Nhớ....Thu....

Tác giả Bài
maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
Nhớ....Thu.... - 24.05.2005 04:06:02
0

Thu xa... đã mấy thuở nào
Chỉ còn nỗi nhớ với xuyến xao
Còn vương chút lạnh trong nắng ấm
Rặng liễu vươn mình đón gió xuân

Hồng nhung chớm nở trong sương sớm
Một chút nắng hồng khẽ nhẹ hôn
Dáng xuân lả lướt đang thay áo
Bướm vàng tung tăng vẫy cánh chào


Từng bầy én liệng bay theo gió
Chân đồi, cánh nhạn mãi chao nghiêng
Phất phơ mây trắng,hồng bay mãi
Không biết về đâu giữa lưng trời

Tình xuân vừa chớm long lanh quá
Cứ ngỡ thiên đàng giữa thế gian
Người nơi xa vắng bao thương nhớ
Đứng trước cảnh thơ, dạ thẫn thờ.....!
Mai yeu em
Thân tặng một người bạn đã hòa nhập mình với vnthuquan.và mình mãi yêu em !

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Nhớ....Thu.... - 29.05.2005 00:18:24
0
không biết có đươc vinh hạnh nhận món quà quý không nhỉ??????????????


ÁNH NẮNG TRONG MƯA

Có ai ngờ nắng vẫn ở trong mưa.
mặc mây gió đất trời rung chuyển.
nắng vẫn tìm mưa trong cơn giông bão.
soi sáng cho mưa trong biển nước mịt mù.

mưa giăng giăng nước mắt não mùng.
nắng đến bên mưa vỗ về âu yếm.
để nói với mưa những lời thương mến.
để hồn mưa hòa quyện nắng yêu thương.

hoa phượng mỉm cười vẫy gió đến bên.
nghe thao thức trái tim dồn đập gấp.
mưa hổn hiển gió rít từng cơn lốc.
nắng khẽ khàng đắm đuối mắt yêu thương.

nhưng giờ đây mưa vẫn trút từng cơn.
trong xối xả gọi nắng không trở lại.
mưa vẫn đứng trong đất trời tìm mãi.
ánh mắt buồn gọi mãi nắng yêu thương




mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: Thân Em - 02.06.2005 01:12:35
0
Lao xao sóng vỗ rì rào
Nhấp nhô làn sóng, thấp cao từng hồi
Con thuyền theo gió nổi trôi
Em vẫn bồi hồi, trông nhớ người thương

Đời em bao nỗi đoạn trường
Đời em mang cảnh, tang thương chất chồng
Thân em phận bạc má hồng
Như bông lục bình theo sóng nổi trôi

Thân em từ nhỏ mồ côi
Mới mười ba tuổi ,nổi trôi chợ đời
Người ta tuổi nhỏ vui chơi
Còn em bương chải, chợ đời nuôi thân

Cha em đi giải phóng quân
Mẹ em tiếp bước nuôi quân diệt thù
Thế rồi năm ấy mùa thu
Cả cha lẫn mẹ, nghìn thu chiến trường

Đời em mang cảnh tang thương
Mồ côi cha mẹ ,không đường cưu mang
Nhờ ơn cờ đỏ sao vàng
Nên đời em được sang trang sử hồng

Bây giờ em ở bến sông
Bên con đò hồng ,đưa khách sang sông
Em đây vẫn chưa có chồng
Ngắm đám mây hồng ,nhung nhớ người thương !

mailamuathu

nguyenngoctrinh
  • Số bài : 68
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.06.2005
RE: Thân Em - 02.06.2005 05:01:02
0
Tại sao tôi khóc đời người
Đời tôi cũng khổ chín mười bạn ơi
Tuổi tôi là tuổi vui chơi
Mà tôi phải chịu cuộc đời khổ đau
Đời ai không được ngọt ngào
Nhìn sang tôi cũng khổ đau như chính mình..
nguyenngoctrinh

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: Nhớ....Thu.... - 03.06.2005 17:34:56
0


Vì sao, nắng khoác áo ở trong mưa
Gặp nhau vài phút cũng bằng thừa
Nắng đi, chỉ đau lòng mưa ở lại
Chỉ khóc cho mưa, vỡ mộng đầu

mưa ơi, sao mưa sầu như thế
Trút hết lệ rồi, nắng sẽ lên
Muốn cho mưa, nắng gặp nhau bền
Thì tôi xin đứng làm mai mối

Mưa nắng sẽ bền có vậy thôi
Nắng ơi hãy đến bên tôi
Mưa ơi hãy đến hãy ngồi cạnh đi
Cùng nhau xóa cảnh, trương tri u buồn...
mailamuathu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Nhớ....Thu.... - 04.06.2005 01:30:21
0

Hôm nay thu bỗng, trở về
Lá rơi xào xạc,gió len hồ, soi gương
Chân trời bao phủ, màn sương
Mặt hồ chứa đựng , nỗi buồn đan nhau

Người đi xa ,đã thật lâu
Mùa thu lại đến ,xôn xao lá vàng
Con thuyền nay đã, sang ngang
Dòng sông vẫn chảy, không màng buồn vui

Hôm nay sóng bước, bên người
Mà tâm hồn chẳng nụ, cười vui tươi
Lòng đang thương nhớ, một người
Thả hồn về cuối, phương trời phía đông

Nếu em là một dòng sông
tôi xin làm cánh bèo sông lờ đờ
Để thu chẳng phải hững hờ
Đem cơn giá lạnh, cho thơ tôi sầu....
,aiyeuem

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: Nhớ....Thu.... - 05.06.2005 17:38:45
0

Mặt hồ mang mác mùa thu
Mà sao xào xat, nỗi buồn đan nhau
Nỗi buồn lúc thấp ,lúc cao
Để tim thổn thức ,dâng trào niềm yêu

Trên cao lá cũng, hiểu nhiều
Từng chiếc lá rụng,thật nhiều nhớ mong
Cũng như thu ấy anh trông
Làm sao sánh với, thu lòng trong em
mailamuathu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Nhớ....Thu.... - 07.06.2005 05:15:09
0

Mùa thu có lá vàng rơi
Có trăng bán nguyệt, rong chơi non bồng
Mặt hồ tô điểm, ngàn bông
Xa xa thấp thoáng ,bóng hồng tắm trăng

Màu vàng, trăng khoác áo em
Hai vai buông xỏa ,tóc mềm giọt sương
Ven đường, những chú ễnh ương
Ỗm a ,ỗm uệch đón hương thu vể
maiyeuem

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: Nhớ....Thu.... - 11.06.2005 05:50:32
0

Thu em có một dòng sông
Bên trong chứa đựng con rồng biển xanh
Nghiêng mình chao liệng quanh anh
Cưỡi mây ,đạp gió hóa thành sắc hoa

Muôn màu ,muôn sắc mặn mà
Hóa thành ngọn sóng ,hóa ra biển tình
Biển hoa , em đẹp thuớt tha
Biển tình là cả ,màu hoa đợi chờ