trăng thơ
Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 481 đến 483 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 25.08.2011 09:13:39 (permalink)
0
Hương Tình Cũ


Thương sao nét chữ thủa nào
Nay về khơi dậy ngọt ngào thủa xưa
Thương sao nói hết cho vừa
Đường tình một thủa sớm trưa mơ màng

Vu vơ cất bước đi hoang
Lạc về chốn cũ ngỡ ngàng nhận ra
Chốn này xưa , có phải ta
Cùng xây ước mộng người xa phương nào

Ngân ngân tình khúc lên cao
Cho hồn sống dậy ngọt ngào tình ơi
Đêm nay mưa phủ khung trời
Hồn ta bao phủ một thời tình xưa
vao_ha 26.08.2011 18:09:25 (permalink)
0
Thu Này Vắng Anh

 Anh có biết vùng trời thu rực rỡ
Dưới con đường xác lá trải lụa nhung
Bản tình ca lắng đọng giữa không trung
Làm bước chân em không rời xa được

Có phải anh hay là thu trước cửa
Mà dịu dàng và êm ả hồn ta
Hay cũng chỉ là ta và cỏ lá
Hồn mơ màng quyến rũ sắc màu thu

Ta nhớ quá mùa thu này năm cũ
Cũng con đường cũng tán lá hàng cây
Và đâu đây còn vang vọng đong đầy
Tiếng yêu nào nghe ngọt ngào say đắm

Anh nghe không màu thu còn in đặm
Kỷ niệm thời hai đứa là của nhau
Nhưng sao nghe tim nhói khúc dã sầu
Vì em biết thu này anh xa lắm
HƯNG PHÚ 20.11.2011 21:02:27 (permalink)
0
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 20.11
 
 
Ngày lễ NHÀ GIÁO VIỆT NAM em nhớ anh  vậy mà ngày sinh nhật của em anh quên mất. Thành thật cho anh xin lỗi và đề bù cho em bằng  một đóa hoa tươi thắm. Mến chúc em hạnh phúc bên mái ấm gia đình tràn ngập yêu thương và rộn ràng tiếng trẻ thơ nhé.
Mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 21:03:36 bởi HƯNG PHÚ >
Thay đổi trang: << < 313233 | Trang 33 của 33 trang, bài viết từ 481 đến 483 trên tổng số 483 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9