trăng thơ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 11.01.2010 10:34:31 (permalink)
0
  THĂM ANH

Dừng chân ghé lại đến nhà anh
Buồn vui thăm hỏi anh vẫn lành?
Lời thơ xướng họa sao buồn vậy
Hay chăng đông lạnh vắng trăng thanh
Sầu đọng trong anh bỏ bên vành
Xuân đang gọi cửa chào ngày mới
Nụ cười khé nở,đón tình xanh 

           Út Thu

         
          THĂM EM

Cám ơn em ghé hỏi thăm anh
Đây dẫu xa quê mộng vẫn lành
Đôi lúc buồn vì lưu luyến cũ
Nhưng lòng vẫn đẹp giữa trăng thanh

Tết đến mời em vui mưt dưa
Bên nồi bánh tét khói hương đưa
Nghinh tân thêm tuổi thêm sung sướng
Gặp gỡ người yêu khỏi đợi chờ!

         Thanh Huy

           CHỜ

Buồn ơi vương mãi trong mắt ai
Đêm về ngóng đợi bỗng thở dài
Vần trán suy tư buồn thê thái
Lên họa vần thơ thấy đọa đài
Ai đem cánh nhạn lòng bay mãi
Còn ta ở lại ngóng trông hoài

                   Út Thu
ThanhThanhKhiet 11.01.2010 10:35:07 (permalink)
0
Tin yêu
 
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình đẹp mãi  đức tin yêu
Bình minh – đêm tối đâu cần biết
Hồn mãi trong nhau cũng đẹp nhiều
 
T.T.K.11.1.2010
 
TTK sang thăm VH chúc VH một năm tươi vui hạnh phúc  và thành đạt
vao_ha 11.01.2010 10:54:28 (permalink)
0

Tin yêu
 
Hãy để hồn ta lắng mỗi chiều
Cho tình đẹp mãi  đức tin yêu
Bình minh – đêm tối đâu cần biết
Hồn mãi trong nhau cũng đẹp nhiều
 
T.T.K.11.1.2010
 
TTK sang thăm VH chúc VH một năm tươi vui hạnh phúc  và thành đạt

BÌNH IÊN

Ta mãi có nhau ước mọi điều
Trong lòng hạnh phúc khỏi cô liêu
U buồn phiền muộn đều tan biết
Bạn hữu thân thương đẹp lòng nhiều

Út Thu

VH cũng chúc TTK và gia đình năm mới an khang thịnh vượng

vao_ha 11.01.2010 11:26:20 (permalink)
0


                                                  MỘT MÌNH

                              Một ngày qua vẫn buồn thiu
                       Ngập ngừng qua lối bùi ngùi lặng thinh
                              Đất trời thật quá lung linh
                          Đèn hoa rực rỡ xinh xinh giữa đời

                                  Bởi ta lòng dạ tả tơi
                              Lời thơ gom lại rã rời tái tê
                                Không qua lòng lại ê chề
                      Bỗng mình thơ thẩn ngân nghê một mình


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 11:27:37 bởi vao_ha >
Attached Image(s)
lelong54 11.01.2010 12:28:12 (permalink)
0
                                  Không lẻ loi....!
 
                                 Không qua lòng lại ê chề 
                              Bỗng mình thơ thẩn ngô nghê một mình
Qua rồi thì... hết lặng thinh
Qua rồi thì... hết tự tình dễ thương
Vẫn tròn lấp láy kim cương
Dẫu chiều hay sớm... giọt sương hữu tình !
 
 


TTH 11.01.2010 12:47:45 (permalink)
0
CHỜ

Buồn ơi vương mãi trong mắt ai
Đêm về ngóng đợi bỗng thở dài
Vần trán suy tư buồn thê thái
Lên họa vần thơ thấy đọa đài
Ai đem cánh nhạn lòng bay mãi
Còn ta ở lại ngóng trông hoài

Út Thu


CHỜ AI!

Chờ ai người cứ thở dài
Suy tư vần trán nhớ hoài bóng mơ
Nỗi buồn đọng giữa vần thơ
Nhìn theo cánh nhạn khuất mờ chân mây
Đêm đêm than vắng thở dài
Trông mờ con mắt...trách ai hững hờ!

Thanh Huy
vao_ha 13.01.2010 19:11:29 (permalink)
0
                                            Không lẻ loi....!

                                                     Không qua lòng lại ê chề 
                                                      Bỗng mình thơ thẩn ngô nghê một mình
Qua rồi thì... hết lặng thinh
Qua rồi thì... hết tự tình dễ thương
Vẫn tròn lấp láy kim cương
Dẫu chiều hay sớm... giọt sương hữu tình !



                                                         EM ĐÃ QUA


                                   Qua rồi mắt sáng lung linh
                             Vần thơ đượm bạc thâm tình tri giao
                                 Hữu duyên thiên lý ngọt ngào
                              Vun trồng từng chữ lời trao sớm chiều
vao_ha 13.01.2010 19:15:33 (permalink)
0
CHỜ AI!

Chờ ai người cứ thở dài
Suy tư vần trán nhớ hoài bóng mơ
Nỗi buồn đọng giữa vần thơ
Nhìn theo cánh nhạn khuất mờ chân mây
Đêm đêm than vắng thở dài
Trông mờ con mắt...trách ai hững hờ!

Thanh Huy

CHỜ NGƯỜI HƯ ẢO

Bóng nhạn dần khuất xa xa
Người đi không nhớ đến ta nơi này
Để rồi hờn dỗi tháng ngày
Đêm về vọng gác thở dài canh thâu
Đơn phương không định u sầu
Nửa hư nửa thật lòng đau thắt long
 
          Út Thu
vao_ha 13.01.2010 19:25:31 (permalink)
0

Chúc nhau mộng đẹp duyên đầu
Trầu xanh vôi thắm quyện cau đậm đà
Hai ta tuy ở thật xa
Xuân về ắt hẳn một nhà yên vui!!!


Chúc anh mộng ước thêm tươi 
Duyên thành,danh toại,nụ cười thật xinh 
Trăng sao mãi sáng lung linh 
Rọi soi muôn nẻo thắm tình hai ta.


Bây chừ cách biệt phương xa
Biết ai giữ mãi đậm đà hôm nao?
Mộng tình một thuở đổi trao
Cầu duyên bắt nhịp ngọt ngào nha em!

Tình xa bắc nhịp êm đềm...
Duyên mơ đừng để nhạt thêm sắc nồng
Tri âm khắc dạ để lòng
Thời gian gần đến ngót hồng trao anh...

Nghĩa tình- hoa lá vàng
Sắc hương dịu ngọt đan thành ước mơ
Niên dài thêu dệt chỉ tơ
Thắt se duyên nợ nên thơ đôi mình.

Lời anh tựa ánh sao xinh
Vùi mình trong giấc mộng mi tuyệt vời
Em anh mỗi đứa một trời
Nhớ nhau lòng ấm một đời có nhau

SĐ _Út Thu
vao_ha 13.01.2010 19:32:20 (permalink)
0


ANH LÀ ÁNH SAO ĐÊM


Đêm đông len lỏi ánh sao
Làm cho cả ánh trăng nào rạng lên
Bầu trời lắng đọng thật êm
Trong lành chỉ có anh em khoảng này


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/1250697851154E66A7996BEB7791673C.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 19:33:37 bởi vao_ha >
Attached Image(s)
lelong54 13.01.2010 20:43:40 (permalink)
0
                                                      EM ĐÃ QUA

                                   Qua rồi mắt sáng lung linh
                             Vần thơ đượm bạc thâm tình tri giao
                                 Hữu duyên thiên lý ngọt ngào
                              Vun trồng từng chữ lời trao sớm chiều


 
Nói đi....!
 
Mười một....gió thoảng hiu hiu
Rét se se gợi nên nhiều khát khao
Xuân đang lấp ló ngoài rào
Đón em qua với anh,....đào, mai khoe !
Nói đi anh muốn lắng nghe
Thật thà nói khẽ đừng dè dặt chi !

TTH 14.01.2010 10:27:37 (permalink)
0
CHỜ NGƯỜI HƯ ẢO

Bóng nhạn dần khuất xa xa
Người đi không nhớ đến ta nơi này
Để rồi hờn dỗi tháng ngày
Đêm về vọng gác thở dài canh thâu
Đơn phương không định u sầu
Nửa hư nửa thật lòng đau thắt long

          Út Thu


TÌNH HƯ ẢO

Thôi em chờ đợi mãi làm chi
Người đã xa rồi lỡ mối si
Ai oán bao ngày càng lắm khổ
Tương tư nhiều lúc chẳng vui gì
Tình trong gió cuốn bơ vơ gọi
Mộng giữa canh tàn bỡ ngỡ đi
Hư ảo trông người cay xé ruột
Trăm năm bèo dạt khổ xuân thì!

         Thanh Huy
SĨ ĐOAN 14.01.2010 17:10:23 (permalink)
0

 
 
ANH LÀ ÁNH SAO ĐÊM

Đêm đông len lỏi ánh sao
Làm cho cả ánh trăng nào rạng lên
Bầu trời lắng đọng thật êm
Trong lành chỉ có anh em khoảng này




Đính kèm (1)


_____________________________

út thu
 
 
EM LÀ ÁNG VÂN HỒNG
 
Em là một áng vân hồng
Lửng lơ lơ lửng lượn vòng ánh sao
Nồng nàn, ấm áp tuôn trào
Khơi lên phong cảnh sắc màu xinh tươi!
-SD-

SĨ ĐOAN 14.01.2010 17:28:30 (permalink)
0
Chúc nhau mộng đẹp duyên đầu
Trầu xanh vôi thắm quyện cau đậm đà
Hai ta tuy ở thật xa
Xuân về ắt hẳn một nhà yên vui!!!


Chúc anh mộng ước thêm tươi 
Duyên thành,danh toại,nụ cười thật xinh 
Trăng sao mãi sáng lung linh 
Rọi soi muôn nẻo thắm tình hai ta.


Bây chừ cách biệt phương xa
Biết ai giữ mãi đậm đà hôm nao?
Mộng tình một thuở đổi trao
Cầu duyên bắt nhịp ngọt ngào nha em!

Tình xa bắc nhịp êm đềm...
Duyên mơ đừng để nhạt thêm sắc nồng
Tri âm khắc dạ để lòng
Thời gian gần đến ngót hồng trao anh...

Nghĩa tình- hoa lá vàng
Sắc hương dịu ngọt đan thành ước mơ
Niên dài thêu dệt chỉ tơ
Thắt se duyên nợ nên thơ đôi mình.


Lời anh tựa ánh sao xinh
Vùi mình trong giấc mộng mi tuyệt vời
Em anh mỗi đứa một trời
Nhớ nhau lòng ấm một đời có nhau.
 
Vân hồng! Ôi đẹp làm sao
Đưa anh vào mộng thì thào tiếng yêu!
Ngẩn ngơ giọt nắng tím chiều
Đan trong hơi thở vạn điều luyến lưu! 

SĐ _Út Thu


vao_ha 17.01.2010 00:29:53 (permalink)
0
EM LÀ ÁNG VÂN HỒNG
 
Em là một áng vân hồng
Lửng lơ lơ lửng lượn vòng ánh sao
Nồng nàn, ấm áp tuôn trào
Khơi lên viễn cảnh sắc màu xinh tươi!

 
Anh luôn hé nở nụ cười
Cho em hòa quyện sáng ngời thương yêu
Lời nào nói được bao nhiêu
Kết vần tinh tú thật nhiều vòng quanh
 
SĐ- Út Thu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9