Trích đoạn: Hải Quỳnh
Hoa Mơ
Trời nở rộ những cánh hoa mơ ước
Anh nhặt về xây đấp ước mơ xanh
Rồi bất chợt cơn mưa rào ập đến
Mưa tạnh rồi, cành mơ ước vỡ tan.
Giọt nắng Thu phai
Ước mơ bé như nhành linh lan trắng
Vun đắp nên một hạnh phúc vĩnh hằng
Nhưng mây gió vô tình không tiếc rẻ
Mình linh lan - bông hoa trắng giá băng
Cho em copy bài thơ này nha hihi. Chúc mọi người vui và khoẻ!
HQ
cảm ơn hai bạn đã vào thăm trang K, rất vui vì được làm quen với các bạn
Dã quỳ
ta ngắt vội nụ ước hé trong tim
và chấm hết, tình yêu em độ ấy...
vành khăn trắng đưa một thời bất diệt
hoàng hôn đau nhắm mắt tiễn chiều tà
người có thương cuộc đời ai bi xót
chưa rộ vàng đã úa nát kiếp hoa
đấy trăm năm chỉ phút ngỡ như là...
đây mộng đẹp tựa hồng hoang...ảo ảnh
và trên lều chõng mơ ai rắc
mảnh dã quỳ rệu rạo sắc thu
tấm thảm vàng chỉ dài nước mắt
dệt cho người dưới cỏ âm u...