Hihihi...THẤT TÌNH CỦA FLY... 
  Thất tình bao cả thế gian 
  Còn yêu còn thích còn bàn với nhau 
  Thất tình hổng có thương đau 
  Cũng không nói dối qua cầu gió bay 
  Thất tình hiểu rõ mới hay 
  Người người ai cũng ngây ngây thất tình... 
  Tình thứ nhất là tình yêu đất nước 
  Vì quê hương có trước hơn ta 
  Tình thứ hai là đến Mẹ Cha 
  Nhờ tình đó mà ta còn niềm vui trong cuộc sống 
  Tình kế đến là tình không cần trông ngóng 
  Vì anh em ruột thịt mãi thương nhau 
  Dẫu rằng kẻ trước người sau 
  Dù cho giận dỗi cũng trao nụ cười 
  Tình thứ tư là tình yêu cô bác 
  Giống mẹ cha nhưng khác biệt bởi người 
  Tình thứ năm tình vẫn xinh tươi 
  Tình bạn hữu mọi người đang mong đợi 
  Tình thứ sáu chắc ai cũng nhớ 
  Tình đồng bào thân thuộc với quê hương 
  Cùng với nhau một tiếng nói thân thương 
  Dù xa cách đến trăm đường vạn nẽo 
  Tình thứ bảy là mối tình không khô héo 
  Yêu loài người dù khác biệt màu da 
  Mĩm miệng cười chào hỏi lúc đi qua 
  Dù chưa biết dù chưa quen nhưng tình không lạ...
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2005 04:22:44 bởi fly1tome >