Vườn em vẫn để ngõ riêng
Vườn em vẫn có lối riêng để vào
Sao anh chẳng nói lời nào
Sao anh vội vã chẳng vào ghé thăm
Để rồi cá lội biệt tăm
Vườn em không ánh trăng rằm vào sân
Trăm hoa ủ rũ ,héo dần
Mà em vẫn đứng một thân đợi người
Vườn em chẳng hé môi cười
Ong bay, bướm lượn hát lời yêu thương
Vườn em chẳng chút vấn vương
Vườn em vẫn trọn tình thương chờ chàng
Người ơi chớ có vội vàng
Vườn em vẫn để, ngõ vàng chờ anh
Mong rằng vườn sẽ lại xanh
Để em khỏi đợi, trông anh..đến võ vàng ....
mailamuathu