động vốn là....
Thạch cao nhủ phiến quan ba.... Thiền từ...

SĨ ĐOAN 03.12.2009 07:45:13 (permalink)
0
Mượn vần ghép chữ dệt tình thơ
Gửi mộng trao mơ nối đợi chờ
Gửi ái trao ân se nhung nhớ
Hữu tình hữu nghĩa...có ngu ngơ???
-SD-
vao_ha 03.12.2009 12:21:27 (permalink)
0
 
                                         LẼ LOI
 
                                  Lẽ loi em đợi dáng ai
                       Nhạt màu hoa phấn gót hài bên song
                                Một thời má đỏ môi cong
                        Mộng mơ sánh bước tơ lòng cùng ai


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/D757E5E7E44B4AC98A8CDBCF7E498BCF.jpg[/image]
Attached Image(s)
vao_ha 03.12.2009 12:36:06 (permalink)
0
                             Em sẽ bình iên và lắng đọng
                            Bước chân mình hụt hẫn vu vơ
                               Cào xé mãi nỗi đợi chờ
                           Tim nhỏ lệ ,tuổi mộng mơ ngày ấy
                             
                                
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/8B358950039C4D6F8E1967A02F37B36A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 13:12:20 bởi vao_ha >
Attached Image(s)
vao_ha 03.12.2009 13:22:27 (permalink)
0
 
                                NHỚ THƯƠNG KỶ NIỆM!
 
                             Lệ buồn em khóc trong đêm
                        Than phiền một kiếp bồng bềnh nỗi trôi
                             Đắm chìm viễn cảnh xa xôi...
                       Nhớ thương không nói mắt môi héo mòn
                            Trăng tàn sông lặng bóng soi
                        Một mình đếm bước đơn côi não lòng
                             Biết bao kỷ niệm hư không
                      Gom trong nỗi nhớ chấp chồng tháng năm


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/6A5D62C466E642FDAF8FB5BC77F2697B.jpg[/image]
Attached Image(s)
nhoccon24 03.12.2009 13:30:07 (permalink)
0

Trích đoạn: vao_ha

 
                                         LẼ LOI
 
                                  Lẽ loi em đợi dáng ai
                       Nhạt màu hoa phấn gót hài bên song
                                Một thời má đỏ môi cong
                        Mộng mơ sánh bước tơ lòng cùng ai


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/D757E5E7E44B4AC98A8CDBCF7E498BCF.jpg[/image]

 
Dòng thơ cũ anh viết còn nhưng nhớ
Nối nhỏ về anh chờ đợi bóng thơ
Xanh mãi mãi mối tình trắc trở
Quyết một lòng hái tặng trăng thơ
vao_ha 03.12.2009 14:14:36 (permalink)
0
                                             YÊU
 
                             Yêu rồi em quyết sẽ mãi yêu
                            Đắm đuối bên anh với mỗi chiều
                         Cung buông hò hẹn mình chung bước
                              Say ái say ân nói thật nhiều
 
                              Yêu ai yêu cả những vần thơ
                             Cho dù muôn kiếm vẫn đợi chờ
                             Để biết ngày mai anh cũng vậy
                             Hoa lòng xuân thắm dệt ước mơ
 
                              Yêu rồi em biết làm sao đây?
                             Ngày đợi đêm trông mắt hao gầy
                              Chỉ xin một niềm vui nho nhỏ
                            Yêu người chỉ muốn mộng đắp xây
 
                                              vao_ha


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/076CAC5A7C3C4816A60916F0C9B7A33D.jpg[/image]
Attached Image(s)
XuanVienXu 03.12.2009 19:00:18 (permalink)
0
Đừng nhé sông ơi đò xuôi mái
Để khách bỗng dừng nghe tiếng khua
Người đi xa mãi con nước vắng
Một nhánh lục bình chia _nước đôi
 
HÁI TRĂNG SAO 04.12.2009 08:22:08 (permalink)
0



 
   LẼ LOI
 
                                  Lẽ loi em đợi dáng ai
                       Nhạt màu hoa phấn gót hài bên song
                                Một thời má đỏ môi cong
                        Mộng mơ sánh bước tơ lòng cùng ai



 
 
Duyên tình- lá thắm về ai
Theo năm tháng rộng đắm say hương nồng!
Duyên tình nhạt sắc xanh hồng
Chôn sâu đáy mộ bận lòng mà chi!
HTS

HÁI TRĂNG SAO 04.12.2009 08:26:31 (permalink)
0
Lòng em mãi hoang mang xao động
Bước chân mình hụt hẫng chơ vơ
Con tim cào xé...ước chờ...
Tuôn dòng lệ thắm...mịt mờ dáng ai!                                 
 



 

Tình vạn nẻo ai hay bến ngự?
Đời muôn dòng hãy tự bước đi.
Thuở thời say đắm xuân thì
Duyên không trọn vẹn việc gì luyến lưu(?)
-HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 17:43:13 bởi HÁI TRĂNG SAO >
HÁI TRĂNG SAO 04.12.2009 08:41:39 (permalink)
0
 

                                   NHỚ THƯƠNG KỶ NIỆM!
 
                             Lệ buồn em khóc trong đêm
                        Than phiền một kiếp bồng bềnh nỗi trôi
                             Đắm chìm viễn cảnh xa xôi...
                       Nhớ thương không nói mắt môi héo mòn
                            Trăng tàn sông lặng bóng soi
                        Một mình đếm bước đơn côi não lòng
                             Biết bao kỷ niệm hư không
                      Gom trong nỗi nhớ chấp chồng tháng năm



 

NÉN CHẶT TIM YÊU
 
Xuân xanh một thuở rong tìm...
Vun nên tình ái êm đềm con tim
Mộng mơ chan chứa môi mềm
Đắm say hương vị khó kềm lòng yêu!
Thời gian phai nhạt nắng chiều
Sương sa, tuyết phủ là điều tất nhiên
Hãy nén chặt nỗi niềm riêng
Tình yêu thuở ấy- thiêng liêng tim hồng!
-HTS-
ThanhThanhKhiet 04.12.2009 13:07:20 (permalink)
0
quote:

Mạng ảo quen nhau tự bấy giờ
Bao ngày dệt thắm một trời mơ
Thanh thản trong lòng hồn rộng mở
Tình thân đậm mãi bởi lời thơ

T.T.K.30.11.2009

Cám ơn VH đã ghé thăm TTK. Chúc VH vui. hẹn gặp lại



Tình thâm bạn hữu vẫn mong chờ
Đêm ngày dệt mộng chuỗi ước mơ
Buổi sớm ban sơ còn bỡ ngở
Mở rộng đôi vòng,đón tình thơ

VAO_HA


Cảm ơn anh T.T.K đã sang thăm nhà VH,hạ xin mượn bài thơ này họa cùng với anh ĐT,chúc anh mỗi này một niềm vui trong thi ca, hẹn gặp lại anh


Vào Hạ tỉnh hay đang cõi mơ
Sao mà không biết kẻ giăng tơ
Nữ mà cứ gọi bằng anh Khiết
Nhỡ dính yêu sẽ vỡ mộng chờ

K.N

VH ơi K.N nhờ TK đăng dùm đấy


Chắc là vào hạ vẫn đang mơ
Lên thấy cái tên cứ thẩn thờ
Bây giờ biết rồi cười một bữa
Yêu rồi mới thấy mình ngu ngơ

hihhihi  chắc T.T.K  cười bữa ra trò há :)


Có yêu Thanh Khiết cũng không sao
Lời thơ thắm đậm hãy tuôn trào
Tình yêu rộng lớn trong xướng hoạ
Bạn hữu thân tình vẫn mến nhau
 
T.T.K.4.12.2009
 

_____________________________
vao_ha 04.12.2009 20:18:06 (permalink)
0
                                          Đếm Thời  Gian
 
                                    Thời gian lặng lẽ rơi rơi
                                  Tuổi đời mỗi lúc xa xôi đi về...
                                     Sao tôi vẫn nhớ câu thề
                                Cùng ai ước hẹn xàng xê một đời
                                     Giọt thời gian cứ mãi trôi
                                Còn tôi ngồi lại đơn côi một mình
 
                                                    V.H
vao_ha 04.12.2009 20:31:14 (permalink)
0
 

Mạng ảo quen nhau tự bấy giờ
Bao ngày dệt thắm một trời mơ
Thanh thản trong lòng hồn rộng mở
Tình thân đậm mãi bởi lời thơ

T.T.K.30.11.2009

Cám ơn VH đã ghé thăm TTK. Chúc VH vui. hẹn gặp lại



Tình thâm bạn hữu vẫn mong chờ
Đêm ngày dệt mộng chuỗi ước mơ
Buổi sớm ban sơ còn bỡ ngở
Mở rộng đôi vòng,đón tình thơ

VAO_HA


Cảm ơn anh T.T.K đã sang thăm nhà VH,hạ xin mượn bài thơ này họa cùng với anh ĐT,chúc anh mỗi này một niềm vui trong thi ca, hẹn gặp lại anh


Vào Hạ tỉnh hay đang cõi mơ
Sao mà không biết kẻ giăng tơ
Nữ mà cứ gọi bằng anh Khiết
Nhỡ dính yêu sẽ vỡ mộng chờ

K.N

VH ơi K.N nhờ TK đăng dùm đấy

Chắc là vào hạ vẫn đang mơ
Lên thấy cái tên cứ thẩn thờ
Bây giờ biết rồi cười một bữa
Yêu rồi mới thấy mình ngu ngơ

hihhihi  chắc T.T.K  cười bữa ra trò há :)


Có yêu Thanh Khiết cũng không sao
Lời thơ thắm đậm hãy tuôn trào
Tình yêu rộng lớn trong xướng hoạ
Bạn hữu thân tình vẫn mến nhau
 
T.T.K.4.12.2009 
 



 
Lỡ rồi mặc kệ Hạ cứ vào
Yêu nhau cho thỏa họa lời trao
Kiết sướng Hạ tô cười cùng nhé
Trong vườn thư quán thơ đượm màu
    V.H
 
 
vao_ha 04.12.2009 22:09:39 (permalink)
0
 
 
LẼ LOI
 
                                  Lẽ loi em đợi dáng ai
                       Nhạt màu hoa phấn gót hài bên song
                                Một thời má đỏ môi cong
                        Mộng mơ sánh bước tơ lòng cùng ai



 

Duyên tình- lá thắm về ai
Theo năm tháng rộng đắm say hương nồng!
Duyên tình nhạt sắc xanh hồng
Chôn sâu đáy mộ bận lòng mà chi!
HTS

 
  CHÔN VÙI
 
Một thời tuổi mộng qua đi
Bây giờ để lại chuyện gì đâu anh
Mộng yêu thương đó thôi đành
Chôn vùi đáy mộ xuân xanh vui cười
vao_ha
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9