___VỚT LẠI HỒN THƠ___
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 159 bài trong đề mục
kine 26.08.2009 16:53:22 (permalink)
0
           WELLCOM TO KINE                                                ____________                                  ______________ 
          
______________________VỚT LẠI HỒN THƠ_________________________
     ___________________________________________________________________________________
                                         ______________________________
                                                                
           Chào các ban,rất vui khi được tiếp đón các bạn tới thăm.Gia chủ se rất vui khi các bạn  để lại 

                                   tình cảm,cảm xúc của mình ở đây.


                         ________________(_*_^_*_ )__________________
                               _____________\ _*O*_ /______________
                                       ___________ * ____________
  _________________________________________________________________________________
               



         1.  VỚT LẠI MỘT TÂM HỒN


              Chất ngất những cuộc vui  nhấn hồn ta chìm nổi

              Bao nhiêu men đời quất người ngả nghiêng


              Liêu xiêu chân bước giẫm trời đảo điên

              Năm tháng u sầu ngậm khoảng tình riêng

              Rướn bước chân đạp nát những ưu phiền

              Mong  líu vớt  lại  một  tâm hồn  tươi  mới.

 




  
2.TÌNH YÊU NHƯ ÁNH TRĂNG DÀI


       Vầng trăng ai lỡ cắt đôi.

Lúc tròn,lúc khuyết,em - tôi giận hờn 

       Tình yêu nào phải giản đơn

Lúc còn cháy bỏng,lúc còn  nhạt  phai. 


    
       Tình yêu như ánh trăng dài

Lung linh dễ tắt , mảnh mai hao mòn 

       Tình vỡ như mảnh gương con 

 Mỗi  khi  nhìn  lại ,héo  hon  nỗi  lòng . .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 10:21:14 bởi kine >
#1
    Ha Ngan Ha 26.08.2009 19:19:46 (permalink)
    0



       Vầng trăng ai lỡ cắt đôi.
    Lúc tròn,lúc khuyết,em - tôi giận hờn
    Tình yêu nào phải giản đơn
    Lúc còn cháy bỏng,lúc còn nhạt phai.
      Tình yêu như ánh trăng dài
    Lung linh dễ tắt , mảnh mai hao mòn
       Tình vỡ như mảnh gương con
    Mỗi khi nhìn lại ,héo hon nỗi lòng . . . 

    KINE




    Bâng khuâng nghiêng nửa vầng trăng
    Cười chào khách lạ xa gần nghé xem
    Trăng em ẩn mặt bên rèm
    Ngại ngần lo sợ dõi xem đôi lời

    ....



    BÂNG KHUÂNG

    Chiều buồn gió đẩy lá rơi
    Thu xao xác lá tơi bời trong mưa
    Xa đưa vẳng tiếng chuông chùa
    Tụng hồi chuông tối sao thưa lưng trời
    Dải Ngân lấp lánh chơi vơi
    Đèn dầu khơi ngọn...Trăng vơi trăng đầy
    Trăng non khuyết nửa vì mây
    Trăng tròn đầy đặn sum vầy về nhau
    Trời cao thăm thẳm một màu
    Xanh biêng biếc nước dạt dào biển đông
    Thuyền ai thấp thoáng xuôi dòng
    Tìm nơi bến đậu cho lòng thôi mơ
    Phương xa ai có đợi chờ
    Hay là hở hững bên bờ sông Tương
    Lá Thu gửi đến người thương
    Đề thơ khúc nhạc vần vương bao tình
    Xa rồi biệt bóng khuất hình
    Còn đây nhân ảnh trăng xinh đáy hồ
    Tranh Thu lá vàng điểm tô
    Tiếng Thu xào xạc khúc chờ nhớ ai
    Buồn thương cung oán ai hoài
    Nhớ nhau sao lại chia hai Trăng sầu
    Nhìn đồi hoang vắng ngỏ sâu
    Nai vàng ngơ ngác tìm đâu bóng người
    Vọng Thu cánh lá chơi vơi
    Quay vòng nỗi nhớ về nơi cuối trời
    Vì sao mưa Thu  mãi rơi
    Vì sao người cứ suốt đời đợi nhau
    Vầng trăng huyền hoặc chân cầu
    Một dòng băng giá cho đau nỗi niềm...

    Hà Ngân Hà


     ( Chào bạn KINE đã ghé và để lại một bài thơ hay )

    #2
      nhatran89 26.08.2009 22:43:25 (permalink)
      0






      Bâng khuâng xao xuyến bần thần
      Thu rơi giọt nhớ bay dần về đâu
      Trời buồn nên đổ mưa ngâu
      Người buồn nên lệ rầu rầu thương ai
      Nỗi sầu năm tháng lắc lay
      Chờ ai chờ mãi u hoài niềm đau
      Người ơi người về mau mau !!!
      Vườn trầu tới lứa, buồng cau thắm màu
      Trúc minh gửi anh ngàn sao
      Mai hồng tươi nụ ánh vào đường tơ
      Nhìn em xinh tựa giấc mơ
      Cho anh ngơ ngẩng bút thơ tô hình
      Dáng em ngà ngọc đoan trinh
      Bức tranh diễm lệ nét tình rạng đông
      Nhìn lên bảy sắc cầu vòng
      Vẽ thêm lầu mộng vườn hồng gieo duyên
      Nhu mì ý tứ thuyền quyên
      Bao chàng quân tử ghé tìm vần thơ
      Thi tài , thi trí mở cờ
      Cho ai trúng tuyển hoa thơ lên đàng
      Võng anh đi trước hai hàng
      Đón nàng lên kiệu trăng vàng duyên mơ

      Nhã Trân



      #3
        kine 27.08.2009 13:07:07 (permalink)
        0


                          Em vẫn cứ mơ,

                                         về một nơi xa vắng,
                                                    về một miền chẳng có tên anh
                          Biển vẫn mãi màu xanh
                          Mà sao anh,
                                          hy vọng mãi không thành.
                          Ôm trong lòng,
                                            một niềm đau mặn chát
                          Ngoài kia,
                                        biển vẫn hát . . .
                          Em như dã tràng,xe cát lấp bể khơi
                          Mãi đi tìm phía cuối trời,
                                                         một tình yêu mây gió,
                                             một người tình nào có chốn nhân gian.
                         Thương em, nào tiếc tấm thân tàn.
                          Đưa em khắp chốn thế gian,em tìm
                          Nhìn em đau nhói trong tim                                                     Yêu em tôi cũng đi tìm cõi mơ . . .




        CÁM ƠN EM VỚI BÀI THƠ KHÁ ẤN TƯỢNG ẤY.............. 



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 20:55:33 bởi kine >
        #4
          kine 29.08.2009 11:48:27 (permalink)
          0
            1.MONG NGƯỜI VỀ DƯỚI ÁNH TRĂNG




                     Mưa rơi nhặt ánh trăng nhòa

                Khi buồn đừng khóc, lệ nhòa môi son 

                    Đêm buông sương xuống trăng còn 

                Nhớ người lãng tử, mỏi mòn đợi trông

                    Chiều thu  gió gọi mưa giông

                 Nhìn mưa buốt giá, hỏi lòng tái tê?

                    Đêm mưa dưới ánh trăng thề 

                 Hỏi người còn nhớ,xin về dưới trăng ?



                                                     Cẩm Phả,15-8-2007
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 20:20:04 bởi kine >
          #5
            kine 29.08.2009 12:28:26 (permalink)
            0

                                                             2.ĐAU MUÔN LỐI TÌNH...............



                                                                Anh vẫn biết,tình xưa đã hết.
                                                                Hằn trong anh,một vết tình đau
                                                                Cứ tưởng rằng,mãi mãi yêu nhau
                                                                Rồi ngồi ôm niềm đau chôn giấu. . .
                                                                Ôi tình yêu ! Nhàu nát tim nhau.
                                                                Tình sâu đậm,nay đã là quá khứ
                                                                 Người theo người viễn xứ xa xôi
                                                                 Đau muôn lối tình người ở lại.





                                                                                    Cẩm Phả,28-2-2009   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 20:30:44 bởi kine >
            #6
              kine 29.08.2009 12:59:59 (permalink)
              0
              1.TÌNH ANH SÂU THẲM



                       Cho anh xin,
                                 một chút nắng,
                                                 một chút mưa.
                        Giữa một miền chưa bao giờ từng có
                        Cho anh xin,
                                   một đời trai sóng gió.
                        Giữa một đời  giông tố triền miên.
                        Gửi đến  em như món quà đầu tiên
                        Của buổi đầu gặp mặt,
                        Khi hoàng hôn nắng tắt,
                        Khi biển trắng màu hoang vu.
                        Gửi đến em cơn gió mùa thu,
                        Gió nơi miền chưa bao giờ thấy sáng.
                        Gửi đến em,màu hoàng hôn nắng rạng
                        Như màu tình ,anh đã dành cho em . . .



                                                         Mông Dương,31-6-2007
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 20:36:13 bởi kine >
              #7
                kine 29.08.2009 20:23:26 (permalink)
                0
                NGUYỆN LÀM HAI NỬA TRĂNG KHUYẾT             




                        Đường về lẻ bóng trăng côi 
                    Em về có thấy bóng tôi theo người ? 
                        Theo em theo suốt một đời, 
                    Như trăng lẻ bóng theo người vô tâm. 
                         Yêu người,tôi mãi lặng câm 
                     Tôi ngậm giọt đắng,tôi nhấm giọt cay. 
                         Tình tôi, em nào có hay 
                      Sóng xô trăng vỡ,tình nay tan rồi 
                          Gọi em , tình phía xa xôi 
                      Mong em nhớ chút tình tôi cuối trời       
                           Trăng tròn chỉ có một thôi                                     
                      Nguyện làm hai nửa khuyết đôi vẹn tròn.



                                                       Khe Tam,15-8-2008          
                #8
                  kine 29.08.2009 21:17:49 (permalink)
                  0
                              XIN ĐỪNG ĐỢI MONG

                            Mong em đừng chờ ai nữa em   
                            Trong cơn mưa nhẹ lướt môi mềm
                            Khi ai đó lạc miền xa thẳm
                            Để đò chiều đứng bóng đợi hoàng hôn


                                          Quang Trung,30-5-2005 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 01:15:11 bởi kine >
                  #9
                    kine 29.08.2009 22:09:10 (permalink)
                    0
                                 TÔI CỨ TƯỞNG




                                Tôi cứ tưởng, khi người ta yêu
                                 Chẳng nghĩ suy được mất,
                                 Vì tình yêu,sống để cho nhau.
                                 Cùng chia sẻ đến khi về cát bụi

                                 Tôi cứ tưởng,khi tình đã mất
                                 Chuyện hợp tan sẽ mãi chẳng thành
                                 Và tình như mảnh gương đã vỡ
                                  Xé nát lòng mỗi khi liếc qua.

                                  Tôi cứ tưởng,khi tình đã xa 
                                   sẽ là hết,khi tình vào quên lãng.
                                   Là bắt đầu ,khi tình mới nở hoa
                                   Là hoài tưởng,khi tình rạn nứt.

                                   Tôi cứ tưởng ,khi tình chấm dứt
                                   Mọi buồn vui cũng sẽ chẳng còn
                                   Khi ai đó vương lòng nơi vô định . . .
                                   Hững hờ nhìn ai đó chốn hư không.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 14:54:15 bởi kine >
                    #10
                      kine 01.09.2009 14:39:23 (permalink)
                      0
                                                            GỬI EM MỘT CHÚT TÌNH SAY 

                                                             Trăng tròn ,trăng khuyết,trăng mờ 

                                                             Em đi , em đến , thẫn thờ lòng anh 

                                                              Biển tình rực lửa chân thành 

                                                              Em xa có hiểu lòng anh ngóng chờ ? 

                                                              Chờ tình ở mãi miền thơ 

                                                              Chờ người chờ mãi, ngẩn ngơ cõi lòng. 

                                                              Trăng chiều lấp bóng mây trong 

                                                              Hoàng hôn ngả bóng màu hồng hoang vu 

                                                              Em ơi ! Cơn gió chiều thu  

                                                              Hỏi tình còn mãi,hay dù đã quên ? 

                                                              Tình yêu như  gió qua thềm 

                                                              Lúc trầm, lúc bổng xin em chớ buồn 

                                                              Như trăng lúc ở trên nguồn 

                                                              Lúc thì sáng tỏ, lúc luồn sau mây 

                                                              Chiều buồn em  chớ có say 

                                                              Để anh  còn chút ngất ngây cõi lòng.........  
                                                               _____________________________
                      #11
                        kine 01.09.2009 15:48:15 (permalink)
                        0
                                  TÌNH THEO ÁNH TRĂNG

                                  Đêm thu buồn lắm, em ơi !      
                                  Như tôi ngồi đó,giữa trời ôm trăng 
                                  Như trăng,khuyết nửa cõi lòng                                                  
                                  Như tình nay đã, theo trăng xa vời                 
                                  Hỏi em,nơi ấy ,cuối trời            
                                  Sóng xô trăng vỡ,tình thời còn không ?
                                  Trời khuya thả chút gió đông
                                  Run run một chút cõi lòng nhớ em. . . 

                                                                    QUANG HANH,14-9-2008.(15-8 AL)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 15:59:52 bởi kine >
                        #12
                          nhatran89 04.09.2009 19:13:02 (permalink)
                          0

                          MONG THẤY EM TRONG GIẤC MƠ TÔI


                          Em vẫn cứ mơ,
                                                         về một nơi xa vắng,
                                                                    về một miền chẳng có tên anh
                                            Biển vẫn mãi màu xanh
                                          Mà sao anh,
                                                          hy vọng mãi không thành.
                                            Ôm trong lòng,
                                                            một niềm đau mặn chát
                                            Ngoài kia,
                                                        biển vẫn hát . . .
                                          Em như dã tràng,xe cát lấp bể khơi
                                          Mãi đi tìm phía cuối trời,
                                                                         một tình yêu mây gió,
                                                             một người tình nào có chốn nhân gian.
                                           Thương em, nào tiếc tấm thân tàn.
                                            Đưa em khắp chốn thế gian,em tìm
                                            Nhìn em đau nhói trong tim                                               

                          Yêu em tôi cũng đi tìm cõi mơ . . .


                          KINE





                          MƠ VỀ HƯ KHÔNG

                          Anh vẫn mãi chờ
                          bên bến bờ xa vắng
                          Nơi phương trời
                          không có thực là em
                          Trời vẫn trong xanh
                          Sao ước mộng không thành
                          Gối giấc mộng
                          trắng canh vầng trăng vỡ
                          Ngoài khung cửa sổ
                          tiếng mưa buồn nưc nở
                          Nhói tim anh
                          từng cơn mưa lạnh vắng
                          Tiếng gió gào
                          Vút mãi cuối trời mây
                          Vọng lời than
                          tìm em khắp chốn đường dài
                          Nhớ em lắm mắc cay lên gối chiếc
                          Bóng thuyền trăng
                          Đưa em về vùng tuyết
                          Anh lạnh lòng băng giá mòn mõi trông...
                          Em vẫn biết
                          Nhưng vẫn mãi lặng căm
                          Mặc cho bánh thời gian lướt qua nhanh theo tầm mắt anh !

                          #13
                            nhatran89 04.09.2009 19:15:23 (permalink)
                            0




                            KHI EM THỨ THA


                            Em  giận,anh thương
                            Xin chung đường,rửa lỗi
                            Đường xa,em giận dỗi
                            Anh mắc tội,ngu ngơ
                            Nhìn em mắt lệ bao giờ ?
                            Em cười , tôi liếc thẫn thờ tôi nghiêng . . .




                            Hổng giận anh đâu
                            Nhưng làm mặt ngầu
                            Cho anh sợ đấy
                            Mai mốt đừng vậy
                            Trêu em ngu ngơ
                            Và để em chờ hàng giờ
                            Mắt em cay lắm bơ vơ lối về...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 19:16:41 bởi nhatran89 >
                            #14
                              kine 06.09.2009 14:46:44 (permalink)
                              0
                                     CÓ KHI NÀO EM YÊU ANH ?




                               Thời gian trôi bạc mờ mắt biếc

                               Em,trời nao có biết tình anh ?

                               Dõi mắt nhìn biển trời trong xanh

                               Nhắm mắt sót đau,tình anh xa vắng.




                                Ngoài kia,trăng lấp ló gọi cửa


                                Gió chập chờn ôm ấp nỗi đau


                                Có phải tình cứ mãi đến sau ?

                                Để anh yêu người mãi miền mơ mộng.




                                Có lẽ thế ! Biết bao giờ ?

                                Phía cửa sổ,ánh trăng không vỡ

                               Thấy em về,anh không ngỡ đó là mơ.

                               Và tình đẹp như ánh trăng mơ em viết...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 14:52:26 bởi kine >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9