trăng thơ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 23.02.2010 14:40:14 (permalink)
0
CÓ PHẢI LÀ YÊU

Người đời nói yêu một người là khổ
Nhưng vững lòng chấp nhận khổ vì yêu

tôi không biết không rõ về yêu lắm
chỉ thấy trong tim nổi nhớ cứ dạt dào
nhớ tất cả những gì về cô ấy
này bờ vai mái tóc xoả buông dài
này nụ cười, ánh mắt lẫn vành môi
và thâu lại là dáng hình cô ấy

em...!ơi em khi xa anh mới biết
anh yêu em đến mức độ thế nào
thấy cồn cào gan ruột cứ nao nao
chân đứng không yên buồn không ngũ được
một dáng hình xuất hiện trước mặt anh
thấy mơ mơ màng màng kì lạ quá
tự hỏi rằng như thế có phải yêu
anh vẫn muốn gần em thêm chút nữa
nhưng khi gần lại cứ muốn gần hơn

em ơi em chúng ta hãy yêu nhau
sống bên nhau tìm ra lời dịnh nghĩa
cùng nhau ném sự ngọt ngào chát đắng
quên đi bao bóng tối của đêm dài
đến thiên đường gạt hết những dau thương
quên tất cả những gì là vô nghĩa
dâng cho đời một tình yêu mãnh liệt
tình yêu mà chỉ có ở đôi ta
vu ca


Một lần Lỡ....



Anh yêu em khi xa anh mới hiểu
Sự chân thành mộc mạc của ngày nao
Em trao cả cho anh những vì sao
Trong khóe mắt em nhìn thơ mộng nhất
Chỉ đổi bằng sự hụt hẫn thờ ơ
Nhưng trong em tình yêu kia thật lạ
Cứ đắm chìm mê muội để yêu thôi
Thời gian ơi trôi đi hoài đi mãi
Xa nhau rồi tiếc nuối vẫn chưa nguôi

Anh...mình sao không xích lại gần nhau
Nói cho nhau những gì mà ta nghĩ
Tận hưởng hương say dịu mềm êm ái
Xua tan đi bão tố ở trong đời
Đến chốn yêu thương dệt mộng chung đường
Khung trời đó và tình yêu ta đó
Nguyện kết thành mãi mãi đến ngàn sau
Mạnh liệt vô cùng xóa hết thương đau

Út Thu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 22:52:15 bởi vao_ha >
SĨ ĐOAN 24.02.2010 08:09:10 (permalink)
0


Ngày ẤY...


Ngày ấy anh yêu nói em rằng
Tình yêu hia đứa tựa như tranh
Sao trời lộng lẫy làm sao sánh
Vì tình ta đó thật long lanh

Út Thu


xin lỗi anh vì mấy ngày tết không có vô thăm anh được
mong anh thông cảm ha,chúc anh những ngày đầu năm mới vui vẻ


 
NGÀY NAY...
 
Ngày nay rạng hẳn những ngày qua
vạn nụ hôn sa đượm thiết tha
Nỗi nhớ niềm thương - truyền cấp tốc
Trào dâng điện sóng Nokia...!
-sd-
SĨ ĐOAN 24.02.2010 08:22:41 (permalink)
0


Muôn Đời Yêu...


Hẵn anh còn mơ màng
Đến ân tình em trao...
Em nhẹ đến bên anh
Hôn đôi môi ngọt ngào
Để tình mãi tuôn trào
Luôn đẹp trong ký ức
Đừng buồn anh yêu nhé
Có con sóng tình em
Bên anh khi hiu quạnh
Khi anh buồn trống vắng
Em bên anh mãi mãi
Yêu anh đến muôn đời
Hôn anh thật nồng nàn
Đến ngàn đời...vẫn vậy

Út Thu



YÊU MUÔN ĐỜI...
 
Giữa dòng đời giá lạnh
Chưa biết đâu bến bờ...
Tình em chẳng ơ thờ
Trao tấm thân trinh trắng.
 
Cuộc đời anh trống vắng
Đặng duyên em say nồng
Ấp yêu nụ hoa hồng
Ôi Thiên bồng tọa ngự!
 
Đã hằng đêm tâm sự
Nỗi lòng em đã trao
Đẹp hơn vạn vì sao
Long lanh cả trời, bể...
 
Yêu em anh bất kể
Bay vèo mấy tháng lương.
Ái tình mãi vấn vương
Yêu muôn đời thắm thiết!
-sd-
HÁI TRĂNG SAO 27.02.2010 21:46:46 (permalink)
0

Trăng Thơ
 
 
Tìm em trong cõi mơ nồng
Mảnh thề ngày ấy vẫn hồng trong anh
Trăng ngà lấp lánh thâu canh
Thơ tình một khối nguyện dành riêng em.
-HTS-
SĨ ĐOAN 02.03.2010 18:25:03 (permalink)
0
Trăng tà bóng xế sẽ về đâu
Dõi bước người xưa - bạc mái đầu.
-sd-
SĨ ĐOAN 06.03.2010 14:25:46 (permalink)
0
 
Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08.03 Mến chúc em vui, khoẻ, trẻ, thành đạt, thăng tiến...
SĨ ĐOAN 10.03.2010 17:59:50 (permalink)
0
UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG
 
Thuyền lơ lửng bồng bềnh sóng nước
Mây chắn tầm khó lướt trùng dương
Buông neo nhấp chén Quỳnh Tương
Nửa say, nửa tỉnh tình vương thôn chài.
 
Trăng lấp lánh u hoài kỉ niệm
Gió thầm thì ngất lịm hồn si
Anh hào lỡ bước thương bi
Nương con sóng vỗ lấp ẩn tình.
 
Rược sóng sánh in hình kiều diễm
Mắt long lanh ưu điểm thượng thừa
Trút bầu tâm sự say sưa
Vị nồng còn đọng hồn chưa trở về!
-sd-
Thạch Thảo Tím 10.03.2010 19:50:29 (permalink)
0
Nhớ ngàn năm, ngàn năm
Thềm xưa rêu nắng gội
Em về nghe cỏ rối
Vương víu hương tình buồn
 
Ngan ngát ánh trăng suông
Vẹn nguyên lời kết ước
Vẫn cành mềm ve vuốt
Hơi thở đằm sương khuya
 
Tiếng thở nào em chia
Của trăng xưa dìu dịu
Cỏ mềm chân vướng víu
Thở hơi khô cọng tình
 
Nghe hồn cỏ lặng thinh
Dìu đan vào hơi thở
Nghe nồng hương nỗi nhớ
Phả trong hồn xa xôi
 
Đã nhuốm mùi chia phôi
Nghe thềm xưa quạnh quẽ
Đá ngàn năm lặng lẽ
Giá hơi sầu cô liêu
 
Nghe cỏ rối tiêu điều
Bàn tay nào hoang hoải
Đếm từng ngày xa ngái
Mơn trớn hương tình chờ
 
Nghe lời hẹn chơ vơ
Thanh nồng hương tháng lạ
Tiễn bàn chân vội vã
Rơi bên đường hơi đêm
 
Hương nào vương trong em
Tiếng thở đều rất nhẹ
Nghe thời gian se sẽ
Hương cuộc tình rêu phong.
SĨ ĐOAN 13.03.2010 12:42:11 (permalink)
0
GIEO DUYÊN
 
 
Cúi xin cảm tạ cao xanh
Duyên tơ bén rễ- lều tranh hóa Thành...
Tiên duyên tiền định an lành
Lầu mơ gát ngọc ta dành đời nhau.
 
Suối nguồn ùn ục tuôn trào
Trồi dâng khát vọng thuở nào tồn vương
Căng bườm lướt sóng đêm trường
Chỡ nghìn nỗi nhớ niềm thương gửi nàng.
 
Trăng sao minh chứng tim vàng
Trăm năm son sắt dạ càng thủy chung
Sợi thương sợi nhớ ung dung
Thắt đan khắng khít chẳng chùng mối tơ.
-sd-
SĨ ĐOAN 17.03.2010 15:04:50 (permalink)
0
HÒA QUYỆN
 
Đôi tim ghép chặt- nghe lòng:
Nhịp tim thổn thức theo dòng thở sâu
Nép vào nhau ngủ thật lâu
Hương yêu lan tỏa canh thâu giấc nồng
Long lanh má thắm môi hồng
Đậm đà duyên ái tơ lòng nhẹ tênh
Về đây ta hãy kề bên
Khoát tô sắc thái tạo nên cầu vòng.
-sd-
SĨ ĐOAN 21.03.2010 08:01:17 (permalink)
0
LÃNG QUÊN
 
Nàng đi chẳng bận âu lo
Quê nhà nắng, gió mặc cho đất trời.
Ra đi kẻ đón người mời
Nhớ chi đồng nội mấy lời thơ ru.
sd
vao_ha 25.03.2010 01:53:07 (permalink)
0
Trăng tà bóng xế sẽ về đâu
Dõi bước người xưa - bạc mái đầu.
-sd-

 Tình anh ấp ủ những đêm thâu
Nguyện vẫn bên anh thắm duyên trầu
 
Út Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 01:56:06 bởi vao_ha >
HÁI TRĂNG SAO 03.04.2010 16:11:04 (permalink)
0
 
MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.
HTS
vao_ha 04.04.2010 23:42:21 (permalink)
0
MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

                                    Bước chân tan loãng trong mưa
                              Em đang chập chững mà chưa vững lòng
                                    Đừng buồn anh hỡi đừng trông
                              Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương

                                                   HTS-Út Thu
HÁI TRĂNG SAO 05.04.2010 21:05:35 (permalink)
0
 



MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

Bước chân tan loãng trong mưa 
Em đang chập chững mà chưa vững lòng 
Đừng buồn anh hỡi đừng trông
Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương.
 
Tình xưa đượm nét vấn vương
Đan trong kí ức đêm trường ngẩn ngơ!
Vì ai dệt những vần thơ
Rực màu đỏ, tím... hướng bờ yêu thương.


 HTS-Út Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 21:06:40 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 33 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9