Mặt nạ
Tôi không biết làm thơ vui.
Chỉ thích đọc rồi cười thôi.
Đọc hoài của người khác thấy cũng kỳ.
Đánh liều một phen làm thơ vui vậy!
PGCB
Mặt nạ
Ông mang mấy cái trong người
Ông làm cái chuyện cho ruồi nó bâu
Vậy mà ông có sao đâu
Ông vẫn... "có chức", vễnh râu với đời
Tất cả mấy cái, ông ơi?
PGCB
Mặt nạ 2
Cầm bút ông viết tùm lum
Ông làm trò khỉ chửi um cả làng
Ông làm xấu cả "họ hàng"
Tưởng oai - ông cứ đường hoàng xưng danh
Ông từ chợ cá hôi tanh?
PGCB
Ăn gian chưa chắc trời đã hại
"Mất dại (dạy)" nhiều lúc trời lại thương
Người tốt gặp phải tai ương
Gian thương vẫn sống bình thường , an vui
Trích đoạn: Computer Kid
Ăn gian chưa chắc trời đã hại
"Mất dại (dạy)" nhiều lúc trời lại thương
Người tốt gặp phải tai ương
Gian thương vẫn sống bình thường , an vui
Đúng là cái chuyện nực cười
Hô hô hi hả cho ruồi nó bâu
Chợ búa buôn bán phát rầu
Gian thương trời đánh ở đâu hỡi người !
Hổng thấy nên ta phì cười...
Kha Khả Tú
Trích đoạn: Phan Gia Chí Bảo
Tôi không biết làm thơ vui.
Chỉ thích đọc rồi cười thôi.
Đọc hoài của người khác thấy cũng kỳ.
Đánh liều một phen làm thơ vui vậy!
PGCB
Phan Gia ! Tiểu điệt vỗ tay
Ka...ka...Khoái chí cười hoài hổng thôi
Đọc hết các chữa kia rồi
Vỗ tay giòn giã hổng thôi hết cười
Cười người cười mãi cái đời...
Kha khả Tú
Trích đoạn: Phan Gia Chí Bảo
Mặt nạ 2
Cầm bút ông viết tùm lum
Ông làm trò khỉ chửi um cả làng
Ông làm xấu cả "họ hàng"
Tưởng oai - ông cứ đường hoàng xưng danh
Ông từ chợ cá hôi tanh?
PGCB
Chòi oi bà tám đành hanh
Ở chợ bán cá chửi rành tanh môi
Thiên hạ xúm lại mà coi
Vỗ tay cười nhạo cái râu cắm càm
Thiệt tình bá láp tầm xàm !
(Tiểu điệt bè với Phan Gia cho vui hén?)
buồn cười ông đạp xích lô
đi sai mà vẫn bô bô chửi thề
đến khi cái chết cận kề
vẫn gân cổ cãi :" không hề đi sai"
Trích đoạn: Computer Kid
buồn cười ông đạp xích lô
đi sai mà vẫn bô bô chửi thề
đến khi cái chết cận kề
vẫn gân cổ cãi :" không hề đi sai"
Vô đây gặp xóm...ve chai
Giang hồ đành xách dao phai đi dìa


Trích đoạn: Computer Kid
Có cháu là khách má hồng
Mòn trông mỏi đợi nhớ mong một người
Đấy là chung thuỷ người ơi
Chung tình vẫn nhớ một lời người đi
( Cháu hoạ ba xàm ba xí , đừng cười cháu nhé ! )
Rất chi xin lỗi khách má hồng
Hổm rài đang bận " đấu " thơ ngông
Tư gia tiếp đón chi sai xót
Mong cô rộng lòng ... xem như không
Hổng có chi xin lỗi gì cơ
Dải Ngân đáp xuống vườn trần thơ
Lơ ngơ trố mắt thẵn thờ ... nhớ
Vần đợi vần chờ rớt nhịp mơ
Cái mặt nạ lão bà
Nó dầy mo đó nha
Phan Gia Gia chạy la
Cứu cứu quỷ phá nhà
Dương Hoá
Chừng nào còn mặt nạ dơ
Chừng ấy còn kẻ làm thơ đượm buồn
Chừng nào phân rõ nguồn cơn
Trắng đen, phải trái, thiệt hơn... thơ cười!
PGCB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 14:17:01 bởi Phan Gia Chí Bảo >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: