Để quên
Chúc em kiếm vạn bạc tiền
Còn anh kiếm được nàng tiên của lòng
Chúc anh kiếm được nàng tiên
Em gởi vạn tiền anh kiếm cho ra
Vậy thì anh cám ơn nha
Tiền em anh gởi ,làm quà cưới em..
tiền nhiều anh đã lãng quên.
hay vì tiền bạc mà quên mất tình
Tiền chỉ để thủ mình
Làm sao quên được chữ tình hỡi ai
Tiền bạc có thể một mai
Tình sao có thể nhạt phai hả người
tình yêu đã khiến con người
khiến tui nhớ mãi nụ cười của em !
Trích đoạn: ngocngoc
Fly buồn ma quỉ cũng buồn
Hồn ma gào thét chuỗi buồn lâm ly
Chỉ cần Fly đứt bóng đi
Lũ ma lũ quỉ còn chi nỗi buồn..
Uớc gì Fly đứt bóng luôn...
Hihihi...
Tưởng Fly đã đứt bóng rồi
Thấy ma thấy quỉ đứng ngồi không yên
Chử tình thêm chút chử duyên
Ma kia quỉ nọ thành tiên mấy hồi...
Trích đoạn: maiyeuem
Tôi buồn nước mắt như tuôn
Cầu cho ai đó đi luôn hết buồn
Xuống dưới gặp lại Fly luôn
Thôi thì hai kẻ hết buồn nũa nha
Hihihi...
Từ đáy mộ sâu Fly thò đầu ngồi dậy
Nhìn giọt lệ người mà mí mắt bổng cay cay
Hởi ơi người đó ta đây
Trần gian âm cảnh hẹn ngày có nhau...
Nếu mà có sợ chạy cho mau...
Em yêu anh...mà không... đã không con nữa
Em đã quên rồi_ những chiếc lá cuối mùa thu
Bây giờ, nó không còn là của anh nữa rồi.
Rồi thu lại đến...mùa thu rồi cũng rơi những chiếc lá cuối cùng
Rồi sẽ có một người gom lá tặng em... như anh đã từng làm như thế
Em...
Bước chân qua không một chút ngại ngần
Dĩ vãng buồn một mình anh cô lẽ
Để thu về lạnh buốt đón đông sang
Em đã đi,..., em không, sẽ không quay lại
Nỗi niềm chiềm, chết lạnh giữa mình anh.
Con gió buồn, con gió sẽ đi đâu
... tìm vì sao hay một miền đất lạ
... thoảng qua trời hay mặy biển mênh mang!
Anh buồn, anh đi lang thang
Còn tình buồn , tình biết phải về đâu!!??!!
Ngày hôm qua, em vẫn còn đây
..............
Phút ngọt ngào, với một chút âu lo
Làn tóc thơm, đôi môi còn ngây ngất
Má ửng hồng... ôi lửa đốt lòng anh
..............
Khuya nay, em đã xa anh mât rồi
..............
Vì hạnh phúc, xa em tôi không thể
Chuổi ngày dài, anh nhớ lắm em ơi !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2005 18:23:54 bởi nguyễn thanh cần >
Hihihi...
Từ đáy mộ sâu Fly thò đầu ngồi dậy
Nhìn giọt lệ người mà mí mắt bổng cay cay
Hởi ơi người đó ta đây
Trần gian âm cảnh hẹn ngày có nhau...
Nếu mà có sợ chạy cho mau...
Vậy thì Fly cứ đi trước, đi mau
Hẹn Fly cỡ trăm năm sau
Ngọc xuống dưới đó gặp sau hi...hi
Chừng nào Fly đi nhớ nói...hi...hi
Để Ngọc đến tiễn Fly đi
Một phút u hoài cho Fly
Vì sao bổng biến khỏi trần ai
Âm thầm cất bước trăm năm trước
Vì sao , sao sáng buổi ban mai...
Lâu rồi mới về thăm Fly
Mà sao Fly lỡ ra đi thật buồn
khóc Fly dòng lệ em tuôn
ôi lòng em khóc thật buồn Fly ơi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: