Nhạc Lòng
maiyeuem 25.05.2005 02:40:19 (permalink)
0

Trong ta bao tiếng nhac lòng
Tim ta thổn thức, sắc âm vạn lời
Khi xưa tuổi nhỏ rong chơi
Nhạc réo rắt mời, tiếng nhac ấu thơ

Hôm nay hết tuổi mộng mơ
Nhac lòng cũng để, giấc mơ trôi dần
Âm thanh nay đổi tiếng ngân
Không còn sắc thái, như ngày xa xưa

Trời buồn trời đổ cơn mưa
Nhạc lòng cũng gẩy, lưa thưa thêm buồn
Đời ta như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

Nhạc lòng trăm đắng ,ngàn cay
Thay đổi từng ngày ,từng phút ,từng giây
Khi vui hạnh phúc đắm say
Nhạc rất rộn ràng ,thanh sắt véo von

Khi buồn nốt nhạc héo mòn
Âm thanh sầu thảm không còn sắc âm
Khi đau khúc nhạc lăng câm
Không lời, không tiếng, trầm ngâm cả ngày

Khi yêu ,khúc nhạc đắm say
Âm sắc muôn màu ,trầm bổng du dương
Xa quê khúc nhạc nhớ thương
Âm sắc vọng về nỗi nhớ triến miên

Nhạc lòng bao nỗi thiêng liêng
Làm sao kể hết nỗi niềm riêng tư
Nhạc lòng hư thực ,thưc hư
Riêng tôi nhạc trỗi.... mỗi từ Yêu em !
Mai yeu em
#1
    mailamuathu 31.05.2005 03:31:32 (permalink)
    0

    Lòng em mang một mối tình
    Yêu anh từ thuở, học sinh ...trường làng
    Ngày xưa phựơng nở huy hoàng
    Khoe mình trong nắng, chói chang sân trường

    Ngày xưa anh nói tiếng thương
    Để em ngơ ngẩn, vấn vương trong lòng
    Chiều chiều ra đứng ngóng trong
    Mượn chùm hoa phượng, thay lời nhớ nhung

    Rồi anh nói tiếng thủy chung
    Để em chờ đợi, mông lung trong lòng
    Hôm nay anh hết nhớ mong
    Để em mang một nỗi lòng xót xa......... .

    Giờ anh bên cạnh người ta
    Nên anh ngoảnh mặt, lạnh lùng làm ngơ
    Giờ em chỉ mượn vầng thơ
    Nói lên tâm sự thẫn thờ lòng em......

    Nỗi lòng em chỉ là một trong những nhạc lòng của anh ,nó vẫn chạy ,vẫn chảy dài trong lòng em bất tận
    Mai La mua thu (Nguyên Nhung)
    #2
      mailamuathu 03.06.2005 16:57:58 (permalink)
      0

      Lệ Lòng
      Tiễn người em tiễn qua sông
      Vì sao, tiếng sóng trỗi trong lòng
      Mây chiều muôn sắc, không chút nắng
      Hay tại nỗi lòng vắng người xa

      Người đi biền biệt mấy trăng qua
      Người đi giữ nước,giữ sang hà
      Nhớ ngày đưa tiễn, em không khóc
      Mà sóng trong lòng lệ nhớ mong
      mailamuathu
      #3
        nguyenngoctrinh 05.06.2005 00:24:01 (permalink)
        0

        Cảm Lòng

        Màn chiều hé mở hướng đông
        Se se giá lạnh, phòng không vắng lòng
        Một vầng khăn ấm mảnh mi
        Vẫn còn cài nhẹ ,mà người đi mất rồi

        Bao năm lạnh giá, vậy thôi
        Có còn giấc mộng tình đời có đôi
        Mỹ nhân đâu chỉ một đời
        Hoa tàn ,sắc rủ, đến khi về chiều

        Bây giờ vắng lăng, người yêu
        Chỉ còn giá lạnh, điều hiu buổi chiều
        Biết nào ai hiểu em nhiều
        Ngước lên khấn nguyện, cho người được yêu

        Tình là chỉ giọt đắng cô liêu
        Nuốt cơn đắng nghẹn, đã tiêu mất rồi
        Bây giờ chỉ khóc mà thôi
        Chợt rơi ngấn lệ bồi hồi vì thương
        nguyenngoctrinh
        #4
          maiyeuem 07.06.2005 05:31:57 (permalink)
          0
          Tâm Niệm

          Tiến về cửa phật hướng đông
          Hai tay chắp niệm, từ tâm di đà
          Trong chùa, hương khói tỏa ra
          Bên trên chánh điện ,phật bà quan Âm

          Phật ơi con trót sinh ra
          Nào phân chánh tà,nào biết thị phi
          Lửa lòng nhiều lúc mất đi
          Yêu người mà chẳng được chi trong lòng

          Từng hồi chuông đổ, bên trong
          Nén hương giờ đã cạn, lòng khấn khinh
          Nam mô bồ tát hiển linh
          Cho con được trọn, ân tình nam mô
          maiyeuem
          #5
            songnho 04.07.2005 15:08:24 (permalink)
            0
            Rơi Ánh Trăng Vàng

            Tàn đêm một mảnh trăng vàng
            Chao nghiêng rơi xuống cung đàn dở dang
            Rung lên khúc nhạc bẽ bàng
            Một thời ký ức ngỡ ngàng trào dâng
            Hôm xưa em hát dịu dàng
            Hơi men chếnh choáng cho tàn đêm hoang
            Mộng xưa giờ đã lỡ làng
            Hồn nhiên em bỗng ôm đàn sang ngang
            Còn anh với nỗi bàng hoàng
            Một đời lại vẫn lang thang với đàn
            #6
              maiyeuem 04.07.2005 16:54:26 (permalink)
              0
              Cung đàn anh cất tiếng vang
              Nói lên tâm sự bẽ bàng vì yêu
              Chuỗi buồn hòa với tiếng tiêu
              Bao nhiêu nỗi nhớ, thật nhiều đắng cay
              Tâm hồn lúc tỉnh lúc say
              Ngỡ như vừa chuốt men cay ái tình
              Trăng giờ nhường lối bình minh
              Ngó lên trời đỏ, ôm tình nhớ trăng


              khi hai con tim cùng hòa cùng nhịp mới chính là hạnh phúc!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2005 00:47:30 bởi maiyeuem >
              #7
                maiyeuem 05.07.2005 10:25:29 (permalink)
                0


                TÌM EM
                ngã hồn xuôi bóng trùng dương
                Gời về phương ấy ,tìm thương một người
                Dõi từng đôi mắt con ngươi
                Tìm em lặn giữa ,biển người bao la
                Chân trời em tím ngàn hoa
                yêu em anh gởi, hồn qua chân trời
                Hỡi người con gái xa khơi
                Hồn anh đi khắp ,biển trời tìm em
                #8
                  maiyeuem 02.10.2005 05:11:08 (permalink)
                  0

                  Nhạc lòng mang nỗi nhớ mong
                  Người xa đất mẹ trong lòng nhớ không
                  Từ ngày em bỏ dòng sông
                  Hoàng hôn tím phủ trong lòng tái tê
                  Vì gia em phải xa quê
                  Lòng anh chết lịm không về bến yêu
                  Người ơi có nhớ anh nhiều
                  Mong em phương đó thât nhiều niềm vui
                  #9
                    maiyeuem 04.10.2005 08:18:31 (permalink)
                    0

                    Khác Lạ
                    Chiều nay tôi chợt hỏi lòng
                    Có gì khác lạ len trong tim mình
                    Nhẹ nhàng như cánh hoa xinh
                    Bồi hồi thấp thỏm một mình suy tư
                    Dập dồn trống ngực vỗ nhiều
                    Có gì khác lạ...mình yêu đó à???
                    Tự tìm lời giải không ra
                    Nửa đêm thao thức...chắc là không đâu
                    Nhưng mà khác lạ vì đâu
                    Nó đi nó đến..trong đầu miên man
                    Chắc là mình ngủ mơ màng
                    Cho nên suy nghĩ tràn lan đó mà..
                    Chắc là trong dạ ta lo...
                    ôi muôn ngàn mối tơ vò trong đêm..
                    Thiếp đi...mơ mộng nhiều thêm..
                    Chợt mơ làn tóc êm đềm của ai
                    Giật mình giấc mộng chưa phai
                    thì ra khác lạ vì ai mất rồi...
                    #10
                      maiyeuem 07.10.2005 05:18:41 (permalink)
                      0

                      CÓ PHẢI
                      Có phải hôm nay chiều chủ nhật
                      Chiều của đôi ta của chúng mình
                      Mặt trời vừa tắt ánh bình minh
                      Đưa em dạo phố chúng mình đi chơi
                      Chủ nhật hôm nay đẹp tuyệt vời
                      Người người ra phố cùng dao chơi
                      Thuớt tha duyên dáng xiêm y mới
                      Em bước bên tôi thật rạng ngời
                      Môi cười ghen bóng nước chơi vơi
                      Mắt xinh duyên dáng hoa hờn tức
                      Tóc gió tung bay vạn mây cười
                      Nắm tay anh dắt trên hè phố
                      E ấp bên vai dạo mặt hồ
                      Rạo rực bên em tim ngồ ngộ
                      Tay vã mồ hôi thật hồ đồ
                      Búp măng xinh xắn tay ấm áp
                      Bóp nát tim anh cả buổi chiều
                      Em diìu anh đến bến tình yêu
                      Để cho nỗi nhớ càng nhiều trong tim
                      Hôm nay chiều cũng lặng im
                      Có phải chủ nhật..ôi tim nghẹn ngào
                      Có phải lòng đang nhói đau
                      Có phải em đã đi vào hư vô...
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9