trăng thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 08.11.2009 17:37:03 (permalink)
0
                       
                               Chút  Tình
 
                     Thơ tình nào biết gửi đâu
                Chôn sâu trong dạ để lâu không đành
                    Ngày dài... tháng rộng...xót xa
                 Ngân nga khúc hát...câu ca với đời
 
                       Khúc tình thơ vẫn chơi vơi
                Bao lời muốn ngõ..họa thơ ghép tình
                        Bởi thơ ai thật lung linh
                Câu thơ đượm nét...rung rinh tuyệt vời
 
 
 
#76
    lelong54 08.11.2009 17:55:42 (permalink)
    0
    Thương 
                          
     Thương chàng lắm lắm chàng ơi 
      Lênh đênh góc bể phường trời suối khe 
                     Thiếp sao thì phải chịu một bề                  
    Chàng nuôi lấy mẹ thiếp về với cha 

     
     
    Thảo thơm sáng quắt đường ngôi
    Hiếu nhân rực rỡ.....muôn đời ngát hương
    Niềm riêng....dẫu rẽ đôi đường
    Nhưng Cha chỉ một.....còn thương nào bằng !
     
    Quý nhau....đừng để ăn năn
    Giữ tròn chân thiện.....ân cần đón đưa !
     
    #77
      lelong54 08.11.2009 20:18:27 (permalink)
      0
                          Mừng Tuổi Mẹ   
       
                 
              Con mừng tuổi Mẹ yêu thương 
              Nhớ về kỷ niệm....đoạn trường....như tranh
                         Gánh xưa đầy ắp.....Mẹ dành.... 
              Nuôi con ăn học.......tươi xanh...ruộng đồng !
       
                            Cả đời mẹ chỉ...ngóng trông 
                    Một ngày đỏ rực.. pháo hồng đời con 
                            Tuổi cao... dạ hãy còn son
              Con mừng tuổi mẹ......nước non chan hòa !


      #78
        Kẻ Ngông 08.11.2009 21:45:18 (permalink)
        0
         
         

         
        chả biết yêu thơ tự lúc nào
        mà hồn lơ lửng mãi trên cao 
        đìu hiu ngỏ vắng mình ai đứng
        tựa cửa bên thuyền ngắm trăng sao...!
        VAO_HA
         
        Vào yêu cảm xúc mãi tuôn trào
        Dệt mộng thêu mơ...sóng dạt dào
        Mượn cảnh trăng sao trao nỗi nhớ...
        Ươm tình nóng bỏng trỗi ngạt ngào!!!
         
         
         
         

         
        #79
          vao_ha 08.11.2009 23:30:13 (permalink)
          0
                    
                            Ngõ Trúc
           
                     Ngõ trúc nhà ai ngơ ngẩn quá
                     Lối vào rỗng rãi trải thênh thang
                     Bước nhẹ bên ai  những chiều nào
                     Bây giờ ngõ trúc đứng nghiêng chao


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/E05D484E1B064DA5B81F4EBDADAC254B.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 11:47:02 bởi vao_ha >
          Attached Image(s)
          #80
            vao_ha 08.11.2009 23:44:00 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Kẻ Ngông

             



            chả biết yêu thơ tự lúc nào
            mà hồn lơ lửng mãi trên cao 
            đìu hiu ngỏ vắng mình ai đứng
            tựa cửa bên thuyền ngắm trăng sao...!
            VAO_HA

            Vào yêu cảm xúc mãi tuôn trào
            Dệt mộng thêu mơ...sóng dạt dào
            Mượn cảnh trăng sao trao nỗi nhớ...
            Ươm tình nóng bỏng trỗi ngạt ngào!!!
             

            Vẫn biết yêu thơ mãi dâng trào
            Tình nồng hai đứa mãi lên cao
            Kép ánh trăng sao ảo mộng nào
            Vươn lời thơ ngọt chút tình thâm dao
             VAO_HA



            #81
              vao_ha 09.11.2009 00:34:22 (permalink)
              0
                                  Làm Đêm
                        Làm đêm anh thấy lạnh không?
                      Còn em trống vắng... bởi vì thiếu anh
                        Làm đêm  trông máy ngó quanh
                      Trông ngoài ô cửa...sương vây lá cành
               
                        Hơi sương nhỏ giọt  trong lành
                     Mượn cây bút nhỏ...viết thành vần thơ
                        Viết vào trang giấy ngẩn ngơ
                      Tặng anh ở chốn mộng mơ nơi này
               
              #82
                vao_ha 09.11.2009 11:45:11 (permalink)
                0
                 
                                Ngậm Ngùi Đắng Cay
                 
                              Một ngày.. với cả một đêm
                         Tròn hai tư tiếng..năm trăm tiền đài 
                              Cộng vào, tôi lại chia ra
                          Nhân đi,trừ lại sao mà đắng cay
                 
                              Thân tôi lận đận tháng ngày
                          Chịu bao khổ cực... gian nan thật là
                                 Nữa đêm ,gà gáy canh ba
                          Tôi ngủ chẳng được..nhớ nhà tái tê
                 
                            Trăng non,trăng khuyết,trăng thề
                          Năm tàn tháng hết.....trở về quê xa
                                  Quê nhà, với mẹ, với cha
                           Với con đường nhỏ lối vào nhà tranh
                 
                                Nơi tôi giấc ngủ yên lành
                        Cơm canh đạm bạc nhưng lòng thảnh thơi
                                Chẳng thèm...mơ ước xa xôi
                            Để thêm trũi lặng nỗi sầu...ly hương
                 
                                Quê người chẳng chút vấn vương
                           Vì tôi không có.... người thương ở gần
                                 Một mình sớm tối đơn phương
                            Mỏi mòn chờ đợi ,cố hương ngày về!


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/6F5D70BA2BD44996AB93FD112273D155.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 11:54:38 bởi vao_ha >
                Attached Image(s)
                #83
                  vao_ha 09.11.2009 12:24:01 (permalink)
                  0
                                 Giấc Mộng Đêm Thu
                           Thẩn thờ ngắm ánh trăng thu
                       Hỏi lòng trăng Viêt, có như trăng Đài?
                          Cách ngăn biển rộng sông dài
                      Sao trăng cùng lúc ,Việt Đài sáng soi
                   
                          Trăng ơi!...có hiểu lòng tôi?
                       Mơ làm trăng để khắp nơi du hành
                          Nếu giấc mơ ấy...mà thành
                       Đêm nay tôi sẽ diễu hành phắp nơi
                   
                  #84
                    lelong54 09.11.2009 12:41:11 (permalink)
                    0
                    Cảm thông !
                     
                    Bài thơ ai viết thật hay
                    Trĩu bao cay đắng....tháng ngày xa quê
                    Gian nan....làm sáng đường về
                    Thơm Cha thảo Mẹ......cận kề Người thương !
                    Ai làm ta.......mãi tơ vương
                    Cảm thương ứa lệ....canh trường họa thơ !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 12:53:31 bởi lelong54 >
                    #85
                      lelong54 09.11.2009 13:09:38 (permalink)
                      0
                       
                      Chung trăng !
                       
                      Lâu rồi quên mất vành trăng
                      Nay nhờ ai nhắc.....một vầng trăng Loan
                      Trăng xa ngùi khóc nỉ non
                      Nhớ mành trăng Việt sắc son đêm ngày
                      Đường xa....cho dẫu thật dài
                      Thương quê.....mình sẽ còn ngày chung trăng !
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 13:47:22 bởi lelong54 >
                      #86
                        lelong54 09.11.2009 15:45:51 (permalink)
                        0
                        Ca đêm !
                         
                        Làm đêm em có lạnh không
                        Không gian chìm lắng hay bồng lên cao
                        Có nhìn thấy được vì sao
                        Hay nhờ ánh điện.....nao nao mộng vàng !
                         
                        Làm đêm lạnh lắm không nàng
                        Sương vây.....trống vắng....nhớ chàng nhiều không
                        Chăm ngoan.....rồi ngủ.....mơ hồng
                        Có Cha có Mẹ............có........đồng lúa non....!
                         
                         

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 15:47:17 bởi lelong54 >
                        #87
                          vao_ha 10.11.2009 00:04:33 (permalink)
                          0
                           
                                                 Xúc Động
                                      Phải chăng ai thấy cảm thông
                                 Để người xa xứ...ngóng trông ngày về
                                      Khát khao lòng vẫn mãi mê
                                    Mơ ngày đoàn tụ....cà kê nụ cười
                                        Nơi đây ở chốn quê người
                                Bao nhiêu khổ ải...bấy nhiêu nỗi niềm
                           
                          #88
                            vao_ha 10.11.2009 00:22:14 (permalink)
                            0
                                                      
                                                        Đợi Mong
                                         Xưa nay cùng một vầng trăng
                                     Mà xa xôi quá.... làm trăng hao gầy
                                          Bỏi em.....má thắm đỏ hây...
                                  Ước chung một lối ngắm trăng bên người
                                          Tình này....dệt mộng tơ vương
                                 Thắm tình chung lối trăng thương một vần
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 00:27:09 bởi vao_ha >
                            #89
                              vao_ha 10.11.2009 00:44:46 (permalink)
                              0
                                                           Ca Đêm
                               
                                               Làm đêm em thấy lạnh căm
                                        Bời vì trống vắng năm canh một mình
                                               Chút tình em vẫn lặng thinh
                                        Gửi tình theo gió mông linh tháng ngày
                               
                                                Hỏi ai? có thấu tình này
                                        Đêm làm mà mãi.....nghĩ về nơi xa
                                         Thoảng hương trong gió ngân nga
                                       Canh gà đã đặng bình minh sáng ngời
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 483 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9