trăng thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Tuyệt Tình 30.08.2009 03:59:22 (permalink)
0
Mây đen phủ ánh trăng mờ
Buồn đau chôn lấp mộng mơ si tình
Cô đơn riêng chỉ một mình
Khắc khoải nhớ thương bóng hình trong tim

#16
    XuanVienXu 30.08.2009 04:08:53 (permalink)
    0
          Gió đua cành liễu rũ sầu
    Ánh trăng len lén chợt nhìn qua khe
        Thấy đâu gác vắng một mình
    Chờ ai , ai nhớ tiếng đàn buông lơi
         Cung son sao lạc phím lòng
    Nghe đời man mác thoáng hồn ngu ngơ
         Mây cao che khuất trăng đời
    Vũ vân muôn thủa đùa người xa xôi
         Lời thơ bỗng nghẹn liễu nhìn
    Đan vài tơ nhỏ mực nhìn giấy bay
         Canh khuya buông tiếng vô tình
    Nhịp đàn đã lỗi tơ lòng sao vương




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/10B186CA74484E9F85DDD6FED606580C.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 04:13:39 bởi XuanVienXu >
    Attached Image(s)
    #17
      XuanVienXu 30.08.2009 05:32:35 (permalink)
      0
      Khoái ! một chén thấy lòng nghe rộn rã
      Hai chén đáng tình chút vui vui
      Chén ba ta mắt đùa viễn cảnh
      Đếm tiếng giao mùa với trăng suông
      Canh khuya sương hạ mờ nhân thế
      Vạc lẻ kêu hoang mấy cánh đùa
      Thảng thốt trong đêm Quỳnh chợt loãng
      Buông hết cõi lòng với hương cay
      Ôm bình vùi nhớ say men đắng
      Mặc gió mây luồn liễu giăng sương
      Buông lơi tình khúc đàn đêm vắng
      Mấy cung men cạn thấy hoang tàn
      Hồn bỗng lâng lâng về gác vắng
      Lướt ánh trăng tan với hoang vu



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/6C80BF82B9C74B86A056D4463185B400.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 05:49:09 bởi XuanVienXu >
      Attached Image(s)
      #18
        vao_ha 30.08.2009 13:53:13 (permalink)
        0
         ngày biết anh tràn đầy rỗi nhớ
        biết bao giờ ta lại ở bên nhau
        gửi lòng em vào mấy vần thơ ngắn
        nhắn với anh hãy đợi em về
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 13:56:27 bởi vao_ha >
        #19
          vao_ha 30.08.2009 14:17:01 (permalink)
          0
                  ĐỪNG
          Đừng dành cho em một nữa trái tim
          Đừng đặt em bên người con gái khác
          Đừng yêu em bằng tình yêu lạnh nhạt
          Đừng biến em bằng hoang mạt mênh mông
            Đừng ngăn nước đổ về sông
          Đừng lấy tình em mà chặn đời dòng máu
          Đừng biến em thành người xa lạ
          Đừng để khi xa nuối tiếc vô cùng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 14:26:34 bởi vao_ha >
          #20
            Tuyệt Tình 30.08.2009 16:49:30 (permalink)
            0
            Xin đừng gian dối tình của tôi
            Để rồi phụ bạc người xa rời
            Xin đừng hứa hẹn biết bao lời
            Rồi sau chia cắt mình lẻ loi

            Xin đừng nhớ nữa, hỡi người ơi
            Để tim thổn thức buồn đầy vơi
            Xin đừng oán trách chi thêm lời
            Bây giờ hai ngả,mặc lệ rơi
            #21
              vao_ha 30.08.2009 20:17:54 (permalink)
              0
                        trở về xóm cũ
                 trở về xóm cũ thân thương
              bạn bè vắng bóng,ngôi trường còn đây
                  giữa sân ở cạnh gốc cây
              có ông kẹo kéo dáng gầy rất quen
                 đâu đây vẫn tiếng leng keng!
              thì ra là chú cà rem năm nào
                 chỉ thiếu cô bé má đào
              lớp mười bên cạnh hồng hào rất xinh
                 thầm thương trộm nhớ một mình
              giờ này k biết cô mình ra sao?
                 nghĩ đến lòng cứ nôn nao
              giá ngày xưa ấy cứ trao thư tình
                  thì nay chưa chắc một mình
              đứng nhìn cảnh cũ,nhớ hình bóng xưa

              #22
                vao_ha 30.08.2009 20:54:05 (permalink)
                0
                      GIÓ BIỂN

                Chiều bên biển,gió chiều buông nhẹ
                Nơi ta nằm phản phất nổi nhớ ai
                Mà gió biển cứ buồn vào tim lạ
                Cứ dạt vò lòng nỗi nhớ vô bờ
                Có ai hiểu cho lòng gái trẻ
                Từ sâu thẳm những vui ,buồn ,được, mất
                #23
                  vao_ha 30.08.2009 23:53:17 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Tuyệt Tình

                  Xin đừng gian dối tình của tôi
                  Để rồi phụ bạc người xa rời
                  Xin đừng hứa hẹn biết bao lời
                  Rồi sau chia cắt mình lẻ loi

                  Xin đừng nhớ nữa, hỡi người ơi
                  Để tim thổn thức buồn đầy vơi
                  Xin đừng oán trách chi thêm lời
                  Bây giờ hai ngả,mặc lệ rơi



                  em nào oán trách chi anh
                  bởi em  đã khắc hình anh trong lòng
                  xin đừng ngoản mặt chơi rong
                  để em một mối tơ lòng bơ vơ

                  bởi người giả dối hững hờ
                  tình em dâng hết mà còn thơ ơ
                  trăng mờ khuất đám mây mơ
                  còn anh lỡ dạ để em đợi chờ

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 20:20:26 bởi vao_ha >
                  #24
                    vao_ha 31.08.2009 00:45:00 (permalink)
                    0
                       Mảnh Tình Rơi
                    mảnh tình như áo vắt vai
                    trót rơi đâu mất tình hoài chẳng ra
                    chắc là rơi chẳng đâu xa
                    chắc ai đã nhặt đem về nhà phơi
                    áo kia giờ đã cũ rồi
                    riêng ta thương mến,riêng người dửng dưng
                    chẳng cay sao gọi là gừng
                    ta xin gió đấy, gió đừng rung cây
                    mùa xuân tiếng hú gọi bầy
                    ta ngơ ngác giữa chốn này tìm ai?
                    người đi khuất nẻo đường dài
                    đầu không ngoảnh lại tình phai lâu rồi
                    cũ ta nhưng lại mới người
                    không mưa mà lạnh gấp mười lần mưa
                    #25
                      XuanVienXu 01.09.2009 08:12:21 (permalink)
                      0
                                     CANH ĐÙA


                            Tiếc thay một đoá ngưng sương
                        Lạnh hơi gió lạ tỉnh hồn thôi mơ
                            Canh khuya tuy cũng còn dầy
                        Cuộc đời thoáng chốc thấy cười như mê
                            Rắc reo mộng ảo sương khuya
                        Đùa tình vui kiếp má hồng đua chen
                            Từ xưa hai chữ chung tình
                        Chỉ giành để ngắm ai làm chi ai
                             Âu là số phận thích đùa
                        Ta cười ngẫm lại cũng vài chống canh



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/B6D653866DDA4AF5BEAD6F66A5A5CEB6.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        vao_ha 01.09.2009 08:12:48 (permalink)
                        0
                           chiều thứ bảy
                        thứ bảy chiều nay lại thấy buồn
                        trái tim băng xé nỗi cô đơn
                        k biết nơi ấy anh có hiểu?
                        ở tận nơi đây có kẻ buồn
                        không biết  vì sao cứ nhớ mãi
                        hay lòng ta đã vương lòng ai
                        lòng ai ta cũng không biết nữa
                        chỉ biết lòng ta cứ nhớ hoài
                        biết viết tên ai những lúc này
                        biết gọi tên ai lúc chiều xuống
                        biết bước cùng ai chiều thứ bảy
                        biết viết tên ai những lúc buồn



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/1D290807317146EAAEA856703AC27167.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #27
                          XuanVienXu 01.09.2009 08:43:00 (permalink)
                          0

                          Post
                                
                                                        VUI ĐÙA MẤY NẺO

                                                   
                                                    Ai hớt trăng vàng đem theo mãi
                                                    Ai kéo mây đen che lấp đời
                                                    Ai cười vung tuyết vùi bóng lạ
                                                    Ai ngỡ say mình thú khách chơi
                                                   
                                                    Cười cho thoáng chốc vùi chữ ảo
                                                    Cười tự thân nghe thấy nẻo sầu
                                                    Cười vui nhân thế làm chen chúc
                                                    Cười thấy đêm ngu thoáng qua dần

                                                    Ta ngẫm sự đời sao bỗng lạnh
                                                    Ta vỡ tiếng đêm cạn chén lòng
                                                    Ta thả bút suông cười không viết
                                                    Ta hỏi chính ta biết được gì

                                                    Vậy lẽ cuộc đời à cơn mộng
                                                    Vậy vết thương sầu đáng chi sao
                                                    Vậy đêm canh vắng buồn như thoảng
                                                    Vậy một kiếp đùa cũng hư hao !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 12:16:27 bởi XuanVienXu >
                          #28
                            kimrbl 01.09.2009 10:23:07 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: vao_ha

                                 nỗi lòng
                               
                            Thu đi cho  lá hoang tàn
                            Người đi cho nỗi nỡ nàng duyên em
                            Gửi chàng một món hành trang
                            Để thu thay lá cho mùa xuân sang







                            Thu và Em
                             
                            Thu đi để lại lá vàng
                            Em đi để lại muôn ngàn nhờ thương
                            Lá vàng ôm mối sầu buông 
                            Tôi ôm hình bóng mãi phương trời nào...
                             
                            Cám ơn bạn vao_ha đã ghé thăm.
                             
                            kimrbl

                            #29
                              XuanVienXu 01.09.2009 11:30:53 (permalink)
                              0
                              Thu nhớ lại về với lá bay
                              Biết ai còn vướng chiều gày guộc
                              Để lá quê nhà bóng tương tư
                              Cành buồn rủ bóng heo may lại
                              Oà vỡ tiếng thu thủa xưa tình
                              Ta đi mê mải như say nắng
                              Nhễ nhại trong đời vẫn ngỡ ai
                              Thu thi còn đó người hư ảo
                              Vui bóng lạc đời bước chân xa

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/EEE9C1A8366F4AFCAF9EB4F035864020.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 11:34:28 bởi XuanVienXu >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 483 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9