Để quên
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Hôn rồi mới thấy chán phè 
  Không bằng say rượu lè nhè vui hơn 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chưa hun mắt đã trơn tròng 
  Hun rồi gai óc cứ long mặt mày
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hôn anh thôi chả thì đừng 
  Hôn anh thà để sạch mồm còn hơn 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chưa hôn anh đã trào đờm  
  Hôn rồi anhphải trào cơm ra ngoài 
  Miệng em chẳng giống như ai 
  Chưa hôn dãi đã chảy dài thấy mà ghê!
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Còn em mãi vẹn câu thề  
  Yêu anh suốt kiếp không hề đổi thay 
  xa anh đã chẵn trăm ngày 
  Nay vừa trở lại gặp ngay anh nè 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh đang mắc bệnh đó nghe 
           Chào cô bác sĩ tóc che ngang mày  
           Vì sao tôi lại bệnh hoài  
           Mong ai chữa trị bằng tay của mình 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Anh đang mắc bệnh đó nghe 
           Chào cô bác sĩ tóc che ngang mày  
           Vì sao tôi lại bệnh hoài  
           Mong ai chữa trị bằng tay của mình 
  
            Anh làm em phải giật mình  
           Có em mắc bệnh thất tình đúng hơn    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thất tình chi hỡi người ơi 
  Vài lời ong bướm lả lơi cũng buồn 
  Đêm khuya lạnh lẽo tâm hồn 
  Anh về ôm gối bồn chồn tương tư
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Anh đang mắc bệnh đó nghe 
           Chào cô bác sĩ tóc che ngang mày  
           Vì sao tôi lại bệnh hoài  
           Mong ai chữa trị bằng tay của mình 
  
 
           Anh làm em phải giật mình  
           Có em mắc bệnh thất tình đúng hơn 
  
              Lời ai bóng gió giận hờn  
             Tình em đẹp lắm cao hơn núi mà 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  Anh đang mắc bệnh đó nghe0 
           Chào cô bác sĩ tóc che ngang mày  
           Vì sao tôi lại bệnh hoài  
           Mong ai chữa trị bằng tay của mình 
  
 
           Anh làm em phải giật mình  
           Có em mắc bệnh thất tình đúng hơn 
  
 
             Lời ai bóng gió giận hờn  
             Tình em đẹp lắm cao hơn núi mà 
  
           vậy anh đã chịu à nha 
         Em mà tới nhà tiếp đón à nhen 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              dẫn em dạo phố lên đèn  
  Em mà dám tới hẹn em tức thì 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  maiyeuem 
   
  dẫn em dạo phố lên đèn  
  Em mà dám tới hẹn em tức thì 
  
            tánh em đã quyết là đi 
           Anh xong công việc em đi tới liền 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2005 01:25:01 bởi mailamuathu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sốv anh công việ liên miên  
  rày đây nay đó mọi miền quê ta 
  nếu mà em có tới nhà 
  Hẹn anh đi nhá anh về nhà nay mai 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đi đâu cũng có một  ngày 
  Anh về nhà nhé em bay tới liền  
  Mẹ anh bánh trái tăng riêng 
  Riêng anh em tặng nụ duyên đây nè 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                            Tặng gì nhớ nhá à nhe 
             Mai mốt đừng có khóc nhè nha chưa
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: