trăng thơ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 33 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 04.12.2009 23:39:07 (permalink)
0
THƠ VUI CÙNG BẠN
 
Thơ bé với c vui quá cơ
Hạ đây cũng muốn có đôi lời
Thì thầm to nhỏ cùng hạ nhé
Để lúc buồn buồn hạ làm thơ!
 
Mấy hôm hạ lại nghé vào thăm
Đọc thơ cười quá da mặt căng...
Chắc là hạ phải đi thẩm mỹ
Khéo da cho mặt trẻ vài năm
 
hiii pé và c thơ vui quá trời làm hạ cũng ngẫn hứng nè 
 
vao_ha 05.12.2009 00:13:33 (permalink)
0
                                        THĂM NHÀ
 
                                 Chào anh hạ đến thăm nhà
                                Có trà có bánh có gà bầy ra
                                  Mấy ngày hạ mắc đi xa
                               Giờ về thăm lại hát ca vui cười
                                 Mãi mê ngồi nhớ một người
                              Làm hồn ngơ ngẩn thẩn thờ đó anh
                                Hôm nay hạ thấy lòng lành
                            Mới vô thăm chút mong anh đừng buồn
                                     vao_ha
SĨ ĐOAN 05.12.2009 16:05:37 (permalink)
0
HÔN TRĂNG
 
Dòng sông nước chảy lửng lờ
Trăng Thơ lấp lánh như chờ đợi ai
Vi vu Gió hát mê say
Hôn cung Nguyệt Quế đêm dài ngất ngây.
-SD-
SĨ ĐOAN 05.12.2009 16:10:00 (permalink)
0
NGHE CHĂNG TIẾNG GỌI
 
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Bí, bầu rợp lá chẳng nhường đơm bông...
Bao mùa anh mãi đợi trông
Mịt mờ bóng dáng- cõi lòng hoang sơ.
Mượn vần dệt áng văn, thơ
Gửi em qua những giấc mơ diệu kì.
Con chim nó hót thầm thì
Anh nghe như thể....Vết tì khắc sâu!
Bây chừ em ở nơi đâu
Nghe chăng tiếng gọi đượm sầu con tim?
Tìm em - giấc mộng êm đềm
Giật mình- trầm lặng- kén kềm...hỡi ơi!
-SD-
lelong54 05.12.2009 17:44:33 (permalink)
0
 
                               THĂM NHÀ
 
                                 Chào anh hạ đến thăm nhà

                                Có trà có bánh có gà bầy ra

                                  Mấy ngày hạ mắc đi xa

                               Giờ về thăm lại hát ca vui cười

                                 Mãi mê ngồi nhớ một người

                              Làm hồn ngơ ngẩn thẩn thờ đó anh

                                Hôm nay hạ thấy lòng lành

                            Mới vô thăm chút mong anh đừng buồn

                                     vao_ha

 
 
Có gì đâu....!
 
Hạ vào thăm lúc mùa đông
Nhà mình ấm lại...phiền lòng ai coi
Có em viếng.....anh vui rồi
Có dâu dám ngại thơ ngùi, thơ thanh
Dòng đời xuôi ngược thoi nhanh
Sướng vui rồi khổ...... buồn quanh chuyện thường !
 
Có gì đâu..... phải thê lương
Gió sương dầu dãi thêm hường má xinh !
vao_ha 05.12.2009 20:23:36 (permalink)
0
 
[color=#000099 size=5]HÔN TRĂNG
 
Dòng sông nước chảy lửng lờ
Trăng Thơ lấp lánh như chờ đợi ai
Vi vu Gió hát mê say
Hôn cung Nguyệt Quế đêm dài ngất ngây.
-SD-

 
 
TRĂNG LƯỜI
 
Trăng thơ đợi bạn ngày ngày
Hồn buông cung nhịp đắm say hỡi người
Nhưng mà trăng lại lười lười
Lên hồn chẳng có mà cười nè anh
 
hihi ,anh SĐ ơi ,chắc là trời lạnh rồ,i làm trăng lười nên k chịu cười và nhanh nhẹn nữa nè,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:31:04 bởi vao_ha >
vao_ha 05.12.2009 20:37:13 (permalink)
0
 
 
 
 
NGHE CHĂNG TIẾNG GỌI
 
Hoa cau rụng trắng sân vườn
Bí, bầu rợp lá chẳng nhường đơm bông...
Bao mùa anh mãi đợi trông
Mịt mờ bóng dáng- cõi lòng hoang sơ.
Mượn vần dệt áng văn, thơ
Gửi em qua những giấc mơ diệu kì.
Con chim nó hót thầm thì
Anh nghe như thể....Vết tì khắc sâu!
Bây chừ em ở nơi đâu
Nghe chăng tiếng gọi đượm sầu con tim?
Tìm em - giấc mộng êm đềm
Giật mình- trầm lặng- kén kềm...hỡi ơi!
-SD-

 
 
EM ĐÃ NGHE...!
 
Lời anh khẽ gọi em ơi...
Sao nghe lắng đọng hỡi người phương xa
Ánh trăng lấp ló la đà
Tiếng kêu vọng lại thật là thê lương
Em đây,anh đấy một đường
Đừng như mộng tưởng...vô thường nha anh
Chim non cất tiếng thanh thanh
Cành hoa đua nở đất lành thắm tươi
Nghe rồi tiếng gọi anh ơi...
Em đây vỗi vã về nơi có người
VAO_HA
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:52:44 bởi vao_ha >
vao_ha 05.12.2009 21:27:35 (permalink)
0
                                     
THĂM NHÀ
 
                                 Chào anh hạ đến thăm nhà

                                Có trà có bánh có gà bầy ra

                                  Mấy ngày hạ mắc đi xa

                               Giờ về thăm lại hát ca vui cười

                                 Mãi mê ngồi nhớ một người

                              Làm hồn ngơ ngẩn thẩn thờ đó anh

                                Hôm nay hạ thấy lòng lành

                            Mới vô thăm chút mong anh đừng buồn

                                     vao_ha


 
 
Có gì đâu....!
 
Hạ vào thăm lúc mùa đông
Nhà mình ấm lại...phiền lòng ai coi
Có em viếng.....anh vui rồi
Có dâu dám ngại thơ ngùi, thơ thanh
Dòng đời xuôi ngược thoi nhanh
Sướng vui rồi khổ...... buồn quanh chuyện thường !
 
Có gì đâu..... phải thê lương
Gió sương dầu dãi thêm hường má xinh !

 
                                  CHÚT ẤM MÙA ĐÔNG
 
                                  Anh ơi đông tới thầm thì
                             Hạ nên tìm chút ấm chi cho lòng
                               Được anh nhóm chút lửa hồng
                      Cùng vun, cùng họa ,ấm dòng thơ thương
                              Chuyện đau để lại sông tương
                      Xuôi dòng kỷ niệm khỏi vương khỏi buồn 
 
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 06:59:42 (permalink)
0
TG mến GIÁNG SINH xắp đến VH chúc bạn có một
mùa GIÁNG SINH thật vui vẻ ,trẻ mãi trên quê hương người
dào dạt hồn thơ,hạnh phúc bên những gì TG đang có nhé




Cám ơn Vào Hạ cho TG '' Ăn cơm trước kẻng '' nghe   vì còn 20 ngày nữa mới tới Giáng Sinh cơ...Đến ngày đó TG sẽ có quà Giáng sinh tặng bạn nhé!Thân mến. TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 07:00:54 bởi THƯƠNG GIANG >
XuanVienXu 06.12.2009 11:13:43 (permalink)
0
ta đánh dấu con tim bằng nhịp sóng...
cứ xô bờ đẩy cát chơi vơi...
ta buồn
chăng kỉ niệm đầu fai bạc...
. đập đá ghềnh sóng bạc mái đùa nhau…
 
tiếng nói còn chăng nơi tâm khảm...
vẽ cuộc tình bằng nhiều nét ngây thơ..
.
bỗng sương rơt_ta chợt tỉnh..
. hóa ảo ảnh lúc tiếng trống thư sinh
đừng buồn ly rượu mừng xuân mới..
. pháo nổ buồn tênh át tiếng xa...
vương
vương mấy nhánh đào chợt lỡ...
có fải môi em đón tuyết về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 11:15:21 bởi XuanVienXu >
HÁI TRĂNG SAO 06.12.2009 14:58:56 (permalink)
0
NHỚ...
 
Đi chơi em nhớ mua quà
Nào hoa, nào quả...quê nhà đợi trông.
Xứ người đi lại long nhong
Coi chừng mất dép- tình không muốn về.
Trăng Thơ đã có Sao kề
Soi vườn ai đó- tư bề gió reo.
-HTS-
SĨ ĐOAN 07.12.2009 16:09:02 (permalink)
0
ƠI TRĂNG
 
Ôi trăng Thơ đêm nay lấp lánh
Tiếc đò ngang chẳng cánh bay lên
Đò trôi lơ lửng lênh đênh
Trăng ơi! Rớt xuống ngự bên sàn đò!
-SD-
Pe An 07.12.2009 22:11:56 (permalink)
0


THƠ VUI CÙNG BẠN
 
Thơ bé với c vui quá cơ
Hạ đây cũng muốn có đôi lời
Thì thầm to nhỏ cùng hạ nhé
Để lúc buồn buồn hạ làm thơ!
 
Mấy hôm hạ lại nghé vào thăm
Đọc thơ cười quá da mặt căng...
Chắc là hạ phải đi thẩm mỹ
Khéo da cho mặt trẻ vài năm
 
hiii pé và c thơ vui quá trời làm hạ cũng ngẫn hứng nè 
 

 
Pé xin chào Hạ đã ghé qua
Dạo này cần nắng...kiếm hổng ra
May nhờ có Hạ còn thuơng xót
Nếu không chắc tửng....hít..người ta.
 
À Pé dặn Hạ nếu da căng
Thôi đừng thẩm mỹ, cứ...nhe răng
Cười riết....mặt mày búng...ra...mụn
Lấy xô..đong lại....đi mần ăn.
 
Pé..!
 

SĨ ĐOAN 08.12.2009 08:01:31 (permalink)
0
 





EM ĐÃ NGHE...!
 
Lời anh khẽ gọi em ơi...
Sao nghe lắng đọng hỡi người phương xa
Ánh trăng lấp lánh la đà
Tiếng kêu vọng lại thật là thê lương.
Em đây,anh đấy đôi đường
Đừng nên mộng tưởng...vô thường nha anh.
Chim non cất tiếng thanh thanh
Cành hoa đua nở đất lành thắm tươi
Nghe rồi tiếng gọi anh ơi...
Em đây vội vã về nơi bến người.

 

út thu

 
 
CHỜ EM
 
Nhớ em hoa rộ rạng ngời
Con chim cất tiếng gọi mời ngân vang
Dòng sông lơ lửng thuyền nan
Nhấp nhô sóng vỗ chờ nàng- bến mơ.
Bên nhau thỏa giấc mộng mơ
Tắm làn gió mới đợi chờ bao niên.
Tình ta một khối thiêng liêng
Ngàn năm hun đúc nên duyên kiếp này.
Nhớ nha em dẫu năm dài
Anh chờ bóng dáng, gót hài nhẹ êm...!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 08:03:15 bởi SĨ ĐOAN >
vao_ha 08.12.2009 23:44:35 (permalink)
0
 
[color=#0000cc size=5]ƠI TRĂNG
 
Ôi trăng Thơ đêm nay lấp lánh
Tiếc đò ngang chẳng cánh bay lên
Đò trôi lơ lửng lênh đênh
Trăng ơi! Rớt xuống ngự bên sàn đò!
-SD-

 
 
Về Bến Sông "Thương"
 
Ôi con đò nhỏ vấn vương
Về nơi bến đỗ sông "Thương " thủa nào
Du dương khúc nhạt lên cao
Ngọt ngào bến vẫn gửi trao ân tình
"Trăng Thơ" ngồi lại một mình
Tìm nơi hương lạc nhuộn hình sáng hơn
VAO_HA
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 33 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9