trăng thơ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 483 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 07.02.2010 19:42:42 (permalink)
0


NHỚ...

Thẩn thơ dưới giọt tìm chiều
Nhìn hoa nhớ đến bao điều ban sơ(...)
Mịt mờ nhân ảnh- bơ vơ...
Người ơi! Nỗi nhớ tràn bờ huyết tim!


Bước chân rón rén đi tìm
Về nơi bến đỗ bên thềm bóng anh
Nguyện cầu hạnh phúc mãi xanh
Để trăng hòa quyện long lanh sao trời

Út Thu-HTS

 
Tình ta rạng rỡ muôn đời
Hay chăng mộng tưởng những lời đầu môi?
Bây chừ em ở xa xôi
Ngày về liệu có cùng tôi song hành?
-sd- 
vuca00 09.02.2010 17:28:16 (permalink)
0
út thu mình xin cảm ơn lời chuc của bạn nhe mình cũng chúc ban có một năm mới đầy vui vẻ hanh phúc bên người thân út thu nhé! bài thơ cua bạn thật là hay................hi
vuca00 09.02.2010 17:41:58 (permalink)
0
XÓa HẾT...?
Hãy xóa hết trí nhớ của tôi đi
Cho mọi thứ đừng bao giờ hiện hữu
Như giấc ngủ đưa ta vào quên lãng
Để kiếm tìm giây phút được thảnh thơi

Hãy xóa hết trí nhớ của tôi đi
Cho quá khứ chôn sâu vào hư ảo
Dấu hỏi đời không còn ai hiểu thấu
Và rõ ràng tôi không phải là tôi

Hãy xóa hết trí nhớ của tôi đi
Cho tình ta hòa tan theo dòng máu
Máu uốn mình chảy xuôi rồi chảy ngược
Rồi từ từ chảy rót trọn vào tim

Và hãy xóa trí nhớ của tôi đi
Cho cuộc đời không còn gì để tiếc
Đóa hoa quỳnh đắm mình trong ánh nguyệt
Sẽ úa tàn dưới ánh sáng bình minh
ThanhThanhKhiet 09.02.2010 19:11:47 (permalink)
0

Trích đoạn: vao_ha

Xuân Nhớ ANH


Xuân về ôi rực rỡ
Hoa kheo sắc trên cành
Lòng em như vụn vỡ
Mong thời gian trôi nha

Đêm mưa buồn nức nở
Có phải em nhớ anh
Để xuân về tê tái
Ngắm những vì sao xanh

Út Thu



Chờ
 
Xuân ơi !  lỡ hẹn bao lần
Cành duyên hồng sắc phai dần nét hoa
Chờ xuân mộng ước nhạt nhoà
Như chim lẻ bạn bay ra thẫn thờ
Nắng vàng xa ngái bờ mơ
Xuân ơi ! có đến mà chờ đợi đây!
 
Thanh Thanh Khiết
9.2.2010
 
Chào VH. TTK sang thăm VH nè. Chúc VH một năm đầy vui tươi hạnh phúc nhé

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1791E848D9B544F09382385DDD387384.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 19:55:54 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
hoài thiên bảo 09.02.2010 21:29:22 (permalink)
0
Bạn cho mình góp chút it nha.
 
Thơ của bạn hay lắm rất có hồn và giàu trữ tình nữa. Có diều nhỏ bạn còn xót đó là cách ăn vần và ngắt nhịp. Mình xem qua vài bài thì thấy có hồn của Hàn Mặc Tử,của Hồ Xuân Hương. Nói chung rất nhiều. Sẵn cho mình gởi tham gia 1 bài theo lối thơ điên của HMT.
MỘNG TÌNH SI

Anh hởi bao giờ anh chết đi?
Cho trăng nức nở khóc thầm thì
Cho mây rũ rượi cùng nàng gió
Cho nước buồn trôi giữa biệt ly.

Bởi vì đâu anh hỡi?Mộng tình si
Có yêu không và đã yêu rồi
Yêu tha thiết triệu ngàn sao sáng
Tất cả những gì đẹp nhất đời.

Anh đã điên cuồng mửa máu ra
Cho thơ chấp cánh thĩ thầm hao
Cho sao ban bạc trong đêm mộng
Cái thoáng mơ hồ bóng của ta.

Bến biễt ly sông Ngân nhấp nhánh
Thuyền ai đậu chờ đón uyên ương
Mộng tầm xuân trong đem huyền hoặc
Cất vọng Nghê Thường gọi quỉ vương.

Tiếng gọi vang xa đến chị Hằng
Mách giùm anh nhé cái âm vang
Cố mà giết đuợc người trong mộng
Theo lối thời gian kiếp phụ phàng.


Hậu thơ điên HÀN MẶC TỬ
HOẢI THIÊN BẢO


Mời bạn đọc và chúc bạn vui(bài thơ đã được in trong thi tập Hương Cổ Điển 2)
vao_ha 10.02.2010 15:19:32 (permalink)
0
XÓa HẾT...?
Hãy xóa hết trí nhớ của tôi đi
Cho mọi thứ đừng bao giờ hiện hữu
Như giấc ngủ đưa ta vào quên lãng
Để kiếm tìm giây phút được thảnh thơi

Hãy xóa hết trí nhớ của tôi đi
Cho quá khứ chôn sâu vào hư ảo
Dấu hỏi đời không còn ai hiểu thấu
Và rõ ràng tôi không phải là tôi

Hãy xóa hết trí nhớ của tôi đi
Cho tình ta hòa tan theo dòng máu
Máu uốn mình chảy xuôi rồi chảy ngược
Rồi từ từ chảy rót trọn vào tim

Và hãy xóa trí nhớ của tôi đi
Cho cuộc đời không còn gì để tiếc
Đóa hoa quỳnh đắm mình trong ánh nguyệt
Sẽ úa tàn dưới ánh sáng bình minh

vuca00
 
 
ĐỪNG TRỐN CHẠY
 
Đừng trốn chạy- yếu hèn là thế!
Hãy ngẩng nhìn, lưng thẳng bước đi
Lòng hứng lấy những gì đã đến
Dầu tốt- xấu cam tâm đón nhận.
 
Đừng trốn chạy- yếu hèn là thế!
Trí mất rồi chẳng xóa được thời gian
Và nhân thế thắt đan- lỏng lẻo...
Gieo vào lòng ai biện bạch cùng ai?
 
Đừng trốn chạy- yếu hèn là thế!
Bậc anh hùng chẳng ngại bão giông
Lướt sương tuyết dạ không chùn bước
Bỏ sau lưng sấm sét quay cuồng.
 
Đừng trốn chạy- yếu hèn là thế!
Nhặt hoa rơi ghép dòng kỉ niệm
Khơi tâm hồn rọi ánh bình minh
Làm chim hót cho lòng thanh thản!
 
vao_ha 10.02.2010 15:23:10 (permalink)
0

 
Chờ
 

Xuân ơi !  lỡ hẹn bao lần
Cành duyên hồng sắc phai dần nét hoa
Chờ xuân mộng ước nhạt nhoà
Như chim lẻ bạn bay ra thẫn thờ
Nắng vàng xa ngái bờ mơ
Xuân ơi ! có đến mà chờ đợi đây!
 
Thanh Thanh Khiết
9.2.2010
 
Chào VH. TTK sang thăm VH nè. Chúc VH một năm đầy vui tươi hạnh phúc nhé.
 
 
 
ĐỢI
 
 
Mùa xuân vẫy gọi bao lần
Hương hoa rực rỡ muôn phần xinh tươi
Rộn ràng tiếng hát vui cười
Hòa theo tiếng gió người người hân hoan
Vì đâu sương phủ bên đàng
Cho hoa phai sắc, lá vàng chơi vơi!
 
 
Vao_ha rất vui gặp lai TTK kính chúc TTK một mùa xuân hạnh phúc.

 

vao_ha 10.02.2010 15:30:36 (permalink)
0
 

....................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 17:23:05 bởi vao_ha >
vao_ha 10.02.2010 22:10:01 (permalink)
0
Tình Quê


Em đi trong gió mùa đông
Em về lại vẫn gió đông đưa về
Bao năm biền biệt xa quê
Nghẹn ngào nỗi nhớ, tràn trề niềm thương

Ai người sống cảnh tha hương
Càng thấy yêu mến quê hương bội phần
Yêu ai khuya sớm tảo tần
Cho quê ta đó nghàn lần đổi thay

Ba năm em đợi ngày ngày
Đứng trên đất mẹ lòng đầy xốn xang
Đây rồi màu đỏ đường làng
Màu xanh tươi thắm bạt ngàn đồi ngô

Đây rồi cậu bé chăn bò
Xa xa thấp thoáng con đò qua sông
kẽo cà ai gánh, ai gồng
Ai cười dòn giã giữa đồng cùng ai

Con đê uốn khúc chạy dài
Đàn trâu gặm cỏ nhâm nhai giữa chiều
Về với quê mẹ dấu yêu
Lòng em sống lai bao điều bao điều ước ao

Biết bao kỷ niệm thủa nào
Vọng trong ký ức ngọt ngào tình quê
Em đi em lại trở về
Để được ôm trọn tình quê mặn mà
vao_ha 10.02.2010 22:50:32 (permalink)
0
Nếu Em LÀ...


Nếu em là cả bầu trời
Thì anh sẽ để suốt đời nhìn em
Trời dầu trải rộng vô biên
Cũng không tránh nổi mắt nhìn của anh!

Nếu em là biển mông mênh
Cho anh xin được đắm mình vào trong
Biển dầu sóng gió hãi hùng
Dạt trôi anh vẫn trong lòng biển xanh

Nếu em là trái đất lành
Cũng xin một mảnh cho anh vui cười
Đất dù chẳng nói một lời
Thì anh cũng hiểu suốt đời không xa

Bao nhiêu điều muốn nói ra
Thì em vẫn mãi,mãi là em thôi
Không đất,không biển,không trời
Giản đơn một tiếng là người yêu anh
Lạc Loài 11.02.2010 20:50:25 (permalink)
0
Nếu Em LÀ...


Nếu em là cả bầu trời
Thì anh sẽ để suốt đời nhìn em
Trời dầu trải rộng vô biên
Cũng không tránh nổi mắt nhìn của anh!

Nếu em là biển mông mênh
Cho anh xin được đắm mình vào trong
Biển dầu sóng gió hãi hùng
Dạt trôi anh vẫn trong lòng biển xanh

Nếu em là trái đất lành
Cũng xin một mảnh cho anh vui cười
Đất dù chẳng nói một lời
Thì anh cũng hiểu suốt đời không xa

Bao nhiêu điều muốn nói ra
Thì em vẫn mãi,mãi là em thôi
Không đất,không biển,không trời
Giản đơn một tiếng là người yêu anh.


Út Thu
 
 
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ
 
Cơn gió thoảng ngỡ chân em bước
Lá rì rào- thệ ước hôm nao
Đông về gợi mãi xuyến xao
Trăm năm ấm áp lời trao ân tình.
 
Nắng điểm nhẹ nghiêng mình bướm lượn
Chim véo von vay mượn bình minh
Thu tràn lá thắm lung linh
In nền sóng biếc hữu tình đôi ta.
 
Phượng đỏ thắm ngân nga ve trổi
Mưa đầu mùa - bao nỗi chờ mong...
Nhớ thương gởi áng mây hồng
Ý tình vẹn giữ tim long sắt son!
 
Hoa rạng rỡ lá mơn vẫy nắng
Hương vị nồng đọng lắng trong anh
Chờ em từ thuở tóc xanh
Xuân này sương muối loanh quanh nếp mờ.
-LL-  

lelong54 12.02.2010 20:34:38 (permalink)
0
Chúc nhau !
 
Tặng nhau chữ phúc thế này
Cầu mong năm mới chói người tương lai
Bút vàng múa lượn rồng bay
Ý tình tinh tế thơ hay say nồng...
Trọn năm diện sáng như bông
Giữ dạ thanh thản thêm hồng lòng nhân !
 
Kẻ Ngông 13.02.2010 08:59:37 (permalink)
0
 
vao_ha 21.02.2010 23:10:59 (permalink)
0

nam nhi cũng sướng vui gì
công danh không có nợ thì cứ vây
sinh ra trong cuộc sống này
gian nan cam chịu mong ngày thành công
ngày mai thế giới rạng hồng
cùng ai chung sức đồng lòng có nhau

vuca00


CHỈ LÀ MƠ


Nhìn trời rớt hạt mưa ngâu
Phận hồng nhi nữ đêm thâu thẩn thờ
Dệt vần kết chữ như mơ
Phương xa nhìn áng mây mờ phủ che
Quê nhà nhớ lắm não lề
Thời gian vụt tắt con mê qua rồi
traitimthica 23.02.2010 11:23:42 (permalink)
0
Hãy tin
Nhìn trời chi hãy nhìn nhau!
Con người luôn nghĩ khổ đau còn nhiều
Lắm khi chẳng nhớ thương yêu
Cuộc đời bỗng tối muôn chiều lặng thinh
Xin người: "Người hãy cố tin
Ngày mai sẽ tốt và mình lại vui!"
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9