trăng thơ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 483 bài trong đề mục
vao_ha 10.11.2009 01:37:22 (permalink)
0
Lỗi Lòng Của Kẻ Đến Sau


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/B4E661792BDA4E42A923372900E58084.jpg[/image]
Attached Image(s)
#91
    vao_ha 10.11.2009 02:07:25 (permalink)
    0
                                Tha Hương
                    Dòng thơ riêng tặng một người
                 Mấy năm ly biệt trong đời cách ngăn
                     Giờ đây xa cách...quê hương
                 Lầm than biệt xứ tha hương một mình
     
                     Chốn xưa vọng lại chữ tình
                 Gom bao ký ức một thời yêu đương
                    Nhặt từng kỷ niệm nhớ thương
                  Gửi dòng tâm sự để mình hiểu ta
    #92
      THƯƠNG GIANG 10.11.2009 04:43:26 (permalink)
      0
               Tha Hương
                      Dòng thơ riêng tặng một người
                   Mấy năm ly biệt trong đời cách ngăn
                       Giờ đây xa cách...quê hương
                   Lầm than biệt xứ tha hương một mình
       
                       Chốn xưa vọng lại chữ tình
                   Gom bao ký ức một thời yêu đương
                      Nhặt từng kỷ niệm nhớ thương
                    Gửi dòng tâm sự để mình hiểu ta

      Cám ơn bạn đến thăm nhà
      Lưu thơ để lại, làm quà tặng Giang...
      "Tha hương" cách biệt dặm đàng,
      Nỗi niềm đồng cảm,mênh mang nỗi sầu.

      Quê người ta, dẫu ở lâu
      Sao Giang chẳng thấy nặng sâu nghĩa tình...
      Nhưng vì cuộc sống mưu sinh
      Nên đành  cam chịu phận mình tha hương

      VàoHạ-Thương Giang



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 05:08:12 bởi THƯƠNG GIANG >
      #93
        lelong54 10.11.2009 06:51:07 (permalink)
        0
        Có người như thế !
         
        Nổi lòng viễn xứ...du dương
        Âm âm hoài niệm...thương thường như nhau
        Có người......than thở kêu gào
        Lại......người len lén tuôn trào nước non !
         
        Có người nhung....tấm lòng son
        Trải qua buồn tủi....cho tròn hạnh nhân !
        #94
          kimrbl 10.11.2009 08:30:59 (permalink)
          0
          Trích đoạn: vao_ha

                                      Tha Hương
                          Dòng thơ riêng tặng một người
                       Mấy năm ly biệt trong đời cách ngăn
                           Giờ đây xa cách...quê hương
                       Lầm than biệt xứ tha hương một mình
           
                           Chốn xưa vọng lại chữ tình
                       Gom bao ký ức một thời yêu đương
                          Nhặt từng kỷ niệm nhớ thương
                        Gửi dòng tâm sự để mình hiểu ta
           
           
          Cũng là một kiếp tha hương
          Biết bao giọt lệ đêm trường đắng cay
          Thân mình đang ở chốn này
          Mà hồn vất vưởng những ngày xa xưa
          Buồn đau biết mấy cho vừa
          Người thân yêu cũ bây giờ ở đâu?
          Có còn mang nặng nỗi sầu
          Vì lời hẹn ước trao nhau thuở nào...
           
          kimrbl

          #95
            vao_ha 10.11.2009 11:39:24 (permalink)
            0
                                             Có người như thế
             
                                         nỗi lòng viễn xứ...du dương
                          Âm âm hoài niệm....thường thường như nhau
                                       Có người....than thở kêu gào
                                 Lại....người len lén tuôn trào nước non!
             
             
                                    Có người nhung.... tấm lòng son
                               Trải qua buồn tủi....cho tròn hạnh nhân
             
                                                Nợ chàng
             
                                        Một lần xa cách xong thân
                                 Bơ vơ lạc lối...phong trần oán than!
                                        Lớn lên xa cách đôi đàng
                              Nợ chàng một món hàng trang trong đời
             
                                      Chơi vơi...giữa chốn quê người
                           Sướng ,vui ,buồn,tủi....vẫn thường nhớ nhau
             
             
             
             
             
            #96
              lelong54 10.11.2009 11:51:34 (permalink)
              0
              Thư lòng !
               
              Thư lòng......em viết cho anh
              Với ca đêm lạnh....chân thành cố hương
              Ước mơ giản dị ngày thường
              Mà sao thơm ngát.....tơ vương chốn nầy !
               
              Thư tình em nói anh say
              Bởi vì lời thật...luôn đầy ý thơ !
               
              #97
                chieuy 10.11.2009 15:39:35 (permalink)
                0
                 
                         Tha Hương 
                               
                                   Dòng thơ riêng tặng một người
                                  Mấy năm ly biệt trong đời cách ngăn

                                 Giờ đây xa cách...quê hương

                                 Lầm than biệt xứ tha hương một mình

                 
                                 Chốn xưa vọng lại chữ tình

                                Gom bao ký ức một thời yêu đương

                                Nhặt từng kỷ niệm nhớ thương

                              Gửi dòng tâm sự để mình hiểu ta
                 
                ......
                 
                Dòng thơ riêng tặng một người
                Những mong niềm nhớ thành cười đó đây !
                Cho vui phương đó phương nầy
                Chóng qua ngày tháng miệt mài ly hương !
                 
                Nhanh về hôn lấy quê hương
                Ôm chầm gối Mẹ....che sương....Cha già !
                Để thêm ngan ngát đời hoa
                Đón anh đón chị.....chơi nhà Người dưng !

                #98
                  vao_ha 10.11.2009 18:08:56 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: chieuy
                   
                           Tha Hương 
                                 
                                     Dòng thơ riêng tặng một người
                                    Mấy năm ly biệt trong đời cách ngăn

                                   Giờ đây xa cách...quê hương

                                   Lầm than biệt xứ tha hương một mình


                                   Chốn xưa vọng lại chữ tình

                                  Gom bao ký ức một thời yêu đương

                                  Nhặt từng kỷ niệm nhớ thương

                                Gửi dòng tâm sự để mình hiểu ta
                   
                  ......
                   
                  Dòng thơ riêng tặng một người
                  Những mong niềm nhớ thành cười đó đây !
                  Cho vui phương đó phương nầy
                  Chóng qua ngày tháng miệt mài ly hương !
                   
                  Nhanh về hôn lấy quê hương
                  Ôm chầm gối Mẹ....che sương....Cha già !
                  Để thêm ngan ngát đời hoa
                  Đón anh đón chị.....chơi nhà Người dưng !
                   
                  lời thơ ứa lệ lưng chừng
                  xót thương trong bối.. những lần ghét thăm
                  xa quê dẫu biết mấy năm
                  chịu nhiều hờn tủi tháng ngày qua đi
                   
                   
                  #99
                    SĨ ĐOAN 10.11.2009 19:27:03 (permalink)
                    0


                     Em Là Con Sóng
                     
                    Em muốn là con sóng
                    Mãi khát bờ khơi xa
                    Từ sâu thẳm lòng em
                    Cuộn trào dâng nỗi nhớ....
                     

                    Em muốn là con sóng
                    Hôn mãi bờ cát anh
                    Vầng trăng kia làm chứng
                    Tấm lòng thành của em..
                     
                    Anh đã nói yêu em
                    Xin anh đừng hờ hững
                    Để con sóng lòng em
                    Bỗng trở lên giận dữ 
                     
                    út thu


                    Anh muốn là trái núi
                    Cho em trút" hờn căm"
                    Thét gào những muôn năm
                    Vẫn vươn mình che chắn
                     
                    Anh muốn là giọt nắng
                    Thẩn thờ mãi bên em
                    Dẫu trời chiều nhá nhem
                    Vẫn khát khao nằn nỳ
                     
                    Anh muốn là...bất kì...
                    Miễn sao cùng sóng vỗ
                    Lượn lờ khắp mọi chỗ
                    Thỏa lòng khối tình si...!!!
                    -sd-

                    SĨ ĐOAN 10.11.2009 20:13:48 (permalink)
                    0


                    chả biết yêu thơ tự lúc nào
                    mà hồn lơ lửng mãi trên cao 
                    đìu hiu ngỏ vắng mình ai đứng
                    tựa cửa bên thuyền ngắm trăng sao...!
                    VAO_HA

                    Vào yêu cảm xúc mãi tuôn trào
                    Dệt mộng thêu mơ...sóng dạt dào
                    Mượn cảnh trăng sao trao nỗi nhớ...
                    Ươm tình nóng bỏng trỗi ngạt ngào!!!
                    -HTS-


                    Vẫn biết yêu... thơ bổng ngọt ngào 
                    Tình nồng hai đứa... mãi dâng cao..
                    trăng sao lấp lánh tình ta đó 
                    Sáng tỏ, quyện hòa thỏa khát khao 
                    VAO_HA

                    Khi yêu...rạo rực vút hồn cao
                    Gió hát thì thào lá động, xao...
                    Ôm cả mây ngàn thu đáy mắt
                    Rộn ràng , hớn hở...trở thanh tao!
                    -sd-


                    vao_ha 10.11.2009 23:38:36 (permalink)
                    0
                                Đơi Em
                    Hãy đợi em... đi xa về anh nhé
                    Lúc bấy giờ em sẽ của riêng anh
                    Hãy đợi em...cho dù  là xa cách
                    Bao yêu thương xin nén lại trong lòng
                     
                    Bao năm dài nhưng không là mãi mãi
                    Vì bây giờ em phải  nghĩ tương lai
                     
                     
                     
                     
                    vao_ha 11.11.2009 00:19:58 (permalink)
                    0
                                                      Phút Quen
                                   Biết rằng không thể nhớ mong
                               Yêu thương chỉ để....bận lòng mà thôi
                                    Mà sao...ánh mắt... nụ cười
                               Vẫn không quên được bởi người ta yêu
                     
                                       Mà sao cứ đến sớm chiều
                                 Lòng tôi vẫn cứ....mơ nhiều tới ai?
                                      Vì trong những rất mơ dài
                                  Hồn tôi vẫn Cứ.....lạc loài hư vô
                     
                                    Người vào trong cả giấc mơ
                                Trời ơi! biết đến bao giờ cho nguôi
                    lelong54 11.11.2009 06:41:12 (permalink)
                    0
                    Có thể !
                     
                    Vì sao......không thể nhớ mong
                    Ấp lên âm ấm............cho lòng bớt hiu
                    Cho quên ngày tháng quê người
                    Lung linh tươi thắm nụ cười cố hương !
                     
                    Cho khuây ngày tháng tha phương
                    Lối về rạng rỡ................thơ vườn long lanh !
                    lelong54 11.11.2009 07:34:58 (permalink)
                    0
                    Có người em gái....!
                     
                    Có người em gái xa quê
                    Yêu thơ.....như nhớ đường về chốn xưa
                    Luôn mơ thấy những vườn dừa
                    Với ao cá nhỏ.....đu đưa cây cầu
                    Thấy dòng kênh điểm mưa ngâu
                    Lục bình tím tím.......buồn rầu thở than !
                     
                    Thấy mình qua hết gian nan
                    Ngày về........âu yếm bên chàng "thi" quê !
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 483 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9