trăng thơ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 33 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 11.04.2010 13:19:37 (permalink)
0

MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

Bước chân tan loãng trong mưa 
Em đang chập chững mà chưa vững lòng 
Đừng buồn anh hỡi đừng trông
Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương.
 
Tình xưa đượm nét vấn vương
Đan trong kí ức đêm trường ngẩn ngơ!
Vì ai dệt những vần thơ
Rực màu đỏ, tím... hướng bờ yêu thương.


                                   Ngẩn ngơ em đứng ven đường
                                 Nhặt loài hoa dại đã vương bụi trần
                                      Sầu bi rồi lại thương thân
                              Sao mình khờ dại âm thầm chờ mong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 13:33:05 bởi vao_ha >
SĨ ĐOAN 13.04.2010 09:50:44 (permalink)
0

 
MỪNG EM
 
Mừng em trở lại vườn đào
Trao nhau mật ngọt thuở nào thiết tha
Bàn tay ôm ấp nụ hoa
Hương tràn vị thắm hoan ca bốn mùa.

Bước chân tan loãng trong mưa 
Em đang chập chững mà chưa vững lòng 
Đừng buồn anh hỡi đừng trông
Chờ khi vững bước cành hồng ngát hương.
 
Tình xưa đượm nét vấn vương
Đan trong kí ức đêm trường ngẩn ngơ!
Vì ai dệt những vần thơ
Rực màu đỏ, tím... hướng bờ yêu thương.



             Ngẩn ngơ em đứng ven đường 
      Nhặt loài hoa dại đã vương bụi trần 
             Sầu bi rồi lại thương thân 
      Sao mình khờ dại âm thầm chờ mong.

 
 
Nắng mưa phủi sạch bụi trần
sắc hương hoe gió trội phần hơn xưa
Ví dầu sáng tối chiều trưa...
Trông em cơ cực anh vừa mến, yêu...!
 
sd - útthu

HÁI TRĂNG SAO 14.04.2010 20:26:07 (permalink)
0
           Anh cùng em
                  viết trọn bài thơ

                         Dệt lưới tình
                              nên mơ nên mộng
                                    Trãi thảm hồng
                                        khơi rộng bến mơ

                                               Cho thỏa dạ 
                                                   đợi chờ muôn kiếp. 
  
                                                                   Anh cùng em       
                                                                đi tiếp chặng đường

                                                             Còn dang dở
                                                       như dường hoang vắng

                                                 Thiếu tiếng cười
                                         giọt nắng biến soi...

                                  Thiếu tâm tình
                           lá rơi phủ lối...

 
                     Anh cùng em,
                         ta nối nhịp cầu

                             Thu đã qua
                                 bắt đầu đông tới

                                     Vẹt ưu sầu
                                            ta khơi bếp lửa
                                                Sưởi tâm hồn
                                                     lần nữa nha em!

 
                                                 Anh cùng em 
                                         đón xem buổi sáng
                                  Ánh bình minh
                          xóa dáng sương mờ
                     Chim ríu rít
                đợi chờ nắng ấm
         Ta nắm tay
tô thấm bầu trời!

SD

vao_ha 22.04.2010 04:15:10 (permalink)
0
Em Về Cõi Thơ


Đêm về em thầm nhớ
Anh đang vẽ mộng thơ
Nhưng em lại hững hờ
Cho lời thơ vụn vỡ

Qua những ngày trăn trở
Lại về với thời gian
Qua rồi chút nguội tàn
Phơi mình trong ánh nắng

Dường như không gian lặng
Cuốn em về bên anh
Sưởi những phút trong lành
Tình thơ luôn thắm mãi

SĨ ĐOAN 23.04.2010 15:36:17 (permalink)
0
Em Về Cõi Thơ


Đêm về em thầm nhớ
Anh đang vẽ mộng thơ
Nhưng em lại hững hờ
Cho lời thơ vụn vỡ

Qua những ngày trăn trở
Lại về với thời gian
Qua rồi chút nguội tàn
Phơi mình trong ánh nắng

Dường như không gian lặng
Cuốn em về bên anh
Sưởi những phút trong lành
Tình thơ luôn thắm mãi

vao-ha


ANH CHỜ BẾN ĐỖ
 
Trăng thượng tuần lấp lánh
Gió reo, lá rì rào
Đâu đây lời ngọt ngào
Đưa anh về bến đỗ!
 
Ngôi nhà rộng cửa mở
Chờ bước chân người xưa
Dẫu trời đầy gió, mưa...
Anh chờ em bến đỗ.
 
Tim yêu còn trống chỗ
Lưu tình em Út Thu
Vần thơ anh hát ru
Cùng nhau vào giấc điệp!
sd
vao_ha 26.04.2010 19:36:50 (permalink)
0
Em Về Cõi Thơ


Đêm về em thầm nhớ
Anh đang vẽ mộng thơ
Nhưng em lại hững hờ
Cho lời thơ vụn vỡ

Qua những ngày trăn trở
Lại về với thời gian
Qua rồi chút nguội tàn
Phơi mình trong ánh nắng

Dường như không gian lặng
Cuốn em về bên anh
Sưởi những phút trong lành
Tình thơ luôn thắm mãi

vao-ha


ANH CHỜ BẾN ĐỖ
 
Trăng thượng tuần lấp lánh
Gió reo, lá rì rào
Đâu đây lời ngọt ngào
Đưa anh về bến đỗ!
 
Ngôi nhà rộng cửa mở
Chờ bước chân người xưa
Dẫu trời đầy gió, mưa...
Anh chờ em bến đỗ.
 
Tim yêu còn trống chỗ
Lưu tình em Út Thu
Vần thơ anh hát ru
Cùng nhau vào giấc điệp!
sd

Biển Thiết Tha


Trăng nhẹ rơi xuống biển
Nghiêng mình rồi đắm say
Tận hưởng chút tình này
Biển dạt dào sóng vỗ

Trăng ló mình thổ lộ
Nè biển có biết không
Trăng có biển trong lòng
Những khi  trăng vụt tắt

Nỗi nhớ thương sâu đậm
Xin đừng nổi phong ba
Qua nhưng ngày cách xa
Trăng lại vùi trong biển
vao_ha 27.04.2010 15:05:25 (permalink)
0
Hư Không


Ôi lời tim hay lời tình than thở
Mà nghẹn ngào nức nở làm sao
Nhưng dòng đời vẫn mãi liền trao
Ta xé nát con tim ta mờ ảo
HÁI TRĂNG SAO 27.04.2010 20:28:21 (permalink)
0
 
 
 
Biển Thiết Tha

Trăng nhẹ rơi xuống biển
Nghiêng mình rồi đắm say
Tận hưởng chút tình này
Biển dạt dào sóng vỗ

Trăng ló mình thổ lộ
Nè biển có biết không
Trăng có biển trong lòng
Những khi  trăng vụt tắt

Nỗi nhớ thương sâu đậm
Xin đừng nổi phong ba
Qua nhưng ngày cách xa
Trăng lại vùi trong biển.

VAO_HA
 
 
 
TRĂNG HIỀN HÒA
 
Dạ lâng lâng- vinh hiển
Ấp yêu trăng hiền hòa
Dạt dào sóng hoan ca
Suốt đời âu yếm mãi!
 
Trăng phương xa xin hãy
Nhớ lòng biển mênh mông
Đêm đêm hướng hư không
Tìm vầng trăng lấp lánh.
 
Yêu sợi vàng óng ánh
Tô thắm đời biển xanh
Mong sao ngày trôi nhanh
Biển- trăng đêm đắm đuối!!! 
 
HTS


vao_ha 29.04.2010 14:01:40 (permalink)
0


TRĂNG HIỀN HÒA
 
Dạ lâng lâng- vinh hiển
Ấp yêu trăng hiền hòa
Dạt dào sóng hoan ca
Suốt đời âu yếm mãi!
 
Trăng phương xa xin hãy
Nhớ lòng biển mênh mông
Đêm đêm hướng hư không
Tìm vầng trăng lấp lánh.
 
Yêu sợi vàng óng ánh
Tô thắm đời biển xanh
Mong sao ngày trôi nhanh
Biển- trăng đêm đắm đuối!!! 
 
HTS

Biển Ấm Nồng



Trăng ôm hình chú cuội
Thả vào lòng biển khơi
Ôi bao nỗi buồn trôi...
Đêm nằm nghe biển hát

Từng cơn gió ngào ngạt
Ru những giấc nồng say
Trăng sẽ mãi nơi này 
Nhả tơ vàng lấp lánh

Để biển không hiu quạnh
Lúc trời chuyển sang đông
Biển sẽ thấy ấm nồng
Tình của trăng tha thiết

VH

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 16:34:06 bởi vao_ha >
hoaanhhungdatinh 29.04.2010 15:46:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tuyệt Tình

Trăng buồn khi tỏ khi mờ
Ta buồn ngồi viết câu thơ Tuyệt tình
Đêm buồn,đêm cứ lặng thinh
Nhân gian ai hiểu lòng mình ra sao ....

Trăng buồn giấu mặt sau mây
Ta buồn ngồi uống cho say quên đời
Qua rồi tình đó một thời
U sầu đọng lại,không vơi chút nào .....


ĐÊM BUỒN

Đêm đã tàn bên ly rượu cạn,
Chỉ có trăng là lạm bạn với ta.
Sao bao năm mà trăng vẫn chưa già?
Vẫn mười sáu thân ngọc ngà tươi tắn.
Khiến nhân thế cho bao người say đắm,
Đêm trăng rằm bao kẻ nói yêu nhau.
Ta giờ đây không biết về đâu,
Khi đường tình bị ưu sầu giăng lối.
Bao lời yêu giờ đã như sương khói,
Để bây giờ còn lại ánh trăng thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 15:59:26 bởi hoaanhhungdatinh >
hoaanhhungdatinh 29.04.2010 15:53:11 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG
 
Thuyền lơ lửng bồng bềnh sóng nước
Mây chắn tầm khó lướt trùng dương
Buông neo nhấp chén Quỳnh Tương
Nửa say, nửa tỉnh tình vương thôn chài.
 
Trăng lấp lánh u hoài kỉ niệm
Gió thầm thì ngất lịm hồn si
Anh hào lỡ bước thương bi
Nương con sóng vỗ lấp ẩn tình.
 
Rược sóng sánh in hình kiều diễm
Mắt long lanh ưu điểm thượng thừa
Trút bầu tâm sự say sưa
Vị nồng còn đọng hồn chưa trở về!
-sd-


Xin chào quý thi sĩ:

ĐÊM TRĂNG
 
Ánh trăng sáng chiếu trên dòng sông lạnh
Chiếc thuyền con nhẹ trên sóng lênh đênh
Nằm trên thuyền lòng cứ bồng bềnh
Theo sóng nước trôi về nơi vô định.
 
Một chén con con một bình rượu nhạt
Uống say rồi ta vui với gió mây
Ngửa cổ ngắm trăng treo bầu bạn
Cúi mặt đùa với nước mà vui.
 
Trăng lên cao thuyền trôi mau
Bình rượu nhạt chẳng còn mà hớp cạn
Thôi thì mặc thuyền trôi, nước cạn
Nằm trên thuyền ta ngủ giấc thật say.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 15:58:26 bởi hoaanhhungdatinh >
HÁI TRĂNG SAO 30.04.2010 14:50:24 (permalink)
0
 


Biển Ấm Nồng


Trăng ôm hình chú cuội
Thả vào lòng biển khơi
Ôi bao nỗi buồn trôi...
Đêm nằm nghe biển hát

Từng cơn gió ngào ngạt
Ru những giấc nồng say
Trăng ngự mãi nơi này 
Nhả tơ vàng lấp lánh

Để biển không hiu quạnh
Lúc trời chuyển sang đông
Biển sẽ thấy ấm nồng
Tình của trăng tha thiết

VH


 
TRĂNG ẤM ÁP
 
Biển luôn luôn nuối tiếc
Thấy vầng mây kéo về
Mắc giăng khắp tư bề
Đẩy lùi trăng khuất lối.
 
Sóng cuộn trào đêm tối
Dâng tận đỉnh non cao
Tìm đến những vì sao
Gửi lời thăm trăng sáng.
 
Thiên thu lưu hình dáng
Ngọt ngào vang khúc ca
Ơi hỡi nàng Hằng Nga
Ngủ yên lòng biển nhé!
HTS 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 14:58:02 bởi HÁI TRĂNG SAO >
HÁI TRĂNG SAO 30.04.2010 15:43:33 (permalink)
0
 
ĐẪY GIẤC CHIÊM BAO
 
V ề quê hương bên đồng lúa chín
A nh cùng em ta tính cau trầu
xa khó bắt nhịp cầu
H ai mùa giá lạnh mắt sâu thâm quầng.
A nh chờ đợi rất cần em đó
H oàng hôn về chỉ có bóng đơn
A nh đi trên thảm cỏ mơn
I n bao nỗi nhớ héo hon tim vàng.
T răng lấp lánh giữa hàng tre trúc
R u điệu buồn gió thúc từng cơn
A i kia còn giữ keo sơn
N ghìn năm chẳng nhạt biển non hẹn thề?
G iờ xa cách ngày về diệu vợi
S óng trong lòng mãi dội vút cao
 u là hy vọng chiêm bao
O m em đẫy giấc thỏa màu dấu yêu!!!
HTS
 
SĨ ĐOAN 30.04.2010 17:32:28 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG
 
Thuyền lơ lửng bồng bềnh sóng nước
Mây chắn tầm khó lướt trùng dương
Buông neo nhấp chén Quỳnh Tương
Nửa say, nửa tỉnh tình vương thôn chài.
 
Trăng lấp lánh u hoài kỉ niệm
Gió thầm thì ngất lịm hồn si
Anh hào lỡ bước thương bi
Nương con sóng vỗ lấp đi ẩn tình.
 
Rược sóng sánh in hình kiều diễm
Mắt long lanh ưu điểm thượng thừa
Trút bầu tâm sự say sưa
Vị nồng còn đọng hồn chưa trở về!
-sd-


Xin chào quý thi sĩ:

ĐÊM TRĂNG
 
Ánh trăng sáng chiếu trên dòng sông lạnh
Chiếc thuyền con nhẹ trên sóng lênh đênh
Nằm trên thuyền lòng cứ bồng bềnh
Theo sóng nước trôi về nơi vô định.

Một chén con con một bình rượu nhạt
Uống say rồi ta vui với gió mây
Ngửa cổ ngắm trăng treo bầu bạn
Cúi mặt đùa với nước mà vui.

Trăng lên cao thuyền trôi mau
Bình rượu nhạt chẳng còn mà hớp cạn
Thôi thì mặc thuyền trôi, nước cạn
Nằm trên thuyền ta ngủ giấc thật say.



Lê Điền
 
 
MEN SẦU 
 
Nếu ngủ được quên ngay đều hiện tại
Thì nhẹ nhàng trút cạn giọt men cay
Nhưng tiếc thay, sau giấc ngủ nồng say
Trăm điều dậy gieo tim này nghiệt ngả.
 
Ngắm vầng trăng nghe lòng dường như đã...
Uống men sầu cố nén chuyện hôm qua
Ly rượu nhạt hay hồn ta quá xót xa
Rồi lặng lẻ quay về nơi xuất phát.
 
Đời cay đắng áo sờn rách nát
Tình trớ trêu bi đát khôn cùng
Đường muôn lối sương phủ chập chùng
Biết về đâu, thuỷ chung còn bỏ ngỏ!!!
sd
 

SĨ ĐOAN 03.05.2010 17:35:34 (permalink)
0
YÊU!
 
Dòng sông xanh
Cành hoà nở
Thuở ta yêu
Chiều tím đỏ.
 
Ngỏ vắng ai
Lay gió gọi
Toại lòng nhau
Trao tình ái
 
sd
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 33 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9