Để quên
Ngày xưa " hồng nhan bạc phận " đã đành
Ngày nay "hồng nhan bạc triệu" hay chăng hỡi chàng?
Chàng quên có mấy chục đô
Em đây đâu " dám" nhòm chi đâu nè
Chục đô Anh để ngòai hè
Hồng nhan bạc triệu, đâu dè bên trong
Yêu em chỉ có tấm lòng
Cho dù vạn triệu ,chẳng trong chẳng dè
Cho dù phải ngủ hàng me
Còn hơn bạc triệu, lấp che tấm lòng
Lâu rồi cũng gặp cố tri
Hôm nay người có lời gì nữa không
Chúc người đạt giấc mơ hồng
Kết làm huynh muội, thề không thay lòng
Gió đưa ngọn trúc trưa hè
Đô anh để ở ngoài hè bay chăng ?
Hỏi em- em biết hỏi răng?
Đành theo anh đó biết chăng anh cần
Tệ xá tôi vốn nhỏ
Sợ bạn hiền cười chê
Giờ nương tạm thư quán
Đợi tri âm lại nhà.
Đãi khách không rượu cũng trà
Nếu là tệ xá đãi gà vui hơn
Tôi đây cũng có ngón đờn
Một ngày sẽ gặp thật hơn tỏ bày
Tâm đầu ý hợp ngày mai
quê tôi rượu thịt no say cũng đón người
Rượu xuông chấm với ớt già( thịt gà)
Đã qua tệ xá thì là tri âm
Lòng đây không giấu không cầm
Thơ văn lai láng đối ngâm xin hầu
Sẵn mang đàn gảy đã lâu
Những mong song tấu đàn ca vui vầy
Đàn, rượu mà có ích gì,
Như anh hào phóng lì xì tốt hơn,
Dăm ngàn tiền lẻ làm ơn,
Cho tui cứu khổ tốt hơn phù đồ !
Hihihiiiiiii
đại bạn sao lại li xì
sao xin tiền lẻ làm gì khổ thân
nếu bạn ấy là người thân
thi đêm đãi bạn một cân cám cò


Tri âm sao nói tới tiền
Tri âm mà vậy tôi đầy tri âm
Tri âm là những người hâm
Cùng nhau đối đáp thơ ngâm vui vầy
tri âm tri kỉ "chi" tiền
thì tôi chẳng giám làm phiền tri âm
tri âm cũng có người hâm
miễn sao chia sẻ vui buồn thế thôi
Vào thư quán tôi tìm tri âm
Mời bạn hiền ghé chốn thăng trầm
Quán tôi đó cửa kia luôn mở
Đón khách xa ghé bước mong chờ
Trích đoạn: tudu
Đàn, rượu mà có ích gì,
Như anh hào phóng lì xì tốt hơn,
Dăm ngàn tiền lẻ làm ơn,
Cho tui cứu khổ tốt hơn phù đồ !
Hihihiiiiiii
Sẵn tiền lẻ Tú dù cứ lấy
Lấy bao nhiêu cũng có làm sao
Còn hơn để bạn há mồm
Tôi mà trông thấy chợt đau đớn lòng
Chà tiền lẻ đâu mà tôi không thấy
Kiếm tìm hòai mà có lấy được đâu
Nếu người đã hết từ lâu
Cứ đưa tiền chẵn tôi thối đầu là xong
Em nào mơ ước tiền nong
Chỉ mong em được trong lòng anh thôi
Yêu nhau tóc bạc có đôi
Để em mãi khỏi bồi hồi nhớ thương
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: