cây cột điện
cây cột điện tôi vẫn đứng bên lề cuộc sống
nhìn thời gian và nhìn khấp thế gian
tay căn mãi như chúa đóng đinh trên thập giá
nghe cuộc đòi dâu bể từng ngày
cái nắng cháy sặc bụi mù xuôi ngược
ướt vì mưa đêm nghe lạnh vô cùng
sao lắm kẻ phết vào tôi đũ thứ
những thông tin và chó cũng chả tha
phải đứng mãi ven đường gió bụi
tôi là tôi cây cột điện buồn ./.
Cột điện Ở khắp nơi tôi thường hiện diện Có tôi đấy , đám người nhiều chuyện Thân khô ốm lũng lẳng dây chuyền Chân ướt đẩm mùi khai tiểu tiện Phố thị ban ngày xe đụng viếng Ngoại ô hôm tối rác đem liệng So Sư , tôi hạng nhất về thiền Không nhúc nhích tôi là cột điện cosiaus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 09:40:29 bởi cosiaus >
Vịnh cái cột địên Vừa dài vừa cứng tựa bê tông Sừng sững trong đêm một khối tròn Giăng mắc tơ đồng trên dưới móc Nhập nhằng máng nhện dọc ngang trông Góc đường đợi khách lưng em tựa Cuối phố chờ lai anh xế ôm Giải nỗi sầu đời tay xỉn tưới Vui câu thế sự cũng bằng không
Tâm tình cột điện
Tám câu bảy chữ thán cho thân
Mình mẩy tôi đâu có nổi sần
Cùng cột đàn bà khi cũng sấn
Còn tôi đục rựa riết mà thân
Chết rồi phái đẹp may ra ấn
Đỏ lửa thân tôi mới biến dần
Kiếp trước bê đê giờ để hận
Đàn bà thợ điện có ai mần
cosiaus
Điên nặng
Mất điện nhà ra đồng mà ở
Còn chuyện mình mà lở thì sao
Thì về sắm sửa trầu cau
Nếu không thì chắc cái ao em trầm
Cái ao con trâu nằm hỏng hết
Lấy chổ nào em lết vô đây
Thôi nè anh có kế nầy
Lựa sông sâu nhảy chổ cây câu dài
cosiaus
Trích đoạn: khanhchan
Vịnh cái cột địên
Vừa dài vừa cứng tựa bê tông
Sừng sững trong đêm một khối tròn
Giăng mắc tơ đồng trên dưới móc
Nhập nhằng máng nhện dọc ngang trông
Góc đường đợi khách lưng em tựa
Cuối phố chờ lai anh xế ôm
Giải nỗi sầu đời tay xỉn tưới
Vui câu thế sự cũng bằng không
vừa dài vừa cứng tợ bê tông
sớm tối anh đây đứng tòng ngòng
giăng mắc tơ tình thân trói buộc
mạng nầy mạng nọ quấn quanh hông
cái khổ sự đời ai có biết
làm thân cột điện dể xe tông
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: