Để quên
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 42 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 618 bài trong đề mục
maiyeuem 01.10.2005 11:51:56 (permalink)
Mới đây đã muốn làm cha
Thì ra Thanh muốn làm cha khùng khùng
Hèn gì ăn nói lung tung
Đòi làm cha vợ...thấy khùng khùng làm sao????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2005 11:54:14 bởi maiyeuem >
vũkimThanh 01.10.2005 12:16:26 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem

Mới đây đã muốn làm cha
Thì ra Thanh muốn làm cha khùng khùng
Hèn gì ăn nói lung tung
Đòi làm cha vợ...thấy khùng khùng làm sao????


Này vừa sáng ra ông mye này đã say rượu phát ngôn lung tung quá rồi nè ....

Ông Hùng ông muốn làm cha
Chứ tôi còn nhỏ làm cha thế nào
Mye chỉ ăn nói tào lao
các em nghe được mất đào như chơi ....
MM_Ngoc 01.10.2005 12:20:40 (permalink)

các em nghe được mất đào như chơi ....


Chưa chi đả sợ mất đào
Còn thiếu chi Mận anh nào muốn không...?
Mận - Đào - Cóc - Ổi - Chôm Chôm
Ngọt ngào - chua chát - Nhưng không có giòn
vũkimThanh 01.10.2005 12:44:14 (permalink)


Trích đoạn: MM_Ngoc


các em nghe được mất đào như chơi ....


Chưa chi đả sợ mất đào
Còn thiếu chi Mận anh nào muốn không...?
Mận - Đào - Cóc - Ổi - Chôm Chôm
Ngọt ngào - chua chát - Nhưng không có giòn



Anh xin giơ cả hai tay
Mận, mơ, cóc ,ổi cứ bày anh mua
Cho dù đắng ngắt, chát chua
Anh khuân về hết ,được mùa...nhờ em
MM_Ngoc 01.10.2005 13:08:20 (permalink)

Anh xin giơ cả hai tay
Mận, mơ, cóc ,ổi cứ bày anh mua
Cho dù đắng ngắt, chát chua
Anh khuân về hết ,được mùa...nhờ em


Một Đào anh đã chết mòn
Mận - Mơ _ Cóc - Ổi anh còn bộ xương
vũkimThanh 01.10.2005 13:15:33 (permalink)


Trích đoạn: MM_Ngoc


Anh xin giơ cả hai tay
Mận, mơ, cóc ,ổi cứ bày anh mua
Cho dù đắng ngắt, chát chua
Anh khuân về hết ,được mùa...nhờ em


Một Đào anh đã chết mòn
Mận - Mơ _ Cóc - Ổi anh còn bộ xương



Xá gì còn một bộ xương
Thương nhau xin hiến cả xương lẫn hồn
MM_Ngoc 01.10.2005 13:50:49 (permalink)

Xá gì còn một bộ xương
Thương nhau xin hiến cả xương lẫn hồn


Chỉ sợ nhìn thấy...anh chạy luôn
Bộ xương còn mấy khúc...mà hồn thì đã Die
maiyeuem 01.10.2005 14:03:59 (permalink)

hi...hi Tự nhiên thành quán cóc chè
Cho nhau cốc ổi ,xương que kìa trời
vũkimThanh 01.10.2005 14:06:02 (permalink)


Trích đoạn: MM_Ngoc


Xá gì còn một bộ xương
Thương nhau xin hiến cả xương lẫn hồn


Chỉ sợ nhìn thấy...anh chạy luôn
Bộ xương còn mấy khúc...mà hồn thì đã Die



Chạy luôn...mà chạy luôn vào
Sát em cho thỏa ước ao Mận giòn
Cho dù có bị ăn đòn
Dư hương đắng chát ,giòn giòn cũng cam...
maiyeuem 01.10.2005 14:23:42 (permalink)


Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: maiyeuem

Mới đây đã muốn làm cha
Thì ra Thanh muốn làm cha khùng khùng
Hèn gì ăn nói lung tung
Đòi làm cha vợ...thấy khùng khùng làm sao????


Này vừa sáng ra ông mye này đã say rượu phát ngôn lung tung quá rồi nè ....

Ông Hùng ông muốn làm cha
Chứ tôi còn nhỏ làm cha thế nào
Mye chỉ ăn nói tào lao
các em nghe được mất đào như chơi ....


Mye cũng phải kêu trời
Đào chê Thanh quá....nhỏ đào chơi với cha già
Nhỏ mà bày đặt la cà
Hỡi con nít quỷ đi ra bên ngoài
MM_Ngoc 01.10.2005 14:35:14 (permalink)

Chạy luôn...mà chạy luôn vào
Sát em cho thỏa ước ao Mận giòn
Cho dù có bị ăn đòn
Dư hương đắng chát ,giòn giòn cũng cam...


Anh này nhìn thế mà tham
Cái gì anh cũng cứ ham được nè
Biết em là qủa chi không ?
Là trái Bình Bát ăn không được à
Ăn vào ai cũng ra ma
Anh còn dám nếm hay là chạy re....?
mailamuathu 01.10.2005 14:35:27 (permalink)

Đúng là một đám choai choai
Mặt còn sổ sữa đã ra oai dê người
Đúng là làm chuyện nực cười
Mau mau về lẹ ,để chết tươi bây giờ
trẻ còn thơ......
maiyeuem 01.10.2005 14:44:45 (permalink)

Còn thơ mà biết mong chờ
biết mơ biết mộng ,biết màu hồng khi yêu
Biết cưng ,biết chuộng biết chiều
Biết cho ai đó sớm chiều nhớ thương
Coi chừng em phải ra đường
Nhặt anh sổ sửa về thương về chiều
vũkimThanh 01.10.2005 14:45:28 (permalink)


Trích đoạn: MM_Ngoc


Chạy luôn...mà chạy luôn vào
Sát em cho thỏa ước ao Mận giòn
Cho dù có bị ăn đòn
Dư hương đắng chát ,giòn giòn cũng cam...


Anh này nhìn thế mà tham
Cái gì anh cũng cứ ham được nè
Biết em là qủa chi không ?
Là trái Bình Bát ăn không được à
Ăn vào ai cũng ra ma
Anh còn dám nếm hay là chạy re....?



Bình Bát ,bình đĩa ,bình bông
Bình nào anh cũng coi không là gì
Đã yêu thì rất mê si
Ăn mà có chết cũng vì được yêu
Uống thêm vài vỉ thuốc liều
Chuyến này em sẽ tan tiêu tán đường...
maiyeuem 01.10.2005 14:51:23 (permalink)


Trích đoạn: MM_Ngoc


Chạy luôn...mà chạy luôn vào
Sát em cho thỏa ước ao Mận giòn
Cho dù có bị ăn đòn
Dư hương đắng chát ,giòn giòn cũng cam...


Anh này nhìn thế mà tham
Cái gì anh cũng cứ ham được nè
Biết em là qủa chi không ?
Là trái Bình Bát ăn không được à
Ăn vào ai cũng ra ma
Anh còn dám nếm hay là chạy re....?


Chưa ăn thoạt mới vừa nghe
Có quả bình bát xanh lè thấy ghê
Chưa ăn đã muốn ống chề
Điên điên ai mới đi mê trái này
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 42 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 618 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9