Để quên
Hôm qua lui tới nhà nàng
Khi về mới để quên hàng ...chục đô
Hoảng hồn, mau lẹ chay vô
Nàng còn ngồi đó ma đô......không còn ???
Mai yeu em
Ai bảo anh sang cứ mang đô,
Đời không tiền bạc chớ hẹn hò ,
Mỹ nhân muôn thủa mê danh vọng,
Quân tử thời nay tiếc chi đô !
Hihiiiiiiii
Trích đoạn: maiyeuem
Hôm qua lui tới nhà nàng
Khi về mới để quên hàng ...chục đô
Hoảng hồn, mau lẹ chay vô
Nàng còn ngồi đó ma đô......không còn ???
Mai yeu em
Đô chàng rơi rớt ở đâu
Nhà em cửa rộng nhà lầu thế kia
Chục đô thừa đổ xuống đìa
Chớ đâu có dại...để bia miệng đời...
Hôm qua em quá tức cười
Khi hay chàng để quên mười đồng đô
Em đâu ngu dại cất vô
Mà em vội vã mua tô mì....xào
Hỏi anh như vậy đã sao???
Lỡ ăn mì xào ....anh lấy được không...
Hỡi chàng mang tiếng xài đô
anh ơi có biết nơi mô xài tiền ....???
Mailamuathu
Em ơi! đô chỉ là đô!
Tại anh bất cẩn rơi vô nhà nàng
Nhà em cửa rộng cao sang
Nhà anh không rộng, cũng nhà hàng vi la
Để anh dẫn mẹ, dẫn cha
Sang nhà dạm hỏi ....mớ....đô la rơi hôm nào???
maiyeuem
Em ơi em có làm sao...???
Nhà anh cửa rộng mâm cao ,cỗ đầy
Yêu em anh mới sang đây
Vài đô đó chỉ là hàng thế chân
Để anh nói với mẫu thân
Sang nhà dạm hỏi.....em cần mì nữa không...
maiyeuem
Hẹn hò thì phải có đô
Nếu làm quân tử ,sợ khô hầu diều
Muốn cho con gái yêu, chiều
Bao nhiêu đô cũng, tiêu tan chuyên thường
Thời nay con gái ngạnh,ương
Thì ta cũng phải gắng thương họ nhiều
Tốn đô họ mới thương yêu
Ai ơi cứ để họ tiêu nhiều....tiếc chi.
maiyeuem
Người không danh vọng thân đâu tiến
Kẻ mê bạc tiền, vạ cũng lây
Ai bảo rằng con gái thích sài đô
Anh ơi anh dại anh hồ đồ đó thôi
Em đây tuy chẳng cao sang
Đô anh dẫu vạn, em chẳng màng nếu không yêu
nguyenngoctrinh
Tiền đô náo nức lòng người.
không tiền, không bạc, gặp thời tỉnh bơ.
không ngờ những kẻ lặng lơ.
dùng tiền lừa gạt kẻ ngơ, người đần
Tiền đô khô cứng, trong người
Không tiền không bạc, có cười được không
Thân ai chỉ có tấm lòng
Làm sao dám đợi,dám đong nghĩa tình...
mailamuathu
đồng tiền hai măt em ơi!
hám tiền có thể làm người bất nhân.
riêng ta vẫn sáng ngời trong.
không tiền không bạc mà lòng thảnh thơi
Tiền tài là vật vô tri
Đôi khi vì nó, mà vứt đi tâm hồn
Tiền tài là vật có hồn
Bao đời người đã, mất khôn vì tiền
Không tiền, mất hết bạn hiền
Gia đình khốn khổ , triền miên cũng nhiều
Có tiền đỡ khổ thân nhiều
Nhưng đừng vì nó ,mà thiêu chính mình....
maiyeuem
Không tiền không bạc không đô
Không bè không bạn không ai một mình
Có tiền có bạc có đô
Có nhà có cửa có cô vợ hiền

tiền đô mà lắm kẻ thèm.
tiền đô mà lắm kẻ điên người khùng.
tiền ơi sao lại bất nhân.
làm trời đất lắm kẻ khùng người điên
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: