___VỚT LẠI HỒN THƠ___
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 159 bài trong đề mục
kine 26.09.2009 23:27:42 (permalink)
0
         XIN GIỮ LẠI MỘT CHÚT HOA ĐÊM

        Ta chẳng còn gì với nhau nữa đâu 
        Em cứ đi đừng để ta thêm sầu
        Mùa thu xưa vàng nay thêm héo úa
        Để khi buồn còn chút nhớ về nhau
        Để đêm, đừng ôm thêm trăn trở
        Ta lại trạnh lòng khi vuột mất em
        Để đêm buồn le lói chút hoa đêm
        Hay em lỡ giẫm tình tan thêm ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 23:38:23 bởi kine >
#46
    ThanhThanhKhiet 27.09.2009 11:45:03 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: kine



    Ngắm trăng
     
    Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
    Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
    Sóng nhớ trào dâng luôn  vỗ bến
    Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
    Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
    Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
    Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
    Tao nhân mặc khách thả lời thơ
     
    T.T.K.25.9.2009





                   SAO MÃI CỨ LÀ MƠ

               Giữa thu trăng khuyết bóng xa mờ,

               Tiễn bước tri nhân thoáng thẫn thờ...

                Dáng người thấp thoáng phía miền thơ,

                Bao niềm thương nhớ giữ lại chờ...

                Sóng tình cuộn chảy, quất xác xơ

                Sông thương cạn nhớ chảy vật vờ.

                Người đi tìm mộng , hỏi chi nhớ ?

                Yêu người, sao mãi cứ là mơ  ?



    Tâm Sự
     
    Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
    Phận đã an bài chẳng ước mong
    Nắng đến mây bay màu vẫn sáng
    Mưa về gió cuốn nước đâu  trong
    An nhiên thả chữ đưa tâm sự
    Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
    Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
    Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
     
    T.T.K.27.9.2009
     
     
    #47
      Cúc Hương 28.09.2009 17:30:34 (permalink)
      0


      Trích đoạn: kine

                      Trốn chạy

         Đường xa rướn bước ta tìm nhau,

         Khắp phố phường ủ rũ úa màu.

         Thu sắp hết tình người còn-chết?

         Mấy thu rồi,người trốn mãi nơi đâu?





      NỖI ĐAU

      Thu trước đôi ta vẫn có nhau
      Ái ân chưa trọn đã phai màu
      Thu nay hai nẻo về thương nhớ
      Người đến rồi đi … ngập nỗi đau.
      #48
        kine 28.09.2009 23:28:37 (permalink)
        0
                                        GÁC CHÈO

                          Thử hỏi bến kia tiếp mấy đò
                          Cây chèo mấy bận cắm bến kho
                          Tuổi chừng ông cụ cầm chèo lái 
                          Mái đậu hom hem nát bét nhè
                          Buồn thay bao ngày đầu cái
                          Chẳng đủ nuôi thân, gác mái - đập ghe.
         

                   
        Thân tặng người lái dò trên sông Cửu Yên ngày trở về 12.4.2007
        #49
          kine 29.09.2009 00:20:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Cúc Hương


          Trích đoạn: kine

                          Trốn chạy

            Đường xa rướn bước ta tìm nhau,

            Khắp phố phường ủ rũ úa màu.

            Thu sắp hết tình người còn-chết?

            Mấy thu rồi,người trốn mãi nơi đâu?





          NỖI ĐAU

          Thu trước đôi ta vẫn có nhau
          Ái ân chưa trọn đã phai màu
          Thu nay hai nẻo về thương nhớ
          Người đến rồi đi … ngập nỗi đau.

           

                         Giấc mơ qua

                  Chênh vênh nơi phố vắng

                  Hai nẻo đường riêng ta

                  Nỗi đau nào ngập kín

                  Nhấn hồn ta xót xa



                  Đêm trời thu lạnh gió

                  Hừng hực lửa trong ta

                  Dậy nửa hồn băng giá

                  Em về,giấc mơ qua.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 00:23:21 bởi kine >
          #50
            kine 29.09.2009 01:05:47 (permalink)
            0
            Tâm Sự
             
            Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
            Phận đã an bài chẳng ước mong
            Nắng đến mây bay màu vẫn sáng
            Mưa về gió cuốn nước đâu  trong
            An nhiên thả chữ đưa tâm sự
            Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
            Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
            Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
             
            T.T.K.27.9.2009 
              
              
                                            
                                            LẼ   DUYÊN 

                                Dòng thương ai rót đời chếnh choáng,


                                Nghĩa nặng tình thâm thấp thoáng mơ.


                                Tình xa ai mãi vấn vương chờ, 


                                Niềm riêng chôn dấu niềm mong nhớ.


                                Hỏi tình   ai   rắc  mãi  miền thơ ?


                                Lẽ duyên  tại  phận  ta  bơ vơ  ?


                                Mưa  gió  xô  ai  xa  vạn nẻo,


                                Trống vắng lòng ta xót dại khờ .

                                                           KINE.29.09.2009
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 01:07:07 bởi kine >
            #51
              ThanhThanhKhiet 30.09.2009 10:04:52 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: kine

              Tâm Sự
               
              Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
              Phận đã an bài chẳng ước mong
              Nắng đến mây bay màu vẫn sáng
              Mưa về gió cuốn nước đâu  trong
              An nhiên thả chữ đưa tâm sự
              Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
              Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
              Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
               
              T.T.K.27.9.2009 
                
                
                                              
                                          LẼ   DUYÊN 

                              Dòng thương ai rót đời chếnh choáng, 

                              Nghĩa nặng tình thâm thấp thoáng mơ. 

                              Tình xa ai mãi vấn vương chờ,  

                              Niềm riêng chôn dấu niềm mong nhớ. 

                              Hỏi tình   ai   rắc  mãi  miền thơ ? 

                              Lẽ duyên  tại  phận  ta  bơ vơ  ? 

                              Mưa  gió  xô  ai  xa  vạn nẻo, 

                              Trống vắng lòng ta xót dại khờ .

                                                         KINE.29.09.2009





              Dại khờ
               
              Đã trót  yêu thơ nên mộng mơ
              Hồn bay lơ lửng đến ngu ngơ
              Định số an bài đành chịu vậy
              Nhánh ngã cành nghiêng mãi dại khờ
               
              T.T.K.30.9.2009 
               
              #52
                ThanhThanhKhiet 03.10.2009 13:20:33 (permalink)
                0
                quote:

                Dại khờ

                Đã trót yêu thơ nên mộng mơ
                Hồn bay lơ lửng đến ngu ngơ
                Định số an bài đành chịu vậy
                Nhánh ngã cành nghiêng mãi dại khờ

                T.T.K.30.9.2009



                Yêu em đâu phải là mơ "kine"

                Yêu em mượn chút tình thơ thay lời


                        Với tay đảo ngược số trời


                Thay duyên đổi phận một thời ngao du


                        Yêu người  "như nắng mùa thu

                 
                Dòng thơ đẹp mãi lời ru ngọt ngào
                 
                Nắng thu gọi nhớ lao xao
                 
                Dòng mơ gửi gió dạt dào  tri âm
                 
                Xin là nghĩa trọng tình thâm
                 
                Gieo vần xướng hoạ cát lầm cũng theo…"
                 
                 
                T.T.K.3.9.2009
                 
                TTK nối theo mong muốn của kine rồi nè. Chúc kine vui

                #53
                  kine 03.10.2009 15:00:09 (permalink)
                  0

                                                     
                                                      DƯỚI TRĂNG

                                             Ai dệt cảnh đẹp chốn phù vân ?
                                         Trăng soi bóng nước tỏ tình nhân
                                         Nơi ấy thiên nga dạo mấy lần ?
                                         Vui đùa non nước mộng ái ân.
                                                                          kine.02.10.2009 
                                          
                  #54
                    ThanhThanhKhiet 03.10.2009 22:29:08 (permalink)
                    0
                    quote:

                    DƯỚI TRĂNG

                    Ai dệt cảnh đẹp chốn phù vân ?
                    Trăng soi bóng nước tỏ tình nhân
                    Nơi ấy thiên nga dạo mấy lần ?
                    Vui đùa non nước mộng ái ân.
                    kine.02.10.2009


                    Núi đứng cùng non mộng ái ân
                    Mây trời rọi bóng ánh phù vân
                    Cảnh sắc thiên nga trên sóng biếc
                    Thanh bình dạo  mãi khúc ái ân
                     
                    T.T.K.3.9.2009

                    #55
                      Cúc Hương 06.10.2009 17:44:43 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: kine

                                                        
                                                         DƯỚI TRĂNG

                                                 Ai dệt cảnh đẹp chốn phù vân ?
                                             Trăng soi bóng nước tỏ tình nhân
                                             Nơi ấy thiên nga dạo mấy lần ?
                                             Vui đùa non nước mộng ái ân.
                                                                              kine.02.10.2009 
                                              


                      NGẮM CẢNH

                      Ngắm cảnh hữu tình chớ phân vân
                      Non xanh nước biếc mộng tình nhân
                      Lữ khách dạo ngang ngập ngừng bước
                      Mơ tưởng chuyện đời ái cùng ân!
                      #56
                        kine 06.10.2009 18:45:56 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                        quote:

                        DƯỚI TRĂNG

                        Ai dệt cảnh đẹp chốn phù vân ?
                        Trăng soi bóng nước tỏ tình nhân
                        Nơi ấy thiên nga dạo mấy lần ?
                        Vui đùa non nước mộng ái ân.
                        kine.02.10.2009



                        Núi đứng cùng non mộng ái ân
                        Mây trời rọi bóng ánh phù vân
                        Cảnh sắc thiên nga trên sóng biếc
                        Thanh bình dạo  mãi khúc ái ân
                         
                        T.T.K.3.9.2009

                         
                             Khúc tình nhân ai dạo mấy lần
                             Đàn buồn tiễn biệt cuộc đưa chân
                             Hỏi người lãng khách mộng ái ân
                             Điệp khúc thanh bình líu bước chân???
                        #57
                          kine 16.10.2009 23:15:45 (permalink)
                          0
                          Em về phía  sau

                          Ta biết tình ta như con sóng
                          Lênh đênh cuộn chảy cuối bể đông
                          Em yêu người ,sóng chẳng thể về sông
                          Xé lòng ta đau theo từng lớp...
                          Khi nỗi buồn qua như con chớp
                          Nước mắt trào cay buốt trái tim khô
                          Em đi,ta như con sóng chảy vật vờ
                          Như bóng đêm chưa từng thấy nắng rạng.
                          Hoàng hôn chờ bóng tối buông xuôi
                          Cố quên em như sóng xô cuối trời...
                          Tưởng chừng em tan theo làn sóng biếc
                          Nào ai ngờ,em về theo sóng vỗ phía sau lưng..
                                                                 Kine.16.10.2009

                          #58
                            Saohom42 18.10.2009 19:31:32 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Em về phía sau

                            Ta biết tình ta như con sóng
                            Lênh đênh cuộn chảy cuối bể đông
                            Em yêu người ,sóng chẳng thể về sông
                            Xé lòng ta đau theo từng lớp...
                            Khi nỗi buồn qua như con chớp
                            Nước mắt trào cay buốt trái tim khô
                            Em đi,con sóng chảy vật vờ
                            Như bóng đêm chưa từng thấy nắng rạng.
                            Hoàng hôn chờ bóng tối buông xuôi
                            Cố quên em như sóng xô cuối trời...
                                                                                Kine

                                               Dòng sông

                            Dòng sông từ đâu, êm đềm sóng vỡ
                            Mang trong lòng bao chắt lọc tinh hoa
                            Đây dòng sữa từ lòng đất mẹ
                            Tưới mát bờ xa, cây trái hiền hòa
                             
                            Đóa hoa gì kia rực màu đỏ thắm?
                            Như môi em đỏ giữa vườn xanh
                            Cả rừng cây ngập tràn trong nắng
                            Cười cùng chim ríu rít trên cành
                             
                            Nghe cá quẫy, động lòng ta nao nức
                            Tiếng thầm thì tâm sự của dòng sông
                            Là tình yêu hay là niềm khao khát
                            Dòng sông ơi ta yêu đến vô cùng !
                             
                                                                                SH    


                            < Sửa đổi bởi: Saohom42 -- 18.10.2009 18:25:59 >

                            (trả lời
                            #59
                              kine 21.10.2009 00:16:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Saohom42

                              quote:

                              Em về phía sau

                              Ta biết tình ta như con sóng
                              Lênh đênh cuộn chảy cuối bể đông
                              Em yêu người ,sóng chẳng thể về sông
                              Xé lòng ta đau theo từng lớp...
                              Khi nỗi buồn qua như con chớp
                              Nước mắt trào cay buốt trái tim khô
                              Em đi,con sóng chảy vật vờ
                              Như bóng đêm chưa từng thấy nắng rạng.
                              Hoàng hôn chờ bóng tối buông xuôi
                              Cố quên em như sóng xô cuối trời...
                                                                                 Kine

                                                Dòng sông

                              Dòng sông từ đâu, êm đềm sóng vỡ
                              Mang trong lòng bao chắt lọc tinh hoa
                              Đây dòng sữa từ lòng đất mẹ
                              Tưới mát bờ xa, cây trái hiền hòa
                               
                              Đóa hoa gì kia rực màu đỏ thắm?
                              Như môi em đỏ giữa vườn xanh
                              Cả rừng cây ngập tràn trong nắng
                              Cười cùng chim ríu rít trên cành
                               
                              Nghe cá quẫy, động lòng ta nao nức
                              Tiếng thầm thì tâm sự của dòng sông
                              Là tình yêu hay là niềm khao khát
                              Dòng sông ơi ta yêu đến vô cùng !
                               
                                                                                  SH    

                              Sóng ơi ! Hãy xô đi
                              Xô em đến bên ta
                              Trong nước mắt nhạt nhòa
                              Trong tình yêu sâu lắng
                               
                              Sóng ơi ! Hãy ngừng chảy
                              Bởi tình là con sóng
                              Chợt òa vỡ mông lung
                              Ta thành người tay trắng
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9