Để quên
Trích đoạn: tulipdenus
Trích đoạn: maiyeuem
Hihihi...
Nhà em ở tận phương nào
Cho anh biết để chui rào anh qua...
Nhà em ở bãi tha ma
Mời anh cứ việc chui qua chui vào

Chi vào anh xách thêm dao
Thấy em anh phụt...anh xào anh ăn
Em nằm đây đã ba năm
Chỉ còn xương cốt anh ăn cách nào???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2005 07:43:31 bởi vũkimThanh >
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: tulipdenus
Trích đoạn: maiyeuem
Hihihi...
Nhà em ở tận phương nào
Cho anh biết để chui rào anh qua...
Nhà em ở bãi tha ma
Mời anh cứ việc chui qua chui vào
Chi vào anh xách thêm dao
Thấy em anh phụt...anh xào anh ăn
Em nằm đây đã ba năm
Chỉ còn xương cốt anh ăn cách nào???
Nhẹ nhàng Fly xách con dao
Fly cắt Fly xẻo Fly nhào làm tương
Về nhà Fly lấy thêm đường
Để mời Thanh uống nước tương xương nàng

Đã bao lần đãi nhau xương
Bây giờ đổi món ,nước tương xương nàng
Ăn xong tóc trắng da vàng
Mắt hoa tăm tối bóng nàng...đè lên
Tớ sợ quá chẳng dám rên......
Trích đoạn: vũkimThanh
Đã bao lần đãi nhau xương
Bây giờ đổi món ,nước tương xương nàng
Ăn xong tóc trắng da vàng
Mắt hoa tăm tối bóng nàng...đè lên
Tớ sợ quá chẳng dám rên......
Thanh ơi thích thì cứ rên
Có gì mà sợ rên hên thấy mồ
mye nghe thì sẽ nhào vô
Ghánh thay kiếp nạn tha hồ vui chơi
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: tulipdenus
Nào đâu có được vui chơi
nàng đè nàng bóp cổ rời xương vai
Cậu chạy mau gọi ngay ai
Vào thế chỗ tớ...tớ ra ngòai hổng chơi 

Hèn gì bóng nàng tả tơi
Cả xương lẫn cốt rã rời như nhau
Nếu mà Thanh có bị our
Thôi thì cứ gọi Tulip vào Thế Thanh
Mye chỉ thích đứng canh

Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: vũkimThanh
Thui thì cứ mặc kệ Thanh
TL giờ cũng muốn đứng canh
Thích Thì mye cứ việc
Vào đó mà lanh chanh
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 00:54:32 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Còn mỗi nắm xương mà chẳng thương cho thiếp
Cả đám các chàng gặm.... mai mốt biết ai để theo về
Hay là sếp hàng dọc..hàng ngang điểm mặt khỏi giành nè
Thiếp tặng mổi chàng một chiếc xương rữa nát
Đêm về nhớ để bên cạnh... chàng ôm gối chiếc tương tư
Cả đêm lục xục linh xương
Thây mụ La Sát cho đường cũng không có vô
Xương thịt gì hôi thấy mồ
Bây giờ quăng xuống sông hồ đại dương
Chó nhìn còn chẳng muốn thương ,,,
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: MM_Ngoc
Còn mỗi nắm xương mà chẳng thương cho thiếp
Cả đám các chàng gặm.... mai mốt biết ai để theo về
Hay là sếp hàng dọc..hàng ngang điểm mặt khỏi giành nè
Thiếp tặng mổi chàng một chiếc xương rữa nát
Đêm về nhớ để bên cạnh... chàng ôm gối chiếc tương tư
Cả đêm lục xục linh xương
Thây mụ La Sát cho đường cũng không có vô
Xương thịt gì hôi thấy mồ
Bây giờ quăng xuống sông hồ đại dương
Chó nhìn còn chẳng muốn thương ,,,
Ta thích lắm và thương nàng vô tận,
Yêu vô cùng nàng tặng chiếc xương cùng.
Chiếc xương này ta mãi mãi thủy chung
Yêu biết mấy vòng xương cùng thân ái.
Nàng yên chí, ta không bao giờ sai trái.
Chiếc xương cùng biểu tượng dưới vòng eo
Ta ôm vào lòng tràn ngập thương yêu.
Em yêu dấu chiếc xương cùng bất diệt.
Chiếc xương cùng với ta luôn hiện diện
Trong thương yêu tình chăn gối ngọc ngà.
Em có hiểu lòng tha thiết nơi ta.
Em thần tượng, chiếc xương cùng yêu quý[/color][/size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2005 16:10:42 bởi Tran Manh hung >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 00:55:14 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
hihihi thật là ấn tượng - thật là ấn tượng
Em theo chân cái chàng này
Giành cho em một ngôi ngay trên đầu
Chiếc xương cùng chẳng buồn đâu
Theo chàng đi mãi ngảy sau nhé chàng
Đầu này đầu gối em ơi.
Đầu nào em thích, mê tơi đầu nào.
Nói ra anh cũng nao nao.
Đầu nào em nhớ em ước ao mỗi chiều.
Đầu gối anh, em ngồi hơi nhiều.
Nếu em yêu thích anh cũng chiều lòng em.
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 01:13:00 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
Sao chàng đã vội hạ ngai..?
Đầu nào thì cũng vẫn hay đó mà
Hưng đây chỉ thích đầu ma
Đêm đêm quanh quẩn đi ra đi vào
Hồn ma vất vưởng xanh xao
nàng mà nâng hắn hồn ao mất liền

Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: