trăng thơ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 483 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 26.01.2010 21:52:46 (permalink)
0
BẾN CHỜ

Nồng nàn muôn thuở tơ vương
Phương trời vô định vẫn tường về nhau
Khát khao lao giọt lệ trào
Mừng mừng tủi tủi dạt dào yêu em.
-sd-


SuongAnh 27.01.2010 12:49:09 (permalink)
0

Trích đoạn: vao_ha

Tìm Chút Thảnh Thơi

Tình yêu mãi xa vời
Lòng nghẹn ngào chơi vơi
Mòn mỏi ta chờ đợi
Những canh dài buồn ơi

Ôi dòng đời mãi trôi
Con tim nghe bồi hồi
Lặng trĩu niềm khao khát
Nức nở giọt lệ rơi

Ta chỉ muốn buông nơi
Những gì ở trong đời
Làm con tim buốt nhói
Tìm lại chút thảnh thơi


 

 
Tìm Chút Bình An
 
Đường trần nhiều mỏi mệt
Ta đi tìm niềm vui
Đi hoài vẫn chưa hết
Vì bên ta...vắng người

 
Cứ mãi hoài ngóng đợi
Thì biết đến khi nào
Bao giờ người ấy tới
Cho hồn thôi xanh xao

 
Tơ trời đưa dẫn lối
Bay tít tận non ngàn
Hồn bơ vơ mệt mỏi
Theo tìm chút bình an

 
Sương Anh
 
Vao _ ha khoẻ hôn? hôm nay thong thả SA ghé đến thăm Ha nè, chúc vui nha!
SĨ ĐOAN 27.01.2010 15:43:52 (permalink)
0
THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền xa vạn dặm trùng dương
Chân mây, góc bể nẻo đường mù khơi
Bến bờ năm tháng chơi vơi
Trông con nước biếc giữa vời buồn tênh.
 
Lá rơi trôi nổi bồng bềnh
Rêu phong phủ lối, nhạn rền canh thâu...
Thuyền đi, đi mãi về đâu
Bến xưa khắc khoải giọt sầu tuôn sa.
 
Dõi nhìn gió cuốn, mây sà...
Khát khao một áng trăng ngà thuở nao
Bâng khuâng giọt nắng nghiêng chao
Thả hồn mộng tưởng tắp vào thuyền xưa.
-sd-
SĨ ĐOAN 28.01.2010 20:15:21 (permalink)
0
 
CHỚ CHƠI VƠI
 
Em ơi! Chớ chơi vơi
Tình em rất tuyệt vời
Trao anh bao ý tưởng...
Hoà quyện mãi trong đời.
 
Nhớ nha em muôn lời
Trăng thơ luôn rạng ngời
Xuyên qua từng kẻ lá
Long lanh chẳng chuyển dời!
 
Yêu Thu nhất trong đời
Có chứng minh đất trời
Tình yêu luôn sắc thắm
Hương nồng loanh nơi nơi!!!
-SD-
caotrungnhan 28.01.2010 21:36:26 (permalink)
0
Nưả cuộc đời ban đầu anh để lại
Nơi Thủ Đô đầy khát vọng yêu đương
Dẫu cuộc sống sẵn chứa nhiều bão tố
Nửa đời sau nguyện đạp gí bốn phương.
SĨ ĐOAN 28.01.2010 21:58:56 (permalink)
0
 
 

 
Bên Anh Mãi

Lòng lặng nỗi thương ơi
Buồn vương khéo mãi thôi
Cho tim ta khắc khoải
Hờn tủi lại nhận đôi

Anh có hiểu lòng tôi
Yêu anh đến muôn đời
Như sao xanh vời vợi
Ẩn hiện ở trăng thôi

Út Thu

 
BÊN EM MÃI
 
Dòng đời cuốn trôi mãi
Ôi tâm hồn chơi vơi
Chưa lúc nào thản thơi
Vì đôi ta cách trở!!!
 
Anh yêu em muôn thuở
Dẫu cuộc sống muôn màu...
Trao giấc mơ ngọt ngào
Se tình luôn khắng khít.
-sd-


Lạc Loài 31.01.2010 13:17:58 (permalink)
0
Hương xuân rạng rỡ tươi hồng
Nắng vàng gió ấm vị nồng hơn xưa
Se se bất chợt cơn mưa
Sưởi lòng tươi trẻ chẳng thừa em- tôi
Dẫu rằng hiện tại chiếc côi
Trông cung Nguyệt Quế chẳng thôi mơ màng
Thả hồn vào cõi mênh mang
So dây nắn phím - mộng vàng se tơ!
Duyên tình chưa thắt vẫn mơ
Ai người dẫn dắt - thẩn thơ mong chờ.

-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 13:19:22 bởi Lạc Loài >
anhtrangthu 02.02.2010 02:05:45 (permalink)
0
Trích đoạn: Lạc Loài


...
"Duyên tình chưa thắt vẫn mơ
Hai người dẫn dắt
" ông Tơ, Nguyệt bà
Đợi chờ đôi chút gọi là
Hương xuân dịu ngọt toả ra với đời...

-sd-


Lâu không vào trêu SĐ, hôm nay thả mấy chữ quấy quá bạn đừng giận đấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 02:08:32 bởi anhtrangthu >
kimrbl 02.02.2010 09:23:30 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Lạc Loài


...
"Duyên tình chưa thắt vẫn mơ
Hai người dẫn dắt
" ông Tơ, Nguyệt bà
Đợi chờ đôi chút gọi là
Hương xuân dịu ngọt toả ra với đời...

-sd-


Lâu không vào trêu SĐ, hôm nay thả mấy chữ quấy quá bạn đừng giận đấy

 
Trăng tròn khó thắt lắm ai ơi
Bà Nguyệt ông Tơ phải kêu Trời
Sao chả nghĩ ra nhờ chú Cuội
Duyên tình mong ước sẽ có đôi
 
HiHii
 
kimrbl
HÁI TRĂNG SAO 02.02.2010 18:01:34 (permalink)
0
 

 

...
"Duyên tình chưa thắt vẫn mơ
Hai người dẫn dắt
" ông Tơ, Nguyệt bà
Đợi chờ đôi chút gọi là
Hương xuân dịu ngọt toả ra với đời...

-sd-

Lâu không vào trêu SĐ, hôm nay thả mấy chữ quấy quá bạn đừng giận đấy


Trăng tròn khó thắt lắm ai ơi
Bà Nguyệt ông Tơ phải kêu Trời
Sao chả nghĩ ra nhờ chú Cuội
Duyên tình mong ước sẽ có đôi
 
HiHii
 
kimrbl
 
Chú Cuội bận việc xa xôi
Chờ ngày trở lại tim tôi rã rời
Tiện đây nhờ đến Kimrbl thôi
Se nhanh thắt chặt - rượu mời tân hôn!
-sd-

vao_ha 03.02.2010 14:15:30 (permalink)
0
 





Tìm Chút Bình An
 
Đường trần nhiều mỏi mệt
Ta đi tìm niềm vui
Đi hoài vẫn chưa hết
Vì bên ta...vắng người

 
Cứ mãi hoài ngóng đợi
Thì biết đến khi nào
Bao giờ người ấy tới
Cho hồn thôi xanh xao

 
Tơ trời đưa dẫn lối
Bay tít tận non ngàn
Hồn bơ vơ mệt mỏi
Theo tìm chút bình an

 
Sương Anh
 
Vao _ ha khoẻ hôn? hôm nay thong thả SA ghé đến thăm Ha nè, chúc vui nha!


Thanh thản
 
Vui say cùng thời gian
Buông lơi những nhọc nhằn
Khơi huyết tim lưu mạch
Nhìn phương trời xa xăm.
 
Đây một áng trăng rằm
Bao năm ta tìm tầm
Ấp vùi cho thỏa thích
Kẻo rồi qua tuổi " hâm"
 
Ơi tình yêu viếng thăm!
Ngủ yên - dịu âm thầm
Cho lòng em thanh thản
Vui cùng bao tháng năm!!!
 
* Cám ơn chị Sương Anh, em vẫn khoẻ , thời gian này bận túi bụi nên hồi âm chậm mong quí thi hữu cảm thông.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 14:23:11 bởi vao_ha >
vao_ha 03.02.2010 14:29:47 (permalink)
0
 
 



...
"Duyên tình chưa thắt vẫn mơ
Hai người dẫn dắt
" ông Tơ, Nguyệt bà
Đợi chờ đôi chút gọi là
Hương xuân dịu ngọt toả ra với đời...

-sd-

Lâu không vào trêu SĐ, hôm nay thả mấy chữ quấy quá bạn đừng giận đấy


Trăng tròn khó thắt lắm ai ơi
Bà Nguyệt ông Tơ phải kêu Trời
Sao chả nghĩ ra nhờ chú Cuội
Duyên tình mong ước sẽ có đôi
 
HiHii
 
kimrbl

Chú Cuội bận việc xa xôi
Chờ ngày trở lại tim tôi rã rời
Tiện đây nhờ đến Kimrbl thôi
Se nhanh thắt chặt - rượu mời tân hôn!
-sd-
 
SẮC THU TRỞ MÀU
 
Ái chà! công việc đọng tồn
Từ từ anh nhé mùa đông nữa về.
Xuân này mộng ước tràn trề
Gió mây bay lượn tư bề reo vui
Mang theo hương vị ngọt bùi
Ta cùng nhau nếm đẩy lùi phiền ưu
Tình anh khúc nhạc nhẹ ru
Đưa em vào mộng sắc thu trở màu.



vao_ha 03.02.2010 14:36:33 (permalink)
0
 
 

 
Nưả cuộc đời ban đầu anh để lại
Nơi Thủ Đô đầy khát vọng yêu đương
Dẫu cuộc sống sẵn chứa nhiều bão tố
Nửa đời sau nguyện đáp chí bốn phương.
caotrungnhan
 
Kỉ niệm xưa một thuở đầy vấn vương
Dẫu chưa vẹn nhưng vẫn là khát vọng.
Nửa đời sau thắm tươi bao tồn đọng
Cho cuộc đời rộ nở một màu son!
 


 
vao_ha 03.02.2010 23:38:54 (permalink)
0
CHỚ CHƠI VƠI
 
Em ơi! Chớ chơi vơi
Tình em rất tuyệt vời
Trao anh bao ý tưởng...
Hoà quyện mãi trong đời.
 
Nhớ nha em muôn lời
Trăng thơ luôn rạng ngời
Xuyên qua từng kẻ lá
Long lanh chẳng chuyển dời!
 
Yêu Thu nhất trong đời
Có chứng minh đất trời
Tình yêu luôn sắc thắm
Hương nồng loanh nơi nơi!!!
-SD-


Trong Cõi Mơ


Muốn tìm nơi thanh thản
Rủ bỏ áo phong trần
Nhưng lòng nào vơi được
Nhớ mãi bóng hình nhân

Mà người đâu có biết
Đê hạ mãi vu vơ
Rồi từng ngày mòn mỏi
Nắng nhạt ở trong thơ

Mong những gì than thở
Chỉ là một giấc mơ
Ánh bình minh rạng rỡ
Tỉnh mộng khỏi vu vơ




vao_ha 05.02.2010 13:33:30 (permalink)
0
Kỳ lạ....!
 
Gieo vần thơ năm chữ
Thả vào tận cõi mơ
Xem buồn vui nếm thữ
Xuân ngát mà bơ vơ !
 
Không phải là bâng quơ
Là niềm thương nhớ thực
Luôn khao khát đợi chờ
Mà nghe như trong mơ !
 
Năm chữ rất đơn sơ
Ơ thờ.... trông ngóng đợi
Cũ..... còn hoài như mới
Cho mùa xuân nhân đôi !

LL


Đón Hương Xuân

Em gieo vần năm chữ
Gửi vào chốn hư vô
Cho lòng minh thanh thản
Bên dòng đời đổ  xô

Để rồi em tận hưởng
Hơi thở của mùa xuân
Bỏ hết những gian truân
Đắm mình trong hương lạc

Và những gì mong ước
Sẽ theo mãi không thôi
Mọi chuyện ở bên đời
Gom về thành kỷ niệm

Út Thu
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 33 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9