KHÓI QUÊ
Anh Cuội 27.08.2009 09:17:18 (permalink)
0
Khói quê
 
Thị trấn Tầm Vu xanh rừng dừa nước
Đỏ trái thanh long cá rượt ruộng đồng
Lều tranh vách đất oằn còng cây đước
Cha nhìn mặt trời đang rơi thong dong.
 
Những gốc me già đi qua chinh chiến
Anh bộ đội ngồi núp bóng nắng trưa
Từng chiều cặm cụi cây nhang điếu thuốc
Cái tình đồng chí chí cốt ngày xưa.
 
Đám con xa để ông già mong mỏi
Sớm chiều một mình sởi lỡi cùng ai?
Trí thần quá khứ thân nơi hiện tại,
Lẩm bẩm với mình, cọng cỏ luống khoai.
 
Ngã tư cầu vuông chiều buông nắng tắt
Bìm bịp gọi nhau cũng thắt ruột gan
Con ơi chớ để đèn lụn nhang tàn
Aó quan rực đỏ mới vội vàng khóc (nhớ) Cha.
 
NNT
27.8.2009
__________________''________________________
 
 
Thầm yêu

Em Tôn Nữ nhẹ gót vào Thành Nội
Aó tím bay theo gió thổi nhẹ nhàng
Nước sông Hương mỗi độ vẫn chảy tràn
Qua cầu Tràng Tiền mênh mang gọi nhớ.

Trăng Vỹ Dạ đêm nay rất tỏ
Gốc phượng buồn thỏ thẻ đợi mong
Từ em ly xứ theo chồng
Huế sầu lắm những ngày đông nặng nề.

Tháng tám đang dần xa cách đó
Lấy mất mùa nào chớm thơ ngây
Ngự Bình chẳng hẹn mà duyên lỡ
Về ngang là nỗi nhớ khó khuây.


NNT


26.8.2009
#1
    Anh Cuội 08.09.2009 01:24:27 (permalink)
    0
    Bạn cùng quê .


    Anh viết cho xứ người bao khúc ca nổi tiếng
    Anh viết cho quê bạn những khúc đồng dao,
    Ngồi buồn nghĩ lại đáu đau
    Quê mình anh nợ nơi chôn nhao cái tình .

    Cần Đước ơi, ta lớn lên bằng hạt gạo nàng thơm mẹ cấy
    Vàm Cỏ Đông không lộng lẫy kiêu sa
    Nhưng nguồn tạo hóa ban ra
    Một dòng thắm đỏ phù sa đất lành,

    Anh như con thuyền nhỏ chòng chành
    Cư trú trên dòng sông của bạn
    Thương Mẹ mỏi mắt trông chờ không biết chán,
    Thằng con lang bạt chưa về thăm nom.

    Mẹ ơi con cắn vỡ hạt cơm
    Mà nhớ quá mùi Nàng Thơm Mẹ nấu
    Góc bếp thấp Mẹ ngồi đun bằng trấu
    Khói hun lững lờ đậu xuống táng bần non.

    Lòng trắc ẩn nợ quê hương chưa tròn
    Kinh Rạch Đào còn ghi trong lịch sử,
    Chiếu Long Cang tác duyên phu tử
    Ghe Long Hựu đưa thiếu nữ theo chồng
    Ngước nhìn vời vợi hư không
    Mẹ ơi, xót nỗi phập phồng đeo mang.

    NNT
    #2
      Anh Cuội 08.09.2009 02:36:48 (permalink)
      0
      Bên Giường Mây đợi bạn

      Lâu lắm rồi có phải không em?
      Anh chưa đưa em về nhìn hạc trắng
      Đậu trên núi Thúy làm người ngơ ngẩn
      Bến Vân Sàng địa chấn vang danh ,

      Lâu lắm rồi có phải không anh?
      Mình chưa cùng thấp nhang trên chùa Non Nước
      Nghinh phong các chắc buồn thậm thượt
      Vì nhớ gót hài kiếp trước đưa nhau .

      Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi sao?
      Có phải không sao cây non giờ thành cổ thụ
      Anh không là vua, em không là ái tử
      Mà nặng trùng trùng, nhớ khách chinh phu.

      Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi ư?
      Bên giường mây thiếp đi từ vô kiếp
      Em có nắm tay anh cùng đi tiếp?
      Hay mình anh thoi thiếp giấc nam hà.

      NNT
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9