Để quên
thơ vui và mắc cười quá..hi...hi.
Trích đoạn: mailamuathu
Fly đòi sống độc thân
Mà thân fly hay lại gần
quen các cô xinh dẹp
Độc thân fly đem dẹp
Dìu người đẹp bước đi[:D]
Hihihi...
Đâu có cô nào muốn quen Fly
Cô nào nhìn thấy cũng gai gai
Kẻ đem phơi nắng người trấn nước
Thật kiếp phủ phàng chốn trần ai...
Fly ơi sao Fly lại than dài!
Than dài! than vắn được gì đâu
Hay là xuống tóc Fly cạo đầu
Là xong tất cả ,khỏi sầu khỏi than
Anh cũng đã yêu một người
Quen nhau cũng đã, chín mười tuần trăng
Nói anh lãng tử gió trăng
Bao nhiêu lời hứa, đã quăng hết rồi
Trái tim rỉ máu đơn côi
Tình anh đã chết, mất rồi chữ yêu
Tình em là ánh sao chiều
Lung linh tỏa sáng bao điều ước mơ
Bây giờ anh mượn vần thơ
Nói lên tâm sự đợi chờ nhớ thương
Hai ta mỗi đứa một phương
Vượt qua trắc trở, mở đường trái tim
Từ nay anh chẳng lặng im
Hồn anh lặng lẽ, đi tìm bóng em
Hihihi...
Sao chàng chẳng đến bên nàng?
Để đôi lứa được ngỡ ngàng nhìn nhau
Đem hồn gửi tới cửa sau
Tưởng ma nàng lại thêm đau cái đầu...
Sông sâu sao lắm nhịp cầu
Yêu nhau mang nặng nghĩa câu ân tình
Fly cưới cái miệng thật xinh
Thôi thì để hai đứa mình gặp nha..hi..hi
Biển trời đất nước bao la
Mình chung khúc hát, lời ca cuộc tình
Nhờ vầng tinh tú đẹp xinh
Đưa đường dẫn lối, cho mình gặp nhau
Bây giờ biết phải làm sao
Anh nào biết được, nơi nào có em
Tình yêu em quá chân thành
Y như màu áo, cho anh ấm lòng
Bây giờ anh nhớ ,anh mong
Trái tim anh mở, tấm lòng thương liêu
Vái van trời đất thật nhiều
Cho con gặp được, người yêu của mình
Hỡi người yêu dấu của em
Sao anh im lặng chẳng thèm nói chi
Bao nhiêu nỗi nhớ cuồng si
Và bao cháy bỏng những gì em mang
Lội sông băng suối vượt ngàn
Để bao yêu dấu lan tràn trong anh
Anh ơi đừng dại yêu em,
Không có bạc triệu chẳng đem lợi gì,
Tình yêu như thân cây si,
Mọc bên đường cái có chi lạ lùng,
Người qua kẻ lại chạnh lòng,
Chỉ là thương hại si trồng lộn thôi !
Nhưng tiền đô - lại rất mùi,
Em thích ghê lắm - đừng ngậm ngùi nha anh !!!
Hihihiiiiiiiiii
Hihihi...
< Rằng hay thì thật là hay
Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào? >...( Trích thơ )...
Trích đoạn: ngocngoc
Hỡi người yêu dấu của em
Sao anh im lặng chẳng thèm nói chi
Bao nhiêu nỗi nhớ cuồng si
Và bao cháy bỏng những gì em mang
Lội sông băng suối vượt ngàn
Để bao yêu dấu lan tràn trong anh
Trờ.......i...ơi...
Trên thế gian có bao người chung thủy
Chốn trần gian chung thủy được mấy người
Đối với em anh chỉ dối gian thôi
Không thật lòng toàn những lời gian dối
yêu thời kinh tế thị trường
Em đem tiền triệu ,vấn vương chữ tình
Lỡ mai cuộc sống điêu linh
không lẽ chữ tình, em vứt bỏ sao
Tìên không trong sạch thanh cao
Làm sao bảo bọc, ngọt ngào tình yêu
của thiên trả địa,.thế là tiêu
Tình yêu vì thế cũng tiêu theo tình
Lúc đó chỉ còn một mình
Không tiền cũng...không tình.....
Chử tiền sao lẫn chử tình
Cho nên anh vẫn một mình , lang thang
Chử tình nên để riêng mang
Cho tiền vào túi, mới ra chử tình
Sao anh lại quên nghĩa tình
Đem tiền ra để, tình duyên mất rồi
Người ta nhắc tới cây si
Em mà nghĩ kỹ, có gì lạ đâu
Tình yêu bất cứ nơi đâu
cây si cũng mở, cho đầu chữ yêu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: