trăng thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 483 bài trong đề mục
XuanVienXu 06.09.2009 11:07:10 (permalink)
0
         BIỂN MỘNG

Em đã về chưa hỡi màu xanh
Em đã về chưa tiếng sóng gần
Em đã về chưa làm cát nhớ
Em đã về chưa biển đang hờn

Nỗi lòng viễn khách theo cơn sóng
Thoả chút ưu tư với phương nhà
Vương vấn tình nồng trăng ai nhớ
Hay thoảng như sương mỏi canh tàn

Cố hương giờ nhịp chày đêm nhớ
Cốm giã chờ thu được mấy tình
Ánh bếp thơm không mùi rơm mới
Hay đã tàn tro lạnh dáng người

Giấc mộng còn xa thầm ước muốn
Đốt cháy không gian thoáng gần lời
Thôi nhé tình ơi ! chờ thu nữa
Ta đếm bước chân ngày hợp lại


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/F94E0D78029E44A1B370A768F29DC973.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 11:10:15 bởi XuanVienXu >
Attached Image(s)
#46
    vao_ha 06.09.2009 11:10:51 (permalink)
    0
    yêu ai em chỉ chung tình
    nào đâu có thấy ai tình cho em
    mơn mang em thấy đông tàn
    một mình một bóng khóc thầm riêng mang
    #47
      XuanVienXu 06.09.2009 18:42:12 (permalink)
      0
         ĐUÀ PHÁT !

            Nỗi niềm ai tỏ cho ai
      Để trong cõi nhớ tìm về dáng xưa
            Miệt mài trăng tỏ rồi mơ
      Thu đi lại tới còn đâu nỗi niềm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 18:44:09 bởi XuanVienXu >
      #48
        vao_ha 06.09.2009 23:32:35 (permalink)
        0
               sợ rằng ai đã quên ai
        bỏ thu để lại lá vàng rụng rơi
            đông về tiếng đọng buồn tênh
        mưa rơi lối nhỏ gắc đêm thêm buồn
        #49
          kimrbl 07.09.2009 12:31:37 (permalink)
          0
          Trích đoạn: vao_ha

                 sợ rằng ai đã quên ai
          bỏ thu để lại lá vàng rụng rơi
             đông về tiếng đọng buồn tênh
          mưa rơi lối nhỏ gắc đêm thêm buồn

           
          Hạ đi lại đón Thu về
          Nỗi buồn ly biệt tái tê lòng người
          Chiều chiều đếm lá vàng rơi
          Chông chênh giữa một khoảng trời nhớ thương...
           
          kimrbl



          #50
            vao_ha 07.09.2009 13:11:18 (permalink)
            0

            Trích đoạn: kimrbl

            Trích đoạn: vao_ha

                   sợ rằng ai đã quên ai
            bỏ thu để lại lá vàng rụng rơi
              đông về tiếng đọng buồn tênh
            mưa rơi lối nhỏ gắc đêm thêm buồn

             
            Hạ đi lại đón Thu về
            Nỗi buồn ly biệt tái tê lòng người
            Chiều chiều đếm lá vàng rơi
            Chông chênh giữa một khoảng trời nhớ thương...
             
            kimrbl


            [/quote
            thu sang vắng tiếng ve buồn
            nhưng em vẫn vắng mối tình đơn côi
            để sông cứ mãi lặng trôi
            với thu em vẫn đợi  trông ai về


            rất vui kimrbl vào thăm và họa thêm bài thơ cho vào hạ thường nghé thăm nhà hạ nha anh
            #51
              vao_ha 07.09.2009 13:54:35 (permalink)
              0
                  MƯA NỖI NHỚ

              Mưa kia sao cứ vô tình
              Bao nhiêu giọt nhớ giọt sầu trên mi
              Còn bao nhiêu giọt chưa về
              Để nay em lại phải rơi một mình


              Tình anh cứ mãi đi xa
              Để em ở lại với mưa xe lòng
              Lạnh căm một thủa đơn phòng
              Để mưa cứ nhỏ vào lòng em mang

              Trách mưa  hay trách cõi lòng
              Mơn mang lỗi nhớ cho mình lệ rơi
              Nhìn mưa hạt cứ lặng đầy
              Mà bên lối nhỏ vẫn mong ai về
              #52
                XuanVienXu 13.09.2009 20:30:35 (permalink)
                0
                Nỗi nhớ đong đầy với tiếng Thu
                Mưa rơi cứ rót tâm tư nỗi sầu
                Cô đọng hồn ai buồn gác nhỏ
                Ta nghe mưa về hay đơn côi

                Vượt bao nhung nhớ giờ hư ảo
                Thiêm thiếp cõi đời bỗng hư hao
                Giọt mưa hoang lạnh lòng tê tái
                Mong gửi xa xa mấy câu tình


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/68535048A99644908A8E25A14812396F.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #53
                  vao_ha 16.09.2009 02:11:59 (permalink)
                  0
                          MONG NGÀY VỀ !
                  Thu đi cho lá úa tàn
                  Canh dài lệ đã nguội tàn đêm thâu
                  Hỏi trăng sang tỏ đêm rằm
                  Sao người phương ấy vẫn còn nơi đâu

                  Tình này em vẫn một lòng
                  Trao ai trao chọn ân tình thuỷ chung
                  Mai đây xa cách muôn trùng
                  Tình anh em vẫn giữ nguyên phần chung đôi

                  Cho dù hai ngả chia phôi
                  Xin trời đừng nỡ bẻ đôi tình này
                  Rồi mai cho đến một ngày
                  Cùng nhau xum họp ngày ngày có đôi


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/D16FF43032554DD1962225323F0B0214.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 02:58:30 bởi vao_ha >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    vao_ha 16.09.2009 04:23:08 (permalink)
                    0
                    Sầu rơi cô đọng ra diết nhớ
                    Để mặc sương đêm vướng cành hồng
                    Mộng hư,hư mộng tình trăng lẻ
                    Nỗi xót xa này ai hiểu ai
                    #55
                      kimrbl 16.09.2009 15:37:52 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: vao_ha

                      Sầu rơi cô đọng ra diết nhớ
                      Để mặc sương đêm vướng cành hồng
                      Mộng hư,hư mộng tình trăng lẻ
                      Nỗi xót xa này ai hiểu ai

                       
                       
                                       Xa người xa cả bao nhung nhớ
                                      Gói trọn vào tim một nỗi lòng
                                      Lẻ bóng theo trăng người bóng lẻ
                                    Tha phương người có biết hay không?
                       
                                                                                  kimrbl
                      #56
                        vao_ha 16.09.2009 22:05:26 (permalink)
                        0
                        Ly biệt thân nhân đi chịu khổ
                        Mong ánh trăng về xoa nỗi đau
                        Tình thôi gửi chút vào thơ nhé
                        Buông cả nỗi đau cả tiếng về


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/FBA07716EA0C453F9BB22A55E1D1942B.JPG[/image]
                        Attached Image(s)
                        #57
                          vao_ha 16.09.2009 22:38:05 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: kimrbl

                          Trích đoạn: vao_ha

                          Sầu rơi cô đọng ra diết nhớ
                          Để mặc sương đêm vướng cành hồng
                          Mộng hư,hư mộng tình trăng lẻ
                          Nỗi xót xa này ai hiểu ai



                                          Xa người xa cả bao nhung nhớ
                                          Gói trọn vào tim một nỗi lòng
                                          Lẻ bóng theo trăng người bóng lẻ
                                        Tha phương người có biết hay không?
                           
                                                                  
                                            
                          Khách vào đêm vắng bên men đắng
                                     Miệt mải canh thâu lạ sương mờ
                                     Gạt chi tình lạ ta đón nhớ
                                     Để tiếng sầu đêm khách lãng du

                          #58
                            vao_ha 17.09.2009 21:35:35 (permalink)
                            0
                                         THU NỖI NHỚ
                            Thu đã về chưa biết ta chờ
                            Gọi lòng thoang thoảng giọt nhớ mong
                            Hay đã thu sang hết mấy mùa
                            Mà nhìn lá rụng thây xác xơ

                            Có phải vì thu ta buồn nhớ
                            Hay bởi cung trời cũng ước mơ
                            Dệt nên tình khúc buồn năm tháng
                            Để đến thu về nỗi nhớ mong

                            Lá thu day dứt vội lìa cành
                            Còn cây ngơ ngẩn đứng lạnh căm
                            Chờ đông buốt giá ngồi trơ trọi
                            Cũng bởi ai xa để đông sầu
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 21:45:25 bởi vao_ha >
                            #59
                              vao_ha 22.09.2009 02:15:47 (permalink)
                              0
                                      NHỚ
                                   Người thương ở chốn nơi nao
                              Để em ngồi đợi não lê mỏi mòn
                                   Bao giờ có được cùng nhau
                              Vui cùng năm tháng ngày dài bên nhau

                                    Mộng lành muôn thủa khắc ghi
                              Nghìn năm nguyện giữ tình anh muôn đời
                                    Nhưng nay vẫn đợi vẫn chờ
                              Tình em khắc khoải ngẩn ngơ đêm ngày

                                   Hình anh em giữ nơi này
                              Ngồi nhìn ánh mắt mộng lành bên anh
                                   Anh thì cứ mãi lạnh tanh
                              Làm em chết lặng mảnh tình riêng mang

                                   Anh đi cơn gió THU vàng
                              Bồi hồi lá rụng ngỡ ngàng tim em
                                   Đêm THU lấp lánh ngàn sao
                              Nhưng em chỉ mãi lẻ loi bên mình
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 33 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 483 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9