trăng thơ
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 483 bài trong đề mục
TTH 07.05.2010 05:41:39 (permalink)
0
 
VÀO HẠ
 
Vào Hạ nắng hồng áo trắng bay
Không em tìm gọi biết bao ngày
Câu thơ lưu luyến khơi tim dậy
Tiếng hát mặn mòi ru giấc say
Xa vắng thương thương lòng có thấy
Cách ngăn nhớ nhớ đó nào hay
Tình êm như nước hồ thu chảy
Rộn tiếng ve kêu phượng nở đầy
 
Thanh Huy
 
Lâu ngày ghé thăm Vào Hạ. Chúc vui. TTH.
vao_ha 09.05.2010 08:50:01 (permalink)
0
VÀO HẠ
 
Vào Hạ nắng hồng áo trắng bay
Không em tìm gọi biết bao ngày
Câu thơ lưu luyến khơi tim dậy
Tiếng hát mặn mòi ru giấc say
Xa vắng thương thương lòng có thấy
Cách ngăn nhớ nhớ đó nào hay
Tình êm như nước hồ thu chảy
Rộn tiếng ve kêu phượng nở đầy
 
Thanh Huy

Hạ Về Trong Thơ


Hạ về  thoang thoảng tiếng ve ru
Như sóng ngàn khơi vỗ mạn bờ
Nhặt cánh phượng xưa lòng vẫn nhớ
Nghiêng vầng trăng tỏ ý luôn chờ
Tri âm viếng cửa không đành ngoảnh
Bằng hữu phương xa chả dám ngơ
Họa vần ghép ý duyên tình thấm
Mơ giấc hạ về thỏa ý thơ

VH

anh  TTH mến,vh dạo này công chuyện hơi nhiều lên đáp thơ chậm trễ mong anh thứ lỗi,
chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ ,nhiều hồn thơ
SĨ ĐOAN 23.05.2010 15:16:17 (permalink)
0
MỪNG
 
Mừng em trở lại quê nhà
Bên đồng lúa chín đậm đà quê hương
Bên cha bên mẹ nhật thường
Tròn câu hiếu thảo canh trường rộn ca.
sd
SĨ ĐOAN 29.05.2010 15:55:28 (permalink)
0
VÀO HẠ
 
Nàng đến rồi đi như cơn gió thoảng
Chẳng đọng gì trong tâm trí hay chăng?
Trời vào hạ sao lắm giọt sương giăng?
Cánh Phượng hồng trước sân thay lời từ biệt?
sd
vao_ha 31.05.2010 13:58:56 (permalink)
0
     Nhớ Anh

Giọt thời gian giọt nhớ thương
Trong hương bát ngát thủa thường mộng mơ
Rồi thì anh dệt vần thơ
Tô màu mắt ấy thẩn thờ lòng anh

Như muôn ngàn ánh xao xanh
Lung linh lấp lánh bên anh suốt đời
Đêm về nổi nhớ chẳng vơi
Nhạt ngôi sao ấy nói lời yêu thương

VH
vao_ha 31.05.2010 16:20:39 (permalink)
0
MỪNG
 
Mừng em trở lại quê nhà
Bên đồng lúa chín đậm đà quê hương
Bên cha bên mẹ nhật thường
Tròn câu hiếu thảo canh trường rộn ca.
sd

      Em Về

Em về cùng mẹ cùng cha
Cùng anh yêu dấu hát ca tương phùng
Bao nhiêu cách trở nghìn trùng
Giờ em gom lại vui cùng bên anh

VH
vao_ha 31.05.2010 16:33:19 (permalink)
0
VÀO HẠ
 
Nàng đến rồi đi như cơn gió thoảng
Chẳng đọng gì trong tâm trí hay chăng?
Trời vào hạ sao lắm giọt sương giăng?
Cánh Phượng hồng trước sân thay lời từ biệt?
sd

     Sĩ Đoan

Em đến trong anh là bất diệt
Không  gì thay thế ở trong em
Tiếng ve kêu, phượng vẫn êm đềm
Đón mùa về cho lòng anh rỗn dã

VH
Nguyên Đỗ 01.06.2010 09:27:05 (permalink)
0
Hạt Nhớ Thương Yêu

Bản Tình Ca Bài Linh Hồn Tượng Đá
Bên bờ hồ cô gái hát tơ vương
Năm năm rồi anh vẫn nhớ yêu thương
Giọng trầm kín vấn vương hồn tha thiết

Giọt nắng hạ rơi rơi chiều tiễn biệt
Trời tháng Năm rừng rực ngóng trời mưa
Hàng phượng vỹ hừng hực đỏ theo mùa
Mai tháng Sáu hương trầm lan ngan ngát

Làn gió hạ thổi mênh mang rào rạt
Con sâu kèn cuốn từng sợi tương tư
Trước sân trường từ đó tới bây chừ
Tình áo trắng tuổi mộng mơ trường học

Ai áo tým, vàng, hồng, xanh, cột tóc
Bím chùm hoa bông sứ nét quê hương
Trông như người con gái nhỏ yêu thương
Của vạn thuở trong tình thơ không dứt

Nguyên Đỗ
vao_ha 03.06.2010 02:16:41 (permalink)
0




                                Hạt Nhớ Thương Yêu

                       Bản Tình Ca Bài Linh Hồn Tượng Đá
                          Bên bờ hồ cô gái hát tơ vương
                       Năm năm rồi anh vẫn nhớ yêu thương
                      Giọng trầm kín vấn vương hồn tha thiết

                          Giọt nắng hạ rơi rơi chiều tiễn biệt
                       Trời tháng Năm rừng rực ngóng trời mưa
                        Hàng phượng vỹ hừng hực đỏ theo mùa
                        Mai tháng Sáu hương trầm lan ngan ngát

                         Làn gió hạ thổi mênh mang rào rạt
                         Con sâu kèn cuốn từng sợi tương tư
                        Trước sân trường từ đó tới bây chừ
                        Tình áo trắng tuổi mộng mơ trường học

                          Ai áo tým, vàng, hồng, xanh, cột tóc
                         Bím chùm hoa bông sứ nét quê hương
                       Trông như người con gái nhỏ yêu thương
                        Của vạn thuở trong tình thơ không dứt

                                       Nguyên Đỗ


                                            Mộng Tinh


                  Chắc có lẽ tình yêu luôn là thế
                     Đến rồi đi,và lại đợi và chờ
                    Đến rồi đi như đang ở trong mơ
                 Như đuổi bắt trốn tìm theo thường lệ
 

                    Nhưng lúc yêu ai nói gì cũng kệ
                  Chỉ con tim dẫn đưa hết lối đường
                  Chỉ con tim làm lên nỗi nhớ thương
                    Rồi nức nở trong đêm vì ai nhớ
 
                    Có lẽ vậy hai ta không duyên nợ
                    Lên gặp rồi anh vẫn mãi làm ngơ
                      Dù cho em đã nói _nói bao lời
                   Anh cũng thế thơ ơ rồi ngoảnh mặt


                     Có những lần đăn tay anh thật chặt
                    Trên con đường hai đứa bước bên nhau
                      Sao giờ đây con đường ấy phai màu
                     Không còn nữa cái màu thời yêu dấu



                                   VAO_HA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 02:22:16 bởi vao_ha >
SĨ ĐOAN 07.06.2010 16:57:45 (permalink)
0
 
 

 
 
MỪNG
 
Mừng em trở lại quê nhà
Bên đồng lúa chín đậm đà quê hương
Bên cha bên mẹ nhật thường
Tròn câu hiếu thảo canh trường rộn ca.
sd

    Em Về

Em về cùng mẹ cùng cha
Cùng anh yêu dấu hát ca tương phùng
Bao nhiêu cách trở nghìn trùng
Giờ em gom lại vui cùng bên anh

VH

 
ĐOÀN VIÊN
 
Ngày về nước mắt vờn quanh
Mừng mừng tủi tủi thâu canh gọi thầm
Đoàn viên thoả mộng trăm năm
Lửa tình nhuốm dậy hương trầm ngát bay!
sd


SĨ ĐOAN 07.06.2010 18:16:27 (permalink)
0
VÀO HẠ
 
Nàng đến rồi đi như cơn gió thoảng
Chẳng đọng gì trong tâm trí hay chăng?
Trời vào hạ sao lắm giọt sương giăng?

Cánh Phượng hồng trước sân thay lời từ biệt?
sd

    Sĩ Đoan

Em đến trong anh là bất diệt
Không  gì thay thế ở trong em
Tiếng ve kêu, phượng vẫn êm đềm
Đón mùa về cho lòng anh rỗn dã

VH


 
Út Thu
 
Ôi bao thu tình đã ươm mầm
Chồi lộc biếc vươn nhanh nắng gió
Hạ đã về em có nghe chăng?
Ba tháng ấy ta năng tương ngộ!
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 18:17:50 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 12.06.2010 17:19:38 (permalink)
0

 
Nhớ Anh

Giọt thời gian giọt nhớ thương
Trong hương bát ngát thủa thường mộng mơ
Rồi thì anh dệt vần thơ
Tô màu mắt ấy thẩn thờ lòng anh

Như muôn ngàn ánh xao xanh
Lung linh lấp lánh bên anh suốt đời
Đêm về nổi nhớ chẳng vơi
Nhạt ngôi sao ấy nói lời yêu thương

VH

 
 
Nhớ em
 
Tình yêu muôn thuở tơ vương
Đơm hương bát ngát phủ đường mộng mơ
Đêm đêm khao khát trăng thơ
Giữa ngàn sao rạng ngắm- chờ canh thâu
Tìm em tìm ở nơi đâu?
Cách xa vạn dặm nhịp cầu là bao?
Câu thơ theo sóng nhịp trào
Chất cao đỉnh núi trôi vào hư vô.
sd 
 


SĨ ĐOAN 12.06.2010 17:45:00 (permalink)
0


Tinh Em Trao Anh


Anh yêu hỡi trong những đêm trường
Gọi tên anh mà sầu vương khóe mắt
Em muốn minh ôm con tim thật chặt
Giữ tình anh giữ mãi mãi trọn đời

Em ôm trọn tình anh vào trong mộng
Nhưng lòng em vẫn ray rức khôn cùng
Anh đâu rồi với gối chiếc mông lung
Em hờn tủi trách mình sao xa vắng

vh

Tình anh trao em
 
Đã lâu rồi mặn đắng bờ môi
Vì đâu hỡi dạt trôi bèo nước
Đời của anh mộng ước úa tàn
Tim loạn nhịp giữa làn nước xoáy!
 
Đừng em ơi! Đừng đoái xót thương
Giữ cho nhau yêu đương thuở ấy
Hẹn lai sinh nắm lấy tơ hồng
Vui trọn kiếp lửa lòng ấm mãi!
sd
vao_ha 16.06.2010 06:43:22 (permalink)
0
                          Thắm Tình


               Nghe tình gọi mãi trong đêm
          Tiêm trầu cách phượng thắm thêm môi hồng
                  Tháng năm mình mãi mặn nồng
             Dù xa cách trở cũng không phai mờ
vao_ha 16.06.2010 06:50:34 (permalink)
0
Tình trăng

Nếu thật sự anh cần em
Nếu thật sự những dịu êm trong lòng
Thì tình ta mãi mãi trong
Và tình ta mãi mãi hồng trong anh

Đừng nên so sánh trăng thanh
Rồi gom vào biển vỡ thành mảnh trăm
Vì trăng chỉ có đêm rằm
Còn tình em mãi trăm năm bên người
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9