___VỚT LẠI HỒN THƠ___
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 159 bài trong đề mục
phuonghaphuong 13.12.2009 23:58:37 (permalink)
0
:::::::::::::::::::::::::

SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép k êu Chúa không đ úng nơi)


KÍNH CHÚC BẠN KINE VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
#61
    ThanhThanhKhiet 22.12.2009 12:20:59 (permalink)
    0
    Chúc giáng sinh vui vẻ
     
    ***
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/28BF5E8D0FF34E49B071100AE598024E.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #62
      kine 09.03.2010 05:45:18 (permalink)
      0
      NỬA TẦM CHỚI VỚI

      Ta gọi mưa
      Giữa mùa xuân nhỏ lệ
      Ta chờ em nơi phố nhỏ ta đi
      Má em hồng
      Như nhành đào mới thắm
      Tóc thơm nồng mùi xuân sớm sáng nay
      Thoáng thấy em
      Ta lạc miền mê say
      Em ở đó
      Hững hờ như chẳng biết
      Rồi lạnh lùng
      Ngơ ngác gió mây
      Dội lòng ta từng hồi
      Tê buốt
      Trong giấc mơ
      Có bao giờ thẳng mượt
      Trong nỗi lòng có mấy khi vui
      Thầm yêu em như những áng mây trôi
      Ôm mộng đợi
      khi tình tan mây khói
      Mai đi rồi
      Ta ghìm lòng chẳng nói
      Bởi em là khoảng cách phía xa xôi
      Ngoài kia,mưa vẫn rụng lá vẫn rơi
      Em hé môi cười ta quắt tim đau
      Chạnh lòng buồn đời mãi đến sau
      Duyên trần tình phải chi là mộng hão ?
      Đời ngược xuôi
       mấy phen về hư ảo
      Ta yêu người,
       mấy lúc?
       trăm năm
      Phải chi duyên cứ mãi xa xăm ?
      Đùa với gió
      ta thành người không tưởng
      Thầm lặng yêu trong giấc mộng tương tư
      Trong rất gần, nửa tầm chới với . . .
      _______________________________________

                                      HoTay,08/02/2010
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2010 06:30:24 bởi kine >
      #63
        kine 27.03.2010 19:25:03 (permalink)
        0
        VẾT NỨT

        Em lánh mắt
        Dối anh
        Hay dối lòng em đó
        Hãy cứ để
        Tình yêu theo mùa
        Rộng cửa
        Anh thấy em
        Qua vết nứt trái tim...

        #64
          kine 27.03.2010 20:25:49 (permalink)
          0
           NƠI MẮT TÔI

          Đừng nhìn sâu mắt tôi
          Vực thẳm tình em đấy
          Nỗi đau tôi vùng dậy
          Quất em nhiều đắng cay..

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 21:46:10 bởi kine >
          #65
            kine 28.03.2010 00:32:04 (permalink)
            0

            CHÚT TÌNH RƠI

            Ta đứng vững
            Trên đôi chân tròn
            Em phụ đẩy
            Run run tay gầy
            Nhặt chút tình rơi
            Chút tình vàng như tảng băng trôi
            Trên mặt người
            Rạn khô nắng quắt

            #66
              ThanhThanhKhiet 28.03.2010 21:22:43 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: kine

              NƠI MẮT TÔI

              Đừng nhìn sâu mắt tôi
              Vực thẳm tình em đấy
              Nỗi đau tôi vùng dậy
              Quất em nhiều đắng cay...
              _______________________

              Tk ah ! Thú thật mình cũng ko muốn coppy bài này lên đâu.Vì vao đây nó ko hợp cho lắm.nhưng cũng lâu rùi ghé thăm nhà TK mà ra về ko để lại ji mình thấy áy náy lắm...mà nghĩ đối thì TK biết mình rùi đấy,chua kich  dc lên



              Ôi bài của bạn hay quá. TTK hoạ nhưng dở đừng chê nhé

              Tình anh đầy giông tố
              Vẫn ngọt nồng mê say
              Em ngập chìm trong đó
              Mặc hồn tả tơi bay
               
              Thanh Thanh Khiết
              28.3.2010
              #67
                kine 29.03.2010 01:44:41 (permalink)
                0
                MỘNG DU

                Ngẫm lòng ta gặng hỏi trời
                Xuân đã đến rồi sao rơi lá vàng
                Hỏi người mấy độ xuân sang
                Hỏi đời mấy lúc đông vàng tuyết rơi
                Hỏi đêm thấu tỏ mặt trời
                Hỏi hàng lệ ngọc hiểu người mộng du
                Hỏi hàng lá úa chiều thu
                Bao lần cây khóc tự ru đông về
                Bao lần lạc chốn u mê
                Bao lần duyên nợ lại về chồi non
                Bao lần sắc trọn cùng son
                Tình yêu trọn kiếp duyên tròn trăm năm
                Hỏi ai trăng mãi xa xăm
                Bao lần lỡ hẹn ngày rằm trăng lên
                Hỏi em còn nhớ hay quên
                Tình ai vương vấn bên thềm gió bay
                Hỏi ta đêm hết lại ngày
                Em qua lối ấy ta say mỗi chiều
                Trời buồn buông gió cô liêu
                Giăng ta ôm mộng tiêu điều tàn canh
                Hỏi trời mấy mộng đã thành
                Mấy duyên trọn kiếp mộng xanh mơ màng
                Hỏi tình sao mãi trái ngang
                Để em lạc giữa thiên đàng  mộng du
                Tình nồng tỏa sắc thiên thu
                Tìm em giữa chốn mây mù lòng đau
                Lão nguyệt lạc trốn nơi đâu
                Để ta lạc cõi mộng sầu ngàn năm...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 01:55:53 bởi kine >
                #68
                  loimon69xp 29.03.2010 21:32:16 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: kine

                  MỘNG DU

                  Ngẫm lòng ta gặng hỏi trời
                  Xuân đã đến rồi sao rơi lá vàng
                  Hỏi người mấy độ xuân sang
                  Hỏi đời mấy lúc đông vàng tuyết rơi
                  Hỏi đêm thấu tỏ mặt trời
                  Hỏi hàng lệ ngọc hiểu người mộng du
                  Hỏi hàng lá úa chiều thu
                  Bao lần cây khóc tự ru đông về
                  Bao lần lạc chốn u mê
                  Bao lần duyên nợ lại về chồi non
                  Bao lần sắc trọn cùng son
                  Tình yêu trọn kiếp duyên tròn trăm năm
                  Hỏi ai trăng mãi xa xăm
                  Bao lần lỡ hẹn ngày rằm trăng lên
                  Hỏi em còn nhớ hay quên
                  Tình ai vương vấn bên thềm gió bay
                  Hỏi ta đêm hết lại ngày
                  Em qua lối ấy ta say mỗi chiều
                  Trời buồn buông gió cô liêu
                  Giăng ta ôm mộng tiêu điều tàn canh
                  Hỏi trời mấy mộng đã thành
                  Mấy duyên trọn kiếp mộng xanh mơ màng
                  Hỏi tình sao mãi trái ngang
                  Để em lạc giữa thiên đàng  mộng du
                  Tình nồng tỏa sắc thiên thu
                  Tìm em giữa chốn mây mù lòng đau
                  Lão nguyệt lạc trốn nơi đâu
                  Để ta lạc cõi mộng sầu ngàn năm...


                                   ôi bài thơ hay thế.bài  " MÔNG DU " làm tôi nhớ lại bài thơ đã lâu không đọc lại ,nay gửi tặng "k..."
                           1/       " ĐƯỜNG TRĂNG."
                                         *****
                  TRĂNG TRẢI DÀI TRÊN ĐƯƠNG XA THĂM THẲM,
                  TA ĐI MẢI MIẾT KHÔNG BỒNG ẨM ĐƯỢC TRĂNG VÀNG.
                  TÌNH TRĂNG LAI LÁNG BẠC NGÀN ,
                  MÀ TRONG ÂN ÁI KHÓ ĐÀNG GỐI CHĂN.
                  THANH TAO TRÓT VẸN MƯỜI PHÂN ,
                  THẮM DUYÊN MẶN NỢ CÕI TRĂM NĂM NÀY.
                  ĐƯỜNG XA ĐI MÃI CHƯA VỀ ,
                  QUÊ HƯƠNG LÀ ÁNH TRĂNG BAY THEO ĐỜI.
                                                   1995.LOIMONXP.
                       2/       "TRĂNG CÓ PHẢI..."
                                     *****
                    Trăng có phải
                               Trăng xa vời ảo vọng mông lung
                    Trăng có phải
                               Trăng vàng trong nỗi nhớ
                               Trăng lạc loài trong đau thương
                               KHÔNG !
                    Trăng vấn vương một lói đi về
                               Thủy chung !
                    Trăng đáy nước bồi hồi
                                           chao bóng
                                                  song đôi.
                    Trăng không xa
                               Trăng gần trong gang tấc
                            Trên bàn tay xòe rộng ngửa lên trời
                            Tăng mượt mà trên mái tóc người thương
                                 Trăng không gây tai ương
                              Trăng hóa mình vào hạt thóc
                                            -màu vàng thơm phức nhân gian...
                   Trăng bình thường
                              Như đời người chân chất
                                        Rất thật và rất chìu cưng...
                                                         23 / 11 / 1998.
                                                           loimonxp
                  #69
                    kine 04.04.2010 21:31:27 (permalink)
                    0
                       
                         BĂN KHOĂN
                     
                          Mùa xuân ai góp lá bay
                    Ngu ngơ tôi đếm bao ngày em qua
                          Mưa về tơi tả xác hoa
                    Trước bao mùa gió mặn mà còn không?
                    #70
                      kine 04.04.2010 21:40:00 (permalink)
                      0
                      BÃI CÁT & SÓNG

                      Ta, bãi cát phẳng lặng
                      Em,con sóng bão giông
                      Quất xước lòng ta
                      Những vết dài bất tận...

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 21:42:09 bởi kine >
                      #71
                        kine 04.04.2010 23:57:10 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: loimon69xp


                        Trích đoạn: kine

                        MỘNG DU

                        Ngẫm lòng ta gặng hỏi trời
                        Xuân đã đến rồi sao rơi lá vàng
                        Hỏi người mấy độ xuân sang
                        Hỏi đời mấy lúc đông vàng tuyết rơi
                        Hỏi đêm thấu tỏ mặt trời
                        Hỏi hàng lệ ngọc hiểu người mộng du
                        Hỏi hàng lá úa chiều thu
                        Bao lần cây khóc tự ru đông về
                        Bao lần lạc chốn u mê
                        Bao lần duyên nợ lại về chồi non
                        Bao lần sắc trọn cùng son
                        Tình yêu trọn kiếp duyên tròn trăm năm
                        Hỏi ai trăng mãi xa xăm
                        Bao lần lỡ hẹn ngày rằm trăng lên
                        Hỏi em còn nhớ hay quên
                        Tình ai vương vấn bên thềm gió bay
                        Hỏi ta đêm hết lại ngày
                        Em qua lối ấy ta say mỗi chiều
                        Trời buồn buông gió cô liêu
                        Giăng ta ôm mộng tiêu điều tàn canh
                        Hỏi trời mấy mộng đã thành
                        Mấy duyên trọn kiếp mộng xanh mơ màng
                        Hỏi tình sao mãi trái ngang
                        Để em lạc giữa thiên đàng  mộng du
                        Tình nồng tỏa sắc thiên thu
                        Tìm em giữa chốn mây mù lòng đau
                        Lão nguyệt lạc trốn nơi đâu
                        Để ta lạc cõi mộng sầu ngàn năm...


                                        ôi bài thơ hay thế.bài  " MÔNG DU " làm tôi nhớ lại bài thơ đã lâu không đọc lại ,nay gửi tặng "k..."
                                1/       " ĐƯỜNG TRĂNG."
                                               *****
                        TRĂNG TRẢI DÀI TRÊN ĐƯƠNG XA THĂM THẲM,
                        TA ĐI MẢI MIẾT KHÔNG BỒNG ẨM ĐƯỢC TRĂNG VÀNG.
                        TÌNH TRĂNG LAI LÁNG BẠC NGÀN ,
                        MÀ TRONG ÂN ÁI KHÓ ĐÀNG GỐI CHĂN.
                        THANH TAO TRÓT VẸN MƯỜI PHÂN ,
                        THẮM DUYÊN MẶN NỢ CÕI TRĂM NĂM NÀY.
                        ĐƯỜNG XA ĐI MÃI CHƯA VỀ ,
                        QUÊ HƯƠNG LÀ ÁNH TRĂNG BAY THEO ĐỜI.
                                                         1995.LOIMONXP.
                             2/       "TRĂNG CÓ PHẢI..."
                                           *****
                          Trăng có phải
                                     Trăng xa vời ảo vọng mông lung
                          Trăng có phải
                                     Trăng vàng trong nỗi nhớ
                                     Trăng lạc loài trong đau thương
                                     KHÔNG !
                          Trăng vấn vương một lói đi về
                                     Thủy chung !
                          Trăng đáy nước bồi hồi
                                                 chao bóng
                                                        song đôi.
                          Trăng không xa
                                     Trăng gần trong gang tấc
                                  Trên bàn tay xòe rộng ngửa lên trời
                                  Tăng mượt mà trên mái tóc người thương
                                       Trăng không gây tai ương
                                    Trăng hóa mình vào hạt thóc
                                                  -màu vàng thơm phức nhân gian...
                         Trăng bình thường
                                    Như đời người chân chất
                                              Rất thật và rất chìu cưng...
                                                               23 / 11 / 1998.
                                                                 loimonxp


                        TRĂNG VỠ

                        Quăng tay ta tóm bóng xa
                        Ghìm tay thật chặt ngỡ là trăng tan
                        Như em lạc phía sau ngàn
                        Rừng mơ nổi gió hoang tàn dặm sâu
                        Tình xưa vò xé tim nhau
                        Người xưa vọng nỗi u sầu khó phai
                        Nặng lòng nén giấc mộng dài
                        Gửi người theo chút ban mai cuối cùng...

                        #72
                          kine 07.04.2010 23:34:23 (permalink)
                          0
                          TRÀ SÁNG

                          Trà nào đượm đượm bờ môi
                          Nụ hôn em ngọt giữa trời ta mơ
                          Chiều qua mưa gió giăng mờ
                          Chờ em chạm cửa thẫn thờ hồn không
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 23:37:28 bởi kine >
                          #73
                            kine 07.04.2010 23:41:23 (permalink)
                            0
                            MẮT ĐAU


                            Ngắm em nhiều quá! Mắt đau
                            Bao nhiêu niềm nhớ nổi sầu sưng trong
                            Nỗi thương ghìm nén sâu lòng
                            Hằn in bao vết mông lung mắt buồn
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 07:51:42 bởi kine >
                            #74
                              kine 08.04.2010 07:49:29 (permalink)
                              0
                              Mưa

                              Mở mắt ta hứng giọt trời

                              Hay là giọt lệ em rơi giữa đàng

                              Ngậm ngùi bao nỗi trái ngang

                              Tình em lạc giữa mơ màng mộng du


                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9