___VỚT LẠI HỒN THƠ___
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục
kine 08.04.2010 22:11:23 (permalink)
0
XUÂN GỌI

Nếu mùa xuân có gọi em, thì thầm
Rằng tôi yêu em nhiều lắm
Những đêm trời gió lặng
Tôi gọi em theo nỗi nhớ, xuân qua

Và bất chợt mỗi chiều mưa sa
Em sẽ thấy tình yêu tôi ở đó
Sâu ánh mắt em nhìn bên cửa
Xôn xao lòng tôi đợi em ra...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 22:40:31 bởi kine >
#76
    kine 08.04.2010 22:28:44 (permalink)
    0
    TÌNH DÂNG

    Ai về hỏi chốn xứ Thanh
    Cho tôi gửi chút chân thành tình dâng
    Yêu người nào dám hoài mong
    Niềm thương rót mãi theo dòng xa xôi
    Lặng im dõi mắt theo người
    Người qua lánh mặt xót đời tôi đau
    Lẽ nào chẳng hợp duyên ngâu?
    Tình tôi người hiểu thử nhau làm gì?
    U sầu nặng líu chân đi
    Người quên phố vắng trĩu mi tôi buồn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 22:42:40 bởi kine >
    #77
      ThanhThanhKhiet 12.04.2010 10:55:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: kine

      Mưa

      Mở mắt ta hứng giọt trời

      Hay là giọt lệ em rơi giữa đàng

      Ngậm ngùi bao nỗi trái ngang

      Tình em lạc giữa mơ màng mộng du


       
      Bến thơ
       
      Tình em lạc giữa bến thơ
      Ngọt ngào cũng lắm –bơ vơ mộng đời
      Trao lòng  gửi sóng biển khơi
      Nhận về bão tố ngập trời gió giông
      Mây tan nhặt chút hương nồng
      Từ trong khờ dại cho hồng tim yêu
       
      Thanh Thanh Khiết
      12.4.2010
       
       
      #78
        kine 17.04.2010 06:55:07 (permalink)
        0

              ẢO ẢNH
        Người về ảo ảnh hồn tôi
        Ngày ngày gợn nhớ bồi hồi ngóng trông
        Hoàng hôn rọi mắt tầng không
        Tình em lẩn quẩn giữa dòng mênh mang
        ____________________________
                               KINE.16/04/2010
        #79
          HRPT 17.04.2010 13:11:39 (permalink)
          0
          Gió bay đưa vội lá vàng
          Rớt vào Thu nhớ ngỡ ngàng rừng mơ
          Nai vàng buồn mắt ngẩn ngơ
          Theo chiều chiếc lá thẫn thờ tiếng Thu

          HRPT
          #80
            Xa_xăm 21.04.2010 01:46:14 (permalink)
            0

            Trích đoạn: kine

            MẮT ĐAU


            Ngắm em nhiều quá! Mắt đau
            Bao nhiêu niềm nhớ nổi sầu sưng trong
            Nỗi thương ghìm nén sâu lòng
            Hằn in bao vết mông lung mắt buồn



            NHỚ

            Nhớ em đôi mắt sầu tuôn
            Bao hàng lệ đổ mưa nguồn Trường Giang
            Anh về ngắm ánh chiều tàn
            Tương tư một thuở dở dang tình đầu
            Ngày em sang bước qua cầu
            Lòng anh tím lại sậm màu rêu phong
            Nhớ em nỗi nhớ mênh mông
            ...

            Xa _ xăm
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 01:49:58 bởi Xa_xăm >
            #81
              kine 21.04.2010 02:05:33 (permalink)
              0

              SƯƠNG GIĂNG
              Sương rơi tiều tụy em rồi !
              Thương em ôm mộng bên đời quạnh hiu
              Bóng đêm mòn gọt dáng chiều
              Tình xa ai rót mộng nhiều sương giăng...
              __________________Kine.20.04.2010__
              #82
                kine 21.04.2010 02:11:30 (permalink)
                0
                BÊN EM

                Theo giấc mơ lỡ lạc mất em
                Khi hoàng hôn tựa giấc vầng dương
                Trong nỗi đau chẳng còn riêng nữa
                Ta đi tìm khoảnh khắc bình yên...
                _____________Kine.21.04.2010_____
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 02:12:43 bởi kine >
                #83
                  kine 21.04.2010 02:18:46 (permalink)
                  0
                  LẠC ĐÂU?

                  Hỏi chi lấp ló sau mây?
                  Em theo con sóng vơi đầy tình tôi
                  Duyên sao chao lượn chân trời?
                  Để người mãi lạc giữa đời mộng hoang...
                  ____________Kine.21.04.2010____

                  #84
                    ThanhThanhKhiet 25.04.2010 20:20:04 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: kine


                    quote:

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                    Đêm chờ đợi
                     
                    Nguyệt lặng bình an đi ngủ sớm
                    Thời gian đặc quánh đã ngừng trôi
                    Có phải đêm nay mây chẳng đến
                    Dỗi hờn - gió đứng - mặc sương rơi
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    14.4.2010

                    SƯƠNG GIĂNG
                    Sương rơi tiều tụy em rồi !
                    Thương em ôm mộng bên đời quạnh hiu
                    Bóng đêm mòn gọt dáng chiều
                    Tình xa ai rót mộng nhiều sương giăng...
                    __________________Kine.20.04.2010__



                    Sương giăng
                     
                    Sương giăng thả trắng trời chiều
                    Hoàng hôn sao vẫn ôm nhiều mộng xanh
                     
                    Giây tơ chỉ mỏng mong manh
                    Tay chưa cầm được bay  thành bóng mây
                     
                    Mưa rơi ướt áo tình gầy
                    Buồn vương trời đổ trắng đầy sương giăng
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    25.4.2010 
                      
                     

                    #85
                      kine 27.04.2010 01:04:41 (permalink)
                      0
                      TÌNH THƠ

                      Em có hiểu đâu khép cửa sầu
                      Nắng vàng vừa rụng chợt tan mau
                      Tình tôi dâng trào như thơ ấy
                      Duyên lẻ sóng lòng xé tim đau......
                      _______________Kine 26.04.2010
                      #86
                        kine 27.04.2010 02:20:27 (permalink)
                        0
                        NGẪU HỨNG TRẦU - CAU

                        Ai tô duyên thắm giữa trời mây
                        Gieo hương phảng phất góc sân đầy
                        Khép nép ôm nhau sao lỡ rứt
                        Gió về xơ xác lá hoa bay...
                        ___________Kine.27.04.2010_
                        #87
                          kine 27.04.2010 02:25:38 (permalink)
                          0
                          NGẪU HỨNG DIỀU

                          Chao đảo dòng tình lúc chớm yêu
                          Liêu xiêu bóng gió xác xơ nhiều
                          Chênh vênh mộng mị nghiêng sâu lắng
                          Thăng trầm một thưở vút tiêu diêu
                          _______________Kine.27.04.2010__
                          #88
                            kine 27.04.2010 02:30:46 (permalink)
                            0
                            CHIỀU GIÔNG

                            Cơn giông chiều ai ném qua đây
                            Giăng mờ huyền ảo hé mắt cay
                            Lá non khêu đùa theo gió mới
                            Chạnh lòng nắng cuộn khép trong mây
                            #89
                              kine 27.04.2010 06:34:22 (permalink)
                              0
                              MÀI DAO

                              Kéo đi níu lại đắng nghẹn ngào
                              Trăng mài hoen ố giũa xanh xao
                              Loé chút tinh khôi trong vẫn đục
                              Rũ bỏ đêm dài chém với sao...
                              ____________
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9