trăng thơ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 31.12.2009 02:43:24 (permalink)
0
Ngày nào hai đứa mênh mang
Bầu thơ tâm sự mơ màng vần thi
Đôi ta hai đứa thầm thì
Văn tình thơ ái lệ mi ngọt bùi
Người xưa hình bóng trong tui
Ngàn năm vẫn đợi bùi ngùi nhớ nhung
Nhớ ai nỗi đau khôn cùng
Tim ai rỉ máu thủy chung đợi chờ
Ngàn lần nghi khắc lời thơ
Vạn lần đau xét vì chờ người xưa
Tiểu thư khê cát cày bừa
Xa dòng thương nhớ vẫn chưa chụi về....
 
                    nhóccon24
 
          tình ơi
 
 
Tình chàng như ánh ban mai
Xua đi bóng tối đêm dài thở than
Mong rằng đừng có vỡ tan
Chỉ mình em nhớ vô vàn lời yêu
Xót xa lòng cứ quoạnh hiu
Nhớ về phương ấy buồn thiu một mình
Viết bài thơ nhớ cuộc tình
Nhắn mây gửi gió sao xinh đến chàng
Mai này sẽ hát tình tang
Đôi mình sẽ mãi mộng vàng bên nhau
Trọn đời trọn kiếp bạc đầu
Để em không phải âu sầu tình ơi
 
             út thu
dạ anh nhóc con mến ,Út  rất vui vi anh đã để lại cho Út những bài thơ hay,lâu rồi anh k có vào thăm Út hôm nay thấy anh để lại bài thơ Út rất cảm kích,chúc anh Năm Mới mọi ước mơ sẽ thành hiện thực,và mạnh khỏe:),vì anh k mở topic lên Út chỉ chúc anh trong nhà mình :),Út rất tri âm vì anh đã dành trọn topic này cho Út:)
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/C73DEA219F4B46B9B1E0B788BE20CC70.jpg[/image]
Attached Image(s)
HÁI TRĂNG SAO 31.12.2009 20:28:13 (permalink)
0
 

 
Chúc nhau mộng đẹp duyên đầu
Trầu xanh vôi thắm quyện cau đậm đà
Hai ta tuy ở thật xa
Xuân về ắt hẳn một nhà yên vui!!!
-HTS-
vao_ha 05.01.2010 01:15:02 (permalink)
0
 

Chúc nhau mộng đẹp duyên đầu
Trầu xanh vôi thắm quyện cau đậm đà
Hai ta tuy ở thật xa
Xuân về ắt hẳn một nhà yên vui!!!
-HTS-



                                       Chúc anh mộng ước thêm tươi
                                 Duyên thành,danh toại,nụ cười thật xinh
                                        Trăng sao mãi sáng lung linh
                                     Rọi soi muôn nẻo thắm tình hai ta
                    

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/DF88DF60C37343FDAF0CBC41E2ACE8D9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 01:17:01 bởi vao_ha >
Attached Image(s)
Kẻ Ngông 05.01.2010 21:39:28 (permalink)
0
 
Chúc nhau mộng đẹp duyên đầu
Trầu xanh vôi thắm quyện cau đậm đà
Hai ta tuy ở thật xa
Xuân về ắt hẳn một nhà yên vui!!!


Chúc anh mộng ước thêm tươi 
Duyên thành,danh toại,nụ cười thật xinh 
Trăng sao mãi sáng lung linh 
Rọi soi muôn nẻo thắm tình hai ta.


Bây chừ cách biệt phương xa
Biết ai giữ mãi đậm đà hôm nao?
Mộng tình một thuở đổi trao
Cầu duyên bắt nhịp ngọt ngào nha em!

-HTS-Út Thu
vao_ha 07.01.2010 14:11:45 (permalink)
0
                                                       XUÂN HỒNG

                                       Xuân đang mở cửa khắp nơi
                                 Bước sang năm mới tình thơ dạt dào
                                       Hoa mai vươn sắc đón chào
                                 Phơi hồng cánh nhạn đảo chao Xuân ngàn
                                      Bình minh nắng ấm chói chan
                                 Trẻ thơ mừng đón,vang vang tiếng cười
                                      Cơ hàn khốn khó sẽ tươi...
                              Xuân khoe mộng thắm người người có nhau
vao_ha 07.01.2010 14:34:15 (permalink)
0

Chúc nhau mộng đẹp duyên đầu
Trầu xanh vôi thắm quyện cau đậm đà
Hai ta tuy ở thật xa
Xuân về ắt hẳn một nhà yên vui!!!


Chúc anh mộng ước thêm tươi 
Duyên thành,danh toại,nụ cười thật xinh 
Trăng sao mãi sáng lung linh 
Rọi soi muôn nẻo thắm tình hai ta.


Bây chừ cách biệt phương xa
Biết ai giữ mãi đậm đà hôm nao?
Mộng tình một thuở đổi trao
Cầu duyên bắt nhịp ngọt ngào nha em!

Tình xa bắc nhịp êm đềm...
Duyên mơ đừng để nhạt thêm sắc nồng
Tri âm khắc dạ để lòng
Thời gian gần đến ngót hồng trao anh...

HTS_Út Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2010 20:45:56 bởi vao_ha >
lelong54 07.01.2010 15:30:30 (permalink)
0
Cảm ơn !
 
Rượu mừng năm mới hai ly
Đón năm mới muộn thôi thì cứ nâng
Chúc em hương sắc muôn phần
Quý yêu đất mẹ.....mau lần về thăm !
SĨ ĐOAN 07.01.2010 17:24:51 (permalink)
0
EM LÀ GIỌT NẮNG BAN MAI

Em là tia nắng rạng ngời
Ban mai rực rỡ đón mời gió ru
Xua tan sương đọng âm u
Gọi mời chim hót- thiên thu thanh bình.

Em là điểm tựa niềm tin
Dâng miền kí ức lung linh ánh hồng
Ngân vang bốn bể xuôi dòng
Hòa trong trời đất cõi lòng đơm hương.

Em là vầng sáng yêu thương
Suối nguồn mật ngọt vấn vương tơ lòng
Thiên niên tấc dạ chờ trông
Ấp nàng trong mộng đượm nồng chẳng phai!

Em là tia nắng ban mai
Hương Xuân ấm áp hoa cài áo anh
Rộn ràng muôn khúc mơ xanh
Nắm tay ta bước  an lành bên nhau.
-SD-
vao_ha 09.01.2010 10:56:01 (permalink)
0
MỞ LÒNG ĐÓN XUÂN

Xuân về hái lộc được bao nhiêu
Em đem đến tặng anh thật nhiều
Nỗi buồn thui thủi xin anh biếu...
Bước sang năm mới nói tiếng yêu

Xuân về em chúc được mọi điều
Ưu phiền đậy lại ở trong xiêu
Mở lòng đón tết cười vui vẻ
Cầu nguyện ơn trên ban...nhiều nhiều
vao_ha 09.01.2010 11:07:45 (permalink)
0
EM LÀ GIỌT NẮNG BAN MAI

Em là tia nắng rạng ngời
Ban mai rực rỡ đón mời gió ru
Xua tan sương đọng âm u
Gọi mời chim hót- thiên thu thanh bình.

Em là điểm tựa niềm tin
Dâng miền kí ức lung linh ánh hồng
Ngân vang bốn bể xuôi dòng
Hòa trong trời đất cõi lòng đơm hương.

Em là vầng sáng yêu thương
Suối nguồn mật ngọt vấn vương tơ lòng
Thiên niên tấc dạ chờ trông
Ấp nàng trong mộng đượm nồng chẳng phai!

Em là tia nắng ban mai
Hương Xuân ấm áp hoa cài áo anh
Rộn ràng muôn khúc mơ xanh
Nắm tay ta bước  an lành bên nhau.
-SD-



ANH LÀ KHÚC NHẠC ÊM

Anh là khúc nhạc dịu êm
Du dương trong suốt ngọt mềm yêu thương
Muôn đời tình vẫn còn vương
Nguyện lòng trao gửi mộng thường đắp xây

Anh là cơn gió đâu đây
Ươm vườn thơ sáng nơi này có nhau
Dệt lời nguyện ước ban đầu
Dù xa muôn dặm không sầu anh ơi

Anh là sông nước đầy vơi
Soi dòng dạ nguyệt ngời ngời đêm thanh
Cho em mơ giấc trong lành
Bên đời xuôi ngược chấp tranh sang hèn!

Anh là giọt nắng bên thềm
Xóa tan giá buốt trong đêm đông buồn
Để lòng em khỏi lệ tuôn
Dù đời cô quạnh anh luôn bên mình
 
                 Út Thu
TTH 09.01.2010 12:39:19 (permalink)
0
THĂM ANH

Dừng chân ghé lại đến nhà anh
Buồn vui thăm hỏi anh vẫn lành?
Lời thơ xướng họa sao buồn vậy
Hay chăng đông lạnh vắng trăng thanh
Sầu đọng trong anh bỏ bên vành
Xuân đang gọi cửa chào ngày mới
Nụ cười khé nở,đón tình xanh 

            Út Thu

          
           THĂM EM

Cám ơn em ghé hỏi thăm anh
Đây dẫu xa quê mộng vẫn lành
Đôi lúc buồn vì lưu luyến cũ
Nhưng lòng vẫn đẹp giữa trăng thanh

Tết đến mời em vui mưt dưa
Bên nồi bánh tét khói hương đưa
Nghinh tân thêm tuổi thêm sung sướng
Gặp gỡ người yêu khỏi đợi chờ!

          Thanh Huy
lelong54 09.01.2010 16:04:55 (permalink)
0
Vao - ha  !
 
Em
Trong sáng
Và....... giản dị
Như những giọt sương
Làm đẹp giữa đời thường
Lung linh - tha thiết - thân thương !
 
SĨ ĐOAN 09.01.2010 17:41:37 (permalink)
0
Chúc nhau mộng đẹp duyên đầu
Trầu xanh vôi thắm quyện cau đậm đà
Hai ta tuy ở thật xa
Xuân về ắt hẳn một nhà yên vui!!!


Chúc anh mộng ước thêm tươi 
Duyên thành,danh toại,nụ cười thật xinh 
Trăng sao mãi sáng lung linh 
Rọi soi muôn nẻo thắm tình hai ta.


Bây chừ cách biệt phương xa
Biết ai giữ mãi đậm đà hôm nao?
Mộng tình một thuở đổi trao
Cầu duyên bắt nhịp ngọt ngào nha em!

Tình xa bắc nhịp êm đềm...
Duyên mơ đừng để nhạt thêm sắc nồng
Tri âm khắc dạ để lòng
Thời gian gần đến ngót hồng trao anh...

 
Nghĩa tình- hoa lá vàng
Sắc hương dịu ngọt đan thành ước mơ
Niên dài thêu dệt chỉ tơ
Thắt se duyên nợ nên thơ đôi mình.
-sd-
SĨ ĐOAN 10.01.2010 10:20:31 (permalink)
0
EM LÀ VẦNG TRĂNG
 
Bao đêm đứng ngắm trăng thơ
Thả hồn bay bổng - ước mơ duyên tình!
Yêu thay sương đọng lung linh
Nhẹ nhàng bầu bạn hữu tình thân thương...!
 
Gió đưa như đã trỏ đường
Mây bay lơ lửng tỏ tường tâm tư
Thầm thì lá hát điệp ru
Cuốn ta ấp mộng từ từ ngất ngây.
 
Thẩn thơ, thơ thẩn đêm dài...
Bổng đâu Cung Nguyệt hình hài bước ra
Một nàng tiên nữ kiêu sa
Ẩn vào tim nhỏ của ta say nồng.
 
Gió mưa giăng lối mùa đông
Lá vàng rơi rụng mênh mông thu về
Chói chan giọt nắng hạ về
Buồng tim ấm áp- tràn trề vị xuân!
-sd-
vao_ha 11.01.2010 10:26:30 (permalink)
0
 
Vao - ha  !
 
Em
Trong sáng
Và....... giản dị
Như những giọt sương
Làm đẹp giữa đời thường
Lung linh - tha thiết - thân thương !


LE LONG


Anh tựa như một ánh dương
Rực rỡ ở mọi đường
Cho lòng ai vương...
Đêm mơ tưởng
Nhiều thương
Em
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 33 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9