Để quên
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 42 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 618 bài trong đề mục
mailamuathu 04.06.2005 17:45:25 (permalink)

Đồng tiền hai mặt, chị ơi rõ rồi
Nhưng tiền ,em đổ mồ hôi rõ ràng
Chứ đâu như chị, cao sang
không tiền mà chị ,chẳng màng làm ăn
Không tiền chị thiếu gối chăn
Có chồng chị có hiểu chăng????
Lấy gì....???để đắp cho thằng cu con
mailamuathu
#16
    mailamuathu 04.06.2005 17:53:13 (permalink)

    Tiền đô thì chỉ là đô
    Không tình không nghĩa, cũnglà đồ vất đi
    Tiền đô nào có xá chi
    Kết nên huynh đệ, chỉ ly rượu đào
    Nào ai dám bảo đô cao
    Còn tôi đô chỉ, sánh hào và xu....
    mailamuathu
    #17
      giotnangmuathu2007 04.06.2005 18:19:23 (permalink)
      vật chất không thể làm cho tâm hồn , lòng người thay đổi .vươtj lên tất cả để tấm lòng cao sang vẫn tỏa sáng cho đời.
      tấm lòng của chi cao sang.
      sống trong vất vả chẳng màng tiền đô.
      em ơi! đừng có dại khờ.
      ham tiền chịu tiếng nhớp nhơ ở đời.
      #18
        maiyeuem 05.06.2005 03:43:23 (permalink)

        Người điên hay tại tiền điên
        Đồng tiền xuôi khiến chứ có hiền chi đâu

        Đôi khi chữa chứng, nhức đầu kẻ điên
        Đôi khi cũng khiến ,kẻ điên vì tiền

        Tiền là tiên là phật
        Là sức bật của tuổi già
        Là cái đà của danh vọng
        Là cái lọng che thân
        Là cái cân công lý
        Ôi tiền là hết ý....
        Mà cũng làm người mất lý trí
        #19
          tudu 05.06.2005 12:05:16 (permalink)


          Không đâu - này các anh ơi,
          Đời bây giờ đó là đời vàng thau,
          Nhân không ăn được làm sao,
          Nghĩa mất hết gía, tiền cao hơn tình,
          Nói chi đến mấy lời nguyền,
          Nói chi đến chuyện nhân duyên con người,
          Tình yêu thành cuộc mua vui,
          Phu thê gả bán kiếm lời lẫn nhau,
          Thời nay là thời vàng thau,
          Đô cao ngàn trượng, vàng sâu vạn trùng,
          Còn đâu hai chữ thủy chung,
          Tường thành đạo đức tiền đâm thủng rồi,
          Chuyện đời nhan nhản đó thôi..........!!!!!!!!!!!!!!!!!


          #20
            mailamuathu 05.06.2005 17:53:07 (permalink)

            Anh này nói chuyện lạ ghê
            Chưa nhìn đã biết, anh mê đồng tiền
            Lóng tai ,xin anh cảm phiến
            nghe em phân giải, đồng tiền vàng thau
            người giàu có những nỗi đau
            Vì tiền nên phải, lâm vào xì ke
            Xong rồi vướng phải "sadi"
            Anh mê quá đà ,sợ khổ tấm thân
            Mong anh nghĩ lại, đỡ thân
            Đồng tiền chưa phải, là phần chính đâu
            Đời người, biết mấy nhịp cầu
            Yêu nhau trao trọn, chung tình cho nhau
            Yêu nhau mâm bánh, buồng cau
            Ghét nhau, ôm núi vàng thau cũng chẳng màng
            mailamuathu
            #21
              mailamuathu 05.06.2005 18:15:58 (permalink)

              Vật chất có thể làm cho tâm hồn người ta thay đổi chị yêu à,Nhưng tâm hồn mà sáng trong ,mà giữ vững lập trường quan điểm thì không có gì thay đổi được ,cũng như tình yêu vậy ,nó mãi trong lòng không ai .và không gì có thể thay thế người ấy được ,chị hiểu chứ...em còn học hỏi chị nhiều điều đó nha...
              Tấm lòng của chị cao sang
              Sống trong vất vả ,chẳng màng tiền đô
              Chị ơi, chắc chị hồ đồ
              Mồ hôi ta đổ ,đồng đô về mình
              Chị làm không hưởng ... em xin
              Để coi chị mình, phản ứng ra sau
              Em xin mà chị chẳng trao
              Chứng minh thế nào, chị chẳng màng đô...
              mailamuathu
              Bạc tiền trăm kẻ đều mê
              Thế mà chị bảo ,chị chê đồng tiền
              Chắc là tâm chị... hơi phiền
              Nên chị chẳng thích.... đồng tiền làm ra???
              Để em nói với ......người.... ta(người chị yêu đó)
              Không biết chị có..... trúng tà hay không????
              #22
                maiyeuem 06.06.2005 03:40:55 (permalink)
                Làm người sao lại đi xin
                Đi xin thì dễ nhưng chín mười nổi đau
                Tiền ta làm mới tự hào
                Đi xin bị phỉ nhổ ,người mới trao đồng tiền
                Tại vì người ấy hơi hiền
                Hay là người ấy, biết xài tiền đó thôi
                Đồng tiền chỉ là tiền thôi
                Chớ nên vì nó, mà bôi đen danh dự mình
                maiyeuem
                Ai ơi nhớ lấy câu này :
                Đồng tiền nhỏ bé đắng cay
                Làm ra thì khó, mà tiêu xài thì mau
                Vậy nên tiết kiệm, từng hào
                Tiền cao như núi ,cũng hao cũng mòn
                Cho dù tiền chất thành non
                Chân tay không làm lụng, cũng mòn ,cũng tan
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2005 03:42:18 bởi maiyeuem >
                #23
                  tudu 06.06.2005 03:45:55 (permalink)


                  Này cô em út của tui ơi,
                  Em gánh hàm oan vác chuyện đời,
                  Chẳng phí tâm can người thiếu nữ,
                  Được làm phận gái đã vui rồi !

                  Còn chuyện lương tiền với lương tâm,
                  Những tin trên báo đã phơi trần,
                  Những cô mỹ nữ thương hương phấn,
                  Chẳng là tài tử vẫn trao thận

                  Này nhé "mo - đồ`" hay diễn viên,
                  Vẫn mê tài phú vẫn chê duyên,
                  Út ơi thôi nhé sách vở đó,
                  Đã thành vô dụng ... - buổi kim tiền !

                  Hihihihihiiiiiiiiiiiiiii

                  #24
                    giotnangmuathu2007 06.06.2005 04:27:57 (permalink)
                    cảm ơn mye va tudu đã có lời chỉ giáo.để ai đó sớm nhận ra bi kịch của đồng tiền...


                    riêng ta vẫn sống thanh cao.
                    mặc cho cảm bậy lao xao mời chào.
                    tiền đô cứ nhảy lộn nhào.
                    lầu son gác tía ta nào có hay
                    tinh yêu ta vẫn đắm say.
                    thủy chung son sắt ngày ngày đợi trông.
                    ta mừng vì có dòng sông.
                    trắng trong một dạ chung tình vì ta.
                    trời cao biển rộng bao la.
                    ung dung ta bước vượt qua bụi trần

                    #25
                      mailamuathu 14.06.2005 04:00:49 (permalink)

                      Ớt hiểm nhỏ xíu mà cay
                      Đồng tiền bé nhỏ ,mà sai được người
                      Tu Du hỡi chớ có cười
                      Em nào dám gánh, cho người hàm oan
                      Tại vì thế thái nhân gian
                      Không ngớt luận bàn thế sự đó thôi
                      Bàn đây để hiểu nhau thôi
                      Chứ trong mệnh thế, đã rồi mệnh căn
                      #26
                        mailamuathu 14.06.2005 04:12:34 (permalink)

                        Hỡi người đang sống thanh cao
                        Đồng tiền có thể làm chao cuộc đời
                        Tưởng rằng tình đã rạng ngời
                        mà sao tôi thấy tòan lời trách thân

                        Người ơi số phận an phần
                        Thì ta nên cố, giữ thân phận mình
                        Đừng nên ích kỷ tấm thân
                        Thanh cao mà lấm, phong trần thì nguy
                        #27
                          tudu 14.06.2005 04:30:16 (permalink)


                          Mấy bạn có qua ải đó chưa,
                          Đã mang tâm sự chuốc tình hờ,
                          Trót thương hương phấn người vung vãi,
                          Để lòng chôn mãi một tình tơ.

                          Ai đã từng yêu để ước mơ,
                          Dệt bao giấc mộng gói trong thơ,
                          Nhưng không ngờ trước tình là mộng,
                          Mộng chỉ đi về những giấc mơ.

                          #28
                            maiyeuem 14.06.2005 04:58:00 (permalink)

                            Tình yêu như giọt nước mưa
                            Thấm vào tim óc, không chừa một ai
                            Yêu đương ,lắm mộng đêm dài
                            Sáng ra mới thấy, ngày dài hơn đêm
                            #29
                              maiyeuem 14.06.2005 05:16:21 (permalink)

                              Thanh cao cũng bởi tâm người
                              Đồng tiền có thể, sai người đảo điên
                              Nói ra cũng tại vì tiền
                              Nhưng trong thực tế ,đảo điên vì tình
                              Tiền tình ,ôi thật vô hình
                              Nó như vô tình ,hay cố ý trêu!
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 42 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 618 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9